Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hoa trên núi
#31
...
Xin chào "Hoa trên núi" và quan khách trong nhà anh TNNA nhé!
Anh TNNA xem lại trang trước để quote lại bài JayM vào viết cho anh nha, vì dulan che bài của JayM!
...
Hôm nay 3 chú sóc đi museo ở Geneva, nhiều hình quá chưa chọn lại, 
chỉ gửi 1 hình vào thăm anh TNNA thôi à:
[Image: IMG_20241226_201712.jpg]


...

Thân mến và chúc vui,
Dulan
...

Hello anh Phai, anh Tà, Sầu, JayM, 4T, TanThu, Cỏ, Tiểu Hồ Ly, cả nhà  Tulip4

...
[-] The following 6 users Like dulan's post:
  • Dewdrop, JayM, LýMạcSầu, phai, TNNA, TTTT
Reply
#32
Cái này là hoa chụp bên lề, chứ leo núi hái hoa không nổi, nhưng cũng đẹp mà hah anh TNNA. Hihihi

[Image: 1-4-25-2-160537.jpg]
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • LoveStory08, TNNA
Reply
#33
Cám ơn Cỏ nghe. Thật ra nói về hoa thì hoa màu blue mặc dù cũng thích, nhưng anh cũng thích hoa màu khác, thậm chí còn hơn, thí dụ hoa đào của Nhật (Nhật Bản, nhất là đào Nhật Tân vì màu hồng đậm). hoa mộc lan (magnolia)... 
[-] The following 2 users Like TNNA's post:
  • Dewdrop, dulan
Reply
#34
(2025-01-05, 03:40 PM)TNNA Wrote: Cám ơn Cỏ nghe. Thật ra nói về hoa thì hoa màu blue mặc dù cũng thích, nhưng anh cũng thích hoa màu khác, thậm chí còn hơn, thí dụ hoa đào của Nhật (Nhật Bản, nhất là đào Nhật Tân vì màu hồng đậm). hoa mộc lan (magnolia)... 

Hoa muôn màu muôn sắc, Cỏ nghĩ cũng như món ăn muôn vị, hay người đẹp muôn vẻ, giọng hát muôn âm sắc 
... không nhất thiết  giới hạn. Tuy nhiên nếu chỉ được lựa chọn, mình sẽ chọn theo ý mình thích Shy

Anh TNNA có 1 ngày mới thong thả, suôn sẻ nhe Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • TNNA
Reply
#35
(2025-01-05, 10:50 PM)Dewdrop Wrote: Hoa muôn màu muôn sắc, Cỏ nghĩ cũng như món ăn muôn vị, hay người đẹp muôn vẻ, giọng hát muôn âm sắc 
... không nhất thiết  giới hạn.
Tuy nhiên nếu chỉ được lựa chọn, mình sẽ chọn theo ý mình thích Shy

Anh TNNA có 1 ngày mới thong thả, suôn sẻ nhe Tulip4

Vậy nếu có những ai ai đó luôn thích muôn màu muôn sắc của nhiều loại hoa, muôn vẻ của những người đẹp thì lỗi không phải ở người thích mà là tại màu sắc của hoa cũng như tại vẻ đẹp của người đẹp.

Phải vậy không ai ơi Cỏ  Lol .

Chúc sơn chủ và Cỏ, Dulan cùng khách leo núi ngắm hoa tuần mới an vui.
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Dewdrop, dulan, TNNA
Reply
#36
(2025-01-06, 09:05 AM)phai Wrote: Vậy nếu có những ai ai đó luôn thích muôn màu muôn sắc của nhiều loại hoa, muôn vẻ của những người đẹp thì lỗi không phải ở người thích mà là tại màu sắc của hoa cũng như tại vẻ đẹp của người đẹp.

Phải vậy không ai ơi Cỏ  Lol .

Chúc sơn chủ và Cỏ, Dulan cùng khách leo núi ngắm hoa tuần mới an vui.

Dạ, Cỏ chẳng hiểu anh phai viết cái chi Rollin

Thấy tựa đề của nhà ai đó thì đoán chắc là vậy vậy rồi Shy

Anh phai, Dulan và anh TNNA nữa tuần sau an vui nhe Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • dulan, TNNA
Reply
#37
Thân mời thầy nho áo xanh tách trà đầu năm.
Chúc thầy một năm an bình nhiều niềm vui và sức khoẻ.
Cheer
[Image: 20250129-101801.jpg]
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • dulan, TNNA
Reply
#38
Cám ơn thầy phai. Hai cái chén đẹp, trang nhã. Mời thầy dùng trà, ăn mứt gừng. Mứt madê in Vietnam nhưng một lần trong một năm chắc cũng khg sao.

***

Đúng ngày ông Táo về trời, mở thùng thư ra thì thấy có một món quà bất ngờ. Heavy-black-heart4 Mới lật đọc sơ qua ít bài, nhận ra một điều: những ai đã từng nghe thầy thuyết pháp sẽ bất ngờ vì giọng văn trong sách nghiêm trang chứ khg có nói đùa.

[Image: IMG-20250129-204906-6.jpg]
[-] The following 2 users Like TNNA's post:
  • dulan, phai
Reply
#39
(2025-01-30, 04:52 PM)TNNA Wrote: Cám ơn thầy phai. Hai cái chén đẹp, trang nhã. Mời thầy dùng trà, ăn mứt gừng. Mứt madê in Vietnam nhưng một lần trong một năm chắc cũng khg sao.

***

Đúng ngày ông Táo về trời, mở thùng thư ra thì thấy có một món quà bất ngờ. Heavy-black-heart4 Mới lật đọc sơ qua ít bài, nhận ra một điều: những ai đã từng nghe thầy thuyết pháp sẽ bất ngờ vì giọng văn trong sách nghiêm trang chứ khg có nói đùa.

[Image: IMG-20250129-204906-5.jpg]

Màu trà của thầy Nho đẹp đậm đà, chắc ngon.

Thỉnh thoảng tôi cũng tình cờ nghe thầy TPH giảng, kiểu giảng của thầy vui, sống động, thực tế và nhất là cách nói của thầy rất khiêm tốn nên dù khác đạo mà lắng nghe cũng thấy thú vị và bổ ích.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • dulan
Reply
#40
Mến chúc Tnna năm mới vạn sự như ý
Định tặng thầy cái hoa mà nó không cho, lol.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TNNA
Reply
#41
Ba điều kiện nền tảng cho hạnh phúc

Về phủi bụi căn nhà lá nhỏ của mình. 
Đọc cuốn sách của thầy Pháp Hòa ít trang, và nhìn mục lục, thấy sách này nặng về thuyết giảng giáo lý PG, có lẽ khg hợp với tôi cho nên đã ngưng lại. 

Có một câu nói của một danh nhân phương Tây mà tôi có nghe/ đọc khá lâu rồi cho rằng để có thể sống hạnh phúc thì chúng ta cần có 3 điều: "Having someone to love, something to do and something to hope for". Thử xét từng điều một. Có ai đó để yêu. Cái này thì chắc ai cũng đồng ý ngay, và cũng chẳng cần phải nghe hay đọc lời khuyên của bất cứ ai cũng biết vì nhu cầu yêu (và được yêu) là một nhu cầu thuộc bản năng trời sinh.  Nếu bạn có hàng tỷ mỹ kim như Elon Musk nhưng không có ai to share life with thì cũng buồn lắm. Đó là nói chung, chứ trên thực tế thì vẫn có những người sống độc thân nhưng vì là ế by choice cho nên họ vẫn sống vui vẻ và tự do tự tại. Có những người cũng thuộc thành phần ế kinh niên, ế trường kỳ mà còn bị cưỡng ép bởi hoàn cảnh hay số phận, họ cũng không (hay ít) cảm thấy cô đơn vì đơn giản họ đã chấp nhận và quen với nó, tập sống chung với nó. Nói tới someone to love mà chỉ đề cập đến tình yêu thì thật thiếu sót. Ngoài tình cảm trong gia đình (cha mẹ, anh chị em) ra, lớn lên, chúng ta quen và gặp được những người bạn, và cả những đồng nghiệp tốt; rồi trên thế giới gọi là ảo này, chúng ta cũng có nhiều người bạn hay tình thân. Tuy mang danh là ảo nhưng tình thân là tình thật, đôi khi còn thật hơn thế giới thật nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và trân trọng những tình thân này.

Điều thứ hai: có gì đó để làm, something to do. Có thể hiểu là công ăn việc làm, điều này cũng rất hiển nhiên, khg có việc làm thì khg có tiền trang trải mọi chi phí thiết yếu như ăn mặc, di chuyển, chưa kể giải trí, đi du lịch, mua snacks, sách báo... Tuy vậy, có việc làm còn ảnh hưởng đến tinh thần, khi thất nghiệp, nhất là khi kéo dài thì tinh thần của người thất nghiệp đi xuống, có thẻ bị trầm cảm. Ngoài ra, something to do còn có thể mở rộng ra hơn, bao gồm những việc có tính cách để khuây khỏa, tức hobbies như: ca hát, đánh đàn, chụp hình, vẽ tranh, chơi thể thao, nấu ăn, chơi cờ, trồng hoa, làm vườn... Có ít nhất một thú vui sẽ giúp cho cuộc sống thêm thú vị hơn. Có câu tiếng Anh chơi chữ khá đúng : "You're bored because you're boring". Bạn khg có ít nhất một thú vui gì thì cảm thấy buồn chán là khg có gì ngạc nhiên. Ở Á Đông, một câu quen thuộc: "Nhàn cư vi bất thiện" là chính xác vì là sự đúc kết dựa trên kinh nghiệm thực tế trong nhiều năm. Nhiều người còn có something to do là làm việc thiện nguyện, việc này đem niềm vui cho người volunteer vì họ có cảm giác mình có ích cho người khác.

Và điều cuối cùng trong câu nói trên: something to hope for. Theo tôi nghĩ, có lẽ tác giả muốn ám chỉ đến một lý tưởng hay mục đích xuyên suôt cả cuộc đời. Điều này so ra với điều trên thì không quan trọng, cần thiết bằng, nó chỉ dúng với một số người mà thôi, chứ đại đa sô thì vẫn sông vui, sống khỏe mà khg cần có, thậm chí cũng chẳng hề nghĩ đến, đặt ra câu hỏi : "Mình sống để làm gì vậy? Mục đích của cuộc sống nói chung và của bản thân mình nói riêng là gì?...". Bản thân tôi từ lứa tuổi thanh niên trở xuống cũng chẳng thắc mắc điều này, cứ vô tư, hồn nhiên mà sống, mãi cho khi bức sang giai đoạn trung niên thì bắt đầu quan tâm đến điều này, và khá may mắn là không cần mất nhiều thì giờ, công sức để tìm ra câu trả lời cho mình. Như vậy, câu danh ngôn trên không chĩnh xác hoàn toàn mà chỉ đúng 2/3 mà thôi.
[-] The following 4 users Like TNNA's post:
  • dulan, JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
#42
...

Xin chào "Hoa Trên Núi" và quan khách trong nhà anh TNNA nhé:
[Image: IMG_20250307_234307.jpg]

...
Anh TNNA cưng xỉu ơi,
Dulan chụp hình bộ sách trong kho của mình
(của sóc bố đặt mua hàng kỳ từ năm 1984 đến 1991):
[Image: IMG_20250308_002754.jpg]



Có bài viết này ở cuốn mùa xuân 1984:
[Image: IMG_20250308_002726.jpg]



Của tác giả này:
[Image: IMG_20250308_002700.jpg]


Thấy hay nên dulan gửi vào cho có chuyện đọc vậy mà!


...

Hoa lan tím nhạt của dulan:
[Image: IMG-20230523-162930.jpg]


...

Thân mến và chúc vui,
Dulan
...

Hello   Sầu, Cỏ, JayM, 4T, anh Phai, anh Tà, cả nhà  Tulip4 

...
[-] The following 3 users Like dulan's post:
  • JayM, LoveStory08, TNNA
Reply
#43
Cám ơn tiên bếp ghé vào căn nhà lá. Hoa lan tím nhìn rất đẹp và sang. Tìm hiểu thì được biết ông Zheng Banqiao có tên theo âm tiếng Việt là Trịnh Tiếp, tự là Trịnh Khắc Nhu, thường được gọi là Trịnh Bản Kiều hoặc Bản Kiều đạo nhân, một họa sĩ, nhà thư pháp danh tiếng sống dưới thời nhà Thanh (vua Càn Long). Trong câu thứ hai của lá thư gửi cho người em họ ở Huệ An (thuộc tỉnh Phúc Kiến, ông có nhắc đến Dongpo, tức là Tô Đông Pha, một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống, một trong Đường Tống Bát Đại Gia. Ông đa tài: giỏi thơ văn từ phú, thư pháp, vẽ tranh. Nhiều người thấy chữ "đại gia" chắc nghĩ là người giàu nhưng thời xưa "đại gia" có nghĩa khác bây giờ, chỉ những người tài ba xuất chúng. 

Thư pháp của Trịnh Bản Kiều lưu trữ ở viện bảo tàng tỉnh Sơn Đông:

[Image: Caligraphical-work-of-Zheng-Xie.jpg]
[-] The following 2 users Like TNNA's post:
  • dulan, LoveStory08
Reply
#44
[Image: Screenshot-2025-03-17-6-16-04-PM.png]


Giữa hư không làm gì có dấu vết, giữa những người không làm chủ được tâm mình để mặc cho phù phiếm cuốn đi, làm gì có trái tim tĩnh lặng trong veo như giọt nước đầu nguồn.  

Người đời ai cũng nói cần hạnh phúc bền vững, nhưng đôi chân lại đi mãi về phía phù hoa, giữa chốn phù hoa mong manh vô thường làm gì có hạnh phúc bền vững để tìm?
[-] The following 1 user Likes TNNA's post:
  • LýMạcSầu
Reply