Học Hỏi ?????
#46
(2022-06-30, 10:59 AM)tuyetvan Wrote: Sầu hiểu lầm rồi 

Anh Vân tên Thiều vĩ Tuấn

Mà him viết Thiều vỹ Tuấn 

nên Vân chọc him

Hình như him thích quai hơn thích ai

Rollin

Thì ra là vậy, anh của Vân tên Vĩ nên Vân nói không có Vỹ, còn Sầu quen vài người tên Vỹ nên không biết có người cũng tên Vĩ, Sầu và Vân như đứng ở 2 đầu của số 6, nên có thể là 6, cũng có thể là 9.
Sầu thấy người Tàu Việt hay đặt con tên Vỹ. Còn người Việt hay đặt con gái tên Phượng Vỹ. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#47
(2022-06-30, 10:49 AM)LýMạcSầu Wrote: Nghe anh Ếch hát tặng, hết ấm ức hả TV? Rolling-on-the-floor-laughing4
Có Vỹ chứ TV, như phượng vỹ hay những ai tên Vỹ, và còn nhiều nữa. Sau 75, Việt cộng không cho dùng chử Y, nên tất cả từ có Y đều đổi lại thành I.
Không biết bây giờ bên VN có ai tên Tuyết không  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Chị Sầu, vậy ai tên Thuỵ, Thuỳ, Thuỷ, hay ... Thuý rồi làm sao.

Sao đổi gì kì / kỳ cục vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không biết nên viết kì hay kỳ nên viết cả 2 chữ cho chắc.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#48
Sáng sớm uống thuốc chưa mà lo đi chơi vậy?. Điệu này chắc chắn quên uống rồi nên nói năng có vẽ lộn xộn, chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng đâu vào đâu hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

* Như cái post này:

(2022-06-30, 09:14 AM)tuyetvan9 Wrote: tại vì với Kinh thánh , nếu mình không hiễu , mình có quyền hỏi
nên Vân nghĩ ... học không hiểu thì hỏi


nhưng với những cái ngoài Kinh thánh .. hình như là khác
học không hiểu , không được quyền hỏi 


i think  Suytu

Thì thấy rõ ràng là đang ấm ức quá nên mới viết như vậy. Đâu có riêng gì Kinh thánh, bất cứ chuyện gì khác, vấn đề gì khác mình không hiểu thì mình có quyền hỏi, nhưng việc hỏi ấy nó phải đáp ứng được hai điều kiện quan trọng này thì mới mong có người chịu trả lời và giải thích cho mình:

- Phải có thiện chí HỌC thì mới nên HỎi, hỏi xong thì phải TẬP (làm theo), HÀNH (động theo), bản thân mình chưa có thiện chí muốn HỌC theo thì tốt nhất không nên hạch hỏi làm gì, người ta không muốn hạch hỏi cái của mình đang theo, hà cớ gì minh lại đi xâm phạm vào cái người ta đang theo?. 

- Muốn HỎI cho biết thêm cũng là điều tốt, nhưng quan trọng nhất ở đây là cái cách mình HỎI, thái độ khi HỎi, cần có một sự cầu thị nhất định. Chứ HỎI kiểu hạch hỏi, tra hỏi, nghe trả lời xong thì phùng mang trợn má lên cãi lại, xỉa xói lại, chưa kể còn có cái kiểu mang cái niềm tin riêng của mình ra mà áp đặt, đàn áp người trả lời thì ai mà thèm trả lời, ở đây (VB) sẽ nhận nhiều lời miệt thị, chửi rủa của mọi người vào mình, ở ngoài kia có khi bị đục cho phù mỏ là chuyện thường tình, không trách ai được, gieo cái NHÂN nào chắc chắc sẽ nhận cái QUẢ (đấm) đó, nghe bảo có người còn hăm mang khẩu Colt 45 đến tận nhà, nhét vào họng hướng lên trên, nổ một phát nghe cái đùng, ốc ác văng tùm lum tà la trên vách tường phía sau kia sao?.  Rollin

* Chữ Y hai chữ I dùng tùy cách, tùy ngữ cảnh, không thể dùng tùy tiện, đâu ra đó rõ ràng, không ai xác định rằng tất cả chữ Y đều phải viết là I mới đúng hoặc ngược lại, mọi chữ I phải viết thành chữ Y mới đúng, không nên nhét chữ nhét ý của mình vào mồm người khác. Thầy tui dạy tui viết ca sỹ, nghệ sỹ, sỹ quan... thì tui viết vậy, quen tay rồi, còn ai muốn viết ca sĩ, nghệ sĩ,  sĩ quan... thây kệ họ, tui có thắc mắc hay phản đối đâu mà lôi tui vô cuộc?.

Riêng về tên, vốn là danh từ riêng dĩ nhiên phải tôn trọng, chữ Vĩ trong tên riêng, ghi trong giáy khai sanh đàng hoàng thì ai mà dám đổi, nhưng hùng vỹ, cành phượng vỹ thì tui viết chữ Y cà-rết, kệ tui. Như chữ THÚY là tên riêng tui đâu dám đổi, kể cả họ cũng đâu dám đổi, đúng chưa?.  Biggrin


Làm ơn đừng mang mấy cái bài giải thích của mấy vị học giả thời sau 75 về giải thích cho tui hiểu, mấy ông đó không phải THẦY của tui, tui không muốn HỌC mấy ổng, biểu tui phải theo ý của mấy ổng làm sao được trời?.

Becuoi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#49
Nhà Vân có mấy anh chị làm bs từ trước 75, nhưng chưa bao giờ Vân thấy bác sỹ

Ý Sầu nói chữ bác sỹ là trước 75?
Sau 75 là bác sĩ?

Vân có 2 anh ruột, 1 anh rể, 1 chị dâu, ai cũng bác sĩ, chứ chưa thấy qua bác sỹ

Anh Tuấn là bác sĩ Thiều vĩ Tuấn
Reply
#50
(2022-06-30, 02:20 PM)tuyetvan Wrote: Nhà Vân có mấy anh chị làm bs từ trước 75, nhưng chưa bao giờ Vân thấy bác sỹ

Ý Sầu nói chữ bác sỹ là trước 75?
Sau 75 là bác sĩ?

Vân có 2 anh ruột, 1 anh rể, 1 chị dâu, ai cũng bác sĩ, chứ chưa thấy qua bác sỹ

Khoe khéo ghê há, ra vẽ dòng dõi trâm anh thế phiệt ghê luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ về hỏi mấy anh chị đó họ tốt nghiệp năm nào, bằng cấp do ai cấp nha. VNCH thì cấp Bằng Bác Sỹ, V+ thì cấp Bằng Bác sĩ, chưa thấy có thể do mình mù hay mình kém hiểu biết, cái này nên HỌC và HỎI thêm cho rành nghen. 

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#51
Nếu muốn khoe, Vân khoe lâu rồi 

Nhưng tại ấm ức anh thích quai chứ không thích ai
Reply
#52
(2022-06-29, 05:42 PM)tuyetvan Wrote: Không biết VB có ra luật

TRONG NÀY .. HỌC THÔI CHỨ CẤM HỎI .. KHÔNG TA ???

Suytu


Post lên rồi, cứ im lặng mà học 
Cấm hỏi
Dù không hiểu, cũng không được quyền hỏi


Nếu BĐH dán lên cái luật này, Vân sẽ không dám hỏi những gì mình không hiểu nữa 

Nếu không phạm luật* của VB thì chị thắc mắc gì cũng được. 

Biggrin Biggrin

Reply
#53
Tĩ dụ cái trứng không thể viết là cái trứn
Reply
#54
(2022-06-30, 02:36 PM)tuyetvan Wrote: Nếu muốn khoe, Vân khoe lâu rồi 

Nhưng tại ấm ức anh thích quai chứ không thích ai

Thích cái con khỉ khô họ, với riêng cá nhân tui, cái nào đúng tui cho là đúng, cái nào sai thì cho là sai, chỉ vậy thôi. 

Như trước 75, Dược Sĩ, Tiến Sĩ người ta dùng I ngắn, còn Bác Sỹ họ dùng Y dài (còn gọi là Y cà-rết  Grinning-face-with-smiling-eyes4 )  thì tui bắc chước dùng y như vậy, ai làm gì được tui?. Chưa kể họ dùng chữ LỢN để chỉ con HEO cũng thây kệ họ, cả một cái miền Nam họ còn chiếm được thì họ xá gì con heo với con ụt ịt của tui, giờ họ gọi là con lợn cũng phải nghe theo, chứ họ bảo đó là con lợn lòi, con éc éc cũng không sao mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem ra đầu óc của cô ngoài việc có vấn đề nghiêm trọng thì còn có một sự dôn dốt nhẹ, chuyên gia lục lạo trên Youtube rồi mang về xả rác ở đây nhiều thứ vậy chứ học hỏi cũng chẳng được bao nhiêu nhỉ?. 

Sẳn đây giới thiệu với cô một game show đang rất hot ở VN bây giờ, hay hơn ba cái rẻ tiền như Bạn muốn hẹn hò hay mấy cái hài cũ rích cô mang về nhiều, đó là chương trình Người Ấy Là Ai, ít nhất nó cũng có lớp lang bài bản, sắp xếp tương đối hợp lý, coi cũng vui vui. Tui là người rất ư là kỵ với mấy thể loại phim VN thời hiện đại cũng như ba cái phim Hàn cuốc dài lê thê, nhưng xem cái c/t này cũng có nhiều cái đáng để mình ngẫm nghĩ khi nó nói về một vấn đề đang nổi cộm tại VN, đó là chuyện về cộng đồng LGBT, đó là việc họ come out với gia đình, với xã hội. Với cô chắc chắn sẽ rất shock khi xem, nhưng ráng coi cho kỹ rồi phát biểu ý kiến riêng cũng được. Quan trọng nhất là có việc cho cô làm, cô xem, chứ ở không cô quậy quá, hôm nào uống thuốc trước khi xuất hành thì con đỡ đinh tai nhức óc, hôm nào quên uống là khổ cho bà con mọi người.  Grinning-face-with-smiling-eyes4



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#55
Anh Vân là Vĩ Tuấn 

Sao anh viết Vỹ Tuấn
Reply
#56
(2022-06-30, 03:10 PM)tuyetvan Wrote: Anh Vân là Vĩ Tuấn 

Sao anh viết Vỹ Tuấn

Đừng để tui bực lên tui chửi thề mà vi phạm nội quy của VB nha cô Vân. Hay là cô cố ý "gài hàng" cho tui vi phạm để bị treo lên cây thì cô mới hả dạ mới vừa lòng cô?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cảm thương cho thân cô, đi đâu hay làm gì cũng bị thiên hạ chửi lên chửi xuống vì cái cái tật dai nhách như miếng giẽ rách, không ai muốn trò chuyện cùng nên tui (còn có cả Lý đạo cô nữa thì phải? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) mới phát tâm từ bi hỉ xả lăn thân vào chốn lửa đạn, gạt khói gạt mây ra mà trò chuyện với cô cho vui, vậy mà cô coi bộ còn thù vặt, muốn gài tui vào chân tường rồi tính "hấp diêm" tui luôn hả trời...  Rollin  

Nếu muốn tiếp tục nói chuyện vui vẻ thì tui đây sẵn lòng, còn không thì nói một tiếng để tui đi cho cô rảnh nợ mà nghe thiên hạ chửi rủa tiếp cho vừa lòng cô nghen.  Biggrin

Quên nữa, muốn tiếp tục nói chuyện thì nên nhờ Mods nào đi ngang qua dời giùm cái thread này qua mục Thắc Mắc Góp Ý hay Phòng Tạm hay War Room cho nó hợp tình hợp lý, đúng ý của cô, chứ để ở đây tui thấy nó hơi sai sai ah. 

Becuoi


P/s: Thấy chưa, tui nói có sai đâu, chưa hết chuyện này lại có chuyện khác xảy ra liền luôn, bởi vậy kinh Phật (xí lộn, ông bà chứ) có nói, Gieo cái NHÂN nào thì gặt cái QUẢ nấy, cấm có sai, cả đời gieo ác cuối đời lãnh đủ, Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, có nhiêu đó mà học hoài không thuộc..hê hê...

Thôi, tui hô biến đây. 

Yawning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#57
Vân không muốn dồn anh vào bức tường 

Anh có thể kêu Vân nhớ uống thuốc, mặc dù Vân đi làm , BÁC SỸ chưa cho Vân uống thuốc  được 

Còn Vân, với tư cách là em anh Tuấn, không được nhắc anh viết sai tên ảnh



Anh thấy có gì sai sai ở đây không ?

Vân sai? 

Nếu Vân sai thì Vân xin lỗi anh


Admire
Reply
#58
https://songkhoe.medplus.vn/thong-tin-ve...u-vi-tuan/

Đây nè, Thiều vĩ Tuấn 
Anh đồng ý hay không thì tùy anh
Reply
#59
- Người tâm thần mà biết mình bị tâm thần trước giờ thế giới chưa bao giờ  thấy nha. Nếu như họ bị "nhốt " vào một chỗ, được bắt buộc uống thuốc hàng ngày coi vậy chứ đỡ nguy hiểm hơn là để họ lang thang ngoài đường .  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Rõ ràng là tự thú trước bình minh luôn. Nhắc để tui không quên mà viết lộn đồng nghĩa với việc khẳng định là tui chưa từng viết như vậy bao giờ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Sao không tự nghĩ mình có lỗi với nhiều người ở đây để rồi xin lỗi họ mà chỉ xin lỗi có mỗi mình tui?. Tui thấy sai sai vì đây là trang Tìm Hiểu Tôn Giáo, không thích hợp cho thắc mắc của cô, lại càng không hợp để cãi nhau, càng không hợp để vui đùa. 

Ráng dùng đầu óc để đọc và hiểu những gì người ta muốn nói với mình một chút đi, bơn bớt cái TÔI của mình lại có khi sẽ có nhiều thiện cảm của mọi người hơn. 

Cheer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ồ ly biệt tơi bời bờ lảo đảo,
          Em ra đi, đời ôm mặt khóc oà.  
(Bùi Giáng)
Reply
#60
https://songkhoe.medplus.vn/thong-tin-ve...u-vi-tuan/


1. Thiệt ra ban đầu, Vân nói chuyện tôn giáo, nhưng anh nhảy vào kêu Vân uống thuốc 

Mắc gì mà Vân uống thuốc? Người bị bịnh tâm thần sao đi làm được job của Vân? 


2. Anh nói gì tùm lum cả, anh khẳng định anh không viết Vỹ Tuấn, hay gì mà anh nói tùm lum, hay anh cần uống thuốc? 💊

Nếu anh nói anh cần uống thuốc, Vân sẽ không nói chuyện nữa 😆
Reply