Vấn An Cốc
(2023-12-20, 01:18 PM)TanThu Wrote: Cám ơn nàng , chờ Giáng Sinh , Thu post vào blogs

Nàng lanh lợi như vậy , anh nào lấn lướt được , chiện lạ à nha Lol

Thu chưa thấy chử DuocTue , SH viết chử Thư Pháp rất đẹp , các nàng trong VB , chữ cũng đẹp , lọt top mình Thu , tuỗi học trò , lần sau cố gắng viết đẹp đẹp một chút

Sư Huynh lăng nhăng lắm , ghi sổ chắc đầy ròi

Cám ơn lời chúc của nàng , Thu hồi âm , hơi chậm chút nhe

Chúc nàng Giáng Sinh An Lành

Năm Mới 2024 , Vạn Sự Như Ý

Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: istockphoto-1432443018-612x612.jpg]

Dạ, miễn nàng vui. Nàng đọc được chữ THL viết cũng hay áh, có nhiều người nhìn chữ của THL là nhức mắt than liền hà.  Shy

THL hiền khô hà, bị ăn hiếp lấn lướt miết đó nàng. Sự thật áh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nàng giỏi quá, biết nhiều người trong đây viết chữ. THL chỉ biết chữ của nàng, KaKa, anh DT, lão HV thôi hà. 

KaKa có tánh đa tình mà nàng. Ai KaKa cũng yêu được hết chơn hết chọi áh, yêu nhiều mà ghen ngầm cũng không kém, giọng nói của KaKa cũng ngọt ngào tha thiết lắm.  Shy

Nàng cứ từ từ mà hồi âm, tại hổm viết thư cho nàng vì THL phải bay vài tuần. 

Thanks nàng, sắp tới lễ TÌNH NHÂN rồi nàng.  Wink


Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-12-20, 01:23 PM)TanThu Wrote: Sợ ai mà không dám , thỉnh thoảng lên cơn khùng quá cỡ ,Thu bị đuổi ra khỏi nhóm Lol

Bất quá chỉ bị KaKa vahidrk1 vahidrk1 vahidrk1 thôi chứ ai mà dám đuổi nàng nà.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-01, 03:32 PM)Dewdrop Wrote: Thu cưng ơi, gặp lại con vui lắm hah Thu

Năm mới, Cỏ chúc Thu cưng sẽ sớm có bến đổ, sống vui vẻ, hạnh phúc nhe bé Thu cưng Hug Heavy-black-heart4

Cỏ cưng cưng Tulip4 Heavy-black-heart4

Vui rất vui , nhưng vào bếp hơi mệt , hõng sao , lâu lâu tụi nhỏ về thăm một lần

Chúc Cỏ , Năm Mới 2024 , Hạnh Phúc , Vui Vẻ , May Mắn Như Ý
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Dewdrop
Reply
(2024-01-02, 11:59 AM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, thường thì mình sẽ rút kinh nghiệm sau khi học bài học đời, nhưng có điều cái câu "Không bài học nào giống bài học nào" nó cứ hữu hiệu hoài àh nàng.  Rollin

Anh M là tên tiếng Anh của ảnh đó nàng, chàng ấy cũng có nhiều cánh phượng trong đây, nhỡ nói ra sẽ bị ăn kẹo đồng như chơi áh. Ảnh thích thiên nhiên, thoải mái tân thời, nhưng vẫn tròn bổn phận làm cha. Ảnh đã một lần tan vỡ, nhưng "sỏi đá cũng cần có nhau", trái tim chàng ấy chưa chịu ngủ yên.  Shy

Cuộc đời có nhiều chuyện tréo cẳng ngỗng đó nàng, lúc xưa thì có nhiều chàng muốn lo cho THL thì THL lại "không có nợ", chừ THL muốn lo cho chàng của THL thì cũng "nợ chưa có"...rứa thì thôi, hai đứa mình ở giá cho nó lành, nàng nhở?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói tới hoạ thơ cũng cần cái duyên nàng ạh. Nhưng thường thì tình thơ chỉ thoáng qua như cơn gió chứ không lâu dài vì đa số là thích mộng mơ, chừng tỉnh ngộ thì đó cũng chỉ phù vân mà dòng đời thì có nhiều vướng bận. 

Nhờ trời thương mà vật chất của THL không đến nổi nào, nên cái việc "ngữa tay xin tiền dù là chồng/người yêu" chắc nó khó chịu lắm, nàng hả?

Nói chung thì nàng và THL đều có rất nhiều "duyên" đó chứ, nhưng vì chưa nặng "nợ" với ai, đành phải phòng không chiếc bóng, độc thân muôn năm, nàng hén!  Lol

Nàng giữ gìn phụng thể nhé.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Đúng là vậy ! cũng đề phòng chiện to , nhưng khó tránh những chiêu nhỏ nhặt , họ lợi dụng thường lắm , không đáng , Thu cho qua , khổ là ! họ nghỉ mình khờ 

Chắc MM bên phòng hình , anh nào cũng giống nhau , yêu cho nhiều , cuối cùng chẳng được bao nhiêu

Câu châm ngôn của họ , yêu là khổ , không yêu thì khổ , thà chịu khổ hơn bị lỗ vốn Rollin 

Mới đầu họa thơ thì hăng say , lâu ngày hết ý , bỏ đi thời gian rồi quay trỡ lại , thơ chỉ là thơ , người đọc dể hiểu lầm , người viết không lầm , họa thơ với bạn , tâm hồn gởi cho người tình 

Năm 7 tuổi , Thu đã tự lập , làm công kiếm chén cơm manh áo , đến trường học , trỡ về SG cũng phải làm , ra nước ngoài được vài tháng cũng rời GĐ tự lo , ( chưa từng xin ex đồng nào , ngược lại thì ... )

Thu nợ Cha Mẹ và xã hội xứ lạ

Duyên thì có , Thu hõng muốn gánh nợ phiền , thôi thì trỡ về tuổi 13 , lúc đó mình cũng ngủ một mình , nàng há  love

Nàng cũng vậy nha , Vui Vẻ , Hạnh Phúc

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-02, 12:04 PM)TiểuHồLy Wrote: KaKa chỉ nói "Anh không muốn người ta kêu em bằng "bà"; Em khôn khéo biết cách cư xử mà; Anh hứa với lòng sẽ đi tìm bà Chín". Tưởng KaKa nói chơi nên THL cứ thế mà châm ngòi miết, chừ KaKa mần thiệt roài.  Rollin Rollin Rollin

Bây giờ Sư Huynh có chín mươi bà ròi nàng , Thu cười đã thôi , chứ hõng đau Rollin Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-02, 12:15 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, miễn nàng vui. Nàng đọc được chữ THL viết cũng hay áh, có nhiều người nhìn chữ của THL là nhức mắt than liền hà.  Shy

THL hiền khô hà, bị ăn hiếp lấn lướt miết đó nàng. Sự thật áh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nàng giỏi quá, biết nhiều người trong đây viết chữ. THL chỉ biết chữ của nàng, KaKa, anh DT, lão HV thôi hà. 

KaKa có tánh đa tình mà nàng. Ai KaKa cũng yêu được hết chơn hết chọi áh, yêu nhiều mà ghen ngầm cũng không kém, giọng nói của KaKa cũng ngọt ngào tha thiết lắm.  Shy

Nàng cứ từ từ mà hồi âm, tại hổm viết thư cho nàng vì THL phải bay vài tuần. 

Thanks nàng, sắp tới lễ TÌNH NHÂN rồi nàng.  Wink


Heavy-black-heart4 Tulip4

Thu đọc được mà , đâu có gì khó , sợ chữ BS , họ viết như khũng bố , bây giờ in ra máy nên dể ròi nàng

Thu không biết mình hiền hay dữ , nhiều khi lên cơn sãng

MYT , Babe , anh Phai , vài người nửa , Thu quên , chử viết đẹp , biết trình độ cao

Nàng cũng rành tánh SH há , Thu mặc kệ đa tình hay ngọt ngào , gặp là phá , cười cho đã Lol ai ngán SH , hõng có Thu

Chắc chắn Valentin , Thu tặng hoa hồng cho các nàng và chàng , vui như mình , thì ngày nào cũng Valentin Tulip4

Thứ bảy nghỉ học , Thu ra bưu điện gởi thư đầu năm cho nàng

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-02, 12:18 PM)TiểuHồLy Wrote: Bất quá chỉ bị KaKa vahidrk1 vahidrk1 vahidrk1 thôi chứ ai mà dám đuổi nàng nà.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ai trồng khoai đất nầy , Sư Huynh giỏi nhất ăn hiếp em út , chờ lụm khụm , Thu giựt gậy Rollin Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-04, 01:19 PM)TanThu Wrote: Đúng là vậy ! cũng đề phòng chiện to , nhưng khó tránh những chiêu nhỏ nhặt , họ lợi dụng thường lắm , không đáng , Thu cho qua , khổ là ! họ nghỉ mình khờ 

Chắc MM bên phòng hình , anh nào cũng giống nhau , yêu cho nhiều , cuối cùng chẳng được bao nhiêu

Câu châm ngôn của họ , yêu là khổ , không yêu thì khổ , thà chịu khổ hơn bị lỗ vốn Rollin 

Mới đầu họa thơ thì hăng say , lâu ngày hết ý , bỏ đi thời gian rồi quay trỡ lại , thơ chỉ là thơ , người đọc dể hiểu lầm , người viết không lầm , họa thơ với bạn , tâm hồn gởi cho người tình 

Năm 7 tuổi , Thu đã tự lập , làm công kiếm chén cơm manh áo , đến trường học , trỡ về SG cũng phải làm , ra nước ngoài được vài tháng cũng rời GĐ tự lo , ( chưa từng xin ex đồng nào , ngược lại thì ... )

Thu nợ Cha Mẹ và xã hội xứ lạ

Duyên thì có , Thu hõng muốn gánh nợ phiền , thôi thì trỡ về tuổi 13 , lúc đó mình cũng ngủ một mình , nàng há  love

Nàng cũng vậy nha , Vui Vẻ , Hạnh Phúc

Tulip4 Heavy-black-heart4

Nhiều khi giả khờ cho qua cửa ải, nàng hén?  Rollin

Toàn là lời yêu chót lưỡi đầu môi không đó nàng, THL học hư của họ áh.  Lol

Sáng tác thơ giống như viết truyện vậy áh nàng. Có một cây bút văn nào đó viết rằng, thi sĩ thường có tâm trạng rối bời. Nhiều khi THL chỉ cảm/phỏng tác theo những câu chuyện được nghe từ bạn hoặc phim, truyện, báo...v.v...là mượn chữ ghép vần cho khuây khoả. Có nhiều độc giả cứ nghĩ thơ là chính tâm trạng đời tư của thi sĩ, nhưng sự thật không hẳn là vậy. Nhiều khi cũng có viết cho mình, cho tha nhân, cho vạn vật, etc.

Thường ra đời sớm tự lập có bản lãnh hơn nàng há?

Cha mạ lúc nào cũng cao cả, lo cho con cái. Mình có hiếu sẽ bù đắp lại những gì cha mạ đã ban cho.  Tulip4

Nàng trở về tuổi 13 ư? THL sẽ trở về tuổi "già", muốn ai cũng "just leave me alone, will ya?"...hihihihi...tạm gọi là bà già trầu khó ưa...hihihihi...

Yep...yep! We're lúc nào cũng vui vẻ, không bị ràng buột bởi sợi tơ tình, nàng Thu hén!  Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-04, 01:27 PM)TanThu Wrote: Bây giờ Sư Huynh có chín mươi bà ròi nàng , Thu cười đã thôi , chứ hõng đau Rollin Lol

KaKa đang nhũng nhẽo với các nàng.  Lol Lol Lol
Mà phải công nhận, tim KaKa có nhiều ngăn kinh khủng, nàng há?  Shy
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-04, 01:43 PM)TanThu Wrote: Thu đọc được mà , đâu có gì khó , sợ chữ BS , họ viết như khũng bố  , bây giờ in ra máy nên dể ròi nàng

Thu không biết mình hiền hay dữ , nhiều khi lên cơn sãng

MYT , Babe , anh Phai , vài người nửa , Thu quên , chử viết đẹp , biết trình độ cao

Nàng cũng rành tánh SH há , Thu mặc kệ đa tình hay ngọt ngào  , gặp là phá , cười cho đã Lol ai ngán SH , hõng có Thu

Chắc chắn Valentin , Thu tặng hoa hồng cho các nàng và chàng , vui như mình , thì ngày nào cũng Valentin Tulip4

Thứ bảy nghỉ học , Thu ra bưu điện gởi thư đầu năm cho nàng

Tulip4 Heavy-black-heart4

hihihihi..Nàng nói đúng đó, mấy ngoại BS viết chữ như cua bò, bởi vậy lấy thuốc lộn toa hoài àh. Hỏi đời ai chịu thấu hông chớ.  Lol

Nàng trong mắt của THL thì hiền.................giống THL....kekekkeeekekek.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

THL chưa có dịp xem chữ của các chàng và nàng khác nơi. 

Quen KaKa cũng hơi bị lâu nên THL biết chút đỉnh áh mà. Có nhiều chuyện KaKa làm, KaKa nghĩ là hổng ai biết, ai dè lộ hết chơn hà, nhưng dù sao thì KaKa vẫn có cái tính mà THL thích, vừa gàn, vừa ga lăng, vừa cà chớn, vừa du côn, vừa lãng tử, vừ quân tử, vừa tiểu tử....nói chung là món mì xào thập cẩm. Àh, lúc xưa THL có hứa với KaKa khi sinh nhật 70 của KaKa thì THL sẽ đáp máy bay qua KaKa, giờ KaKa giận..........THL đỡ tốn.  Lol

Lễ tình nhân sẽ bắn tim cho nàng....hihihihi... [Image: 1-2.jpg]

...để nàng chóng tìm ra một nửa chỉnh chu kia há.

Thanks nàng, weekend này THL bận đi volunteer nên không ghé nhà VB. Nàng cứ từ từ thong thả nhé.

Vui vẻ mãi nàng Thu bé bỏng.  Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2024-01-05, 08:25 AM)TiểuHồLy Wrote: Nhiều khi giả khờ cho qua cửa ải, nàng hén?  Rollin

Toàn là lời yêu chót lưỡi đầu môi không đó nàng, THL học hư của họ áh.  Lol

Sáng tác thơ giống như viết truyện vậy áh nàng. Có một cây bút văn nào đó viết rằng, thi sĩ thường có tâm trạng rối bời. Nhiều khi THL chỉ cảm/phỏng tác theo những câu chuyện được nghe từ bạn hoặc phim, truyện, báo...v.v...là mượn chữ ghép vần cho khuây khoả. Có nhiều độc giả cứ nghĩ thơ là chính tâm trạng đời tư của thi sĩ, nhưng sự thật không hẳn là vậy. Nhiều khi cũng có viết cho mình, cho tha nhân, cho vạn vật, etc.

Thường ra đời sớm tự lập có bản lãnh hơn nàng há?

Cha mạ lúc nào cũng cao cả, lo cho con cái. Mình có hiếu sẽ bù đắp lại những gì cha mạ đã ban cho.  Tulip4

Nàng trở về tuổi 13 ư? THL sẽ trở về tuổi "già", muốn ai cũng "just leave me alone, will ya?"...hihihihi...tạm gọi là bà già trầu khó ưa...hihihihi...

Yep...yep! We're lúc nào cũng vui vẻ, không bị ràng buột bởi sợi tơ tình, nàng Thu hén!  Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4

Tánh của Thu rất xấu , không nói ! là xem thường , nói ra là xong bàn tiệc

Hết dám tin ai ròi nàng , tuy nhiên ! vẫn còn nhưng chưa tới tay mình

Thu không được phong phú , chỉ viết cho cá nhân , hoặc xung quanh có cãm xúc thì viết , như hiện tại ! chiến tranh đâu có gì vui , viết sẽ buồn thêm

Mùa đông , xa người tình QH , mất người thân , Thu không hứng thú gì cả

Bản lãnh về mánh khóe , lường gạt , chơi chiêu v...v..., Thu không học những thứ đó , nhỏ thì đánh đổi bằng mồ hôi công sức , lớn cũng vậy

Mỗi năm , vào ngày nầy nhớ PAPA lắm nàng , Tulip4

Tuỗi 13  hồn nhiên 100% , tự cho mình như thế , mới đi tiếp đến hết đoạn cuối cuộc đời


Nàng còn yêu được thì cứ yêu , hững hờ tiến lắm Tulip4

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-05, 08:46 AM)TiểuHồLy Wrote: hihihihi..Nàng nói đúng đó, mấy ngoại BS viết chữ như cua bò, bởi vậy lấy thuốc lộn toa hoài àh. Hỏi đời ai chịu thấu hông chớ.  Lol

Nàng trong mắt của THL thì hiền.................giống THL....kekekkeeekekek.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

THL chưa có dịp xem chữ của các chàng và nàng khác nơi. 

Quen KaKa cũng hơi bị lâu nên THL biết chút đỉnh áh mà. Có nhiều chuyện KaKa làm, KaKa nghĩ là hổng ai biết, ai dè lộ hết chơn hà, nhưng dù sao thì KaKa vẫn có cái tính mà THL thích, vừa gàn, vừa ga lăng, vừa cà chớn, vừa du côn, vừa lãng tử, vừ quân tử, vừa tiểu tử....nói chung là món mì xào thập cẩm. Àh, lúc xưa THL có hứa với KaKa khi sinh nhật 70 của KaKa thì THL sẽ đáp máy bay qua KaKa, giờ KaKa giận..........THL đỡ tốn.  Lol

Lễ tình nhân sẽ bắn tim cho nàng....hihihihi... [Image: 1-2.jpg]

...để nàng chóng tìm ra một nửa chỉnh chu kia há.

Thanks nàng, weekend này THL bận đi volunteer nên không ghé nhà VB. Nàng cứ từ từ thong thả nhé.

Vui vẻ mãi nàng Thu bé bỏng.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Hiền thì có chút chút , đừng hù hìa , máu điên nổi lên cũng tan tành , chắc nhờ ăn chay , kiềm chế được , người nhà chưa biết được tánh của Thu , chính bản thân của Thu cũng vậy

Chử của Thu còn học sinh , tại ham vui với nàng , bình thường , xấu thì dấu kín , dại chi  đem ra nè

Nàng kể Sư Huynh , Thu tưởng tượng nồi lẫu hay đĩa cơm dương châu , cho đủ thứ vào 
Sư Huynh giận lẫy thui , gom góp tính sổ một lần , Nói về nhiều chuyện , Sư Huynh đứng đầu trong danh sách  ba8

Một phát dể bị lạc , Valentin Thu bắn 10 phát , vài cánh nhạn la đà cho nàng tha hồ chọn

Nàng cũng vậy nhé , hạnh phúc vui vẻ

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-01-05, 08:28 AM)TiểuHồLy Wrote: KaKa đang nhũng nhẽo với các nàng.  Lol Lol Lol
Mà phải công nhận, tim KaKa có nhiều ngăn kinh khủng, nàng há?  Shy

Lâu ròi hõng thấy Sư Huynh , hỏi còn ngăn nào trống Thu chui vào , chẳng để yêu , nghe lén họ tâm tình Rollin

Nàng có yêu Sư Huynh hong , Thu làm mai , lấy rẻ , nửa cái đầu heo Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-12-17, 07:08 PM)TiểuHồLy Wrote: THL có tốt xấu gì khoe hết ráo trọi, ai mà fall in love với THL chắc cũng trầy vi tróc vảy chứ chẳng phải chơi đa! Rollin 

À nàng! Chữ của KaKa và anh DuocTue cũng đẹp lắm nha. Kể nàng nghe há, lúc trước KaKa có viết tay vài chữ, sau khi đăng lên diễn đàn thì có một nàng bị thẫn thờ vì ngờ ngợ chữ của KaKa là của người quen xưa của nàng ấy. KaKa bị "hỏi cung" quá chời luôn.  

Thư đó là THL tặng nàng, bây giờ nó là của nàng, nàng tha hồ mà muốn mần nó ra sao thì mần há. It's my pleasure as always, nàng.  

Đổ thừa khôn nhể?  Wink

Thư của nàng đây Thu.

[Image: 1.jpg]

Lời chúc Noel nàng, THL đã viết trong thư, còn đây là tấm card tặng nàng nhé!

[Image: 2.gif]


Heavy-black-heart4 Tulip4

Hôm nay nàng vắng nhà , an tâm , thư của Thu hõng ai xé ra xem đâu

Nhà cách bưu điện cũng hơi xa , đi bộ nên thư đến muộn

Nếu có thư tình cho nàng , Thu cũng ráng thức trắng đêm chờ đọc Rollin

Vài lời chúc Năm Mới 2024 gởi đến nàng Tulip4

[Image: thl.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
Hi bé Ly và các bạn ở VA cốc Shy Tulip4


(2024-01-04, 12:48 PM)TanThu Wrote: Cỏ cưng cưng Tulip4 Heavy-black-heart4

Vui rất vui , nhưng vào bếp hơi mệt , hõng sao , lâu lâu tụi nhỏ về thăm một lần

Chúc Cỏ , Năm Mới 2024 , Hạnh Phúc , Vui Vẻ , May Mắn Như Ý

Bên Thu chắc phải nấu nhiều, bên Cỏ nếu lười thì mua ngoài hay nhà hàng

Cám ơn bé Thu. Chơi vui nhe Thu cưng Heavy-black-heart4 



(2024-01-06, 11:19 AM)TanThu Wrote: Tánh của Thu rất xấu , không nói ! là xem thường , nói ra là xong bàn tiệc

Hết dám tin ai ròi nàng , tuy nhiên ! vẫn còn nhưng chưa tới tay mình

Thu không được phong phú , chỉ viết cho cá nhân , hoặc xung quanh có cãm xúc thì viết , như hiện tại ! chiến tranh đâu có gì vui , viết sẽ buồn thêm

Mùa đông , xa người tình QH , mất người thân , Thu không hứng thú gì cả

Bản lãnh về mánh khóe , lường gạt , chơi chiêu v...v..., Thu không học những thứ đó , nhỏ thì đánh đổi bằng mồ hôi công sức , lớn cũng vậy

Mỗi năm , vào ngày nầy nhớ PAPA lắm nàng , Tulip4

Tuỗi 13  hồn nhiên 100% , tự cho mình như thế , mới đi tiếp đến hết
đoạn cuối cuộc đời

Nàng còn yêu được thì cứ yêu , hững hờ tiến lắm Tulip4

Heavy-black-heart4 Tulip4

Thương Thu cưng Hug
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply