Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Với AI bây giờ, mình có thể đóng phinh Hồ - Ly - Vọng thoải mái luôn  , tấm hình hơi giống Tây... bán nhà  này làm hồi mấy tuần trước, không phải qua Gemini mà qua aiswap. Đêm qua lụm được bài nhạc Lo Mucho Que Te Quiero mà đã có lời Việt là "Rồi Mai Đây", nhưng tôi lười quá và muốn thử qua tiếng Sì ra sao  , và đúng là xì - trum thiệt vì tập quá xá mà chẳng biết trúng hay trật, thôi thì kệ đi, mình được tự làm đạo diễn, làm diễn viên, làm tất cả luôn, là thích rồi
Posts: 794
Threads: 0
Likes Received: 2,134 in 1,030 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-03-02, 12:56 AM)lưu ly phố Wrote: Hổm nay hong thấy Cỏ đâu. Dzựng goài hong xèm nói nữa...
Nói chứ, Cỏ khỏe rồi mới đi dạo phố hén, có hình làm cho dzui nhen Cỏ, qua tháng Ba là khỏe hơn rồi hén. 
Cỏ khoẻ, rồi bận, bận rồi xìu xìu, rồi khoẻ nên chán òm hà LL. Hong xèm nói nữa là Cỏ pùn đến hết tháng Hai luôn í. Hihihi.
Cỏ viết bỏ lên bên kia kìa rồi thấy LL đó. Làm dzui thì có dzui mà hình như sức kiên nhẫn của mình cũng có giới hạn nhất là số Cỏ chẳng bao giờ thấy hên, nên hình ra tức cười quá, mà hình đẹp thì hỏng có giống mình.
Bên Cỏ cũng ấm dần rồi LL. Hôm nay nóng quá chừng, nhưng tuần sau mát lại.
Thấy anh phai lòng vui xuân rồi dù vẫn còn lạnh là so với bên Cỏ. Bên LL bớt tuyết chưa?
Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-03-02, 01:21 AM)Dewdrop Wrote: Cỏ khoẻ, rồi bận, bận rồi xìu xìu, rồi khoẻ nên chán òm hà LL. Hong xèm nói nữa là Cỏ pùn đến hết tháng Hai luôn í. Hihihi.
Cỏ viết bỏ lên bên kia kìa rồi thấy LL đó. Làm dzui thì có dzui mà hình như sức kiên nhẫn của mình cũng có giới hạn nhất là số Cỏ chẳng bao giờ thấy hên, nên hình ra tức cười quá, mà hình đẹp thì hỏng có giống mình. 
Bên Cỏ cũng ấm dần rồi LL. Hôm nay nóng quá chừng, nhưng tuần sau mát lại.
Thấy anh phai lòng vui xuân rồi dù vẫn còn lạnh là so với bên Cỏ. Bên LL bớt tuyết chưa?
Ha ha hôm nay qua tháng Ba rồi Cỏ yêu ơi..
Bận quá thì đôi khi về nhà không muốn gõ gì thêm, LL hiểu mà, tại đã bị rồi.  .
Hình cũng có chút nét của mình chứ Cỏ hihi. Bên LL bớt tuyết rồi, xe đang đi quét dọn nãy giờ nè. Hy vọng là ngưng rơi luôn, tuần sau đổi giờ rồi hén. Cỏ và các bạn ngủ ngon nhen.  .
Posts: 6,201
Threads: 48
Likes Received: 5,197 in 2,591 posts
Likes Given: 4,190
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-28, 07:43 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu ui, muốn nghe chuyện ma hong? em mới đọc sáng nay ở đây nè. 
https://www.facebook.com/loi.nguyen.735
Chị đọc xong rồi, nổi da gà. Tối nay hy vọng không nhớ tới chuyện đã đọc
Chị vẫn có 1 thắc mắc trong đầu về chuyến đi chơi hè rồi với đồng nghiệp, khi về đến nhà mới nghĩ ra. Bathroom thì shared với các đồng nghiệp khác. Sáng hôm thứ 2, cô đồng nghiệp vào phòng chị hỏi có thấy hộp cream của cô ấy không? Chị nói không. Cô hỏi vòng vòng không ai lấy. Ngày thứ 3, đến phiên chị mất chai deodorant, chị có 3 cái , nhưng thích nhất cái đó. Không nhớ mình đưa vào bathroom, nên không thể có ai lấy nhầm. Tìm suốt mấy ngày ở đó, trong phòng, ngoài xe, đều không thấy. Giờ nghĩ lại, không biết có bị ma dấu không
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-03-02, 11:50 AM)LýMạcSầu Wrote: Chị đọc xong rồi, nổi da gà. Tối nay hy vọng không nhớ tới chuyện đã đọc
Chị vẫn có 1 thắc mắc trong đầu về chuyến đi chơi hè rồi với đồng nghiệp, khi về đến nhà mới nghĩ ra. Bathroom thì shared với các đồng nghiệp khác. Sáng hôm thứ 2, cô đồng nghiệp vào phòng chị hỏi có thấy hộp cream của cô ấy không? Chị nói không. Cô hỏi vòng vòng không ai lấy. Ngày thứ 3, đến phiên chị mất chai deodorant, chị có 3 cái , nhưng thích nhất cái đó. Không nhớ mình đưa vào bathroom, nên không thể có ai lấy nhầm. Tìm suốt mấy ngày ở đó, trong phòng, ngoài xe, đều không thấy. Giờ nghĩ lại, không biết có bị ma dấu không 
Bởi vậy em có kể chị nghe chuyến đi biển của em đó. Cảm giác vẫn là lạ kỳ kỳ nhưng chẳng thấy gì, có điều em là người bị bệnh nặng sau khi về đây mất cả gần 4 tháng mới hồi phục. 
Năm nay chắc em chẳng đi đâu, ở nhà cho an toàn.
Chuyện chị kể em nghĩ đi đông người vậy có thể đồ chạy qua chạy lại hoặc rơi rớt mất thôi hihi.
Posts: 6,201
Threads: 48
Likes Received: 5,197 in 2,591 posts
Likes Given: 4,190
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Một ngày đầu tháng Ba, hơi lu bu và thị phi  ... Tối trời rồi, tìm chút gì bình yên nhé.
Tháng Ba về ngang ngõ
Chưa có nắng vòng quanh
Mây trời nghiêng xam xám
Đâu đó chim chuyền cành
Tiếng dương cầm thánh thót
Nốt nhạc nào chợt rơi
Lao xao cung trầm bỗng
Ngân nga giữa lưng trời...
Chạm khẽ hồn.... chơi vơi...
Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Hôm qua có người quen về tới Sàigon, check FB tôi nảy ra ý định nhờ nháy vài tấm hình ở Hồ Con Rùa, vì nhớ những nấc thang lên đó, đứng nhìn xuống... Chỉ là một thoáng cảm giác xa xưa cũ kỹ, đến sáng nay nhận hình, mà khung chụp xa quá... tôi không nhìn rõ được những gì mình muốn tìm lại. Tuy vậy, vẫn nghe chút gì man mác... khi nhìn bầu trời nắng đi vắng, những chiếc lá xanh già nua đậm màu (khá xa lạ với màu lá nơi đây), dòng xe dòng người thì tôi không cảm giác gì cả.. chỉ nhìn những vòng tròn nơi đó, đã có lần cùng bạn bè chụp hình, nhiều lần lắm, hôm nao lục lại mớ hình cũ kỹ trắng đen đó nhờ anh Ge. chỉnh sửa lại.... Hồi ức mãi là hồi ức ngủ yên.
Posts: 7,699
Threads: 150
Likes Received: 7,007 in 2,962 posts
Likes Given: 3,453
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-03-04, 11:44 AM)lưu ly phố Wrote: Hôm qua có người quen về tới Sàigon, check FB tôi nảy ra ý định nhờ nháy vài tấm hình ở Hồ Con Rùa, vì nhớ những nấc thang lên đó, đứng nhìn xuống... Chỉ là một thoáng cảm giác xa xưa cũ kỹ, đến sáng nay nhận hình, mà khung chụp xa quá... tôi không nhìn rõ được những gì mình muốn tìm lại. Tuy vậy, vẫn nghe chút gì man mác... khi nhìn bầu trời nắng đi vắng, những chiếc lá xanh già nua đậm màu (khá xa lạ với màu lá nơi đây), dòng xe dòng người thì tôi không cảm giác gì cả.. chỉ nhìn những vòng tròn nơi đó, đã có lần cùng bạn bè chụp hình, nhiều lần lắm, hôm nao lục lại mớ hình cũ kỹ trắng đen đó nhờ anh Ge. chỉnh sửa lại.... Hồi ức mãi là hồi ức ngủ yên. 
Anh phai nhìn những tấm hình Sài Gòn bao giờ cũng thấy lòng chùng xuống, dù khung cảnh đã xa lạ hết nhưng những vệt nắng, những vòm lá cũng đủ khơi lại những chuyện cũ dù khá mơ hồ.
Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-03-04, 11:54 AM)phai Wrote: Anh phai nhìn những tấm hình Sài Gòn bao giờ cũng thấy lòng chùng xuống, dù khung cảnh đã xa lạ hết nhưng những vệt nắng, những vòm lá cũng đủ khơi lại những chuyện cũ dù khá mơ hồ.
Thật ra điều mình muốn tìm/nhìn lại chỉ là cảnh thôi. Tấm hình nhận mới toanh nên cảm giác vòng lại ký ức khá gần gũi. LL zoom tới zoom lui coi từng ngóc ngách nhỏ nơi đó... Hơn 40 năm qua có về lại một lần mà đã là 30 năm rồi, nên chẳng nhớ gì cả. Không biết trong tương lai có vòng về nữa không? Nhưng từ lâu, LL có dự định nếu còn sức khỏe tốt sẽ làm chuyến du lịch cruise Đông Nam Á, mỗi nơi dừng chân vài ngày thôi thì phải. Có thể ghé thăm Saigon... nhưng đó chỉ là ý tưởng thôi, còn tùy theo vấn đề chính là... sức khỏe, hì!
Posts: 6,201
Threads: 48
Likes Received: 5,197 in 2,591 posts
Likes Given: 4,190
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-03-04, 11:44 AM)lưu ly phố Wrote: Hôm qua có người quen về tới Sàigon, check FB tôi nảy ra ý định nhờ nháy vài tấm hình ở Hồ Con Rùa, vì nhớ những nấc thang lên đó, đứng nhìn xuống... Chỉ là một thoáng cảm giác xa xưa cũ kỹ, đến sáng nay nhận hình, mà khung chụp xa quá... tôi không nhìn rõ được những gì mình muốn tìm lại. Tuy vậy, vẫn nghe chút gì man mác... khi nhìn bầu trời nắng đi vắng, những chiếc lá xanh già nua đậm màu (khá xa lạ với màu lá nơi đây), dòng xe dòng người thì tôi không cảm giác gì cả.. chỉ nhìn những vòng tròn nơi đó, đã có lần cùng bạn bè chụp hình, nhiều lần lắm, hôm nao lục lại mớ hình cũ kỹ trắng đen đó nhờ anh Ge. chỉnh sửa lại.... Hồi ức mãi là hồi ức ngủ yên. 
Chị không nhớ gì nhiều về những con đường góc phố ở Sài Gòn, vì ngày xưa ít khi được tự do đi chơi với bạn bè. Kỷ niệm thì nhớ tên địa danh hơn là cảnh vật
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-03-04, 12:47 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị không nhớ gì nhiều về những con đường góc phố ở Sài Gòn, vì ngày xưa ít khi được tự do đi chơi với bạn bè. Kỷ niệm thì nhớ tên địa danh hơn là cảnh vật
Em không nhớ nhiều lắm vì mẹ em cũng không cho đi chơi nhiều, nhưng Hồ Con Rùa thì nhớ kỹ vì chụp hình 3,4 lần, nhớ có quán hay tiệm kem dừa ngon lắm. Năm đó cậu chở đi mua cho em và em trai ăn hihi, ly kem bằng i-nốc thì phải, trên đó có vài sợi dừa... thơm ngon và không gian vắng lặng êm đềm buổi trưa, cảm giác khi đó được ra Sàigon như là .... sang lắm!
Posts: 6,201
Threads: 48
Likes Received: 5,197 in 2,591 posts
Likes Given: 4,190
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-03-04, 01:44 PM)lưu ly phố Wrote: Em không nhớ nhiều lắm vì mẹ em cũng không cho đi chơi nhiều, nhưng Hồ Con Rùa thì nhớ kỹ vì chụp hình 3,4 lần, nhớ có quán hay tiệm kem dừa ngon lắm. Năm đó cậu chở đi mua cho em và em trai ăn hihi, ly kem bằng i-nốc thì phải, trên đó có vài sợi dừa... thơm ngon và không gian vắng lặng êm đềm buổi trưa, cảm giác khi đó được ra Sàigon như là .... sang lắm! 
Hồi nhỏ, món gì cũng ngon hén LLP.
Đúng là Sài Gòn của ngày xưa sang lắm.
Chị lớn lên trong gia đình bên nội nên thân với các cô chú hơn.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,611
Threads: 26
Likes Received: 2,779 in 1,254 posts
Likes Given: 2,975
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Hôm nay nắng nhẹ mà lạnh thấu trời, nhưng cuối tuần này đổi giờ thì trời ấm đến... bất ngờ luôn. Tìm bài thơ Xuân tháng Ba mấy năm trước chỉnh sửa vài vần cho Suno Ai làm nhạc chơi. Và đây là lần đầu tiên, ngạc nhiên là Gemini gõ tiếng Việt đúng chính tả ngon lành.... mà tôi có mời gọi đâu, thảy vài câu thơ làm hình, mà lần này làm hình ... trên cả yêu cầu.
Rồi đây mưa về giăng thảm cỏ
Cho cây chồi nảy lộc đơm hoa
Nắng tháng Ba dịu dàng thật đó
Đánh rơi nụ hồng thắm bất ngờ
Rồi đây cánh diều căng lộng gió
Đàn trẻ thơ ríu rít nô đùa
Chân sáo nhảy rộn ràng sau trước
Râm ran tiếng chào hỏi dạ thưa
Anh có thấy dáng Xuân hồng tha thướt
Đã qua rồi mùa tuyết đổ gió mưa
Hương nắng tỏa
nồng nàn vương tóc rối
Xuân đã về…
không còn là giấc chiêm bao
Rồi đây dặt dìu khúc luân vũ
Cho đời mình chợt hóa thành thơ
Anh và em
thắp cánh bao vần chữ
Yên bình ngự mãi
nơi bến mơ
Yên bình...
ngự mãi...
nơi bến mơ...
Posts: 6,201
Threads: 48
Likes Received: 5,197 in 2,591 posts
Likes Given: 4,190
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Bên chị giữa tuần sau lạnh lại.
Chị làm 2 bài Short YT rồi chán, ngưng
Vấn thế gian, tình là chi...
|