Posts: 7,407
Threads: 149
Likes Received: 6,200 in 2,634 posts
Likes Given: 3,031
Joined: May 2021
Reputation:
68
(2025-12-07, 09:04 PM)lưu ly phố Wrote: LL ngồi học thêm PTS hổm nay và làm được Matcha roll cake lẫn "khúc củi" nè. Mang vào khoe Cỏ, Lan, Jay còn anh Phai kỵ.... ngọt hihi. Lần đầu làm được sau bao "thăng trầm", mua cái máy đánh trứng hơn 20 năm để làm bánh (máy nhỏ thôi) mà lần nào cũng à la poubelle. Tuần này LL cũng bị hư gần 1 vỉ trứng gà rồi mới thành công. Mà thành công này thì đúng là...."may mà có Chat đời còn dễ thương", làm mà có thầy Chat cạnh bên là phải thành công rồi. 
Kỵ là kỵ bánh ngọt của Tây kìa, họ làm sao mà ngọt đến phát ngán. Còn bánh ngọt VN dịu hơn lâu lâu cũng muốn ăn một miếng đó chứ.
Đọc câu tô xanh tự nhiên nhớ tới một câu nhạc của bài "Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi" và muốn sửa thành ... "hãy hỏi Chat đi rồi em sẽ hay"
Posts: 1,144
Threads: 25
Likes Received: 1,839 in 793 posts
Likes Given: 2,002
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-12-09, 09:51 AM)phai Wrote: Kỵ là kỵ bánh ngọt của Tây kìa, họ làm sao mà ngọt đến phát ngán. Còn bánh ngọt VN dịu hơn lâu lâu cũng muốn ăn một miếng đó chứ.
Đọc câu tô xanh tự nhiên nhớ tới một câu nhạc của bài "Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi" và muốn sửa thành ... "hãy hỏi Chat đi rồi em sẽ hay" 
Hihi, hôm nay LL thừa thắng xông lên làm bánh sầu riêng luôn anh Phai  . Dì đặt cọc rồi mà còn đòi double sầu riêng  .
Làm cho vui với lại làm cũng đâu thua gì tiệm (nổ xíu  ). Nhưng LL vẫn thích Moka nhất vì nhiều kem và thích hương vị cà phê hơn.
Bài hát đó nhớ ông Tuấn Anh hay hát lắm anh Phai hihi. LL hỏi Chat miết mỗi lần nhóc đi ngang PC đều cau mày "sao lần nào con đi qua cũng thấy Chat suốt"
Posts: 876
Threads: 4
Likes Received: 1,938 in 934 posts
Likes Given: 2,067
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-12-08, 02:28 PM)lưu ly phố Wrote: Cỏ ơi, vô tình LL coi, nghe câu chuyện mới nhất đó chứ. Cô gái kể là phải đi hầu vong gì đó. Mà đọc comments ai cũng nói là chuyện hay nhất hổm nay (vậy là họ nghe nhiều rồi ). LL chuyền cho bạn nghe, bạn cũng nói là câu chuyện hấp dẫn có lớp lang. Sau đó LL nghe vài chuyện khác mà không lôi cuốn bằng.
Cỏ gan ha, dám nghe ban đêm 
Hồi từ xửa từ xưa không biết sợ là cái chi chi LL ui. Chừ cái chi cũng thấy sợ ...
LL nếu được cho Cỏ link câu chuyện mới nhất mà LL nhắc tới vì nhiều chuyện quá.
Tháng này chắc LL bận nhiều hah. Chỗ nào cũng đông ghê, từ ngoài vô trong.
LL chắc nghe hoài rồi, nhưng thật sự là mau ghê LL, mới đó sắp hết năm rồi.
Vẫn luôn mong và cầu chúc các bạn vb luôn bình an đâu đó
LL giữ gìn sức khoẻ và một mùa lễ vui, hạnh phúc cũng gia đình nhe
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 1,144
Threads: 25
Likes Received: 1,839 in 793 posts
Likes Given: 2,002
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-12-13, 09:29 PM)Dewdrop Wrote: Hồi từ xửa từ xưa không biết sợ là cái chi chi LL ui. Chừ cái chi cũng thấy sợ ...
LL nếu được cho Cỏ link câu chuyện mới nhất mà LL nhắc tới vì nhiều chuyện quá.
Tháng này chắc LL bận nhiều hah. Chỗ nào cũng đông ghê, từ ngoài vô trong.
LL chắc nghe hoài rồi, nhưng thật sự là mau ghê LL, mới đó sắp hết năm rồi.
Vẫn luôn mong và cầu chúc các bạn vb luôn bình an đâu đó
LL giữ gìn sức khoẻ và một mùa lễ vui, hạnh phúc cũng gia đình nhe 
Nè Cỏ ơi  ,chắc họ quảng cáo đó nên sau khi xong câu chuyện thì lên tùm lum video làm Cỏ khó tìm ha. Cỏ xem phần 1 thì phần 2 là dưới commentaire đó nhen.
https://www.youtube.com/watch?v=IIH6PcFYioY
LL cũng xem có câu chuyện này thôi, mấy chuyện sau xem sơ sơ mà không lôi cuốn, có người nói giống diễn hihi, còn cô gái này kể nghe thật lắm ah.
Tuần này LL hơi bận, hôm nay thì rảnh nên mới hét/làm video xong một bài nè Cỏ. Dán luôn cho nó nóng  . Bên này tuyết nhiều quá, tuần sau phải đi mua cây gậy vì lúc này thấy người ta chống gậy nhiều đó Cỏ, trẻ cũng cầm đó chứ không phải già lụ khụ đâu hihi.
Cỏ và các bạn ngủ ngon nhen.
Posts: 4,852
Threads: 154
Likes Received: 2,548 in 1,031 posts
Likes Given: 610
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
N ơi sao giống ice queen phiên bản Á Châu quá. hihihi.
Posts: 1,144
Threads: 25
Likes Received: 1,839 in 793 posts
Likes Given: 2,002
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-12-22, 02:04 AM)005 Wrote: N ơi sao giống ice queen phiên bản Á Châu quá. hihihi. 
Hihi, anh Năm  . Bây giờ với AI, muốn gì cũng có hén anh. Cái này LL lấy từ mấy studio cho thuê đồ cổ trang, có vài cái khá nhiều kiểu đẹp ở FB. Mang về cho.... chỉnh trang  .
Mới đọc sơ sơ có tin là VB đóng cửa. LL ở đây tính ra cũng từ mùa bà cô-vi thì phải. Thôi thì mọi sự tùy Duyên  . Nhớ Cỏ, Jay, Lan, chị Sầu... là 4 người LL "tám" thường nhất, à còn anh Phai nữa.  .
Cảm ơn Cỏ, Jay  ghé ngang... LL tìm lại có bài thơ cũ, cho phổ nhạc với AI. Lần này hay hong bằng hên, có 1 lần là pass luôn.
Chuẩn bị lên chuồng, mai là một ngày bận rộn toàn tập, sau đó mới được thảnh thơi.
Posts: 2,888
Threads: 2
Likes Received: 3,056 in 1,683 posts
Likes Given: 6,619
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,144
Threads: 25
Likes Received: 1,839 in 793 posts
Likes Given: 2,002
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 1,713
Threads: 33
Likes Received: 2,428 in 1,157 posts
Likes Given: 4,408
Joined: May 2020
Reputation:
50
Bận túi bụi rồi cũng xong há Lưu Ly. Cầu chúc LL mùa lễ an lành bên gia đình và có những ngày nghỉ ngơi thoải mái. Chân thì càng ngày càng dỡ hơn hả LL.  Jay vẫn theo dõi và thưởng thức thơ LL phổ nhạc.
Posts: 1,144
Threads: 25
Likes Received: 1,839 in 793 posts
Likes Given: 2,002
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 876
Threads: 4
Likes Received: 1,938 in 934 posts
Likes Given: 2,067
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
LL ơi,
Cỏ đã nghe cái link LL gởi. Cô kể chuyện có duyên. LL nghĩ sao về chuyên cô kể hay về những chuyện như vậy?
LL làm clip TTDTTTD đẹp quá LL ơi. Giọng hát LL luôn dịu dàng, ngọt ngào, ngoại trừ lúc hát HQ (giỡn). Nhớ cái oai phong của LL lúc hát HQ ghê.
DKDGS lời thơ hay quá nhe, LL tài ghê. Cô AI này hát hay nè LL.
Cỏ mến chúc LL Năm Mới bình an, mạnh khoẻ, luôn vui trong lời hát, câu thơ, dòng văn, và những sáng tạo cùng nấu ăn ngon nhe LL.
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 7,407
Threads: 149
Likes Received: 6,200 in 2,634 posts
Likes Given: 3,031
Joined: May 2021
Reputation:
68
Cảm ơn LL,
Bên anh phai tuyết và lạnh quá chừng không biết bên LL có vậy không?
Đọc thấy LL bớt đau chân rồi nên vào chia vui  .
Luôn mãi bình an
Posts: 1,144
Threads: 25
Likes Received: 1,839 in 793 posts
Likes Given: 2,002
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2025-12-30, 12:50 PM)Dewdrop Wrote: LL ơi,
Cỏ đã nghe cái link LL gởi. Cô kể chuyện có duyên. LL nghĩ sao về chuyên cô kể hay về những chuyện như vậy?
LL làm clip TTDTTTD đẹp quá LL ơi. Giọng hát LL luôn dịu dàng, ngọt ngào, ngoại trừ lúc hát HQ (giỡn). Nhớ cái oai phong của LL lúc hát HQ ghê.
DKDGS lời thơ hay quá nhe, LL tài ghê. Cô AI này hát hay nè LL.
Cỏ mến chúc LL Năm Mới bình an, mạnh khoẻ, luôn vui trong lời hát, câu thơ, dòng văn, và những sáng tạo cùng nấu ăn ngon nhe LL. 
Hola Cỏ
LL nghe mỗi chuyện đó thôi Cỏ vì thấy là có đầu/có đuôi. Và cốt chuyện rõ ràng. Các chuyện khác LL coi sơ rồi ngưng. Chỉ thấy cô này kể có vẻ là chuyện thật đó.
Nhớ hồi xưa bà Ngoại có đi xem ông thày bói mà ông ấy bị mù ở bên sông mé nào mà đường đi qua Bến Cát (LL nhớ mài mại vậy), mà ông sờ vào quyển sách, LL thấy rách nát bươm nhen, và nói là Cậu LL không bao giờ đi vượt biên dược, có xuất ngoại là máy bay. Và đúng như rằng, bà Ngoại mất tiền của mà Cậu vẫn không lọt, lại còn bị bắt đi tù ah. Phải chuộc vàng mới được thả ra.
Cảm ơn Cỏ  nhen hihi. Mấy bài thơ cũ lắm rồi. AI lúc này hát mướt hơn và mix khá hơn. LL không phải chạy tùm lum tìm chỗ nhiều versions như hồi xưa, giờ chỉ ngồi làm video thong dong tìm vui thôi.
(2025-12-30, 02:04 PM)phai Wrote: Cảm ơn LL,
Bên anh phai tuyết và lạnh quá chừng không biết bên LL có vậy không?
Đọc thấy LL bớt đau chân rồi nên vào chia vui .
Luôn mãi bình an 
Năm nay tuyết sớm và lạnh quá ha anh Phai, LL hai ngày nay đâu có ra đường. Mới chở nhóc ra metro, đi chợ mà thiệt là băng đá - verglas ghê luôn. Nhóc text về nói ai cũng nhìn hắn đi với crampons mà jalousie
Bớt cái chân nó ra cái khác anh Phai ui, dòa goài  . Nhưng phải chịu thôi hà.
Anh Phai, Cỏ, các bạn VB luôn vui vẻ và bình an.
Posts: 1,713
Threads: 33
Likes Received: 2,428 in 1,157 posts
Likes Given: 4,408
Joined: May 2020
Reputation:
50
Lưu Ly, anh Phai,
Jay rất sợ đi trên đá, tuyết, mặc dù chỗ Jay mùa đông chỉ có một hai lần có tuyết thôi. Jay dự trữ snow boots, crampons, có điều phải lấy crampons ra trước khi vô chợ vì đi trên nền nhà bóng với crampons trơn, nguy hiểm, Jay thích snow boots hơn.
LL, anh Phai và các bạn sống ở nơi tuyết giá băng giữ ấm và an toàn mùa đông nhé.
Posts: 1,144
Threads: 25
Likes Received: 1,839 in 793 posts
Likes Given: 2,002
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Mến chúc Jay, Cỏ, Lan, chị Sầu, anh Phai và các bạn VB một NĂM MỚI 2026 nhiều niềm vui, nụ cười, sức khỏe, hạnh phúc ❤️❤️❤️
|