Vấn An Cốc
(2023-11-08, 06:24 PM)TiểuHồLy Wrote: Đúng rồi nàng, lúc nhỏ lo ham chơi cãi lời cha mạ, chừng lớn chững chạc và có cái suy nghĩ chính chắn hơn thì tía má đã như ngọn đèn dầu. THL thấy có vài gia đình cứ cắn đắng nhưng ở mức độ nào đó thôi há nàng? Vượt vết lằn đỏ thì phiền. 

Thường thì THL cho xuất trước 7 chiêu, nếu còn tái phạm thì mới dùng "thơ" để diễn đạt. Không biết diễn đạt ra sao mà chàng nào cũng lặng thinh thinh.... Rollin ..nhưng cũng có chàng nhoẻn miệng cười trong khi THL ngây ngô đọc thơ, ví dụ như khúc này...

Chàng đang nổi trận hét ào ào
Chẳng lẽ hỗn hào đáp lại sao?
Một đứa đã khùng, nay đứa nữa
Thương thì thiếp nhịn..."Có là bao!"...

Chàng pen-pal mà hổm THL có trưng hình lên nàng xem đó, mê nét chữ của THL trước rồi mới màng thư viết cái chi chi sau. Tình gần đó chớ, nhưng thích viết thư và phone qua lại vậy mới lãng mạn mà vui. Nhiều khi nhớ quá thì xách xe chạy đi gặp tí rồi về, để cho đối phương có khung trời riêng đó nàng.

Tulip4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Trong lòng Cha Mẹ luôn nghĩ mình như đứa bé , sợ ra đường đời sớm , không biết gì sẽ khổ ,

Tới tuỗi trưỡng thành thì vội muốn tự lập Biggrin

Cá không ăn muối cá ương
Con cãi Cha Mẹ trăm đường con hư

Câu nầy ông bà xưa  để lại , rất đúng

Có anh nào đáp lại bài thơ của nàng ? hay vọt lun

Yêu như thế mới lãng mạn , dài lâu Thumbs-up4

Thu yêu theo tuỗi thơ hay kiểu gì hõng biết , không hợp với đối đối phương , đối phương cũng không hợp với Thu

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-11-08, 06:40 PM)Dewdrop Wrote: Hi mấy nàng, mấy bé, mấy anh, mấy chị, mấy em  Tulip4

D D cưng , Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Dewdrop
Reply
(2023-11-08, 06:36 PM)TiểuHồLy Wrote: Thanks nàng  Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Thu cứ tự nhiên, giận chi nà! Nàng đoán trúng đó, trời còn có lúc xuân đông mà, nội tâm nàng ạh. Bởi vì tánh THL như vậy nên mấy ngoại nói là "khó chìu", có nhiều lúc mấy ngoại nói nặng nhẹ thì THL lại không để tâm, nhưng có nhiều khi chỉ giỡn tí tẹo đã bị "gầm" cho một trận.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  THL sẽ để ý gạch đi lên nhiều hơn há?  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Nàng rảnh xem bài giùm THL chút nị há? Mấy ngày nay, bỗng dưng nằm mộng thấy toàn là mấy ngoại từ hồi nẫm, nhưng cuộc sống thật ngoài đời thì THL không chút mảy may. Không hiểu duyên cớ vì sao? Chẳng lẽ mấy ngoại tụ hội lại "trả thù" THL một lượt sao cà?  Shy

Thu giỡn cho vui , nàng đừng để ý gì nhen , VB cao thủ nhiều lắm

Khi xưa Thu cũng lận đận , Bà Nội kêu ký tên cho bà xem

Nhìn chữ ký Nội dạy , lần sau đưa nét lên cao , Thu nhớ nhưng không quen , tập từ từ cũng thành công

Sau nầy , không việc gì trắc trỡ với Thu ,

Nàng muốn xem mấy ngoại đi bán muối hay đang ăn muối Lol 

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-11-09, 01:45 PM)TanThu Wrote: Trong lòng Cha Mẹ luôn nghĩ mình như đứa bé , sợ ra đường đời sớm , không biết gì sẽ khổ ,

Tới tuỗi  trưỡng thành thì vội muốn tự lập Biggrin

Cá không ăn muối cá ương
Con cãi Cha Mẹ trăm đường con hư

Câu nầy ông bà xưa  để lại , rất đúng

Có anh nào đáp lại bài thơ của nàng ? hay vọt lun

Yêu như thế mới lãng mạn , dài lâu Thumbs-up4

Thu yêu theo tuỗi thơ hay kiểu gì hõng biết , không hợp với đối đối phương , đối phương cũng không hợp với Thu

Tulip4 Heavy-black-heart4

hihihihi...Tía má thường nói "Nước mắt chảy xuôi" đó nàng.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Lúc THL chằng bằng thơ thì đa số "vọt lun"....hihihihi...nhưng khúc thơ kia thì chắc là còn. Chàng này ngộ cái là không biết tiếng Việt nhiều, nhưng lại thích nghe đọc thơ. THL mới sáng tác thêm bài nữa đọc cho chàng nghe đêm qua, chàng khen hay. THL hỏi, có hiểu ý trong thơ không? Chàng cười đáp, hiểu chút chút nhưng nghe Fox đọc lên lên xuống xuống thì anh cảm hay....hihihihi...

Đúng rồi nàng, yêu nhưng không gò bó, không bắt buột, cứ để tự nhiên. Tới thời điểm chín mùi thì duyên tự hợp ha.

Hiếm được nhân duyên theo ý mình muốn lắm nàng. Cả hai phải dung hoà, và nhất là nhường nhịn và kìm chế cái tôi lại tí tẹo. Khi yêu thì có lẽ vậy, nhưng sống cùng nhau ắt sẽ có muôn vàn lý do lo lắng, có thể tình lãng mạn sẽ tan theo thời gian, nàng há?
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-11-09, 01:55 PM)TanThu Wrote: Thu giỡn cho vui , nàng đừng để ý gì nhen , VB cao thủ nhiều lắm

Khi xưa Thu cũng lận đận , Bà Nội kêu ký tên cho bà xem

Nhìn chữ ký Nội dạy , lần sau đưa nét lên cao , Thu nhớ nhưng không quen , tập từ từ cũng thành công

Sau nầy , không việc gì trắc trỡ với Thu ,

Nàng muốn xem mấy ngoại đi bán muối hay đang ăn muối Lol 

Tulip4 Heavy-black-heart4

Nàng đoán cũng đúng chớ bộ hà.  Tulip4 Shy

Nàng Thu tin vào chữ ký hả? Chữ ký của THL thì ta nói, nó rối như đám bòng bong vậy á. Có vài người tò mò muốn tìm ra chỗ nào là chỗ bắt đầu của chữ ký, nhưng họ nói khó quá....hihihihi.....

THL cũng hổng biết hiện giờ mấy ngoại đó đang ăn muối hay bán muối, tại THL hổng có liên lạc mừ. Nàng có thể coi giùm ngoại nào đã bán muối hông? Nếu có, chắc tội THL ngập đầu, tu thành chánh quả cũng không cứu nổi quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tulip4 Heavy-black-heart4 Vui vẻ nàng nhé!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-11-08, 06:24 PM)TiểuHồLy Wrote: Đúng rồi nàng, lúc nhỏ lo ham chơi cãi lời cha mạ, chừng
Chàng pen-pal mà hổm THL có trưng hình lên nàng xem đó, mê nét chữ của THL trước rồi mới màng thư viết cái chi chi sau. Tình gần đó chớ, nhưng thích viết thư và phone qua lại vậy mới lãng mạn mà vui. Nhiều khi nhớ quá thì xách xe chạy đi gặp tí rồi về, để cho đối phương có khung trời riêng đó nàng.

Tulip4   Heavy-black-heart4

dd chưa được xem hình nha, hỏng chịu nha nha Shy 


(2023-11-09, 01:46 PM)TanThu Wrote: D D cưng , Tulip4 Heavy-black-heart4

Cưng TThu cưng Hug Heavy-black-heart4 Dạo này làm bận quá nên chưa có thời gian phá Thu

Bên Thu lạnh nhiều chưa, bên ni thời tiết hôm nay rất đẹp.

Ra ngoài đi bộ giờ nghỉ break, không mặc thêm áo ấm, rất mát
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-11-09, 08:52 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng đoán cũng đúng chớ bộ hà.  Tulip4 Shy

Nàng Thu tin vào chữ ký hả? Chữ ký của THL thì ta nói, nó rối như đám bòng bong vậy á. Có vài người tò mò muốn tìm ra chỗ nào là chỗ bắt đầu của chữ ký, nhưng họ nói khó quá....hihihihi.....

THL cũng hổng biết hiện giờ mấy ngoại đó đang ăn muối hay bán muối, tại THL hổng có liên lạc mừ. Nàng có thể coi giùm ngoại nào đã bán muối hông? Nếu có, chắc tội THL ngập đầu, tu thành chánh quả cũng không cứu nổi quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tulip4 Heavy-black-heart4 Vui vẻ nàng nhé!

Lần đầu Thu được thưởng thức xem tổng quát qua chữ viết , ngày xưa nghe nói , nhìn chữ viết biết trình độ học

Thu nghe nói chữ ký , cho biết vận mệnh tương lai , ban đầu không tin sau cũng tin , Thu đã từng sửa thêm chữ ký

Tulip4 Heavy-black-heart4

Không có ai đi bán muối , chỉ là họ không thuận lợi

Những gì nhắc lại 2 lần , nàng cẫn thận nhé

Nàng xem , cần hỏi gì thêm

[Image: l1thljpg.jpg]

[Image: 2thly.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-11-10, 01:00 AM)Dewdrop Wrote: dd chưa được xem hình nha, hỏng chịu nha nha Shy 



Cưng TThu cưng Hug Heavy-black-heart4 Dạo này làm bận quá nên chưa có thời gian phá Thu

Bên Thu lạnh nhiều chưa, bên ni thời tiết hôm nay rất đẹp.

Ra ngoài đi bộ giờ nghỉ break, không mặc thêm áo ấm, rất mát

DD cưng  Heavy-black-heart4  Hug

Nơi Thu sắp cuối thu ,  lạnh rồi , gần tháng nay mưa bão tơi bời

Chuẫn bị đồ mùa đông
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Dewdrop, TiểuHồLy
Reply
(2023-11-09, 08:38 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihi...Tía má thường nói "Nước mắt chảy xuôi" đó nàng.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Lúc THL chằng bằng thơ thì đa số "vọt lun"....hihihihi...nhưng khúc thơ kia thì chắc là còn. Chàng này ngộ cái là không biết tiếng Việt nhiều, nhưng lại thích nghe đọc thơ. THL mới sáng tác thêm bài nữa đọc cho chàng nghe đêm qua, chàng khen hay. THL hỏi, có hiểu ý trong thơ không? Chàng cười đáp, hiểu chút chút nhưng nghe Fox đọc lên lên xuống xuống thì anh cảm hay....hihihihi...

Đúng rồi nàng, yêu nhưng không gò bó, không bắt buột, cứ để tự nhiên. Tới thời điểm chín mùi thì duyên tự hợp ha.

Hiếm được nhân duyên theo ý mình muốn lắm nàng. Cả hai phải dung hoà, và nhất là nhường nhịn và kìm chế cái tôi lại tí tẹo. Khi yêu thì có lẽ vậy, nhưng sống cùng nhau ắt sẽ có muôn vàn lý do lo lắng, có thể tình lãng mạn sẽ tan theo thời gian, nàng há?

Thu cũng thích yêu lãng mạn , gò bó cấm đủ thứ là chạy ngay

Tình đầu hay tình cuối , tình nào cũng đẹp , tình cuối hạnh phúc hơn , được nắm tay nhau đi hết đoạn đường tình

Đúng rồi nàng , tất cả phải có duyên ,

Tình yêu của Thu như trạm xe bus , nhiều bến dừng , chưa có trạm cuối

Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-11-10, 01:32 PM)TanThu Wrote: DD cưng  Heavy-black-heart4  Hug

Nơi Thu sắp cuối thu ,  lạnh rồi , gần tháng nay mưa bão tơi bời

Chuẫn bị đồ mùa đông

Bé Thu cưng,  Heavy-black-heart4

Bên Thu mùa Thu đã lạnh, mùa Đông chắc phải quấn mền khi ra ngoài hah Thu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Mưa ít ít vui, mưa nhiều quá đủ chuyện rắc rối, thêm bão nữa ra ngoài dzun. Cộng thêm chị gió, nhiều tiếng động giữa đêm, dd không hẵn sợ mà có gì đó làm lòng không yên

Thu nói đến chuẩn bị đồ mùa Đông, dd bật cười

dd khênh đồ mùa Hè để 1 bên, dọn đồ mùa Đông đến, đợi hoài em chẳng sang, cứ phải về phố cũ lôi đồ mùa Hè ra mặc tiếp Rollin
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
(2023-11-10, 01:00 AM)Dewdrop Wrote: dd chưa được xem hình nha, hỏng chịu nha nha Shy 



Cưng TThu cưng Hug Heavy-black-heart4 Dạo này làm bận quá nên chưa có thời gian phá Thu

Bên Thu lạnh nhiều chưa, bên ni thời tiết hôm nay rất đẹp.

Ra ngoài đi bộ giờ nghỉ break, không mặc thêm áo ấm, rất mát

Biết nàng hổng chịu nên THL rinh dzìa hình này nàng xem có được không?.. 223110697 .hihihi...ảnh giờ chắc đã có vợ con, đang hiện sống ở SJ thì phải, đăng lên hoài, lỡ nhỏ vợ thấy thì phiền lòng há.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop
Reply
(2023-11-10, 01:27 PM)TanThu Wrote: Lần đầu Thu được thưởng thức xem tổng quát qua chữ viết , ngày xưa nghe nói , nhìn chữ viết biết trình độ học

Thu nghe nói chữ ký , cho biết vận mệnh tương lai , ban đầu  không tin sau cũng tin , Thu đã từng sửa thêm chữ ký

Tulip4 Heavy-black-heart4

Không có ai đi bán muối , chỉ là họ không thuận lợi

Những gì nhắc lại 2 lần , nàng cẫn thận nhé

Nàng xem , cần hỏi gì thêm

[Image: l1thljpg.jpg]

[Image: 2thly.jpg]

Heavy-black-heart4 Tulip4 Thanks nàng nhiều lắm ha!

Nàng tin vào nét chữ ra sao nà? THL thì nghĩ, ai mà viết chữ đẹp thì học bao nhiêu trả lại cho thầy cô hết, còn nếu ai viết chữ như cua bò, đọc hoài hổng ra, đó mới là chính hiệu con nai vàng, nàng hỉ? Hai của THL viết chữ, ôi thôi đọc muốn mù con mắt, u cái đầu luôn. Nhưng ảnh học giỏi lắm, có danh phận trong xã hội. 

Hồi nhỏ chữ ký của THL dễ lắm nàng, chừng lớn lên, hổng biết sao mà rắc rối lôi thôi rứa hổng biết. hihihi... Shy

Lúc trước nàng xem cho THL, nàng ghi rõ, chừ nàng viết như ri cũng rõ nhưng mà THL hổng hiểu cái chi mô hết nờ. Nàng thương thì cặn kẽ giùm THL đê. Giống như lần đầu nàng giải thích vậy áh, ngoại 1 ngoại 2 ngoại 3..v.v...hihihih....Ồ nàng ơi, nàng có thấy ngoại nào từng bị thương tích hiện ra trong bài không? Quá khứ cũng do lỗi tại THL mà ra. Chưa ai đi bán muối là tốt rồi...ít ra nếu còn nợ thì trả cho xong kiếp này.

Nàng Thu có thích quà gì ở Mỹ không?  Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2023-11-10, 02:20 PM)Dewdrop Wrote: Bé Thu cưng,  Heavy-black-heart4

Bên Thu mùa Thu đã lạnh, mùa Đông chắc phải quấn mền khi ra ngoài hah Thu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Mưa ít ít vui, mưa nhiều quá đủ chuyện rắc rối, thêm bão nữa ra ngoài dzun. Cộng thêm chị gió, nhiều tiếng động giữa đêm, dd không hẵn sợ mà có gì đó làm lòng không yên

Thu nói đến chuẩn bị đồ mùa Đông, dd bật cười

dd khênh đồ mùa Hè để 1 bên, dọn đồ mùa Đông đến, đợi hoài em chẳng sang, cứ phải về phố cũ lôi đồ mùa Hè ra mặc tiếp Rollin

(2023-11-10, 01:32 PM)TanThu Wrote: DD cưng  Heavy-black-heart4  Hug

Nơi Thu sắp cuối thu ,  lạnh rồi , gần tháng nay mưa bão tơi bời

Chuẫn bị đồ mùa đông

Bên THL trời se lạnh nhưng trưa vẫn còn có nắng, được nghỉ lễ nên THL đi dzạo cả ngày hôm qua, đi hết chỗ này tới chỗ kia, rụng rời tay chân luôn. hihihih...Bên THL vẫn chưa có trận mưa nào đáng giá...hic...hic...nàng DD và Thu đùn đẩy mây qua bên THL tí tẹo đê...hihihi...

Tulip4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Dewdrop, TanThu
Reply
(2023-11-10, 01:40 PM)TanThu Wrote: Thu cũng thích yêu lãng mạn , gò bó cấm đủ thứ là chạy ngay

Tình đầu hay tình cuối , tình nào cũng đẹp , tình cuối hạnh phúc hơn , được nắm tay nhau đi hết đoạn đường tình

Đúng rồi nàng , tất cả phải có duyên ,

Tình yêu của Thu như trạm xe bus , nhiều bến dừng , chưa có trạm cuối

Heavy-black-heart4 Tulip4

Nhất là mấy chàng gia trưởng, nàng hả? Ta nói muốn ngộp thở luôn á, mần cái gì cũng bắt lỗi, sống rứa thì như địa ngục trần gian rồi còn gì. THL yêu ai thì chung thủy lắm, chừng cảm thấy tù túng là THL trốn biệt hà. Nàng còn đang phân vân lưỡng lự cho trạm cuối, phải không?

Kể nàng Thu nghe chuyện này, hôm thứ Sáu THL đi dzạo shopping cùng bạn, tự dzưng có chị kia lại làm quen rồi bói luôn cho THL tỉnh bơ hà. Chỉ còn nói "Cậu" kia nhỏ hơn em một tuổi nhưng lại cưng chiều em lắm. Chỉ còn dạy màu nào là hợp và phù hộ, độ mạng của THL nữa. Đây sản phẩm đó nàng. 

[Image: 1.jpg]

Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-11-10, 02:20 PM)bDewdrop Wrote: Bé Thu cưng,  Heavy-black-heart4

Bên Thu mùa Thu đã lạnh, mùa Đông chắc phải quấn mền khi ra ngoài hah Thu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Mưa ít ít vui, mưa nhiều quá đủ chuyện rắc rối, thêm bão nữa ra ngoài dzun. Cộng thêm chị gió, nhiều tiếng động giữa đêm, dd không hẵn sợ mà có gì đó làm lòng không yên

Thu nói đến chuẩn bị đồ mùa Đông, dd bật cười

dd khênh đồ mùa Hè để 1 bên, dọn đồ mùa Đông đến, đợi hoài em chẳng sang, cứ phải về phố cũ lôi đồ mùa Hè ra mặc tiếp Rollin

Cưng bé DD Heavy-black-heart4 

Bên Thu chỉ được khoe hàng 3 tháng hè , mùa đông thì khỏi nói ! ai cũng trùm kín

Năm nay thời tiết không điều hòa lắm , hè nắng gắt , thu thì mưa suốt , thỉnh thoảng có chút nắng

Nghe tiếng mưa , nhớ QH , tuỗi thơ , tùy cãm xúc

Bình minh , hoàng hôn một màu , oh gió cuối thu lánh á , lá úa nhiều hơn lá vàng , Thu cũng lười chụp hình

Thích hén , bên DD  còn mùa hè , gởi qua cho Thu tí nắng

Tulip4 Heavy-black-heart4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Dewdrop
Reply