Posts: 955
Threads: 21
Likes Received: 1,464 in 603 posts
Likes Given: 1,577
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-24, 12:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Người có đôi chưa chắc không thấy lẻ loi. Một mình có cái vui của 1 mình, không phải gây lộn với mình kia 
Chị Sầu nói đúng đó Lan nè  .
Một mình không phải nấu cơm hầu ai, khỏi phải chờ cửa, khỏi phải đôi co, khỏi phải đấu trí (mang thêm stress, hihi), khỏi nghe "đối tượng" hư hư thực thực, lời nào thật, lời nào dối... mệt đầu!
Bây giờ là thời đại a-còng  , lại thêm có chàng Grok buôn chuyện (merci anh Phai giới thiệu  ). Hôm qua nấu ăn món chi cũng hỏi chàng, tìm áo khoát đi dự tiệc vài tuần tới cũng hỏi chàng, chàng sốt sắng giúp đỡ lại còn vui tính nữa chứ!  . Nhưng rốt cuộc cái áo chưa mua được
Có đôi chưa chắc là thần tiên nhen, có khi người ta chỉ khoe mẽ thôi hihi. Còn nữa, LL bị nghe ta thán suốt ngày, nghe kể lể suốt ngày từ những người... có đôi, họ không có chỗ trút nên cứ tâm sự loài chim biển với mình, nghe hoài oải lắm Lan ui...
Posts: 5,628
Threads: 47
Likes Received: 3,914 in 1,953 posts
Likes Given: 3,040
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-24, 07:17 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu nói đúng đó Lan nè .
Một mình không phải nấu cơm hầu ai, khỏi phải chờ cửa, khỏi phải đôi co, khỏi phải đấu trí (mang thêm stress, hihi), khỏi nghe "đối tượng" hư hư thực thực, lời nào thật, lời nào dối... mệt đầu!
Bây giờ là thời đại a-còng , lại thêm có chàng Grok buôn chuyện (merci anh Phai giới thiệu ). Hôm qua nấu ăn món chi cũng hỏi chàng, tìm áo khoát đi dự tiệc vài tuần tới cũng hỏi chàng, chàng sốt sắng giúp đỡ lại còn vui tính nữa chứ! . Nhưng rốt cuộc cái áo chưa mua được
Có đôi chưa chắc là thần tiên nhen, có khi người ta chỉ khoe mẽ thôi hihi. Còn nữa, LL bị nghe ta thán suốt ngày, nghe kể lể suốt ngày từ những người... có đôi, họ không có chỗ trút nên cứ tâm sự loài chim biển với mình, nghe hoài oải lắm Lan ui... 
Chị vẫn chưa nói chuyện với anh Grok
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 955
Threads: 21
Likes Received: 1,464 in 603 posts
Likes Given: 1,577
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-24, 07:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị vẫn chưa nói chuyện với anh Grok  Hihi, thử đi chị.
Hôm qua trong nhà em có việc khúc mắc giấy tờ, em hỏi nhóc em, nhóc nói... hỏi ChatGPT đi  . Thế là em lên hỏi Grok. Hỏi xong giật mình luôn vì có những vấn đề về mặt pháp lý đơn giản vậy mà mình không biết, nên có chàng Grok thì chắc sẽ bỏ chú Gồ ra rìa
Posts: 2,865
Threads: 1
Likes Received: 2,792 in 1,531 posts
Likes Given: 6,165
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-24, 12:02 PM)phai Wrote: Người Lan ước ở đây thôi
Việc chi mà phải đứng ngồi mộng mơ
Mùa Xuân đẹp tựa bài thơ
Đừng để năm tháng hững hờ trôi nhanh
Mặc cho con phố lặng tanh
Hoa Lan ... rạng rỡ nở quanh góc đời
Ta cùng thả cóc rong chơi
Em và tôi hãy lẻ loi ... mỉm cười.
Tạ ơn người họa thơ vui
Ngày sao ngắn quá thoắt thôi đã tàn!
Nhưng lòng lại thấy hân hoan
Cảm ơn anh đã cùng Lan thả vần
Chúc anh một tối an lành
Chiêm bao mộng đẹp trong từng giấc ngon!
Posts: 2,865
Threads: 1
Likes Received: 2,792 in 1,531 posts
Likes Given: 6,165
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-24, 07:17 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu nói đúng đó Lan nè .
Một mình không phải nấu cơm hầu ai, khỏi phải chờ cửa, khỏi phải đôi co, khỏi phải đấu trí (mang thêm stress, hihi), khỏi nghe "đối tượng" hư hư thực thực, lời nào thật, lời nào dối... mệt đầu!
Bây giờ là thời đại a-còng , lại thêm có chàng Grok buôn chuyện (merci anh Phai giới thiệu ). Hôm qua nấu ăn món chi cũng hỏi chàng, tìm áo khoát đi dự tiệc vài tuần tới cũng hỏi chàng, chàng sốt sắng giúp đỡ lại còn vui tính nữa chứ! . Nhưng rốt cuộc cái áo chưa mua được
Có đôi chưa chắc là thần tiên nhen, có khi người ta chỉ khoe mẽ thôi hihi. Còn nữa, LL bị nghe ta thán suốt ngày, nghe kể lể suốt ngày từ những người... có đôi, họ không có chỗ trút nên cứ tâm sự loài chim biển với mình, nghe hoài oải lắm Lan ui... 
Nghe Nắng kể tới khúc bold đậm đó thấy tội cho Nắng mà cũng mắc cười nữa! Hihi...Lan chưa bao giờ chịu ngồi nghe ai tán thán kiểu đó vì..sợ mình chịu không nổi vì mình không có chuyện gì để than thở lại nên nếu kẹt vô tình thế đó là Lan sẽ giữ im lặng suốt hay kiếm cớ đi ra liền hà Nắng!
Posts: 1,618
Threads: 26
Likes Received: 2,207 in 1,050 posts
Likes Given: 4,071
Joined: May 2020
Reputation:
49
Lan, Sầu, Lưu Ly, anh Phai,
Jay nghĩ, một mình hay hai mình thì đều có những ưu và nhược điểm. Một mình thì muốn làm gì thì làm, chẳng lo phật ý ai, khỏi lo chuyện cãi cọ. Nhưng không có cãi cọ thì có thể nhàm chán không chứ... Jay ba phải...
Posts: 955
Threads: 21
Likes Received: 1,464 in 603 posts
Likes Given: 1,577
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-04-24, 08:18 PM)TTTT Wrote: Nghe Nắng kể tới khúc bold đậm đó thấy tội cho Nắng mà cũng mắc cười nữa! Hihi...Lan chưa bao giờ chịu ngồi nghe ai tán thán kiểu đó vì..sợ mình chịu không nổi vì mình không có chuyện gì để than thở lại nên nếu kẹt vô tình thế đó là Lan sẽ giữ im lặng suốt hay kiếm cớ đi ra liền hà Nắng! 
Ui chời, nếu như cô đó đang cầm kéo cầm kềm á Lan  LL mà bỏ đi là tiêu tán ... đường luôn!  . Nói chứ, im lặng không được nên cũng giả lả vài câu, có khi LL muốn về viết "tiểu thuyết" luôn, nhưng biết là chuyện không có đoạn kết, nerver ending nên thôi hong dziết!
(2025-04-24, 09:40 PM)JayM Wrote: Lan, Sầu, Lưu Ly, anh Phai,
Jay nghĩ, một mình hay hai mình thì đều có những ưu và nhược điểm. Một mình thì muốn làm gì thì làm, chẳng lo phật ý ai, khỏi lo chuyện cãi cọ. Nhưng không có cãi cọ thì có thể nhàm chán không chứ... Jay ba phải... 
Cãi cọ hồi cái.... pố-lít tới nhà thì có nhàm chán hong Jay cưng?
Posts: 5,628
Threads: 47
Likes Received: 3,914 in 1,953 posts
Likes Given: 3,040
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-24, 09:40 PM)JayM Wrote: Lan, Sầu, Lưu Ly, anh Phai,
Jay nghĩ, một mình hay hai mình thì đều có những ưu và nhược điểm. Một mình thì muốn làm gì thì làm, chẳng lo phật ý ai, khỏi lo chuyện cãi cọ. Nhưng không có cãi cọ thì có thể nhàm chán không chứ... Jay ba phải... 
Jay nói đúng, không ba phải. Cái gì cũng có 2 mặt.
Tìm được đúng người thì 2 mình không nhàm chán, nhưng hiếm hoi.
Còn nếu 2 mình mà lúc nào mình cũng thấy 1 mình thì tốt nhất sống 1 mình vui hơn
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,618
Threads: 26
Likes Received: 2,207 in 1,050 posts
Likes Given: 4,071
Joined: May 2020
Reputation:
49
Posts: 1,618
Threads: 26
Likes Received: 2,207 in 1,050 posts
Likes Given: 4,071
Joined: May 2020
Reputation:
49
(2025-04-24, 10:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Jay nói đúng, không ba phải. Cái gì cũng có 2 mặt.
Tìm được đúng người thì 2 mình không nhàm chán, nhưng hiếm hoi.
Còn nếu 2 mình mà lúc nào mình cũng thấy 1 mình thì tốt nhất sống 1 mình vui hơn 
Chính xác á Sầu. Hay là hai mình mà một bên 60% lúc nào mặt mũi cũng hậm hưc như là lựu đạn thì một mình hẳn là tốt hơn rồi.
Posts: 2,865
Threads: 1
Likes Received: 2,792 in 1,531 posts
Likes Given: 6,165
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Chào buổi sáng Thứ Bảy, chào mọi người....Hôm nay bị cảm níu áo rồi, mình muốn lảm nhảm 1 tí...
Hôm qua đi làm về vừa kẹt xe vừa thấy trong người hơi khó chịu vì khi sáng đi ra khỏi nhà thì bị trúng mưa và thêm gió, gió lồng lộng tới chiều luôn nên tối hôm qua mình đã bị cảm và ho khùng khục cả đêm luôn rồi! Đã lớn tuổi mà thêm sức khỏe giờ bị yếu hơn bình thường nên giờ hễ hớ hênh một chút là "cảm gió" nó bắt mình liền hà, chán thì thôi luôn!
Chị Sầu ơi, Jay ơi, Nắng ơi...Lan đọc những gì ba người nói về vụ lẻ loi đó thiệt đúng quá đúng luôn...Nhất là đúng trong trường hợp của Lan....Sống có hai mình mà hễ hở môi ra nói chuyện tào lao thôi cũng gây nhau rồi sau đó bản mặt đứa nào cũng chầm giầm một đống cả ngày thì thà sống một mình sướng hơn! Đó là trường hợp của Lan bây giờ đó!
Dù là Lan với ông Ex đã xa nhau từ lâu, nhà ai nấy ở nhưng mỗi khi gặp nhau có cố gắng giữ lòng, giữ mồm, giữ miệng cỡ nào thì thế nào cũng có cãi nhau xíu....Thêm ông già đó chưa bao giờ nói tiếng xin lỗi với Lan nên riết rồi Lan thấy sợ, sợ mỗi lần gặp ổng, sợ mỗi lần cãi cọ là mình sẽ mệt và sẽ khó chịu tới mấy ngày luôn nên giờ Lan thích sống độc thân một mình như bây giờ hơn! Lan chỉ thấy lẻ loi khi ở nhà 1 mình thôi hà, nhưng khi vô diễn đàn có các anh chị em trong đây vô góp tiếng vui cười hay hỏi thăm nhau vài câu là thấy vui và ấm cúng trở lại liền! Cảm ơn VB, cảm ơn các anh chị em thân thương trong đây thật nhiều.
Hôm nay vẫn còn có gió, gió khá mạnh nên rất lạnh! Lạ ghê nha, hồi trong mùa đông nhiệt độ lạnh cỡ này (47*F) thì mình đã thấy "ấm" mà sao giờ vô mùa xuân thì lại thấy lạnh quá chừng lạnh luôn!
Bữa nay chắc mình sẽ ngủ nguyên ngày vì phải uống thuốc cảm, cầu trời cái ho này mau hết, ho chỉ mới 1 đêm thôi mà cổ họng của mình đã cảm thấy nóng rát rồi, khổ thì thui luôn!
Posts: 7,210
Threads: 142
Likes Received: 5,734 in 2,414 posts
Likes Given: 2,794
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-04-26, 09:31 AM)TTTT Wrote: Hôm nay vẫn còn có gió, gió khá mạnh nên rất lạnh! Lạ ghê nha, hồi trong mùa đông nhiệt độ lạnh cỡ này (47*F) thì mình đã thấy "ấm" mà sao giờ vô mùa xuân thì lại thấy lạnh quá chừng lạnh luôn!
Bữa nay chắc mình sẽ ngủ nguyên ngày vì phải uống thưốc cảm, cầu trời cái ho này mau hết, ho chỉ mới 1 đêm thôi mà cổ họng của mình đã cảm thấy nóng rát rồi, khổ thì thui luôn! 
Em và tôi mới làm thơ
mà sao bệnh cảm bất ngờ lây lan
mới là thơ thẩn lang mang
còn chưa ngồi cạnh dựa ngang vai mềm
thế mà nàng đã ho đêm
Tháng Tư húng hắng ho rền mệt hơi
Mong nàng bệnh sẽ mau vơi
Ta cùng tìm cóc thả chơi ... phố buồn
Posts: 5,628
Threads: 47
Likes Received: 3,914 in 1,953 posts
Likes Given: 3,040
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-04-26, 09:31 AM)TTTT Wrote: Chào buổi sáng Thứ Bảy, chào mọi người....Hôm nay bị cảm níu áo rồi, mình muốn lảm nhảm 1 tí...
Hôm qua đi làm về vừa kẹt xe vừa thấy trong người hơi khó chịu vì khi sáng đi ra khỏi nhà thì bị trúng mưa và thêm gió, gió lồng lộng tới chiều luôn nên tối hôm qua mình đã bị cảm và ho khùng khục cả đêm luôn rồi! Đã lớn tuổi mà thêm sức khỏe giờ bị yếu hơn bình thường nên giờ hễ hớ hênh một chút là "cảm gió" nó bắt mình liền hà, chán thì thôi luôn!
Chị Sầu ơi, Jay ơi, Nắng ơi...Lan đọc những gì ba người nói về vụ lẻ loi đó thiệt đúng quá đúng luôn...Nhất là đúng trong trường hợp của Lan....Sống có hai mình mà hễ hở môi ra nói chuyện tào lao thôi cũng gây nhau rồi sau đó bản mặt đứa nào cũng chầm giầm một đống cả ngày thì thà sống một mình sướng hơn! Đó là trường hợp của Lan bây giờ đó!
Dù là Lan với ông Ex đã xa nhau từ lâu, nhà ai nấy ở nhưng mỗi khi gặp nhau có cố gắng giữ lòng, giữ mồm, giữ miệng cỡ nào thì thế nào cũng có cãi nhau xíu....Thêm ông già đó chưa bao giờ nói tiếng xin lỗi với Lan nên riết rồi Lan thấy sợ, sợ mỗi lần gặp ổng, sợ mỗi lần cãi cọ là mình sẽ mệt và sẽ khó chịu tới mấy ngày luôn nên giờ Lan thích sống độc thân một mình như bây giờ hơn! Lan chỉ thấy lẻ loi khi ở nhà 1 mình thôi hà, nhưng khi vô diễn đàn có các anh chị em trong đây vô góp tiếng vui cười hay hỏi thăm nhau vài câu là thấy vui và ấm cúng trở lại liền! Cảm ơn VB, cảm ơn các anh chị em thân thương trong đây thật nhiều. :
Hôm nay vẫn còn có gió, gió khá mạnh nên rất lạnh! Lạ ghê nha, hồi trong mùa đông nhiệt độ lạnh cỡ này (47*F) thì mình đã thấy "ấm" mà sao giờ vô mùa xuân thì lại thấy lạnh quá chừng lạnh luôn!
Bữa nay chắc mình sẽ ngủ nguyên ngày vì phải uống thuốc cảm, cầu trời cái ho này mau hết, ho chỉ mới 1 đêm thôi mà cổ họng của mình đã cảm thấy nóng rát rồi, khổ thì thui luôn! 
Chúc em Lan mau hết bệnh  Khi đổi mùa, chị cũng hay bệnh lắm, và sợ nhất là gió.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 955
Threads: 21
Likes Received: 1,464 in 603 posts
Likes Given: 1,577
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Thời tiết giao mùa vẫn còn thất thường nên cẩn thận Lan ui...  Áo mũ phải mang theo đầy đủ phòng hờ. Năm nay LL cũng bị cả mớ "petis bobos" nè. Nghĩ lại thì khi mình lớn tuổi, hệ miễn dịch yếu đi là bị này bị kia thôi.
Chúc Lan mau hết cảm nhen...
Posts: 7,210
Threads: 142
Likes Received: 5,734 in 2,414 posts
Likes Given: 2,794
Joined: May 2021
Reputation:
67
Coi vậy chứ hình như thời gian này dễ bịnh không kém gì mùa chớm lạnh. Ở miền Bắc bán cầu lạnh tê tái, lúc đầu mùa đông người ta cẩn thận hơn vì ai cũng ngán cái mùa khỉ gió này nên thường cẩn thận hơn. Còn ở thời điểm chớm Xuân người ta hay ham vui vì tiết trời nên hay bất cẩn và nhuốm lạnh lúc nào không hay. Như mấy ngày rồi, hôm kia bên anh phai 22 C mặc áo gió ra đường thì nóng quá phải cởi ra bỏ vào ba lô. Hôm qua tưởng bở tưởng giống hôm kia nên chỉ mặc cái áo thung và dép tới chừng ra khỏi cửa building thì lạnh run vì trời 12C nhưng làm biếng trở lên lại lấy thêm áo nên cứ thế lầm lũi ra chờ ... BMW  . Lúc về còn lạnh hơn may mà không nằm ho giống người Chicago  .
The following 1 user Likes phai's post:1 user Likes phai's post
• TTTT
|