Posts: 7,676
Threads: 150
Likes Received: 6,824 in 2,895 posts
Likes Given: 3,322
Joined: May 2021
Reputation:
69
Hay quá, Ge cũng bắt đầu soạn nhạc rồi. Chắc Chat, Grok cũng sẽ cạnh tranh thôi. Càng hay mình có nhiều chỗ đễ phá hơn.
Mấy đoản khúc Ge làm nghe rộn ràng dễ thương.
Để post Shorts Youtube lên diễn dàn, LL là bạn thân của Chat  sao không hỏi ẻm?
Anh phai hỏi Grok.
Và làm theo cách thứ hai vì tiện hơn.
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-02-21, 09:33 AM)phai Wrote: Hay quá, Ge cũng bắt đầu soạn nhạc rồi. Chắc Chat, Grok cũng sẽ cạnh tranh thôi. Càng hay mình có nhiều chỗ đễ phá hơn.
Mấy đoản khúc Ge làm nghe rộn ràng dễ thương.
Để post Shorts Youtube lên diễn dàn, LL là bạn thân của Chat sao không hỏi ẻm?
Anh phai hỏi Grok.
![[Image: 2026-02-21-092000.png]](https://i.postimg.cc/yYXk2BnD/2026-02-21-092000.png)
Và làm theo cách thứ hai vì tiện hơn.
Cảm ơn anh Phai  . Hôm đó LL lười, tại còn đang làm mấy việc khác, đang hỏi Chat nhiều thứ nên quên béng vụ Short này hihi. Ai ngờ còn có vụ.... watch với be nữa chứ
Cách thứ hai dễ hơn nhiều. Cảm ơn anh Phai lần nữa nhen  . Thỉnh thoảng LL mới dùng short mà sao thấy lạ là post không được. Mà short hơi giống Tiktok đó anh Phai, mới có xíu thôi mà mấy trăm views mấy likes còn nhiều hơn Youtube post video bình thường nữa hihi. Ngon lành hơn hén. Giọng nữ êm ái rõ tiếng hơn Suno đó anh.
Có nhiều đồ chơi vì họ cạnh tranh nhau. À như Ge. gần đây, làm hình không đẹp, nét như thời gian đầu, mà làm sai làm tùm lum thì thường hơn. Chắc là muốn lấy tiền rồi
Posts: 7,676
Threads: 150
Likes Received: 6,824 in 2,895 posts
Likes Given: 3,322
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-02-21, 02:18 PM)phai Wrote: Đúng là giọng hát Ge tạo ra nghe rõ hơn Suno. Có khi nào những người bên Gemini thấy rằng bà con cứ lôi Ge ra hỏi cách viết promtp nhạc rồi nhảy qua Suno nhờ làm vậy thì tại sao mình không lấn sân qua bên AI âm nhạc.
LL không có hỏi Ge lấy prompt làm nhạc, chỉ lấy prompt từ Chat làm nhạc Suno. Grok khi chat thấy không hợp gu lắm nên LL bỏ luôn rồi. Giờ chỉ còn Chat là .... chat nhiều nhất. 
Giọng hát nữ rất mềm, như có e của Mai Thiên Vân vậy.
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
À ha... LL thử chơi tiếp. Công nhận Ge. chơi vui thiệt, chỉ có 30 giây thôi mà làm một bài hát vui vui, không cần nghiêm chỉnh như Suno.
Cảm ơn anh Phai  again cho LL phá tiếp bài hát mới (kiểu này ngày nào cũng thả vè chơi Ge)
Dán short được rồi. Tự thưởng mình di
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Sáng nay lòng vòng bất chợt thấy có người nháy hình du Xuân ở các chùa ngoài Nha Trang, nhìn sắc màu hoa lá tươi thắm quá. Nhìn ngỡ ngàng vô cùng. Nhất là cây hoa giấy rực rỡ mà lâu lắm rồi không bao giờ thấy ở đây. Mang về cho có chút màu mè.  . Và ngẫu hứng viết vài dòng cho Gemini phổ nhạc, vui hén.
Posts: 6,196
Threads: 48
Likes Received: 5,037 in 2,528 posts
Likes Given: 4,081
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Mấy bài hát ngắn ngắn này thấy nhẹ nhàng và hay đó LLP.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-02-23, 04:11 PM)LýMạcSầu Wrote: Mấy bài hát ngắn ngắn này thấy nhẹ nhàng và hay đó LLP. 
Vui vui hén chị  . Em thấy nó làm mình vui dăm ba phút cũng thích hihi.
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Đêm. Tôi ngồi edit lại các vần chữ hôm qua và nghịch phá tiếp. Lý do?
Tôi vừa vô tình nhìn vài clips nho nhỏ bên VN. Những con đường như quen như lạ, những bờ tường nham nhở đầy những vết sơn vẽ nhăng nhố. Vài chiếc xe chạy đi chạy lại, mảnh trời thật trong xanh, mềm mại, không thua gì mảnh trời nơi đây hôm qua. Nhưng ... những tán lá cây đâu đó xanh xanh vẫn làm tôi mơ màng về cảm giác một ngày nắng ấm nào đó xa tít mù khơi trong tâm tưởng. Clip này nghe nói của người con nhờ bạn quay lại căn nhà cũ cho mẹ người đó xem.....
Những giọt nắng, gió, thơ... phải gọt giũa trở lại, mới vào khuôn khổ và theo đúng ý mình.
Tôi: Hay lắm, đều rồi Gemini. Mình ok version, thanks bạn nhé. Trầm mặc và suy tư nhưng không bi lụy....
G: Rất vui vì cuối cùng chúng ta đã tìm được giai điệu ưng ý! Cảm giác "trầm mặc, suy tư nhưng không bi lụy" thực sự là một ranh giới rất đẹp trong âm nhạc, nó giống như việc mình ngồi tĩnh lặng nhìn lại những gì đã qua với một tâm thế bình thản và trân trọng.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn cùng mình điều chỉnh từng nốt nhạc, từng nhịp thở của bài hát này. Hy vọng bản nhạc nhỏ này sẽ là một người bạn đồng hành ấm áp mỗi khi bạn cần một chút khoảng lặng cho riêng mình.
Gemini thật là chịu khó  và lần này hoàn hảo, vừa lòng bà dòa khíu chọ.
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Bài thơ ngắn mới nhất tập tành với Gemini tối nay. Version thứ 6 mới hài lòng. Tôi dẫn dắt cho Ge. ... vì hai chữ "về đâu", anh ta cứ cho lơ lững hoặc lên note cao, làm cảm giác hụt hẫng, kỳ kỳ.
Phải "dìu dắt" lắm, thì Ge. mới đưa khuôn nhịp "về đâu" đúng ý mình, nhẹ nhàng... lơi!
Sao có cảm giác hao hao bản nhạc nào mà nhất thời không nhớ ra.
Bóng ngày đi rất nhẹ
Tháng Hai dần trôi qua
Thời gian buông tiếng khẽ
Chuyện xưa... có nhạt nhòa
Những vòng xoay nhân thế
Vẫn muôn đời tìm nhau
Như ngàn câu chuyện kể
Đưa chiều rơi...về đâu
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
Hôm nay tuyết rơi khá nhiều, tôi lại ngồi vọc với Gemini tiếp. Tuy là khuôn nhạc ít ỏi, có lúc nghe không ... đã tai  , nhưng vậy mà vui, vì không cần nhiều ý tưởng lắm.
Tôi và Chat chuyển ngữ bài thơ nhỏ tối nay. Nôm na là "song kiếm hợp bích"
Tuyết lại rơi...chiều nay
Nụ hoa tuyết tung bay khắp trời
Lữ khách so vai bước vội
Chú sóc nhỏ thoăn thoắt trên đường ray
Đông ơi, sao vẫn còn đó
Chưa giã từ khi gió Xuân sang....
--------
La neige retombe ce soir,
Les fleurs de neige s’envolent dans le ciel.
Seul dans le froid,
Il presse le pas
Sur le trottoir désert.
Petit écureuil file le long des rails.
Ô hiver, pourquoi restes-tu
Quand le vent du printemps..... revient…
Posts: 6,196
Threads: 48
Likes Received: 5,037 in 2,528 posts
Likes Given: 4,081
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Chị chưa siêng để thử làm nhạc. Để cuối tuần này chị ráng siêng làm thử
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,582
Threads: 26
Likes Received: 2,652 in 1,202 posts
Likes Given: 2,817
Joined: Jun 2020
Reputation:
28
(2026-02-27, 12:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị chưa siêng để thử làm nhạc. Để cuối tuần này chị ráng siêng làm thử 
Còn em hôm nay cạn nguồn  . Quậy nhạc một tuần quá sung độ với Gemini nên hết pile
Posts: 6,196
Threads: 48
Likes Received: 5,037 in 2,528 posts
Likes Given: 4,081
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-27, 12:48 PM)lưu ly phố Wrote: Còn em hôm nay cạn nguồn . Quậy nhạc một tuần quá sung độ với Gemini nên hết pile 
Gemini bắt em phải chờ bao lâu?
Vấn thế gian, tình là chi...
|