2024-10-19, 10:23 AM
Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Hoa trên núi
|
2024-10-19, 01:31 PM
2024-10-19, 02:43 PM
(2024-10-19, 10:20 AM)phai Wrote: Ừa đã là Cỏ thì đều dễ thương, không hề có Cỏ dại hay Cỏ khôn. (2024-10-19, 10:23 AM)TTTT Wrote: (2024-10-19, 01:31 PM)TNNA Wrote: Cỏ dại thì khó ưa chứ Cỏ Xanh thì dễ thương hihi. Chúc Cỏ có một cuối tuần vui vẻ. Cỏ cám ơn anh phai dễ thương, Lan dễ thương, anh TNNA dễ thương đã làm Cỏ cảm thấy mình cũng dễ thương, mà còn cảm thấy mình dễ thương hơn nhỏ Dd nớ nữa tê ![]() Bên anh phai và Lan thời tiết chắc đã lạnh, bên Cỏ hôm nay khí hậu rất dễ thương. Hihihi ...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you - Walt Whitman ![]()
2024-10-20, 11:21 AM
(2024-10-18, 04:59 PM)TNNA Wrote: Hi THL, Dzạ, là hân hạnh và rất tâm đắt của THL khi đọc được những tri thức của anh. Hiếm có người trong diễn đàn nhận thức được như anh hiện tại. THL ít khi lang thang từng threads một trong diễn đàn, cũng như những gì về anh nếu anh có chia sẻ, nên THL không biết anh theo đạo giáo nào, nhưng văn phong của anh rất hữu dụng cho đời. Càng đọc càng hiểu càng thấy thú vị. Thêm một chút thiển ý về cỏ dại, và cũng là gút mắc của THL, anh há? Dzạ đúng, tuy có nhiều cỏ dại tưởng đã để ý thường xuyên, không ngờ một ngày mưa rơi tầm tã mới nhận ra rằng, cỏ dại đã chồng ngồng và đang cản trở máng xối làm nước đọng lại chảy vô nhà ướt hết sàn thảm. Mới sực nhớ, à thì ra, nhưng kịp thời cắt tỉa thì cũng không sao, đúng không anh TNNA? THL ví những chướng ngại làm cơ hội cải thiện chơn tâm, vì sóng đời đâu mãi yên ả và đã là con người thì mấy ai được hoàn hảo. Nếu không tuyệt đối vào một việc gì đó thì tâm thân thong dong hơn. THL tạm thời trả anh về với những gì anh đang theo đuổi. Có duyên sẽ gặp lại sau hỉ. Bình an và hạnh phúc anh nhé. ![]() Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u Cao sơn quyện áng sương mù Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
2024-12-22, 07:35 PM
Đón Chúa Ngôi Hai ra đời
Đã khá lâu tôi không viết gì ở căn chòi lá này cho nên suýt quên khuấy sự hiện hữu của nó đi, hôm nay quay về vết dăm ba hàng không đầu không đuôi gọi là phủi bụi. Chỉ còn có đúng 2 ngày nữa là đến ngày lễ trọng nhất nhì của Ki Tô giáo, không khí lễ Nô-en rộn ràng khắp nơi, tôi đang gõ mấy con chữ này cũng đang nghe một bài nhạc Giáng Sinh quen thuộc tiếng Việt của nhạc sĩ VN sáng tác chứ không phải dịch từ nhạc ngoại, được chuyên chở bởi một nữ ca sĩ sinh hoạt trên một diễn đàn mà tôi có duyên trò chuyện dăm ba lần, tuy chỉ là tài tử thôi, nhưng giọng hát rất ngọt ngào, nghe đi nghe lại mãi không biết chán. Có chút buồn buồn vì cô nhắc đến nhiều người nhưng đã quên tên mình (tuy vậy cũng có 1-2 người bị bỏ sót, thành ra cũng được an ủi hihi) nhưng dù sao cũng thầm cám ơn và cầu chúc cô một Giáng Sinh vui vẻ. Hồi tưởng lại khung cảnh Giánh Sinh ở VN vào thời điểm trước khi tôi rời bỏ quê hương với thân phận là tỵ nạn chính trị/chế độ CS, chính vì vậy tôi sẽ không về sống ở VN chứng nào còn CS, trái với một số người tuy cũng mang danh tỵ nạn nhưng lại về sống ở VN, tôi hiểu mỗi người có suy nghĩ, hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên đã khai với chính phủ Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức... là tỵ nạn chính trị mà về lại thì khác nào họ gián tiếp thú nhận đã khai dối rồi. Hồi đó tôi còn là con chiên ngoan đạo, thích đi lễ nhà thờ Đa Minh, mà dân gian thuờng gọi là nhà thờ Ba Chuông nằm trên đường Trương Minh Giảng (mà CS đổi lại là Lê Văn Sỹ), gần đây được tình cờ xem vài tấm hình chụp nhà thờ, tôi ngỡ ngàng vì ngôi thánh đường quen thuộc đã thay đổi, cảm thấy có đôi chút hụt hẫng và thầm thở dài vì sự đổi thay ấy kiểu như gặp lại cố nhân sau cách biệt vài mươi niên với bao nhiêu thay đổi về vóc dáng, nét mặt và cả cách ăn mặc. Bây giờ không còn là tín đồ có vài thiệt thòi, thí dụ như đi dự lễ Giáng Sinh, được nghe những bài thánh ca bất hủ của ngoại quốc lẫn VN, được ngửi mùi trầm hương lan tỏa ... Rồi chưa kể, lúc xưa, có những khoảnh khắc lòng trĩu nặng bao ưu sầu, tôi hay đến nhà thờ để cầu nguyện. Tôi nghĩ đó là một trong nhiều ưu điểm của đức tin Ki Tô giáo, bạn có thể tâm sự, trò chuyện với Chúa (hay Đức Mẹ) như một đứa con với một người Cha nhân lành, nhờ vậy, những nỗi niềm được vơi bớt. Bây giờ tôi đi trên con đường khác, có bạn đã từng hỏi tôi đi con đường nào, tôi chỉ muốn trả lời cách gián tiếp qua những bài viết, chỉ muốn nói ở đây rằng: tôi không đi theo một đường nhất định nào cả. Nguyện cầu cho tất cả được bình yên, những nước đang lâm cảnh chiến tranh như Ukraine sớm trở lại cảnh yên vui như trước. P.S. Nam Cali, December 22, bầu trời u sám, ảm đạm và tuy không lạnh như các nước Bắc Âu, Canada nhưng cũng lạnh, người viết ra đường phải diện sơ sơ chỉ có... 4 cái áo mà thôi, nếu ở Thụy Điển, Chicago hay Canada... chắc phải mặc 10 cái áo quá hihi. Nhớ hồi xưa, có người thân viết thư về kể là ở đây ấm từa tựa Sài Gòn. Mùa hè thì khá đúng (tôi vẫn thích cái nóng khô ở đây hơn Sài Gòn) nhưng mùa đông thì ở đây lạnh ngang ngửa Đà Lạt.
2024-12-23, 12:05 PM
2024-12-23, 02:31 PM
Rất vui khi tiên bếp ghé vào tệ xá. Cám ơn tiên bếp thật nhiều. Mến chúc ba mẹ con có một mùa lễ Giáng Sinh thật ấm áp và một năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe.
![]() ![]() ![]()
2024-12-24, 03:29 PM
Mời thầy Nho ly rượu.
Mong thầy có một mùa Giáng Sinh ấm cúng và một năm mới vui khỏe. ![]()
2024-12-24, 03:56 PM
2024-12-24, 05:24 PM
Mến chúc anh TNNA sẽ đón lễ Noel đầy niềm vui và an bình . ![]() ![]() ![]()
2024-12-24, 07:52 PM
![]() Lúc sáng tí nữa là quên mất có hẹn bác sĩ mắt, may mà có phone nhắc Cỏ vội chạy đi nên lời chúc đến trễ Tặng anh TNNA tấm hình chụp hôm nay ![]() ![]()
...
No matter what mood you're in, what kind of day you had, or where you are, Smile! ![]()
2024-12-25, 02:26 PM
Cỏ ở Irvine? À ha, biết nhà rồi nghe.
![]() (*) Mới nhờ ông Gú gồ thì đúng là phim ra 10 năm trước, và cũng bết thêm là phim ra tiếp tập 2 và 3 nữa. Như vậy cũng đã lâu rồi anh khg mần chuyện ấy hihi. ![]() ![]() Phước Lộc Thọ của mình được 4 sao, thứ 11, not bad, còn trên nhiều mall khác. ![]() https://www.tripadvisor.com/Attractions-...ornia.html
2024-12-25, 04:50 PM
Nhà lá anh TNNA ui. Cảm giác đi trong mưa lất phất, khá lạnh rất thú vị, hơi run run 2 cái giò vì áo khoác chỉ che được tới đầu gúi thôi
Không gian rộng nên thấy có vẻ ít người, nhưng canh mãi, chụp mấy tấm hình mới được tấm có vẻ nhiều hình hơn người lẫn vào. Lol Ghé The Melt, ngon có lẽ nhờ thời tiết lạnh thấy ấm áp cho đến khi uống ly nước làm lạnh cái rọt, chắc cũng tại vì mắc hơn In-N-Out, Kkkk ![]() Cỏ cũng thuộc loại lười đi shop, mua đồ, cần gì, lúc trước chạy ra mua rồi thôi. Sau này tuỳ món đồ mua online cũng tiện Cũng cùng sở thích hay ghé vào B&N coi cọp và thường mua mấy cuốn sách để bán giảm giá Cỏ coi The Equalizer I và II lâu rồi, hôm nọ buồn buồn tìm phim coi thấy có III nên coi lại luôn 2 tập trước Tập III không có phụ đề tiếng Anh, có khá nhiều đoạn nói tiếng Ý nên vừa coi vừa đoán Chúc anh TNNA 1 ngày nghỉ lễ "thư giản" thoải mái. Chẳng biết chữ thư giản là chữ trước hay sau này, thấy hơi kì kì nên cũng ít dùng ![]()
...
No matter what mood you're in, what kind of day you had, or where you are, Smile! ![]()
2024-12-26, 12:12 AM
Dạ Jay cám ơn anh TNNA đã có khích lệ và tặng hoa cho Jay bên XH. Jay mong anh có những ngày lễ nghỉ thanh thản bên gia đình.
![]() ![]() Cỏ với anh TNNA nói chuyện về Ỉrvine Spectrum làm Jay nhớ hồi đó, cũng phải hơn 20 năm rồi, Jay làm sở trên đường Techonology. Có cô bạn VN, có hứng là hai đứa trưa ra chỗ có vòng tròn ngồi ngắm ông đi qua bà đi lại. Smiling-face-with-halo4 |
« Next Oldest | Next Newest »
|