Kinh Thi
(2023-08-05, 04:50 PM)Green Grass Wrote: Đàn ông không cần đẹp chai, dễ nhìn thuận theo mắt mình là được rồi hah Thu.

Quan trọng là tốt tánh và nhất là "thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hic.... mỗi người có 1 ý thích hé, ... có người thích mấy anh lé hé ???.....  Astonished-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2023-08-05, 11:49 PM)RungHoang Wrote: Nhỏ Thu hát : " Ai mua xăng .. tôi bán xăng cho, Mua thùng xăng sẻ tặng 1 thùng ...... " 

Cứ bắn tẻ huynh của mình  vahidrk1 vahidrk1

Lần này bị quánh tới 2 cái, cái tội dám ... có sao nói vậy nè, còn chi là Thu xinh   

Để Cỏ đở cho Thu bớt 1 cái hah do Cỏ ghẹo anh đó trước  Hug  Heavy-black-heart4




(2023-08-05, 11:51 PM)RungHoang Wrote: Hic.... mỗi người có 1 ý thích hé, ... có người thích mấy anh lé hé ???.....  Astonished-face4

Vậy mà thành lé hah Shy

Hai cặp mắt lé

"Trong đôi mắt em anh là tất cả"  "thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em"

nhìn nhau thì anh RH biết nó cuuuuuuuute thế nào không love  

Có người không lé cái giựn kìa. Rollin
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




[-] The following 1 user Likes Green Grass's post:
  • TanThu
Reply
(2023-08-05, 04:50 PM)Green Grass Wrote: Đàn ông không cần đẹp chai, dễ nhìn thuận theo mắt mình là được rồi hah Thu.

Quan trọng là tốt tánh và nhất là "thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cỏ tìm mờ mắt cũng cũng hõng còn RIÊNG đâu Biggrin

Mấy anh ra đường thấy gái là tia lé xẹ lun Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, Hư vô
Reply
(2023-08-05, 11:49 PM)RungHoang Wrote: Nhỏ Thu hát : " Ai mua xăng .. tôi bán xăng cho, Mua thùng xăng sẻ tặng 1 thùng ...... " 

Cứ bắn tẻ huynh của mình  vahidrk1 vahidrk1

Nói chơi mà chúng tim đen Sư Huynh Rollin 

Sư Huynh cũng đâu dạng vừa , chưa gì đã hăm bẻ răng cho khỏi ăn cơm Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • RungHoang
Reply
(2023-08-06, 09:54 AM)TanThu Wrote: Cỏ tìm mờ mắt cũng cũng hõng còn RIÊNG đâu Biggrin

Mấy anh ra đường thấy gái là tia lé xẹ lun Lol

Mình có cặp mắt dùng để nhìn, nhìn thôi đâu có sao cả đàn ông lẫn phụ nữ

Chỉ khi nhìn thấy được lòng người mới là điều đáng sợ và thất vọng. Dùng chữ thất vọng là quá nhẹ và rộng lượng

1 chút tôn trọng còn lại cũng không thể

Họ muốn cả thế giới biết họ vô tội cứ như 1 bàn tay vổ lên tiếng vậy

Điều đáng buồn cười là vẫn có người tin từ 1 chiều và loan tin từ 1 chiều

Cứ sống với chữ Tâm đặt lên hàng đầu. Sống tốt, đối xử chân thành là những gì có thể làm

Người tốt có thể tin được chẳng còn mấy ai

Cỏ đùa cho vui, chứ Cỏ đâu có tìm cái chi, mỗi ngày vẫn biết ơn Ơn trên đã phù hộ cho Cỏ sống bình an

Cỏ chúc Thu sẽ thành công và kết quả như mong muốn với những gì Thu muốn thực hiện

Cám ơn Thu đã trò chuyện với Cỏ. Thương Thu Hug Heavy-black-heart4



Anh RH, Cỏ cám ơn anh RH đã không phiền khi Cỏ vào phá nhà của anh RH

Nếu Cỏ giỡn làm anh RH không vui, anh RH bỏ qua vì sự vô ý của Cỏ nhen

Chúc anh RH luôn sức khoẻ và vui Tulip4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




[-] The following 2 users Like Green Grass's post:
  • RungHoang, TanThu
Reply
(2023-08-06, 11:43 AM)Green Grass Wrote: Mình có cặp mắt dùng để nhìn, nhìn thôi đâu có sao cả đàn ông lẫn phụ nữ

Chỉ khi nhìn thấy được lòng người mới là điều đáng sợ và thất vọng. Dùng chữ thất vọng là quá nhẹ và rộng lượng

1 chút tôn trọng còn lại cũng không thể

Họ muốn cả thế giới biết họ vô tội cứ như 1 bàn tay vổ lên tiếng vậy

Điều đáng buồn cười là vẫn có người tin từ 1 chiều và loan tin từ 1 chiều

Cứ sống với chữ Tâm đặt lên hàng đầu. Sống tốt, đối xử chân thành là những gì có thể làm

Người tốt có thể tin được chẳng còn mấy ai

Cỏ đùa cho vui, chứ Cỏ đâu có tìm cái chi, mỗi ngày vẫn biết ơn Ơn trên đã phù hộ cho Cỏ sống bình an

Cỏ chúc Thu sẽ thành công và kết quả như mong muốn với những gì Thu muốn thực hiện

Cám ơn Thu đã trò chuyện với Cỏ. Thương Thu Hug Heavy-black-heart4



Anh RH, Cỏ cám ơn anh RH đã không phiền khi Cỏ vào phá nhà của anh RH

Nếu Cỏ giỡn làm anh RH không vui, anh RH bỏ qua vì sự vô ý của Cỏ nhen

Chúc anh RH luôn sức khoẻ và vui Tulip4

Tình yêu có muôn màu muôn sắc và không phân biệt chi chi cả , quan trọng là chân tình

Được ở bên nhau hay vạn dặm , vì lý do nào đó phải chia tay , trong góc tim nhỏ còn giữ hình bóng , thỉnh thoảng để nhớ , quá đẹp lắm rồi

Vần thơ của Thu luôn có những người tình để nhớ và để yêu , chia sẻ những phiền muộn với cuộc sống bộn bề ngỗn ngang

8 với Cỏ yêu một chút Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • Green Grass
Reply
(2023-08-06, 09:59 AM)TanThu Wrote: Nói chơi mà chúng tim đen Sư Huynh Rollin 

Sư Huynh cũng đâu dạng vừa , chưa gì đã hăm bẻ răng cho khỏi ăn cơm Biggrin

Sư huynh thì 1 chút hiền hiền, 1 chút ngu ngu, 1 chút hờ hững, 1 chút không quan tâm ... chứ có vừa hay không vừa gì .... Đờ đờ sống qua ngày

Muội á, vừa châm lửa, vừa la làng, vừa .... vu khống  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • TanThu
Reply
(2023-08-06, 11:43 AM)Green Grass Wrote: Mình có cặp mắt dùng để nhìn, nhìn thôi đâu có sao cả đàn ông lẫn phụ nữ

Chỉ khi nhìn thấy được lòng người mới là điều đáng sợ và thất vọng. Dùng chữ thất vọng là quá nhẹ và rộng lượng

1 chút tôn trọng còn lại cũng không thể

Họ muốn cả thế giới biết họ vô tội cứ như 1 bàn tay vổ lên tiếng vậy

Điều đáng buồn cười là vẫn có người tin từ 1 chiều và loan tin từ 1 chiều

Cứ sống với chữ Tâm đặt lên hàng đầu. Sống tốt, đối xử chân thành là những gì có thể làm

Người tốt có thể tin được chẳng còn mấy ai

Cỏ đùa cho vui, chứ Cỏ đâu có tìm cái chi, mỗi ngày vẫn biết ơn Ơn trên đã phù hộ cho Cỏ sống bình an

Cỏ chúc Thu sẽ thành công và kết quả như mong muốn với những gì Thu muốn thực hiện

Cám ơn Thu đã trò chuyện với Cỏ. Thương Thu Hug Heavy-black-heart4



Anh RH, Cỏ cám ơn anh RH đã không phiền khi Cỏ vào phá nhà của anh RH

Nếu Cỏ giỡn làm anh RH không vui, anh RH bỏ qua vì sự vô ý của Cỏ nhen

Chúc anh RH luôn sức khoẻ và vui Tulip4

Uả ? Chuyện gì vậy Cỏ? Qua tới trang bên đây bỗng nhiên sao thành triết học nhân sinh gì gì .... đó .. Tự nhiên thấy trong lòng dao động huh? 

Chuyện đời mà Cỏ, kệ bà nó. Thích thì nói vài câu, cảm giác thấy nguy hiễm thì tránh tránh chút. 

Mấy cái internet này á, mang lại xáo trộn nhiều hơn bình an

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Green Grass
Reply
(2023-08-06, 12:50 PM)TanThu Wrote: Tình yêu có muôn màu muôn sắc và không phân biệt chi chi cả , quan trọng là chân tình

Được ở bên nhau hay vạn dặm , vì lý do nào đó phải chia tay , trong góc tim nhỏ còn giữ hình bóng , thỉnh thoảng để nhớ , quá đẹp lắm rồi

Vần thơ của Thu luôn có những người tình để nhớ và để yêu , chia sẻ những phiền muộn với cuộc sống bộn bề ngỗn ngang

8 với Cỏ yêu một chút Heavy-black-heart4 Tulip4

Thu cưng xinh, Thu viết thôi mà cũng như thơ vậy, chẳng như Cỏ phang bể hết mấy viên gạch vì mấy cái chuyện thiên hạ chi chi đâu không  Shy

Phải chi ai cũng nghĩ nhẹ nhàng được như Thu

Cám ơn Thu luôn nhỏ nhẹ hiền lành trong câu viết và là người bạn chân tình với Cỏ Heavy-black-heart4




(2023-08-06, 07:45 PM)RungHoang Wrote: Uả ? Chuyện gì vậy Cỏ? Qua tới trang bên đây bỗng nhiên sao thành triết học nhân sinh gì gì .... đó .. Tự nhiên thấy trong lòng dao động huh? 

Chuyện đời mà Cỏ, kệ bà nó. Thích thì nói vài câu, cảm giác thấy nguy hiễm thì tránh tránh chút. 

Mấy cái internet này á, mang lại xáo trộn nhiều hơn bình an

Tulip4

Cỏ đâu có tránh tránh chút, Cỏ tránh tránh xa xa rất nhiều nhiều chút từ lúc não lúc nao rồi

Cái này là lâu lâu tự nhiên nổi chướng vì đang nói về nhìn cái khác, cái rồi nhảy tọt vô nhìn lòng người, cái rồi cái thắng nó không có quớt Smiling-face-with-halo4

Mấy cái khỉ này, cũng là trường đời, mà môi trường sống và làm việc của Cỏ không dạy

Biết vậy vậy, nhưng vẫn khờ khờ vì Cỏ không được nuôi dạy như thế và bản chất của Cỏ không phải như vậy

Cám ơn anh RH đã viết vài chữ khai sáng cho Cỏ Tulip4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




[-] The following 2 users Like Green Grass's post:
  • RungHoang, TanThu
Reply
(2023-08-06, 07:38 PM)RungHoang Wrote: Sư huynh thì 1 chút hiền hiền, 1 chút ngu ngu, 1 chút hờ hững, 1 chút không quan tâm ... chứ có vừa hay không vừa gì .... Đờ đờ sống qua ngày

Muội á, vừa châm lửa, vừa la làng, vừa .... vu khống  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sư Huynh mới biết ha , chưa muộn đâu pé Lol 

1 chút +1 chút = ? hõng ít đâu Sư Huynh nhá
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • RungHoang
Reply
(2023-08-06, 10:21 PM)Green Grass Wrote: Thu cưng xinh, Thu viết thôi mà cũng như thơ vậy, chẳng như Cỏ phang bể hết mấy viên gạch vì mấy cái chuyện thiên hạ chi chi đâu không  Shy

Phải chi ai cũng nghĩ nhẹ nhàng được như Thu

Cám ơn Thu luôn nhỏ nhẹ hiền lành trong câu viết và là người bạn chân tình với Cỏ Heavy-black-heart4





Cỏ đâu có tránh tránh chút, Cỏ tránh tránh xa xa rất nhiều nhiều chút từ lúc não lúc nao rồi

Cái này là lâu lâu tự nhiên nổi chướng vì đang nói về nhìn cái khác, cái rồi nhảy tọt vô nhìn lòng người, cái rồi cái thắng nó không có quớt Smiling-face-with-halo4

Mấy cái khỉ này, cũng là trường đời, mà môi trường sống và làm việc của Cỏ không dạy

Biết vậy vậy, nhưng vẫn khờ khờ vì Cỏ không được nuôi dạy như thế và bản chất của Cỏ không phải như vậy

Cám ơn anh RH đã viết vài chữ khai sáng cho Cỏ Tulip4

Hello Cỏ,

Anh không dám khai sáng cho ai đâu vì bản thân anh cũng tối thui. Nhà không có đèn lấy gì làm hải đăng cho người khác. Hơn nữa, mình cũng là kẻ thất bại mà,  heheh......  Có 1 số người họ chẳng quan tâm cho mình mà chỉ đòi hỏi mình phải quan tâm cho họ. Họ cóc cần biết mình muốn gì, mà họ chỉ biết họ muốn gì.  Smiling-face-with-halo4  Cở tầng tuổi của mình, những cái rỉ rã bên tai không còn work nửa mà chỉ nhìn cái hành động của ngươi ta là biết nội tâm họ 1 cách chính xác. Nhiều lúc nghĩ cũng vui vui, tôi biết tôi ngu thiệt, nhưng cứ coi tôi như thằng khùng hoài thì cũng bực mình chứ bộ  Lol Lol Lol Anh cũng tào lao quá, Cỏ đọc xong đừng cười nha
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • Green Grass, TanThu
Reply
(2023-08-07, 10:11 AM)TanThu Wrote: Sư Huynh mới biết ha , chưa muộn đâu pé Lol 

1 chút +1 chút = ? hõng ít đâu Sư Huynh nhá

Tự nhiên huynh có 1 tâm nguyện mới. Từ nay mỗi ngày để dành vài đồng, đủ tiền mua vé máy bay là huynh qua bên đó đục đầu muội  chair-to-the-head

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • Green Grass, TanThu
Reply
(2023-08-07, 10:21 PM)RungHoang Wrote: Tự nhiên huynh có 1 tâm nguyện mới. Từ nay mỗi ngày để dành vài đồng, đủ tiền mua vé máy bay là huynh qua bên đó đục đầu muội  chair-to-the-head

Lol

Hay á Sư Huynh , đủ tiền mua vé qua đây gọt đầu muội , chắc Sư Huynh chống gậy ròi

Nghỉ tới lúc muộii cho Huynh đo ván , thiệt là mát chời mây Rollin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • Green Grass, RungHoang
Reply
(2023-08-07, 10:17 PM)RungHoang Wrote: Hello Cỏ,

Anh không dám khai sáng cho ai đâu vì bản thân anh cũng tối thui. Nhà không có đèn lấy gì làm hải đăng cho người khác. Hơn nữa, mình cũng là kẻ thất bại mà,  heheh......  Có 1 số người họ chẳng quan tâm cho mình mà chỉ đòi hỏi mình phải quan tâm cho họ. Họ cóc cần biết mình muốn gì, mà họ chỉ biết họ muốn gì.  Smiling-face-with-halo4  Cở tầng tuổi của mình, những cái rỉ rã bên tai không còn work nửa mà chỉ nhìn cái hành động của ngươi ta là biết nội tâm họ 1 cách chính xác. Nhiều lúc nghĩ cũng vui vui, tôi biết tôi ngu thiệt, nhưng cứ coi tôi như thằng khùng hoài thì cũng bực mình chứ bộ  Lol Lol Lol Anh cũng tào lao quá, Cỏ đọc xong đừng cười nha

Hi anh RH, đọc cái này hại não ghê. Có hiểu gì đâu mà dám cười

Có thời gian, Cỏ làm mấy cái hình màu sắc, hoa lá cành, sến sến tí tẹo, kệ, vì làm cho qua thời gian mà, nhìn cho vui mắt, giải trí không phiền hay hại ai. Cuộc sống đã lắm điều phải để tâm rồi. Ba cái khỉ ở đây, ai nói gì, rỉ rả đâu đâu, làm gì thôi để họ tự biết. 

Mà đàn ông cũng chảnh lắm nhen. Nói chuyện mà họ nghĩ làm như 1 bước nữa là xây lâu đài tình ái trên cát dzị. Anh RH có vậy không, khai đi. Hợp thì chỉ cần 1 người mà còn không dám tin ai thật tình để hiểu và chia sẻ; xây kiểu này chắc nguyên bãi biển cũng không đủ xây.

Cỏ cũng tào lao theo anh RH. Nhưng 1 câu, này là nói thật không giỡn. Quan tâm, cho/nhận mặc dù nó sẽ không bao giờ cân bằng, nếu vậy thì thành cân đo đong đếm rồi, nhưng cần cả 2 bên, không chỉ 1 chiều, nếu thật sự có trái tim và tấm lòng tốt.  Shy



(2023-08-08, 10:15 AM)TanThu Wrote: Hay á Sư Huynh , đủ tiền mua vé qua đây gọt đầu muội , chắc Sư Huynh chống gậy ròi

Nghỉ tới lúc muộii cho Huynh đo ván , thiệt là mát chời mây Rollin

Rollin Rollin Rollin
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




[-] The following 1 user Likes Green Grass's post:
  • RungHoang
Reply
Hello Cỏ, 

Bao nhiêu năm không nói nhũng vụ này,  bỗng dưng gặp Cỏ cái anh nổi máu tào lao.  Lỗi của tui

Admire
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply