Posts: 1,485
Threads: 25
Likes Received: 2,460 in 1,095 posts
Likes Given: 2,670
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2024-12-16, 10:32 PM)JayM Wrote: Đoc Lưu Ly tả thấy ham quá đi. Khi nào Jay cũng phải tập nâng mí mắt bằng mi giả Lưu Ly làm ơn bật mí, chia xẻ cho Jay tên của mi giả được không.
Sầu, Cỏ, Lưu Ly,
Hôm nào Jay có coi một cái video về sách của bà Maye Musk; có một câu trong sách làm Jay chú ý và nghi nhớ, đại ý là "I love makup, and makeup loves me". Mình phải tự động nâng cấp cho mình thôi. 
LL đang định ghé nhà Jay  (Bình Yên) thì có phone nên ngưng hihi, giờ ghé lại nhà chị Sầu thì gặp nhau.
Mi giả em họ LL cho cả gần 100 bộ  , tùm lum hà mua ơ Amazon, rẻ tiền lắm, nhỏ nói để LL tập gắn cho quen, đừng mua đắt tiền. LL chọn cái mảnh nhất, đơn giản rồi cắt bớt cái rìa mỗi bên. Hình như hàng này hong có tên Jay ơi hihi. Quan trọng là keo nè, LL mua mấy loại mà bỏ, cũng là Duo mà mấy thứ lận, có cái này xài ok lắm nên gửi vào đây cho Jay xem. Jay làm thử đi vui lắm hihi.
Posts: 6,101
Threads: 48
Likes Received: 4,874 in 2,430 posts
Likes Given: 3,925
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
LLP, Jay, Sầu không gắn mi giả được, có thử qua 1 lần, loại nhẹ nhất mà khó chịu quá, phải tháo ra.
LLP gắn nguyên hay chỉ phần đuôi?
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,856
Threads: 37
Likes Received: 2,742 in 1,301 posts
Likes Given: 4,979
Joined: May 2020
Reputation:
50
Cám ơn Lưu Ly chia xẻ. Mai sẽ coi sắm sửa mi giả,  Tới giờ Jay đi ngủ đây.
Chúc Sầu, Lưu Ly, Cỏ, cả nhà ngủ ngon.
Posts: 6,101
Threads: 48
Likes Received: 4,874 in 2,430 posts
Likes Given: 3,925
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,485
Threads: 25
Likes Received: 2,460 in 1,095 posts
Likes Given: 2,670
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2024-12-16, 11:08 PM)LýMạcSầu Wrote: LLP, Jay, Sầu không gắn mi giả được, có thử qua 1 lần, loại nhẹ nhất mà khó chịu quá, phải tháo ra.
LLP gắn nguyên hay chỉ phần đuôi?
Mai em nghỉ làm nên hôm nay thức khuya
Em gắn nguyên chứ chị, nhưng cách hốc mắt nhiều (em cũng bị dị ứng), em họ ngồi chỉ tỉ mỉ nên em dễ làm, và dễ lắm á... phải mua thêm cái nhíp ở Dollar Store nữa. Sau khi gắn xong phải chải thêm lớp mascara nhen Jay ơi...
Lúc đầu chị thấy khó chịu nhưng khi quen rồi thì okie lắm chị, vả lại đi tiệc có vài tiếng thôi mà. Mấy cô em họ em giờ dùng tay dán cái vèo nhanh như chớp luôn hihi.
Jay và chị Sầu ngủ ngon nha.
Posts: 6,101
Threads: 48
Likes Received: 4,874 in 2,430 posts
Likes Given: 3,925
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,485
Threads: 25
Likes Received: 2,460 in 1,095 posts
Likes Given: 2,670
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2024-12-17, 02:01 PM)LýMạcSầu Wrote: Lúc trước chị coi TVB, thấy cô tài tử Kate Tsui gắn lông mi đẹp quá, hình như họ gắn loại cắt ra từng đoạn chứ không phải nguyên.
Loại đó từng miếng riêng, gắn 3,4 miếng là đủ. Nhưng cô em họ nói em là "học sinh mới"  , chưa có gắn nhuần nhuyễn nên déconseiller em làm.
Pharmacie bán loại nào cũng gần 20 đô, mua Amazon tập dợt trước bỏ không tiếc lắm hihi.
Ah quên, hiện giờ nếu mình cần volume cho tóc khi đi tiệc tùng, mình mua Hair Topper trên đó cũng ok lắm nhen chị Sầu, Jay, ... hôm LL đi nhuộm tóc, có cô khách người Thái mang vào nhờ bạn LL nhuộm giúp luôn thể. LL mới hỏi thăm đó, miếng tóc giả này nhỏ, nhẹ và mảnh lắm... chắc LL sẽ đi lựa rồi mua. Chỉ khoảng non 20 đô thôi.
Posts: 6,101
Threads: 48
Likes Received: 4,874 in 2,430 posts
Likes Given: 3,925
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Thời gian trôi nhanh quá, vài tuần nữa là hết năm.
Hôm nay mưa về. Buổi trưa, bầu trời chỉ lờ mờ sáng, tôi che dù đi mua lunch. Lái xe hay đi trong mưa vẫn là điều tôi thích. Và tự nhiên muốn viết cái gì đó.
Nửa năm nay, tôi gặp lại vài người bạn cũ. Có người đã mất liên lạc 40 năm. Cô em họ bên OC gọi báo, lần nào gặp em, L.P. cũng hỏi thăm chị, em cho chỉ số phone của chị rồi.
Tôi thấy vui khi L.P. còn nhớ đến tôi và chủ động liên lạc. Chúng tôi quen nhau trong lớp ESL năm 1984. Lúc đó, cô mới từ Việt Nam sang, còn tôi định cư đã được gần 1 năm, bay từ Louisiana qua Nam Cali học hè. Thật tình, tôi không còn nhớ gương mặt của cô, chỉ nhớ cô có mái tóc dài đen mượt chính hiệu cô gái Việt Nam. Còn cô? Cô nhớ tôi ở điểm gì? Có lẽ là hình ảnh cô bạn nhút nhát, ít nói, hay cười? Tôi không dám hỏi L.P điều đó khi cô gọi. Chia sẻ qua lại cuộc sống của 2 đứa trong ngần năm ấy, rồi lại hẹn nhau gặp mặt nếu tôi có dịp bay qua OC thăm anh em.
Người kế tiếp là mẹ của cô bạn mẫu giáo của con trai út tôi. Tình cờ gặp nhau trong shopping mall. Không ngờ đã 18 năm rồi.
Mấy hôm trước, tôi giúp con gái cô một việc. Với tôi, đó là việc tôi làm hàng ngày, không có gì to tát, nhưng với cô, cô nói tôi đã giúp cô đặt xuống một gánh nặng. Thương cho tấm lòng người mẹ
Lại hẹn có dịp nào đi ăn chung. Câu nói của cô làm tôi xúc động, lý do Chúa cho mình gặp lại bồ là đây.
Đúng rồi, cuộc gặp gỡ nào trong đời mình đều có nguyên do.
Với tôi, có lẽ là một hành trình mới với những người bạn cũ.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,101
Threads: 48
Likes Received: 4,874 in 2,430 posts
Likes Given: 3,925
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2024-12-17, 06:13 PM)lưu ly phố Wrote: Loại đó từng miếng riêng, gắn 3,4 miếng là đủ. Nhưng cô em họ nói em là "học sinh mới" , chưa có gắn nhuần nhuyễn nên déconseiller em làm.
Pharmacie bán loại nào cũng gần 20 đô, mua Amazon tập dợt trước bỏ không tiếc lắm hihi.
Ah quên, hiện giờ nếu mình cần volume cho tóc khi đi tiệc tùng, mình mua Hair Topper trên đó cũng ok lắm nhen chị Sầu, Jay, ... hôm LL đi nhuộm tóc, có cô khách người Thái mang vào nhờ bạn LL nhuộm giúp luôn thể. LL mới hỏi thăm đó, miếng tóc giả này nhỏ, nhẹ và mảnh lắm... chắc LL sẽ đi lựa rồi mua. Chỉ khoảng non 20 đô thôi. 
Tóc chị ít xịt à LLP, phải uốn mới có volume.
Để miếng tóc giả nó sẽ nhìn ra sao
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,485
Threads: 25
Likes Received: 2,460 in 1,095 posts
Likes Given: 2,670
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2024-12-17, 07:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Tóc chị ít xịt à LLP, phải uốn mới có volume.
Để miếng tóc giả nó sẽ nhìn ra sao 
Gần đây em cũng phải uốn mới có volume, tóc em nhiều nhưng phía trên bắt đầu ít rồi nên khó chải phồng lắm, dì em mua nhiều tóc giả mà toàn là trên 200 đô  . Em thích tìm đồ rẻ tiền hơn để có gì không làm được thì bỏ không tiếc lắm hihi. Hình như nó úp lên phía trước luôn đó chị, hoặc là lồng dưới tóc thật. Nó có mấy cái kẹp giữ lại mà. Em cũng mới xem sơ thôi, chưa xem kỹ lắm hihi.
Posts: 6,101
Threads: 48
Likes Received: 4,874 in 2,430 posts
Likes Given: 3,925
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2024-12-19, 06:22 PM)lưu ly phố Wrote: Gần đây em cũng phải uốn mới có volume, tóc em nhiều nhưng phía trên bắt đầu ít rồi nên khó chải phồng lắm, dì em mua nhiều tóc giả mà toàn là trên 200 đô . Em thích tìm đồ rẻ tiền hơn để có gì không làm được thì bỏ không tiếc lắm hihi. Hình như nó úp lên phía trước luôn đó chị, hoặc là lồng dưới tóc thật. Nó có mấy cái kẹp giữ lại mà. Em cũng mới xem sơ thôi, chưa xem kỹ lắm hihi.
Tối hôm qua, chị coi trên Tiktok, chị thấy loại tóc giả kẹp phía trước em nói rồi, họ lồng dưới tóc thật, làm phía trước phồng lên.
Tóc rụng nhiều quá, buồn ghê. Tóc giả mua loại mắc tiền chắc nhìn giống thiệt hơn. Nghe nói họ lấy tóc người chết làm (chắc không đúng sự thật), có khi nào tối họ về đòi lại không?
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,485
Threads: 25
Likes Received: 2,460 in 1,095 posts
Likes Given: 2,670
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 6,101
Threads: 48
Likes Received: 4,874 in 2,430 posts
Likes Given: 3,925
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,485
Threads: 25
Likes Received: 2,460 in 1,095 posts
Likes Given: 2,670
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2024-12-19, 06:55 PM)LýMạcSầu Wrote:
Chị thấy bên VN, họ hiến tóc thiệt làm tóc giả cho những người bệnh ung thư.
Bên đây thì không biết sao.
Em có cô bạn bên Úc, có cô con gái, hai mẹ con có mái tóc dài, dày và đẹp lắm, cũng cắt ngắn hết hồi năm ngoái hiến tóc cho những người bệnh ung thu đó chị.
Posts: 7,624
Threads: 150
Likes Received: 6,704 in 2,844 posts
Likes Given: 3,246
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2024-12-19, 06:38 PM)LýMạcSầu Wrote: Tối hôm qua, chị coi trên Tiktok, chị thấy loại tóc giả kẹp phía trước em nói rồi, họ lồng dưới tóc thật, làm phía trước phồng lên.
Tóc rụng nhiều quá, buồn ghê. Tóc giả mua loại mắc tiền chắc nhìn giống thiệt hơn. Nghe nói họ lấy tóc người chết làm (chắc không đúng sự thật), có khi nào tối họ về đòi lại không? 
Thấy mấy nàng bàn về trang điểm không dám chen ngang nhưng đọc khúc này cũng nhịn cười không nổi  .
|