2026-01-01, 12:23 AM
|
Lưu Ly Phố
|
|
2026-01-01, 01:49 PM
(2026-01-01, 12:23 AM)phai Wrote: Cảm ơn LL, Cảm ơn anh Phai Tối qua tụi nhỏ lấy nhà bếp nấu nướng nên LL cố thủ ở PC chơi PTS hihi. Có AI, có Gemini thấy vui lắm anh Phai ui, nhất là với Chat nữa hihi. Cứ prompt qua lại xong thì sửa chỉnh áo quần dáng dấp rồi muốn video thì lên Meme (mấy cái kia ba xạo hay cho credit xíu rồi là bắt trả tiền chỉ có Meme còn tạm xài được), nhưng nếu làm video là resolution lại bị giảm (có chơi có chịu mà hihi). Chỉ có hình ảnh ở Gemini mới rõ nét thôi. ... Mà LL lúc này cứ làm xong một tấm hình (tự nhủ ừa 1 thôi nhen, vậy mà khi xong rồi là tự dưng thích thêm này thêm kia, đổi này đổi kia, lần này có thêm cây sao vì nhớ chữ.... phất trần của Jay hihi. Mong có phép thần để biến hoá mọi sự dễ dàng suôn sẻ hơn cho mình cho người Sáng chạy lòng vòng ngừng ngay Park gần nhà quay xíu lấy hên ngày đầu năm xuất hành. https://www.youtube.com/shorts/WvAIwHZsv...ture=share
2026-01-01, 09:52 PM
(2025-12-30, 03:18 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Cỏ Những chuyện đoán khi xảy ra đúng mà không hiểu tại sao há LL. AI nam/nữ LL chọn, hát mượt mà, tự nhiên. Nhiều AI hát cao khiếp luôn. Tay, chân bớt tê, bớt đau, mừng cho LL. Khuỷu tay trái Cỏ đau, xoa xoa, không dám xoa mạnh sợ bị cái gì rồi tệ hơn, tránh xách cái gì nặng mà cứ đau. Dạo này sao bận ghê, thêm lễ nữa, lung tung cả lên, mà nó cứ đau, cản trở ghê. Cỏ "la" nó, xoa mạnh hơn, đau cũng xoa mạnh, xoa mạnh riết, nó biết "sợ" LL. Hahaha. Mấy ngày nay đở đở dù có tí ti, nhưng đó cũng là 1 niềm vui của Cỏ. Hihihi Hi anh phai, Lan, Jay
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ Lình bình, khình khình, rứa mới là mình Vui là chính, chính là vui cho mình Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
2026-01-01, 10:35 PM
(2026-01-01, 09:52 PM)Dewdrop Wrote: Những chuyện đoán khi xảy ra đúng mà không hiểu tại sao há LL. Oh tay tê đau lại hở Cỏ LL thấy tới tuổi mình không bị này cũng bị kia hà, cầu mong cho bị ít bị nhẹ thôi hén. Tay bị đau lâu vậy sao Chat hong đi bác sĩ hỏi thử. LL nhớ lúc mình bị, bà bác sĩ kêu đi mua cái đồ đeo cho đỡ đau, ui chao, mang vào vướng thì thôi, mất toi gần 40 đô mà đau vẫn đau Mong Cỏ có phương cách gì bớt đau hơn trong tương lai nhen. AI là do LL yêu cầu Chat làm prompt sửa tới lui hoài mới được đó Cỏ, chứ nhiều khi cao quá nghe đinh tai luôn hihi....
2026-01-02, 11:25 PM
(2026-01-01, 10:35 PM)lưu ly phố Wrote: Oh tay tê đau lại hở Cỏ LL cưng ơi, Tay nó đâu có hết đau đâu LL. Cỏ lúc trước cũng lâu rồi bị đau cổ tay phải và khuỷu tay phải, đi PT bao nhiêu lần, mang thêm 2 cái braces khi làm việc 1 thời gian cũng không hết Rồi tự nhiên nó hết Bây giờ tự nhiên cái đau qua khuỷu tay trái tới bây giờ luôn. Hy vọng qua năm mới, tự nhiên nó hết cho mình nhờ. LL chịu khó và kiên nhẫn nên làm cái gì cũng giỏi. Nghe hay và clip đẹp đó LL Cỏ phải tém tém bớt, leo lên cái cân thì vậy hay trừ, bây giờ là cộng chút. Mà Cỏ có ăn gì đâu, đi qua nhón cái, đi lại nhón cái. Tự họ cứ đem đồ ăn vào, sao giờ. Hihihi
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ Lình bình, khình khình, rứa mới là mình Vui là chính, chính là vui cho mình Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
2026-01-03, 01:53 PM
(2026-01-02, 11:25 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng ơi, Ha ha nghe Cỏ nói "đi qua nhón cái, đi lại nhón cái" Hôm qua làm Tiramisu ăn, mèn ơi, con trai tự dưng trút vào cả mớ rhum làm sáng nay LL ăn thử thấy kỳ kỳ. Không hảo lắm, lady finger lại mua loại khác (đắt hơn mà hong bằng lần trước- nhờ con mua giùm). Bởi vậy giờ mình già rồi nên "khíu chọ", công thức hong như của mình là nó biến dạng tùm lum. Bên LL tuần này lạnh quá, tủ lạnh còn thức ăn mà lại muốn nấu cái khác, nhớ ra là từ 2023 tới giờ chưa làm lại lasagne vì món này nặng... vốn (cheese) Vụ tay đau lúc on/off, LL cảm thông với Cỏ lắm, vì cũng hay bị những vụ on/off như vậy, hihi. Ráng đắp nước đá hay túi nóng hay cho nó nghỉ dưỡng thôi à Cỏ ơi...
2026-01-03, 01:59 PM
2026-01-03, 10:20 PM
(2026-01-03, 01:59 PM)JayM Wrote: Hình ai đẹp quá. Cám ơn Lưu Ly. Chúc LL, cậu con và gia đình năm mới an vui, đầy những tiếng cười. Cảm ơn Jay. LL cũng mến chúc Jay và cháu năm mới vui vẻ, du lịch nhiều nhen Hình thì giờ có "đũa thần" AI, vừa được đẹp hơn mà còn được trở lại thời thơ ấu mấy mươi năm trước vui lắm Jay
2026-01-03, 10:23 PM
(2025-12-31, 11:02 PM)lưu ly phố Wrote: Giờ chị mới thấy hình này, đẹp quá LLP. Chúc em và gia đình năm mới mọi điều như ý ❤️
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-03, 10:40 PM
(2026-01-03, 10:23 PM)LýMạcSầu Wrote: Giờ chị mới thấy hình này, đẹp quá LLP. Hihi, cảm ơn chị Sầu Mai chị đi làm lại chưa? tuần sau em cũng bận chút chút rồi. Chị Sầu và gia đình có năm mới bình an may mắn suôn sẻ nhen. Hình này em có làm video chơi vui luôn.
2026-01-03, 11:00 PM
(2026-01-03, 10:40 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, cảm ơn chị Sầu Đẹp quá 😍 Thứ 2 chị đi làm lại. Lười quá Cám ơn em
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-04, 11:37 AM
(2026-01-03, 11:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Đẹp quá 😍 Cảm ơn chị, có hứng thú thì mới làm được, hai ngày nay em lười, mở PC còn nhiều trò chơi mà tự dưng lười ngang hông hihi. Tuần sau em chưa có việc làm gì nhiều nhưng hẹn hò các "sĩ" thì có. Tâm trạng trở lại guồng máy sao Tết Tây ai cũng như ai, hihi. Chị Sầu luôn vui khỏe nhen.
2026-01-04, 11:53 AM
(2026-01-03, 01:53 PM)lưu ly phố Wrote: Ha ha nghe Cỏ nói "đi qua nhón cái, đi lại nhón cái" Cỏ thích bánh Tiramisu luôn nhe. Con trai chắc làm theo ý của các cậu trai trẻ. LL có dzà gì đâu, trẻ, đẹp, yêu đời, tài giỏi. Già chỉ là con số thôi LL ơi. Là Cỏ tự an ủi mình ý. Hahaha Bên đó cheese nặng vốn lắm hả LL. Ngộ hah. Cỏ ráng cho xong thức ăn còn lại của mấy ngày lễ. Nhìn thôi là đã cảm thấy mình lên cân, huống chi là nhón nhón. Cám ơn LL, Cỏ cũng ráng, riết rồi ráng ráng đủ thứ chuyện.
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ Lình bình, khình khình, rứa mới là mình Vui là chính, chính là vui cho mình Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
2026-01-04, 04:22 PM
(2026-01-04, 11:37 AM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị, có hứng thú thì mới làm được, hai ngày nay em lười, mở PC còn nhiều trò chơi mà tự dưng lười ngang hông hihi. Bên chị sau vụ Covid, xin hẹn bác sĩ sao mà lâu ghê. Chị mới khám tổng quát tháng rồi, mỡ, đường gì cũng sụt xuống, mừng quá, nhưng lại có chuyện khác, đến tháng 3 mới có hẹn follow up. LLP cũng vậy nhé, vạn sự bình an
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-05, 09:03 PM
(2026-01-04, 11:53 AM)Dewdrop Wrote: Cỏ thích bánh Tiramisu luôn nhe. Con trai chắc làm theo ý của các cậu trai trẻ. LL có dzà gì đâu, trẻ, đẹp, yêu đời, tài giỏi. Già chỉ là con số thôi LL ơi. Là Cỏ tự an ủi mình ý. Hahaha Hihi, già thì phải chịu già mà Cỏ Nè Cỏ ơi, lasagne, LL chưa mua bên ngoài ăn, đa số là làm, mà tìm được công thức này ok lắm, đã làm y vậy 3 năm rồi. Hôm qua LL mua về chụp hình cho Cỏ xem, lý do là 3 loại cheese lận nên vốn liếng đã là $50 mà cheese hết $30 rồi ![]() |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|



![[Image: 1hfTr9K.jpeg]](https://i.imgur.com/1hfTr9K.jpeg)
![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)
![[Image: PMTKrKl.jpeg]](https://i.imgur.com/PMTKrKl.jpeg)