Vấn An Cốc
#91
(2023-09-09, 11:07 AM)TanThu Wrote: Nàng dùng nick LMS , trước giờ Thu cứ ngỡ là SIÊU , Thumbs-up4 vậy mà lại sợ ma

Nếu lúc đó Sầu xòe tay ra bướm đậu lên sẽ thích hơn ,

Thu có nhiều hình và video bướm đậu trên tay rất lâu , biết là người thân đến thăm thường xuyên

Thu may mắn nhiều năm cuối được bên cạnh PA , học hỏi rất nhiều , qua bên kia PA cũng không bỏ rơi Thu bơ vơ nơi xứ lạ

Bây giờ Thu hõng còn sợ gì nữa , cho dù là qua bên kia , đã chuẫn bị hết rồi , khi nào tới số thì chưa biết

Chém người thì dể chứ chém ma có được đâu Thu, cái gì mà thấy không làm nổi thì Sầu né cho lành Rolling-on-the-floor-laughing4
Bây giờ thì Sầu thấy không sợ chết nhưng không biết khi đến gần thì có sợ không? Chỉ mong ra đi nhẹ nhàng không bị hành xác.
Sầu ít khi thấy bướm xuất hiện nên nếu có lần sau, Sầu sẽ thử xoè tay ra coi bướm có đậu không. Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TanThu
Reply
#92
(2023-09-09, 11:31 AM)TiểuHồLy Wrote: Gia đình ở bển của nàng bình an là THL vui rồi. Papa của nàng mê chính trị có dính líu tới G7, G20, và NATO luôn hả? Vậy là trúng tủ với chú TD rồi. Nàng có thể nào nói chuyện bài với PaPa để luận bàn chính trị với chú TD không? Chắc PaPa sẽ vui vì có bạn bàn chiến sự há?. 

Ông bà ngoại mất 60 năm rồi mà còn tiếc, vậy nàng có hỏi ông bà ngoại dùng của bên này để làm gì ở bển không? 

THL tốn $20.00 xong cái mất niềm tin luôn. Ừa, chuyện bài bói, bùa ngãi của THL, nàng ý kiến đúng đó. Nàng xem bói toàn diện hay chỉ ở lĩnh vực nào đó thôi nàng?. Phải chi nàng ở gần THL thì THL sẽ nhờ nàng xem chừng nào THL bị rước.  Wink

Tulip4

Chính trị , Thu chỉ theo dõi chút ít để biết , bỡi họ đánh gần nhà cũng lo chứ nàng

Thu đọc kinh thấy ông NGOẠI , hỏi MAMAN , dáng , khuôn mặt và tóc ông NGOẠI , MAMAN nói đúng rồi , kêu Thu coi bài

Thấy ÔNG BÀ tiếc của nên quanh quẫn cõi lưng lững , MAMAN kể , ngày xưa ÔNG BÀ chôn vàng và hột xoàn , nhưng không cho các con biết , có lẽ thế mà họ tiếc 

Thu xem theo những gì người đó muốn biết , nhất quá tam , được xem ba lần , nếu chuyện đó lên bài một lần , xác xuất 50% , nếu từ hai đến ba lần 100%

Nàng có chút nóng nãy , tình theo tiền mà đi Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
#93
(2023-09-09, 02:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Chém người thì dể chứ chém ma có được đâu Thu, cái gì mà thấy không làm nổi thì Sầu né cho lành  Rolling-on-the-floor-laughing4
Bây giờ thì Sầu thấy không sợ chết nhưng không biết khi đến gần thì có sợ không? Chỉ mong ra đi nhẹ nhàng không bị hành xác.
Sầu ít khi thấy bướm xuất hiện nên nếu có lần sau, Sầu sẽ thử xoè tay ra coi bướm có đậu không.  Winking-face4

Đúng rồi Sầu ! ma thuộc cõi vô hình , họ không làm hại mình đâu , đã qua bên đó nhiều lần , đâu còn gì để sợ , thích nhất là trẻ lại , còn 15 tuỗi , PA của Thu chưa tới 40 , Anh thì khoảng 22

Thu dã chứng kiến cảnh PA và Anh ra đi , họ không đau đớn cũng không đói vì có sửa và thuốc cầm đau , hết bình nầy y tá thay bình khác , chỉ là họ nằm yên để chờ đi
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#94
(2023-09-07, 04:46 PM)TanThu Wrote: Đúng là thiên cơ bất khả tiết lộ , nặng nhất là nói tuổi thọ của người ta , hai là vợ chồng , ai ngũm trước


Tulip4 

PA của Thu nói ! xem bài để biết trước , tránh tay nạn rất tốt , tránh gia đình xào xáo v...v...

Nếu có chuyến đi gặp rũi ro , thì mình ở nhà đợi lần sau

Buôn bán làm ăn , lời lỗ

Tình duyên , họ có thật lòng hay không ?  nói yêu mình mà có cái đuôi theo sau , cắt bỏ cho xong

Quanh quẫn lặt vặt cũng nhiều

Thu là người xem hai quẻ bài tữ cho PA và Anh

Nhưng mà nếu đã là số mệnh thì tránh cũng kg khỏi, kg chỗ này thì cũng chỗ khác phải kg nàng?   Disappointed-face4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
#95
(2023-09-10, 12:26 PM)TanThu Wrote: Chính trị , Thu chỉ theo dõi chút ít để biết , bỡi họ đánh gần nhà cũng lo chứ nàng

Thu đọc kinh thấy ông NGOẠI , hỏi MAMAN , dáng , khuôn mặt và tóc  ông NGOẠI , MAMAN nói đúng rồi , kêu Thu coi bài

Thấy ÔNG BÀ tiếc của nên quanh quẫn cõi lưng lững , MAMAN kể , ngày xưa ÔNG BÀ chôn vàng và hột xoàn , nhưng không cho các con biết , có lẽ thế mà họ tiếc 

Thu xem theo những gì người đó muốn biết , nhất quá tam , được xem ba lần , nếu chuyện đó lên bài một lần , xác xuất 50% , nếu từ hai đến ba lần 100%

Nàng có chút nóng nãy , tình theo tiền mà đi Biggrin

Ừa, nàng rảnh thì bàn chút chính trị cho vui há.  Tulip4

Thương cho ÔNG BÀ không nè, giờ quanh quẩn ở cõi lưng lửng hả? Sao nàng không hỏi bài ÔNG BÀ xem ÔNG BÀ giấu ở đâu để con cháu tìm ra mà dùng. Lòng đất xoay chuyển đó nàng, nếu ÔNG BÀ chôn giấu trong lòng đất, hổng chừng chỗ giấu cũng chuyển luôn á chớ. 

Dạ, nàng đoán cũng có chút chút đung đúng. Để THL về hỏi tội ông 8888 Đạn tại làm sao "tình theo tiền mà đi" nha.  Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
#96
(2023-09-10, 12:35 PM)TanThu Wrote: Đúng rồi Sầu ! ma thuộc cõi vô hình , họ không làm hại mình đâu , đã qua bên đó nhiều lần , đâu còn gì để sợ , thích nhất là trẻ lại , còn 15 tuỗi , PA của Thu chưa tới 40 , Anh thì khoảng 22

Thu dã chứng kiến cảnh PA và Anh ra đi , họ không đau đớn cũng không đói vì có sửa và thuốc cầm đau , hết bình nầy y tá thay bình khác , chỉ là họ nằm yên để chờ đi

Sầu không có duyên chứng kiến cảnh ra đi của người thân, dù họ ở gần.
Vụ Thu đi sang thế giới bên kia, có phải vì một luân xa nào của Thu được mở ra? Thu coi bài Tarot?
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TanThu
Reply
#97
(2023-09-11, 12:06 AM)LýMạcSầu Wrote: Vụ Thu đi sang thế giới bên kia, có phải vì một luân xa nào của Thu được mở ra? Thu coi bài Tarot?

Chắc là lên đồng á. Nghề này cũng phải có duyên à nha, xem hình bên Việt Nam có mấy cô đồng xinh đẹp ghê hông. Mình thấy nữ hiệp Tãn Thu cũng xinh đẹp, chắc là làm hầu đồng rồi.   ( đùa thôi đừng giận nhé nữ sĩ Paris Shy  )

[Image: z2864614525558_8bd73db8a5b07798aea14a198...165605.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
#98
(2023-09-10, 03:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nhưng mà nếu đã là số mệnh thì tránh cũng kg khỏi, kg chỗ này thì cũng chỗ khác phải kg nàng?  

Nàng Kỳ ! số mệnh đã tới làm sao tránh , chưa tới số thì khác

Kỳ đã từng biết qua tin tức nhiều chuyến bay , có người đến trể có người hồi vé , rất nhiều lý do nên được sống sót những lần tai nạn

Nói chung , vẫn là tâm linh , có người gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#99
(2023-09-10, 09:37 PM)TiểuHồLy Wrote: Ừa, nàng rảnh thì bàn chút chính trị cho vui há.  Tulip4

Thương cho ÔNG BÀ không nè, giờ quanh quẩn ở cõi lưng lửng hả? Sao nàng không hỏi bài ÔNG BÀ xem ÔNG BÀ giấu ở đâu để con cháu tìm ra mà dùng. Lòng đất xoay chuyển đó nàng, nếu ÔNG BÀ chôn giấu trong lòng đất, hổng chừng chỗ giấu cũng chuyển luôn á chớ. 

Dạ, nàng đoán cũng có chút chút đung đúng. Để THL về hỏi tội ông 8888 Đạn tại làm sao "tình theo tiền mà đi" nha.  Rollin

THL , nàng có biết ở VN mình , thầy bùa thầy bói , rất đa tài , Thu chỉ là nòng nọc hay ảnh ương , làm sao thấy được những thứ đó

Chôn giấu vàng bạc , trên thế giới nầy còn nhiều thứ đáng quý , nếu mà biết được , chỉ cần một món thôi , Thu đã thành đại gia rồi

Nàng ! cá tánh thay đổi bất chợt , khá nhanh nhẹn , hèn chi bà thầy bói kia úp bài Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-09-11, 11:41 AM)TanThu Wrote: Nàng Kỳ ! số mệnh đã tới làm sao tránh , chưa tới số thì khác

Kỳ đã từng biết qua tin tức nhiều chuyến bay , có người đến trể có người hồi vé , rất nhiều lý do nên được sống sót những lần tai nạn

Nói chung , vẫn là tâm linh , có người gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi

Tulip4

Oui oui.   Tulip4 

Cái này Kỳ đã trải nghiệm vì có vài lần giỡn mặt với Tử Thần mà kg sao, mẹ Kỳ bảo Kỳ có người bảo hộ, anges gardiens.    Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-11, 12:06 AM)LýMạcSầu Wrote: Sầu không có duyên chứng kiến cảnh ra đi của người thân, dù họ ở gần.
Vụ Thu đi sang thế giới bên kia, có phải vì một luân xa nào của Thu được mở ra? Thu coi bài Tarot?

Gia đình Thu tất cả qua bên đây , ngày PAPA sắp đi , ĐT cho con cháu xa gần ,họ  bỏ hết việc làm trỡ về

Đêm cuối PAPA gọi tên các con từng đứa , rất lạ ! chỉ hai người  vắng mặt PA không gọi tên , giờ họ ở bên kia

Khi xưa Thu nghe người ta nói ! HỒI DƯƠNG , lần đầu tiên được thấy , chưa biết lúc nào PA đi , nên thay phiên nhau ở bên cạnh

Đêm đó Thu và MAMAN ở lại , MAMAN nói !  ÔNG an lòng tôi biết lo cho thân , oh PA ngồi dậy như người rất khỏe , sau  đó vào hôn mê , sáng sớm lên đường

Thu nói với y tá , người PHÁP cũng biết hồi dương

Thu qua bên kia , nhờ PA dẫn lối , có người giữ xác , Sầu cũng biết mà ! hồn ra khỏi xác , có thể hồn khác vào để sống tiếp , Thu không thể trỡ lại , từ covi , chiến tranh , hết mong được đi chơi

Nói thêm chút người bên kia , họ không có chân , hơn nửa thân người , nhỏ bé , họ lướt lướt rất nhẹ  nhàng , như lần Thu đã thấy bên đất thánh tây

Thu xem bài 52 lá , nhưng lấy từ lá 7 trỡ lên , thỉnh thoảng xịch dầu thơm vào hộp
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-11, 12:02 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Oui oui.   Tulip4 

Cái này Kỳ đã trải nghiệm vì có vài lần giỡn mặt với Tử Thần mà kg sao, mẹ Kỳ bảo Kỳ có người bảo hộ, anges gardiens.    Innocent

Đúng đấy Kỳ , không nhờ PA xem bài , Thu lọt top lầu 4 rồi

Mỗi ngày PA nhắc Thu , cẫn thận tai nạn , Thu không thấy gì , nhưng ghi nhớ

Mùa hè Thu thay giấy phòng ngủ , nhà nóng nên mở cửa sổ , cũng may Thu làm bên trong , mém té mấy lần , chợt nghỉ tới cửa mở thì té xuống như chơi , khi làm tới đó , Thu đóng cửa sổ lại

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-11, 01:03 AM)005 Wrote: Chắc là lên đồng á. Nghề này cũng phải có duyên à nha, xem hình bên Việt Nam có mấy cô đồng xinh đẹp ghê hông. Mình thấy nữ hiệp Tãn Thu cũng xinh đẹp, chắc là làm hầu đồng rồi.   ( đùa thôi đừng giận nhé nữ sĩ Paris Shy  )

[Image: z2864614525558_8bd73db8a5b07798aea14a198...165605.jpg]

hi 005 , Thu được thấy lên đồng lên bóng , xem phim hay hài kịch

Múa nhảy tưng tưng , Thu hỡng biết đâu , 005 cứ giỡn cho vui , topic nầy không phải của Thu Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-10, 12:35 PM)TanThu Wrote: Đúng rồi Sầu ! ma thuộc cõi vô hình , họ không làm hại mình đâu , đã qua bên đó nhiều lần , đâu còn gì để sợ , thích nhất là trẻ lại , còn 15 tuỗi , PA của Thu chưa tới 40 , Anh thì khoảng 22

Thu dã chứng kiến cảnh PA và Anh ra đi , họ không đau đớn cũng không đói vì có sửa và thuốc cầm đau , hết bình nầy y tá thay bình khác , chỉ là họ nằm yên để chờ đi

Cõi của PA và anh của TT đang ở thì thọ mạng là bao nhiêu? 

Lấy thí dụ, ở thế gian mình, thọ mạng là 100 tuổi.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-11, 11:49 AM)TanThu Wrote: THL , nàng có biết ở VN mình , thầy bùa thầy bói , rất đa tài , Thu chỉ là nòng nọc hay ảnh ương , làm sao thấy được những thứ đó

Chôn giấu vàng bạc , trên thế giới nầy còn nhiều thứ đáng quý , nếu mà biết được , chỉ cần một món thôi , Thu đã thành đại gia rồi

Nàng ! cá tánh thay đổi bất chợt , khá nhanh nhẹn , hèn chi bà thầy bói kia úp bài Lol

Nhiều khi nòng nọc hay ễnh ương lại gặp được cơ duyên may mắn cũng còn hơn những thầy bùa thầy bói đa tài học lực cao, nàng khéo khiêm nhường nà. Ý của THL là hỏi bài ÔNG BÀ để ÔNG BÀ nói ra mà không còn vướng bận về vật chất, linh hồn thanh thản bước vào cổng Trời vui cùng với Chúa, con cháu lại có được chút tài sản của ÔNG BÀ để lại. 1 ná rớt 2 chim là vậy đó nàng.

Cái này nàng nói đúng luôn. Tulip4 THL là tâm viên ý mã mừ...hihihihi...hôm qua nàng bói "Tình theo tiền mà đi"...nay nàng bảo "Hèn chi bà thầy bói kia úp bài"...hic...hic....hoải thế gioan...tình là cái chi chi...tương lai là cái gì gì....mà sao oan ức cho Ly không kia chứ! Khóc vòi vĩnh Hoá Nhi..... Crying-face4 ...... Crying-face4 ........... Crying-face4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply