Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Casino 2
(2022-11-01, 03:06 PM)Thuctinh Wrote: Chắc vì nàng quá lo lắng và lao lực lo cho mẹ nên bị đau hả Kỳ? Có thời gian dành chút thời gian vào đây xã stress nhe. Lúc này mẹ Kỳ khoẻ hơn và ăn được hơn không? Cho Y tá phụ chăm sóc, để Kỳ giữ sức khoẻ để có nhiều thời gian kề bên cạnh mẹ, mẹ của Kỳ được vui vẻ hơn.

TT cần phải tranh thủ thời gian cùng gia đình đi chích flu và Covid, để mình được yên tâm hơn.  Còn nàng chích ngừa chưa? Và chích mấy loại?

Kỳ kg biết nàng ơi, ở chăm bà thì Kỳ nằm ngủ trên cái recliner mà chắc cái lumbar bị strain hay sao đó làm đau chịu kg nổi.  Giờ Kỳ đang ngồi tí nữa muốn đứng lên là đau thốn trời xanh luôn.  

Bà cũng vậy à, mỗi lần cho ăn cực lắm vì bà cứ mím chặt môi lại kg đút được mà mình kg mạnh tay với bà được vì sợ làm bà đau, đút được một muỗng thì bà phun hết cả ra.  Mỗi lần cho ăn gần 3 hrs mới xong.   Hôm nay Kỳ bị đau quá kg chăm được nên y tá cho uống Ensure chứ họ kg đút bà ăn được.   Kỳ hăm he bà mà kg ăn là phải đục bụng gắn ống đó, mà bà có hiểu Kỳ hăm cái chi chi mô nên đâu vẫn hoàn đó.    Lol

Kỳ chích booster shots, flu shot luôn rồi nàng ơi, ở nhà sợ nhất là Kỳ bị lây bệnh hay bị thương chảy máu vì Kỳ bệnh rất là lâu lành.  Người ta bệnh 3 ngày là khỏi tới Kỳ thì lê lết cả tháng.  Lol  Có cái vậy nè, nếu mà lỡ nàng hay ai bị triệu chứng của Covid nhưng khi test nó ra negative vì cái test kg detect được Omicron nên cẩn thận nhe.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-11-01, 03:51 PM)TTTT Wrote: Hello, chào LTK, chào TT  Hello
Lâu quá mới thấy Kỳ vô đây chơi, Kỳ vắng mặt lâu quá làm cho ai cũng bị xấc bấc xang bang hết, vì nhớ Kỳ đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bác gái giờ có khỏe hơn lúc trước không Kỳ? Còn Kỳ và anh Đường Tăng vớ tiểu công chúa giờ thì sao? Bên Kỳ giờ là mùa gì vậy? Bên bển cũng vô mùa lạnh rồi hay sao mà nhắc TT chích ngừa flu vậy?...Nói tới vụ chích ngừa flu này mình mới nhớ....Kỳ với TT có tin là từ nào tới giờ Lan chưa hề chích qua thuốc ngừa flu không ? Từ hồi qua Mỹ tới giờ chưa hề biết tới chích ngừa thuốc đó ra sao luôn...Hình như mình "coi thường" bệnh flu đó mà flu nó cũng "khi dễ" mình nên chưa bao giờ mình bị "nó" tới dă2n vặt mình dữ dội hết, chỉ hỏi thăm sơ sơ thôi hà  Happy-smiley-emoticon ...

HelloNL, nàng khoẻ hỉ.  

Thỉnh thoảng Kỳ vào 2-3 phút thôi à vì chăm bà mệt đuối như trái chuối dập nên nhắm mắt lại là ngủ mất tiêu.  Film tự chạy từ bộ này sang bộ khác mà Kỳ có xem được bao nhiêu đâu.  Lol

Anh nhà Kỳ với tiểu công chúa hốt lá vàng ở nhà á, mùa thu London có thảm lá vàng chứ Nam Cali ít lá vàng nên hai người mong Kỳ về hốt chung cho vui.  Lol  

Có nhiều người kg hợp với vaccine, kg chích kg sao khi chích vào thì bệnh nên nàng nói nàng kg chích cũng đâu có lạ.  Hệ miễn nhiễm của nàng mạnh thì ít bệnh vậy là mừng lắm rồi, cần gì vaccine.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-11-01, 03:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Kỳ kg biết nàng ơi, ở chăm bà thì Kỳ nằm ngủ trên cái recliner mà chắc cái lumbar bị strain hay sao đó làm đau chịu kg nổi.  Giờ Kỳ đang ngồi tí nữa muốn đứng lên là đau thốn trời xanh luôn.  

Bà cũng vậy à, mỗi lần cho ăn cực lắm vì bà cứ mím chặt môi lại kg đút được mà mình kg mạnh tay với bà được vì sợ làm bà đau, đút được một muỗng thì bà phun hết cả ra.  Mỗi lần cho ăn gần 3 hrs mới xong.   Hôm nay Kỳ bị đau quá kg chăm được nên y tá cho uống Ensure chứ họ kg đút bà ăn được.   Kỳ hăm he bà mà kg ăn là phải đục bụng gắn ống đó, mà bà có hiểu Kỳ hăm cái chi chi mô nên đâu vẫn hoàn đó.    Lol

Kỳ chích booster shots, flu shot luôn rồi nàng ơi, ở nhà sợ nhất là Kỳ bị lây bệnh hay bị thương chảy máu vì Kỳ bệnh rất là lâu lành.  Người ta bệnh 3 ngày là khỏi tới Kỳ thì lê lết cả tháng.  Lol  Có cái vậy nè, nếu mà lỡ nàng hay ai bị triệu chứng của Covid nhưng khi test nó ra negative vì cái test kg detect được Omicron nên cẩn thận nhe.

Tội nghiệp quá  Hug nàng một cái nè.  Tánh TT nóng lại không có lòng và ít tình cảm nên chăm sóc cho người bịnh càng khó khăn.  Phải cố giữ sức khoẻ, đặt tình thương vào và cảm thông người bịnh, giúp cho mình bớt áp lực và đuối phải không nàng?

TT mới chích 3 mũi thôi, hứa hẹn miết mà chưa có chích tiếp nè, hư ghê luôn.  TT chưa từng chích flu, thấy nhiều người bị bịnh quá, phần không biết đề kháng của mình ra sao? Nên năm nay định chích luôn cả hai, nhiều năm rồi TT ít bị bịnh cảm lắm, thấy không ổn là uống thật nhiều nước, ăn và tắm nước ấm, qua ngày hôm sau là khoẻ hẳn liền, không cần đến một viên thuốc. Cơ thể mình thay đổi khó biết lúc nào khoẻ lúc nào không nên chích ngừa cho yên tâm hơn, có lẻ mình đã già nên yếu bóng día Rollin
Reply
(2022-11-01, 05:11 PM)Thuctinh Wrote: Tội nghiệp quá  Hug nàng một cái nè.  Tánh TT nóng lại không có lòng và ít tình cảm nên chăm sóc cho người bịnh càng khó khăn.  Phải cố giữ sức khoẻ, đặt tình thương vào và cảm thông người bịnh, giúp cho mình bớt áp lực và đuối phải không nàng?

TT mới chích 3 mũi thôi, hứa hẹn miết mà chưa có chích tiếp nè, hư ghê luôn.  TT chưa từng chích flu, thấy nhiều người bị bịnh quá, phần không biết đề kháng của mình ra sao? Nên năm nay định chích luôn cả hai, nhiều năm rồi TT ít bị bịnh cảm lắm, thấy không ổn là uống thật nhiều nước, ăn và tắm nước ấm, qua ngày hôm sau là khoẻ hẳn liền, không cần đến một viên thuốc. Cơ thể mình thay đổi khó biết lúc nào khoẻ lúc nào không nên chích ngừa cho yên tâm hơn, có lẻ mình đã già nên yếu bóng día Rollin

Cám ơn nàng.   Hug Heavy-black-heart4

Ui Kỳ thì nghĩ mình ai cũng có điểm yếu điểm mạnh mà, ông trời cho luật bù trừ để được cân bằng nàng ơi.  Lol  Kỳ nghĩ khi mình cảm nhận được đau đớn, discomfort mà người bệnh phải trải qua thì mình sẽ cảm thông và nhẹ nhàng với họ hơn thôi à, vì vậy nàng cũng sẽ làm những gì Kỳ làm ở trong trường hợp đó thôi.   Heavy-black-heart4

Tính Kỳ thì rất là patient, nhất là với người nhà nhưng mà bên cạnh cái sự patience đó thì cái negative là Kỳ rất là stubborn và khó tính.  Vả lại công việc của Kỳ xưa nay đòi hỏi sự patience rất là nhiều nên lâu ngày năm dài tháng rộng cũng tập thành một phần tính cách của mình á nàng.  Lúc trước mỗi lần Kỳ đi thăm bệnh nhân, có nhiều người những ngày cuối đời của họ rất cô đơn kg có người thân nào, khi họ ra đi cũng kg có người nhận thì chính phủ lo chuyện chôn cất hoặc hoả thiêu cho họ thôi.  Vì vậy anh nhà Kỳ lo là Kỳ về London mà lòng cứ thắp thỏm kg yên vì lo lắng cho bà nên anh cũng kg thúc giục Kỳ về.  Nhớ lắm lắm luôn mà đành chịu thôi, thời gian của bà cũng kg còn nhiều nên Kỳ muốn dành thời gian cho bà.   Shy

Thật sự nếu hệ miễn nhiễm của nàng mạnh thì nàng chẳng cần chích vaccine gì đâu.  The best defense machanism là chính body của mình á, vì kg đủ power nên mới phải dùng tới thuốc thang thôi.  Bồi bổ cho hệ miễn nhiễm tốt thì đã loại trừ được 50% bệnh tật rồi.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-10-31, 11:34 PM)Thuctinh Wrote: Anh quan tâm đến Xí Muội quá ha? Xí Muội cảm động lén trốn xuống trần thăm anh đó.

Thôi khỏi, quên đi


Becuoi Becuoi Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-11-01, 09:49 AM)TTTT Wrote: Hihi...Ổng đã vậy từ trước khi ổng đọc bí kíp đó, giờ ổng đọc xong vẫn thấy y như củ thì khỏi nói cũng biết cái kết sau khi ổng đọc tới trang cuối là sao rồi héng TT. Lol

Cờ bạc lấy hết tiền thiên hạ là ác. Cờ bạc như ông ta không cò gì cả là .... từ thiện

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-11-01, 10:20 AM)Thuctinh Wrote: Tranh Bá Vô Địch trở thành Cái Bang, quyển bí kíp này thần kỳ ghê luôn. Rollin

Đồ tốt là như thế đó. Coi phim cũng vậy, những giai chánh thường hay xuống vực thẳm trước rồi mới trở nên huy hoàng, Cũng nhiều phim công thành, danh toại thì thân thoái

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-11-01, 01:25 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TK học xong nghề của hai sư phụ Long Tứ và Cao Tiến rồi sẽ đấu đen đỏ với BN.   Lol Lol

[Image: 6e500a6b-b63f-43ce-9463-6f45c21fcdb9.jpg]


Thua trước. BN lo nhìn TK còn đấu được gì nữa  Biggrin

Dạo này khoẻ huh nàng?

Bác khoẻ nhiều?
Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-11-01, 02:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hi TT.   Hello

Kỳ okie, hai hôm nay Kỳ bị đau lưng quá, đứng lên thì ngồi xuống kg được, mà ngồi thì đứng kg nổi vì đau, nên hôm nay đành giao mẹ cho hai cô y tá chăm mới rảnh vào phá làng xóm nè.  Lol 

Nàng khoẻ kg?  Mùa lạnh tới rồi, nhớ chích flu nhe.   Tulip4

Tử Kỳ bảo trọng cơ thể nha, đừng quá độ mà kiệt lực

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-10-30, 02:56 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chơi bài, nhớ tha cho chị Chằn thắng, rồi chị Chằn lấy tiền đó dẫn đi Nha Treng, Đà Nẽng ăn đồ biển nha.

Cheer

Nàng Mãi thắng tiền xong đi Nha treng, Đà Nẽng ăn đồ biển 1 mình rồi

Xấu quá đi
vahidrk1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-11-01, 09:04 PM)RungHoang Wrote: Thua trước. BN lo nhìn TK còn đấu được gì nữa  Biggrin

Dạo này khoẻ huh nàng?

Bác khoẻ nhiều?
Tulip4

Nhờ nhìn mỹ nhân nên được gia nhập Cái Bang.  Muốn chúc mừng anh thế nào đây?  Lol
Reply
(2022-11-01, 09:35 PM)Thuctinh Wrote: Nhờ nhìn mỹ nhân nên được gia nhập Cái Bang.  Muốn chúc mừng anh thế nào đây?  Lol

Cái bang đẹp trai mà

Nấu nàng 1 tô mì nha, mì 3 con tôm

[Image: 1_clil.png]



Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-11-01, 09:46 PM)RungHoang Wrote: Cái bang đẹp trai mà

Nấu nàng 1 tô mì nha, mì 3 con tôm

[Image: 1_clil.png]



Innocent

Í Ẹ…chưa tranh đã bị sập bẫy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một món đãi hoài, ngán không anh?
Reply
(2022-11-01, 09:59 PM)Thuctinh Wrote: Í Ẹ…chưa tranh đã bị sập bẫy Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một món đãi hoài, ngán không anh?

Oh.... Anh có mì thanh đạm nữa, không thích cái đó thì nàng ăn mì thanh đạm nha

[Image: 1584184155-bb5b00e3d967e28c47cfcdd29fd9284c.jpg]

Cũng ngon lắm á  Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-11-01, 10:07 PM)RungHoang Wrote: Oh.... Anh có mì thanh đạm nữa, không thích cái đó thì nàng ăn mì thanh đạm nha

[Image: 1584184155-bb5b00e3d967e28c47cfcdd29fd9284c.jpg]

Cũng ngon lắm á  Heavy-black-heart4


Kỳ, có người lo cho nàng bị kiệt sức, mà chỉ có mì gói muôn năm đãi cho nàng ăn thôi. Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply