Posts: 950
Threads: 4
Likes Received: 2,087 in 1,011 posts
Likes Given: 2,356
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-01-31, 08:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc Cỏ mau hết bệnh 
Cám ơn Sầu nha. Cũng mong mau hết bệnh đó Sầu.
(2026-01-31, 08:43 PM)JayM Wrote: Mau khỏi bệnh nha Cỏ. Jay chờ coi hình đẹp của Cỏ 
Cám ơn Jay ơi. Phải khoẻ thiệt là mau để chi, để mai đi cày đó hây da.
Hình sẽ post, nhưng đẹp là Cỏ giỡn í.
(2026-01-31, 09:06 PM)lưu ly phố Wrote: Ui, Cỏ dễ shương bệnh rồi ha . Thời tiết này khó nói lắm, cố giữ cách mấy cũng như chơi lô-tô, hì!
"Ai nhớ và lo", chắc có vài người , LL giơ tay trước nhen hihi...
Giữ sức khỏe nha, chúc Cỏ mau lành bệnh, và mang hình vào cho mọi người ngắm với
Cám ơn LL ui ùi ui. Xung quanh Cỏ ai cũng thay phiên nhau bệnh, nghỉ rồi bệnh tiếp, mình cố gắng cẩn thận nhưng không thể nào tránh khỏi
Cỏ ráng làm cho xong việc rồi xin nghỉ ngày thứ Sáu, hôm nay cũng đở đở. Hy vọng ngày mai bớt ho chứ đi làm mà ho cũng ngại
LL giơ tay ... - Quá dễ thương. Ai vắng mặt hơi lâu Cỏ cũng "nhớ và lo" thầm mong mọi chuyện bình an, nên suy bụng ta ra bụng người í mà.
Cỏ thử tự chế prompt nên không hoàn hảo đâu, nhưng thấy vui vui cũng như 1 trò chơi. Bớt chóng mặt Cỏ làm xong là bưng vô liền.
(2026-01-31, 09:16 PM)TTTT Wrote: Cỏ ơi, mau hết bệnh để vô đây chung vui với mọi người nhá, mọi người nhớ Cỏ lắm nè....Chúc Cỏ sẽ mau khỏe lại.
Cám ơn Lan vào ghé thăm Cỏ. Bớt ho là mau khoẻ hà và khi nào bớt thì mình chỉ có mà năn nỉ nó thôi, chứ doạ nó, nó doạ lại cái mình đếm trăng sao với 1 con cừu, tới 1001 vẫn còn đếm í.
(2026-01-31, 09:52 PM)anattā Wrote: Vậy mà cứ tưởng cô bạn Cỏ nho nhỏ, có cái cổ thon thon, cái (đôi) chân cao cao đang bận luyện phim ở Phim Quán Môn. Chúc bạn Cỏ mau hết bệnh nhé.
(Định viết là "cái cẳng" nghe cho vần điệu, nhưng lo là bị dũa, nên thôi).
Cám ơn anh anattā. Có chuyện "lo bị dũa" nữa hở. Cỏ mừng anh ghé qua, nghẹn ngào đến ho luôn mừ. Cỏ không luyện phim, Cỏ chỉ luyện Fing mà coi wài coi hỏng xong.
Cỏ thương chúc các bạn sức khoẻ, đầy niềm vui ấm áp dù bên ngoài trời tuyết gió rét.
Hỏng còn cái emoji nào cho mình hết. Hihihi.
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân
Posts: 6,168
Threads: 48
Likes Received: 4,981 in 2,494 posts
Likes Given: 4,025
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Mong Cỏ mau hết ho  Sầu sợ nhất là ho. Giờ clinic bắt đeo mask lại.
Nghe tin tức có virus Nipah đang lây lan, oải ghê
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,657
Threads: 150
Likes Received: 6,773 in 2,876 posts
Likes Given: 3,298
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-01-31, 08:33 PM)Dewdrop Wrote: Hôm nay ráng bò vô chào các bạn vì sợ sự vắng mặt của mình biết đâu có ai nhớ và lo
Cỏ còn rất chóng mặt và ho như tàu hoả hú còi nên có ngủ gì được đâu
Nhớ ai nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều sợ bị ... ho  .
Đùa chút cho vui. Cỏ biết là anh phai nhớ Cỏ mà phải không, chỉ dám nhận nhớ Cỏ nhiều thứ nhì vì hạng nhất dành cho Thiền Sư  .
Mong Cỏ mau khỏe lại  .
Posts: 1,314
Threads: 28
Likes Received: 534 in 288 posts
Likes Given: 804
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 1,557
Threads: 25
Likes Received: 2,588 in 1,169 posts
Likes Given: 2,766
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hôm qua thấp thoáng thấy dáng Cỏ đâu đó, chắc Cỏ bớt bệnh nhiều rồi hén. Giữ ấm nhen Cỏ. Chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới, sang năm mới đổi vận mới....
Thương chúc Cỏ mau khỏe lại nhanh nhanh chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ nhen.
p.s: LL nói là sẽ tập tuồng hồ quảng mới hihi, mà kiểu này chắc... ra Giêng quá!
Posts: 950
Threads: 4
Likes Received: 2,087 in 1,011 posts
Likes Given: 2,356
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Cỏ nhớ có trả lời các bạn rồi mà sao giờ không thấy, hay vì lúc đó Cỏ còn bệnh, đầu óc đi vắng nên Cỏ quên bấm gởi rồi.
(2026-02-01, 05:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Mong Cỏ mau hết ho Sầu sợ nhất là ho. Giờ clinic bắt đeo mask lại.
Nghe tin tức có virus Nipah đang lây lan, oải ghê
Bệnh thì ít ngày, mà ho tính theo tuần luôn đó Sầu. Cô kia nghỉ nguyên tuần vô làm 1 ngày rồi nghỉ luôn tuần còn lại, nhưng cô ta lại không bị ho nhiều như Cỏ.
Giờ mà mang mask lại mỗi ngày chắc không làm được nữa rồi. Rồi Sầu có bị đeo mask không. Ấy da, che hết, còn chi là người đẹp Sầu nữa.
(2026-02-01, 05:57 PM)phai Wrote: Nhớ ai nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều sợ bị ... ho .
Đùa chút cho vui. Cỏ biết là anh phai nhớ Cỏ mà phải không, chỉ dám nhận nhớ Cỏ nhiều thứ nhì vì hạng nhất dành cho Thiền Sư .
Mong Cỏ mau khỏe lại .
Anh phai đùa Cỏ phái quá cười ngất ngư, đùa Thiền Sư (là anh anatta?) là ảnh hỏng chừng mét cở; đùa chứ chắc anh anatta cũng cười toe như Cỏ
(2026-02-02, 06:41 PM)anattā Wrote: Cô bạn Cỏ đọc post này của Phai xong rồi chắc sẽ thổn thức, nghẹn ngào... ho tiếp nữa quá.
Đùa thôi. Cỏ sớm khoẻ lại để trượt tuyết hoặc surfing lướt sóng trên nước với một chân, còn chân kia ngoéo qua, móc lại như khiêu vũ điệu gì đó cho bà con hết hồn luôn. 
Cỏ còn hết hồn nữa là.
Anh anatta nhắc ngoéo qua, móc lại làm Cỏ nhớ. Lâu rồi, lần đó tụi này ra phá như mọi lần, cái có cặp kia, quay rồi liệng rồi quay liệng đầu vòng vòng sát sân. Chiếm đất nhiều quá bà con lãng ra hết nhường chổ. Tụi Cỏ coi mà thót tim. Cô trong nhóm là chuyên viên phá, kéo anh bạn ra rồi cũng móc nghéo, rồi dẫn anh ta đi vòng vòng, vừa đi vừa đá qua đá lại, tụi này coi mà cười bò lăn luôn.
(2026-02-11, 07:02 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm qua thấp thoáng thấy dáng Cỏ đâu đó, chắc Cỏ bớt bệnh nhiều rồi hén. Giữ ấm nhen Cỏ. Chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới, sang năm mới đổi vận mới....
Thương chúc Cỏ mau khỏe lại nhanh nhanh chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ nhen.
p.s: LL nói là sẽ tập tuồng hồ quảng mới hihi, mà kiểu này chắc... ra Giêng quá!
LL yêu, thương chân tình của LL.
Cỏ bây giờ khoẻ rồi, ho cũng hết rồi, nhưng hể bỏ cái gì vô miệng là nó la inh ỏi. Vậy mà có ốm được xíu nào đâu.
Hôm đó Cỏ chưa khoẻ hẳn đâu, vào mà như mê hồn trận, không biết bắt đầu từ đâu chỗ nào nên đành chịu thua.
Tết lại đến nữa rồi hah LL. Cỏ không dám đưa ông Táo nữa đâu, đưa đi mà quên rướt về hoài hà. Mà lủm vẫn lủm nguyên năm.
LL nhiều tài và đều giỏi, không đủ thời gian để LL làm hết những gì mình muốn đâu há.
Cỏ cám ơn lời chúc và sự quan tâm của các bạn, nơi mà Cỏ rất vui và thấy nhẹ lòng khi ghé vào. 💕
Một mùa Xuân sức khoẻ, vạn an đến những người bạn thân yêu. 💕
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân
Posts: 2,899
Threads: 2
Likes Received: 3,204 in 1,755 posts
Likes Given: 6,801
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Rất vui khi biết Cỏ đã bình phục sau cơn cảm ho vừa rồi. Cố gắng nghỉ ngơi thêm để cái chứng ho mất hẳn nha Cỏ Lan chỉ vô chào mừng Cỏ trở lại và chia vui với Cỏ 1 chút thôi, giờ phải vô cày tiếp rồi. Chúc Cỏ và cả nhà Ngẫm sẽ có một cuối tuần thật đẹp, thật vui và thật bình an.
Posts: 7,657
Threads: 150
Likes Received: 6,773 in 2,876 posts
Likes Given: 3,298
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-02-13, 12:51 PM)Dewdrop Wrote: Cỏ nhớ có trả lời các bạn rồi mà sao giờ không thấy, hay vì lúc đó Cỏ còn bệnh, đầu óc đi vắng nên Cỏ quên bấm gởi rồi.
Anh phai đùa Cỏ phái quá cười ngất ngư, đùa Thiền Sư (là anh anatta?) là ảnh hỏng chừng mét cở; đùa chứ chắc anh anatta cũng cười toe như Cỏ
Đúng là Cỏ có trả lời mà trả lời ở lộn nhà. Cỏ ngang nhiên đẩy cửa vào nhà LL rồi kéo ghế ngồi xuống dõng dạc trả lời mọi người  . Giờ mới nhớ mình vẫn còn cái nhà nên về phủi bụi để ăn Tết thì làm sao mà thấy được
https://vietbestforum.com/thread-25184-p...#pid503601
Thiền Sư đúng là anh anatta đó Cỏ. Ảnh là thiền sư nên tha hồ ghẹo, ảnh không biết giận đâu  .
Cỏ hết bịnh là mọi người có thêm tiếng cười vui rồi  .
Posts: 1,557
Threads: 25
Likes Received: 2,588 in 1,169 posts
Likes Given: 2,766
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 6,168
Threads: 48
Likes Received: 4,981 in 2,494 posts
Likes Given: 4,025
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Mừng là Cỏ đã bớt bệnh. Năm mới vạn sự như ý bình an nha Cỏ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 950
Threads: 4
Likes Received: 2,087 in 1,011 posts
Likes Given: 2,356
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-02-13, 02:12 PM)TTTT Wrote: Rất vui khi biết Cỏ đã bình phục sau cơn cảm ho vừa rồi. Cố gắng nghỉ ngơi thêm để cái chứng ho mất hẳn nha Cỏ Lan chỉ vô chào mừng Cỏ trở lại và chia vui với Cỏ 1 chút thôi, giờ phải vô cày tiếp rồi. Chúc Cỏ và cả nhà Ngẫm sẽ có một cuối tuần thật đẹp, thật vui và thật bình an. 
Cám ơn Lan, Cỏ cũng vui vì mình đã khoẻ.
Chúc Lan và gia đình nhiều sức khoẻ và Năm mới may mắn, bình an nha.
(2026-02-13, 06:17 PM)phai Wrote: Đúng là Cỏ có trả lời mà trả lời ở lộn nhà. Cỏ ngang nhiên đẩy cửa vào nhà LL rồi kéo ghế ngồi xuống dõng dạc trả lời mọi người . Giờ mới nhớ mình vẫn còn cái nhà nên về phủi bụi để ăn Tết thì làm sao mà thấy được
https://vietbestforum.com/thread-25184-p...#pid503601
Thiền Sư đúng là anh anatta đó Cỏ. Ảnh là thiền sư nên tha hồ ghẹo, ảnh không biết giận đâu .
Cỏ hết bịnh là mọi người có thêm tiếng cười vui rồi .
Cỏ đọc xong cười khà khà khà, biết nói gì đây khi mình dễ thương chịu không nổi.
Cỏ cám ơn anh phai cưng, lời cám ơn đơn giản, rất thật tình.
(2026-02-13, 07:50 PM)lưu ly phố Wrote:
Cỏ hết bệnh là LL vui lắm lắm luôn 
LL oai, cũng cùng hay đau này đau kia nên thương cảm nhau hén.
Báo cáo với LL, chân Cỏ có thời gian cũng hay đau đau, đau tới ngủ không được, đau tới chảy nước mắt, ngồi làm cũng đau, mà nằm cũng đau. Cỏ không uống thuốc vì biết uống gì giờ. Cỏ ráng nhịn đau, cứ đi bộ riết cái hết, khi nào đi bộ nhiều quá thì mỏi vậy thôi.
Cái khuỷu tay, nếu cầm hay khiêng gì nặng, Cỏ để ý tránh dùng tay trái thì đở nhiều rồi
Cái ngón tay, có 1 ngón hà, co lại là đau. Rảnh và nhớ Cỏ xoa xoa, xoa 1 chặp thì bớt, cái rồi cũng vậy, thôi kệ nó, chứ hắn lì quá biết sao giờ.
Cuối năm than với thở để đầu năm tụi mình chỉ vui, khoẻ, đẹp, trẻ trung thôi LL hỉ
(2026-02-14, 03:03 PM)LýMạcSầu Wrote: Mừng là Cỏ đã bớt bệnh. Năm mới vạn sự như ý bình an nha Cỏ 
Cám ơn Sầu. Cứ hết bệnh, rồi lại bệnh, rồi hết, cứ xoay vòng hah Sầu.
Năm mới ước gì được nấy nhe Sầu
Posts: 950
Threads: 4
Likes Received: 2,087 in 1,011 posts
Likes Given: 2,356
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Câu chuyện cảm động - Aloka duyên gặp Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Pannakaro cùng nhiều Sư Thầy khác ở India
Aloka đáng thương đã cùng Sư trải qua những điều kiện khắc nghiệt
nhưng vẫn cương quyết hoàn thành hành trình đi bộ ở India cùng Thầy
Aloka, 1 mình lần nữa đối diện với lo âu sợ hãi để cuối cùng được đoàn tụ cùng Sư ở Mỹ.
Những Sư đã cùng Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Pannakaro trong hành trình "Walk for Peace"
Giây phút cảm động khi Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Pannakaro hoàn thành "Walk for Peace" gặp lại Sư Thầy
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân
Posts: 6,168
Threads: 48
Likes Received: 4,981 in 2,494 posts
Likes Given: 4,025
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-15, 11:26 AM)Dewdrop Wrote: Cám ơn Lan, Cỏ cũng vui vì mình đã khoẻ.
Chúc Lan và gia đình nhiều sức khoẻ và Năm mới may mắn, bình an nha.
Cỏ đọc xong cười khà khà khà, biết nói gì đây khi mình dễ thương chịu không nổi.
Cỏ cám ơn anh phai cưng, lời cám ơn đơn giản, rất thật tình.
LL oai, cũng cùng hay đau này đau kia nên thương cảm nhau hén.
Báo cáo với LL, chân Cỏ có thời gian cũng hay đau đau, đau tới ngủ không được, đau tới chảy nước mắt, ngồi làm cũng đau, mà nằm cũng đau. Cỏ không uống thuốc vì biết uống gì giờ. Cỏ ráng nhịn đau, cứ đi bộ riết cái hết, khi nào đi bộ nhiều quá thì mỏi vậy thôi.
Cái khuỷu tay, nếu cầm hay khiêng gì nặng, Cỏ để ý tránh dùng tay trái thì đở nhiều rồi
Cái ngón tay, có 1 ngón hà, co lại là đau. Rảnh và nhớ Cỏ xoa xoa, xoa 1 chặp thì bớt, cái rồi cũng vậy, thôi kệ nó, chứ hắn lì quá biết sao giờ.
Cuối năm than với thở để đầu năm tụi mình chỉ vui, khoẻ, đẹp, trẻ trung thôi LL hỉ
Cám ơn Sầu. Cứ hết bệnh, rồi lại bệnh, rồi hết, cứ xoay vòng hah Sầu.
Năm mới ước gì được nấy nhe Sầu
Cám ơn lời chúc của Cỏ, mong sẽ linh nghiệm
Nhiều khi stress quá sinh bệnh hoài đó Cỏ.
Sầu giống Cỏ, chắc bịnh người già 😂 cầm gì nặng là tay sẽ bị đau.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,557
Threads: 25
Likes Received: 2,588 in 1,169 posts
Likes Given: 2,766
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Cỏ dễ thương ui, nghe than thương quá hà...
Ngón tay đau ngâm nước nóng thử xem Cỏ. Thỉnh thoảng buổi sáng, LL mở bàn tay không ra (tay phải) là nhớ lại liền hôm qua mình đã làm gì đó, nếu xách nặng hay làm động tác mạnh là ngày hôm sau cứng đơ liền. Tới tuổi thì không bị này cũng bị kia hà.
Cỏ mau hết bịnh nhen
Posts: 7,657
Threads: 150
Likes Received: 6,773 in 2,876 posts
Likes Given: 3,298
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-02-15, 11:26 AM)Dewdrop Wrote: Cỏ đọc xong cười khà khà khà, biết nói gì đây khi mình dễ thương chịu không nổi.
Cỏ cám ơn anh phai cưng, lời cám ơn đơn giản, rất thật tình.
Cỏ  luôn dễ thương với bạn hữu nên anh phai ghẹo mà không sợ bị giận  .
Bây giờ thì tụi mình quên trước quên sau là lẽ thường thôi. Anh phai dạo này cũng hay quên lắm, có hai loại thuốc phải uống mỗi ngày mà cứ quên không biết mình đã uống hay chưa. Nhiều khi cầm lọ thuốc đứng suy nghĩ cả buổi cũng không nhớ ra  .
Mong Cỏ mau khoẻ lại để còn nở những nụ cuời cùng bạn hữu.
Anh phai cũng luôn cảm ơn tình bạn Cỏ vẫn dành cho anh phai  .
|