Lưu Ly Phố
(3 hours ago)LýMạcSầu Wrote: Tuổi của Sầu, ở VN thời trước, tóc búi 1 cục ngoài sau, ngồi ngoáy trầu, nhai thuốc  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đùa chút cho vui thôi  Tulip4  .
Thời tiền bối của mình, họ chững chạc già dặn hơn thời mình nhiều. Anh phai nhớ lúc học tiểu học trong giờ tập làm văn thường hay có đề bài "tả ônghay bà nội hay ngoại của em". Và bài văn mẫu thường là ông hay bà em đã ngoài lục tuần. Lúc đó đâu biết "lục tuần' là cái gì, cứ tưởng là 6 tuần  Wink , chừng hỏi cô mới biết là ngoài 60. Lúc đó thấy mấy ông bà ngoài "lục tuần" đạo mạo và nghiêm trang lắm, giờ mình cũng lục tuần hơn mà vẫn còn cả tửng như thời trai trẻ  Lol
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(Yesterday, 10:18 AM)lưu ly phố Wrote: Bài hát có nhiều đoạn khá cao, phải... leo dốc vất vả Lol . Nhưng hiện giờ sở thích tôi giờ là làm hình/video, nên đêm qua mê mãi một hồi mới thấy là đã đổi giờ mất rồi Grinning-face-with-smiling-eyes4  . Thoạt đầu tính tìm lại cái hình bụi bụi của Gemini làm mấy tuần trước. Tìm không ra nên nhờ Chat viết prompt cho nhanh, xong thì hình ra í ẹ quá, làm một hồi mới được vài tấm... và từ đó nảy ra "chiện phinh buồngg" luôn Lol ,... không còn qua Chat nữa. Chỉ chạy qua chạy lại ba nơi Gemini-Aifaceswap-Meta và PTS. Rồi là xong phim hihi.. Bây giờ thật là khỏe re, mỗi bài hát nào mình cũng được đóng vai chính hết! Rolling-on-the-floor-laughing4  




Theo em nghĩ trong cuộc tình này
Thì cả hai ta đều có lỗi
Cũng có lúc em giận cuộc đời
Đã làm hai đứa hai nơi
Em thì ngây và ngô
Như con nai vàng ngơ ngác
Còn anh thì ngu và ngơ
Cũng có lúc khi này khi khác

Đời là đời bàn tay
Chỉ muốn ngắt đi nụ tình thơm ngát
Nên ta đã dại khờ
Làm hiu hắt đời nhau
Ngày xưa trả lại tôi phố cũ ngày xưa
Trả lại tôi gác ấm chiều mưa
Mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa
Nếu như ngày ấy
Một trong hai ta biết nghĩ
Thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa

Bài nhạc hay và hình làm clip đẹp quá.

Đúng là thời buổi AI giờ làm hình nền khỏe re mà lại đúng với ý mình nữa.
Reply
(2 hours ago)phai Wrote: Đùa chút cho vui thôi  Tulip4  .
Thời tiền bối của mình, họ chững chạc già dặn hơn thời mình nhiều. Anh phai nhớ lúc học tiểu học trong giờ tập làm văn thường hay có đề bài "tả ônghay bà nội hay ngoại của em". Và bài văn mẫu thường là ông hay bà em đã ngoài lục tuần. Lúc đó đâu biết "lục tuần' là cái gì, cứ tưởng là 6 tuần  Wink , chừng hỏi cô mới biết là ngoài 60. Lúc đó thấy mấy ông bà ngoài "lục tuần" đạo mạo và nghiêm trang lắm, giờ mình cũng lục tuần hơn mà vẫn còn cả tửng như thời trai trẻ  Lol

Sầu không ngại đâu, nếu ngại đã không "khoe" có cháu ngoại  Shy

Sầu cũng thấy mình còn trẻ lắm Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • phai
Reply