50 Tiểu bang nước Mỹ... Tôi rất yêu...những ước mơ...
#1
Hồi còn trẻ, mộng ước là đi thăm viếng hết 50  tiểu bang nước Mỹ, chuyện như là dễ lắm.  Rồi công việc làm, gia đình (vacation phải đặt thăm gia đình ưu tiên), vân vân... và vân vân... mục tiêu đi hết nước Mỹ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.  Nhưng ta kiên quyết từ từ thực hiên.

Jay rủ các bạn kể chuyện về những cuộc viếng thăm 50 tiểu bang nước Mỹ.  Jay mới có nguyện vọng mới là đi tới những chỗ độ cao nhất của mỗi tiểu bang.  Jay sẽ từ từ kể chuyên về những chuyến đi này.  Smiling-face-with-halo4  Nào mời các bạn.

https://www.peakbagger.com/list.aspx?lid=12004

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U...._elevation

https://www.thediscoverer.com/blog/the-h...x7?ST=RF_A

 Alabama
 Alaska
 Arizona
 Arkansas
 California
 Colorado
 Connecticut
 Delaware
 Florida
 Georgia
 Hawaii
 Idaho
 Illinois
 Indiana
 Iowa
 Kansas
 Kentucky
 Louisiana
 Maine
 Maryland
 Massachusetts
 Michigan
 Minnesota
 Mississippi
 Missouri
 Montana
 Nebraska
 Nevada
 New Hampshire
 New Jersey
 New Mexico
 New York
 North Carolina
 North Dakota
 Ohio
 Oklahoma
 Oregon
 Pennsylvania
 Rhode Island
 South Carolina
 South Dakota
 Tennessee
 Texas
 Utah
 Vermont
 Virginia
 Washington
West Virginia
 Wisconsin
 Wyoming
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
[-] The following 4 users Like JayM's post:
  • duke, SugarBabe, TanThu, TeaOla
Reply
#2
(2023-03-18, 11:43 PM)JayM Wrote: Hồi còn trẻ, mộng ước là đi thăm viếng hết 50  tiểu bang nước Mỹ, chuyện như là dễ lắm.  Rồi công việc làm, gia đình (vacation phải đặt thăm gia đình ưu tiên), vân vân... và vân vân... mục tiêu đi hết nước Mỹ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.  Nhưng ta kiên quyết từ từ thực hiên.

Jay rủ các bạn kể chuyện về những cuộc viếng thăm 50 tiểu bang nước Mỹ.  Jay mới có nguyện vọng mới là đi tới những chỗ độ cao nhất của mỗi tiểu bang.  Jay sẽ từ từ kể chuyên về những chuyến đi này.  Smiling-face-with-halo4  Nào mời các bạn.

https://www.peakbagger.com/list.aspx?lid=12004

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U...._elevation

https://www.thediscoverer.com/blog/the-h...x7?ST=RF_A

Sầu rất sợ đô cao nên chắc không thể chia sẻ vụ này với Jay rồi. Chúc Jay hoàn thành mơ ước Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
#3
(2023-03-18, 11:43 PM)JayM Wrote: Hồi còn trẻ, mộng ước là đi thăm viếng hết 50  tiểu bang nước Mỹ, chuyện như là dễ lắm.  Rồi công việc làm, gia đình (vacation phải đặt thăm gia đình ưu tiên), vân vân... và vân vân... mục tiêu đi hết nước Mỹ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn.  Nhưng ta kiên quyết từ từ thực hiên.

Jay rủ các bạn kể chuyện về những cuộc viếng thăm 50 tiểu bang nước Mỹ.  Jay mới có nguyện vọng mới là đi tới những chỗ độ cao nhất của mỗi tiểu bang.  Jay sẽ từ từ kể chuyên về những chuyến đi này.  Smiling-face-with-halo4  Nào mời các bạn.

https://www.peakbagger.com/list.aspx?lid=12004

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U...._elevation

https://www.thediscoverer.com/blog/the-h...x7?ST=RF_A

Đi tới những chỗ có độ cao nhất thì Kỳ chưa đi, lái xe lên 12K ft ở Mt Whitney với Kỳ là cao lắm rồi.   Lol

Chúc nàng có nhiều chuyến đi thú vị cùng những kỷ niệm khó quên nhe.   Heavy-black-heart4 Hug
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
#4
(2023-03-19, 01:24 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu rất sợ đô cao nên chắc không thể chia sẻ vụ này với Jay rồi. Chúc Jay hoàn thành mơ ước Tulip4

Cám ơn Sầu.  Đâu nhất thiết là phải băng đèo qua núi đâu Sầu.  Sầu viết hay lắm; Jay rất thích đọc  những bài Sầu viết.  Viết về những nơi Sầu đã nhón bước chân son đi qua Jay nghĩ sẽ rất là lý thú.  Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • LýMạcSầu, phai
Reply
#5
(2023-03-20, 05:34 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đi tới những chỗ có độ cao nhất thì Kỳ chưa đi, lái xe lên 12K ft ở Mt Whitney với Kỳ là cao lắm rồi.   Lol

Chúc nàng có nhiều chuyến đi thú vị cùng những kỷ niệm khó quên nhe.   Heavy-black-heart4 Hug

Đỉnh núi Whitney độ cao 14,498 ft, đứng thứ hai sau đỉnh Denali của Alaska, 20,310 ft.  Nàng ngầu quá rồi còn gì.   Thumbs-up4  Cám ơn lời chúc của nàng.  Khi nào được nàng kể chuyện nhá.  Tulip4
Reply
#6
Grinning-face-with-smiling-eyes4  Jay mới sửa lại tựa đề của thread, từ "50 Tiểu bang nước Mỹ và độ cao nhất"...

Cho phép Jay bắt đầu nhá.

Lousiana đã là nơi có mái nhà thân yêu che nắng che mưa cho Bố Mẹ và các anh chị em chúng tôi một thời gian rất dài; cũng là nơi có vòng tay thương yêu của Bố Mẹ đón tôi trở về sau cơn bão cuộc đời.  Trọn đời tôi sẽ ghi nhớ mãi sự xúc động khi chúng tôi phải giã từ căn nhà đầy ắp những kỷ niệm êm đềm, hạnh phúc...
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • LýMạcSầu, TeaOla, Thuctinh
Reply
#7
(2023-03-20, 08:47 PM)JayM Wrote: Cám ơn Sầu.  Đâu nhất thiết là phải băng đèo qua núi đâu Sầu.  Sầu viết hay lắm; Jay rất thích đọc  những bài Sầu viết.  Viết về những nơi Sầu đã nhón bước chân son đi qua Jay nghĩ sẽ rất là lý thú.  Heavy-black-heart4

Cám ơn Jay. Sầu suốt đời cứ mơ mơ màng màng sống trên mây không à, nhưng sợ cao mới lạ. Rolling-on-the-floor-laughing4
Lúc mới qua Mỹ, Sầu cũng ở Louisiana khoảng gần 2 năm, thành phố Jackson rất nhỏ, cách Baton Rouge 1-2 hrs lái xe hay sao, quên rồi. Chờ đọc Jay viết Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, TeaOla, Thuctinh
Reply
#8
Chắc Jay tuổi dần.  

 Con gứa tuổi dần cao số. Cho nên thích coi nhà lầu Shy   ( :đùa:)
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 3 users Like 005's post:
  • JayM, Thuctinh, TTTT
Reply
#9
(2023-03-20, 09:00 PM)JayM Wrote: Đỉnh núi Whitney độ cao 14,498 ft, đứng thứ hai sau đỉnh Denali của Alaska, 20,310 ft.  Nàng ngầu quá rồi còn gì.   Thumbs-up4  Cám ơn lời chúc của nàng.  Khi nào được nàng kể chuyện nhá.  Tulip4

Thật ra lái xe lên hơn 8K ft thôi, còn lại là hiking lên 12K ft á nàng.  Lúc đó có người đi tiếp để lên đỉnh nhưng mấy đứa tụi Kỳ chịu thua kg tiếp nổi, cũng hơn hai mươi năm rồi.  

Ngầu thì chắc kg nhưng ngày xưa còn trẻ, thích mạo hiểm, thích cảm giác challenging và lúc nào cũng muốn chinh phục những cái khó, the most challenging tasks, chứng minh với bản thân "I am the master of my fate".   Biggrin

Ngày xưa làm gì được luxury phone như bây giờ mà chỉ có cái Canon camera thôi, chụp rồi phải rửa ra, sau này tìm được tấm nào thì mới scan lại gửi cho nhau hồi tưởng lại thời còn trẻ gai góc.   Lol

Gửi nàng xem cho vui hỉ, giờ Kỳ sửa soạn đi làm, chiều về trò chuyện tiếp.

PS.  Nàng viết xong Kỳ sẽ kể lần climb Lonepine - Mt. Whitney mém chút đi thăm ông bà.  Lol

...
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, TeaOla, Thuctinh, TTTT
Reply
#10
(2023-03-21, 01:02 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thật ra lái xe lên hơn 8K ft thôi, còn lại là hiking lên 12K ft á nàng.  Lúc đó có người đi tiếp để lên đỉnh nhưng mấy đứa tụi Kỳ chịu thua kg tiếp nổi, cũng hơn hai mươi năm rồi.  

Ngầu thì chắc kg nhưng ngày xưa còn trẻ, thích mạo hiểm, thích cảm giác challenging và lúc nào cũng muốn chinh phục những cái khó, the most challenging tasks, chứng minh với bản thân "I am the master of my fate".   Biggrin

Ngày xưa làm gì được luxury phone như bây giờ mà chỉ có cái Canon camera thôi, chụp rồi phải rửa ra, sau này tìm được tấm nào thì mới scan lại gửi cho nhau hồi tưởng lại thời còn trẻ gai góc.   Lol

Gửi nàng xem cho vui hỉ, giờ Kỳ sửa soạn đi làm, chiều về trò chuyện tiếp.

PS.  Nàng viết xong Kỳ sẽ kể lần climb Lonepine - Mt. Whitney mém chút đi thăm ông bà.  Lol

Ui cám ơn nàng cho xem hình và đợi Jay  love  Không biết khi nào Jay mới viết xong.  Khi nào nào được thì Kỳ cứ kể những lần lượt kể những  cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi, Jay rất thích đọc.

Hôm nào vừa nhẩm tính thì Jay đi được 27 tiểu bang thì phải.  Có những nơi chỉ là bay tới phi trường để đổi chuyến bay, Jay tính luôn.  Shy  

Hẹn nói chuyện sau nhá.
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TeaOla
Reply
#11
(2023-03-20, 10:58 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Jay. Sầu suốt đời cứ mơ mơ màng màng sống trên mây không à, nhưng sợ cao mới lạ. Rolling-on-the-floor-laughing4
Lúc mới qua Mỹ, Sầu cũng ở Louisiana khoảng gần 2 năm, thành phố Jackson rất nhỏ, cách Baton Rouge 1-2 hrs lái xe hay sao, quên rồi. Chờ đọc Jay viết  Tulip4

Vậy là mình tụi mình có điểm chung là đã gọi Louisiana là nhà rồi.  Biết đâu càng trao đổi thì càng tìm ra những điểm tương đồng khác  Hug
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • LýMạcSầu
Reply
#12
(2023-03-20, 11:56 PM)005 Wrote: Chắc Jay tuổi dần.  

 Con gứa tuổi dần cao số. Cho nên thích coi nhà lầu Shy   ( :đùa:)

Nếu Jay cầm tinh cọp cái thì chắc sẽ không để ai bắt nạt  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • 005
Reply
#13
Em thích chủ đề này Clap Clap

Em sợ cao nhưng em thích ý tưởng được tự do, mình thích làm gì, đi đâu thì hãy kiếm cơ hội biến thành hiện thật.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
#14
(2023-03-20, 10:58 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Jay. Sầu suốt đời cứ mơ mơ màng màng sống trên mây không à, nhưng sợ cao mới lạ. Rolling-on-the-floor-laughing4
Lúc mới qua Mỹ, Sầu cũng ở Louisiana khoảng gần 2 năm, thành phố Jackson rất nhỏ, cách Baton Rouge 1-2 hrs lái xe hay sao, quên rồi. Chờ đọc Jay viết  Tulip4

Ban đầu em đọc tp Jackson, em cứ tưởng nơi em đi học. Em cũng ở Jackson mà bên tiểu bang Mississippi. Mỗi năm em cùng đám bạn học chung phải chạy qua Louisiana đi conference. 

Vậy chắc chị & chị Jay cũng biết nói giọng người miền Nam miền đó phải ko? ban đầu mới qua đi học, em nghe không được, phải mấy tháng sau mới nghe được họ nói gì.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • JayM
Reply
#15
(2023-03-22, 12:09 AM)TeaOla Wrote: Em thích chủ đề này Clap Clap  

Em sợ cao nhưng em thích ý tưởng được tự do, mình thích làm gì, đi đâu thì hãy kiếm cơ hội biến thành hiện thật.

 Nếu vậy thì nếu có dịp sang Châu Âu, đi Luân Đôn ở Anh chơi, sẽ có cơ hội lên rất cao trên cây cầu này. Đi lên tầng cao nhất rồi đi ngang sông bên trên. Đoạn giữa có các ô kính dưới chân nhìn xuống phát khiếp vì cao quá. Tuy nhiên nhờ sự chắc chắn an toàn kiến trúc nên không có cảm giác hãi hùng lắm. Ai gan dạ thì có thể ngồi lên ô kính đó chụp hình Shy
 [Image: 45446cfc1df5cc5d8cc83dd59895c40e.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • JayM, TanThu
Reply