Mua cho anh ta một gallon sữa.
#46
Bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình như thế nào?

1. Hãy rèn luyện bản thân để trở thành một con người sống thật với chính mình và với mọi người  (không sống ảo).

2. Hãy rèn luyện trí não để không dễ dàng ghét bỏ điều sai lầm của ai đó. Nhưng dễ dàng tha thứ, bỏ qua, và chính mình cũng tránh bị vướng vào những sai lầm không đáng có.

3. Hãy luôn đọc sách khi có cơ hội, học hỏi những điều mới mình chưa biết để có thêm nhiều kiến thức bổ ích.

4. Hãy liên tục thử thách bản thân để làm điều gì đó vượt quá sự mong đợi của mình

5. Nếu có thể, hãy nên rời khỏi nhà, và đi về nhà bằng nhiều con đường khác nhau để có thể nhìn thấy những góc cạnh của cảnh trí, cũng như những điều khác biệt của mỗi ngày trôi qua.

Tulip4

Happy Sunday cả nhà.

[Image: sunday-blessings.gif]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
[-] The following 1 user Likes Anamit's post:
  • TTTT
Reply
#47
Mua cho anh ta một gallon sữa.

"Một chàng trai trẻ đến gần tôi và nhờ tôi mua cho anh ta một gallon sữa.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là nói không nhưng khi tôi đang trả tiền xăng, tôi đã tiện tay lấy hộp sữa. 


Bên ngoài, bạn gái anh ta đang cầm một hộp ngũ cốc (cereal). Anh ta cảm ơn tôi và tôi bắt đầu đi đến xe của mình. 

Có điều gì đó trong tôi khiến tôi quay lại. Tôi nói với họ rằng tôi sắp rửa xe nhưng nếu anh ta muốn rửa xe giúp tôi, tôi sẽ trả anh ta 20 đô la. Anh ta đồng ý. Rồi chúng tôi đến tiệm rửa xe gần nhất và anh ta đã rơi nước mắt sau khi tôi trả tiền cho anh ta!

[Image: main-qimg-899a72dabe698649c5b5d64e2faf8598]

Anh ta nói với tôi rằng anh ta trân trọng hơn bất cứ điều gì khi tôi cho anh ta cơ hội được trở thành một người đàn ông một lần nữa trong mắt bạn gái anh ta và làm việc để kiếm tiền. Trong suốt thời gian đó, bạn gái anh ta đã giúp anh ta. Giống như cô ấy tự hào về anh ta vậy. Bạn có thể thấy tình yêu của họ rất thực tế.  Và t
hực tế này vượt xa những thứ vật chất và những gì anh ta có thể làm cho cô ấy. 

Cô ấy khen anh ta rằng anh ta đã rửa chiếc xe của tôi rất tốt, anh ta không thể ngừng mỉm cười. Tôi đã nói chuyện rất lâu với anh ta và cô ấy. Anh ta cho tôi xem một chiếc ba lô đầy giấy tờ từ tất cả những nơi anh ta đã đến để nhờ giúp đỡ. Tôi đã lái xe đưa họ đến khu chung cư của họ, và tặng anh ấy quần áo để phỏng vấn cho việc làm, và một vài bộ trang phục và mũ vừa vặn. Tôi không có nhiều nhưng cuộc sống là chia sẻ những gì bạn có.

Hãy là một phước lành cho ai đó ngày hôm nay vì bạn có thể ở trong tình huống đó trước khi bạn có kinh nghiệm về điều đó! 


Tôi đã cho họ số điện thoại của tôi và tôi dự định sẽ đưa họ đến bất kỳ cuộc phỏng vấn hoặc cuộc hẹn nào mà họ có. 

Thật tuyệt khi được sống trên đời, và chia sẻ những gì bạn có, bất kể hoàn cảnh của bạn như thế nào. Bởi vì có người còn tệ hơn bạn! 

Hãy chia sẻ thông điệp này và truyền cảm hứng cho những người khác làm điều tốt.”

By Ariane N.


Tulip4
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
[-] The following 1 user Likes Anamit's post:
  • phai
Reply