Tạp nham lâu
(2024-05-19, 11:16 PM)Ech Wrote: Đúng rồi, đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng!

Hôm nay thấy FB đầy tin diễn viên Đức Tiến (Sầu không rành diễn viên bên VN) mất bên Cali vì nhồi máu cơ tim, đi rất nhanh, 44t.
RIP  Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TTTT
Reply
(2024-05-19, 10:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu ăn 1/2 ổ thôi à. Hôm nào Sầu sẽ thử steak.

Vụ stroke này khổ, không chết liền, nằm đó càng khổ.

Morning Sầu và mọi người.

Sub anh phai ăn 1//2 ổ còn thòm thèm, 1 ổ lại hơi no.

Ừa, tới tuổi đi xuống bên kia đồi rồi sợ nhất vụ này. Nhẹ thì cũng không sinh hoạt như bình thường được nặng thì nằm đó, đúng là khổ vô cùng.
Anh phai nghe tin cái ông kia mà cứ suy nghĩ vẩn vơ. Nhất định phải chỉnh đốn lại cách sống của mình, một tháng ăn 1 ổ sub thôi  Wink .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
Hola anh Phai, chị Sầu, anh Ba, chị Lan, Jay, Tàn Thu ....  Hello

Bởi vậy phải uống thuốc đều đặn, anh Phai ơi, thử máu hàng năm. Uống bữa nhớ bữa quên giống cô nhỏ N quen mới ngoài 40 đã bị rồi, giờ mỗi lần ghé đó mua thịt heo quay vịt quay thì lại nhớ tiếng cười giòn tan, khuôn mặt xinh xắn sau lớp kính cận, không biết bao giờ mới gặp lại, nghe chạnh lòng. 

Chị Sầu  Tulip4 . Diễn viên Đức Tiến, em có xem qua 1,2 bộ phim, và xem vài clips gần đây, em cũng thấy sao tự dưng làm diễn viên điện ảnh, người mẫu mà lên ký hơn trước, thấy là lạ, và giờ hay tin đã mất. RIP.

Bên đây nghỉ lễ Victoria Day nên N ghé vào tán dóc xíu xiu.... Tuần mới vui nha các anh chị và các bạn.  Tulip4 Tulip4 Tulip4
[-] The following 2 users Like lưu ly phố's post:
  • phai, TTTT
Reply
(2024-05-20, 10:48 AM)lưu ly phố Wrote: Hola anh Phai, chị Sầu, anh Ba, chị Lan, Jay, Tàn Thu ....  Hello

Bởi vậy phải uống thuốc đều đặn, anh Phai ơi, thử máu hàng năm. Uống bữa nhớ bữa quên giống cô nhỏ N quen mới ngoài 40 đã bị rồi, giờ mỗi lần ghé đó mua thịt heo quay vịt quay thì lại nhớ tiếng cười giòn tan, khuôn mặt xinh xắn sau lớp kính cận, không biết bao giờ mới gặp lại, nghe chạnh lòng. 

Chị Sầu  Tulip4 . Diễn viên Đức Tiến, em có xem qua 1,2 bộ phim, và xem vài clips gần đây, em cũng thấy sao tự dưng làm diễn viên điện ảnh, người mẫu mà lên ký hơn trước, thấy là lạ, và giờ hay tin đã mất. RIP.

Bên đây nghỉ lễ Victoria Day nên N ghé vào tán dóc xíu xiu.... Tuần mới vui nha các anh chị và các bạn.  Tulip4 Tulip4 Tulip4

Chào Nắng,

Anh phai cũng phải uống thuốc kinh niên (mỡ máu và động kinh) nhưng giờ hay quên, đã để báo giờ nhắc uống nhưng nhiều khi vẫn quên. Cô N quen bị vậy là sao, đi luôn hay vẫn sống nhưng khó khăn trong việc sinh hoạt. Đọc mà thấy tội mới ngoài 40 là còn trẻ quá, cuộc đời đúng là phù du heng.

Anh chàng quen anh phai thì gàn gàn dở dở, bịnh cao máu nhưng không uống thuốc và kiêng cữ bất cứ thứ gì khi quỵ xuống đem vô bệnh viện đo huyết áp khoảng 200.

Nắng có ngày nghỉ lễ vui vẻ nha.
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
(2024-05-20, 11:05 AM)phai Wrote: Chào Nắng,

Anh phai cũng phải uống thuốc kinh niên (mỡ máu và động kinh) nhưng giờ hay quên, đã để báo giờ nhắc uống nhưng nhiều khi vẫn quên. Cô N quen bị vậy là sao, đi luôn hay vẫn sống nhưng khó khăn trong việc sinh hoạt. Đọc mà thấy tội mới ngoài 40 là còn trẻ quá, cuộc đời đúng là phù du heng.

Anh chàng quen anh phai thì gàn gàn dở dở, bịnh cao máu nhưng không uống thuốc và kiêng cữ bất cứ thứ gì khi quỵ xuống đem vô bệnh viện đo huyết áp khoảng 200.

Nắng có ngày nghỉ lễ vui vẻ nha.

Có khi N cũng quên, tần ngần cầm lên rồi thôi bỏ xuống vì cũng sợ overdose, có bị gì hong? hihi. Nên giờ chia ra viên buổi sáng, để cạnh ly cà phê, viên buổi tối để cạnh ly nước sau bữa ăn tối. 

Hôm trước N có kể bên Vấn An Cốc thì phải. Cô này đang dùng gậy, như đang bị liệt 1/2 người, hai năm rồi vẫn không tiến triển gì, chồng chỉ mở cửa đi làm được 4 ngày thôi, còn lại phải chăm sóc hai con mới có 6 và 10 tuổi. Chỉ loanh quanh trong nhà mà ngay cả việc mang dép cũng phải nhờ cô con gái lớn giúp. Chồng than là cái tội thích ăn mặn, ăn gì cũng có chén nước chấm mới chịu, nói hoài không bỏ, thuốc thì nghe nói BS cho mà không chịu uống đều đặn nên gây ra cớ sự. Cô này còn cao hơn người bạn của anh nữa đó, khi vào bệnh viện. Lúc N tới mua trước đó một thời gian cũng thấy sao gương mặt cổ hồng đỏ lạ lùng... cái gì cũng có triệu chứng trước rồi. 

Anh Phai uống thuốc đều nha Smiling-face-with-halo4 , N uống đều nên giờ choles. hay tension gì cũng hạ, ok rồi.
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • phai
Reply
(2024-05-20, 11:24 AM)lưu ly phố Wrote: Có khi N cũng quên, tần ngần cầm lên rồi thôi bỏ xuống vì cũng sợ overdose, có bị gì hong? hihi. Nên giờ chia ra viên buổi sáng, để cạnh ly cà phê, viên buổi tối để cạnh ly nước sau bữa ăn tối. 

Hôm trước N có kể bên Vấn An Cốc thì phải. Cô này đang dùng gậy, như đang bị liệt 1/2 người, hai năm rồi vẫn không tiến triển gì, chồng chỉ mở cửa đi làm được 4 ngày thôi, còn lại phải chăm sóc hai con mới có 6 và 10 tuổi. Chỉ loanh quanh trong nhà mà ngay cả việc mang dép cũng phải nhờ cô con gái lớn giúp. Chồng than là cái tội thích ăn mặn, ăn gì cũng có chén nước chấm mới chịu, nói hoài không bỏ, thuốc thì nghe nói BS cho mà không chịu uống đều đặn nên gây ra cớ sự. Cô này còn cao hơn người bạn của anh nữa đó, khi vào bệnh viện. Lúc N tới mua trước đó một thời gian cũng thấy sao gương mặt cổ hồng đỏ lạ lùng... cái gì cũng có triệu chứng trước rồi. 

Anh Phai uống thuốc đều nha Smiling-face-with-halo4 , N uống đều nên giờ choles. hay tension gì cũng hạ, ok rồi.

Ồ, đọc mà thấy thương cảm, tội nghiệp cho cả nhà cổ.
Ăn mặn quá đúng là điều rất không nên, anh phai được cái ăn rất lạt chỉ có cái già đổ tật là thích ăn fast food món mà hồi trẻ không hảo mấy  Shy .
Giờ ráng kiêng khem lại.

Anh phai cũng giống vậy, nhất là cữ thuốc tối. Đang xem phim thì đồng hồ báo giờ uống thuốc nhưng vì tới hồi gay cấn nên tắt và định bụng để ... hạ hồi phân giải  Wink . Đến khi gần đi ngủ mới tần ngần cầm lọ thuốc lên và cố nhớ là đã uống hay chưa, cuối cùng bỏ xuống vì sợ haha.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2024-05-20, 11:38 AM)phai Wrote: Ồ, đọc mà thấy thương cảm, tội nghiệp cho cả nhà cổ.
Ăn mặn quá đúng là điều rất không nên, anh phai được cái ăn rất lạt chỉ có cái già đổ tật là thích ăn fast food món mà hồi trẻ không hảo mấy  Shy .
Giờ ráng kiêng khem lại.

Anh phai cũng giống vậy, nhất là cữ thuốc tối. Đang xem phim thì đồng hồ báo giờ uống thuốc nhưng vì tới hồi gay cấn nên tắt và định bụng để ... hạ hồi phân giải  Wink . Đến khi gần đi ngủ mới tần ngần cầm lọ thuốc lên và cố nhớ là đã uống hay chưa, cuối cùng bỏ xuống vì sợ haha.

Sao anh phai với Nắng không mua hộp đựng thuốc có 7 ngăn, phân chia AM & PM để thuốc vô đó để mình uống mỗi ngày 1 lần sẽ không sợ là uống overdose nữa, Lan cũng có khi quên nhưng khi biết là mình quên thì lan skip 1 lần đó luôn chứ không uống đâu. Cái hộp đó như vầy nè anh phai, Nắng 👇🏻

[Image: 51iGI2ATYXL._AC_SX679_.jpg]
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • lưu ly phố
Reply
Chị Lan  Tulip4, N có thấy mà nghĩ mình có hai viên nên chưa mua đó hihi.
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TTTT
Reply
(2024-05-20, 11:53 AM)TTTT Wrote: Sao anh phai với Nắng không mua hộp đựng thuốc có 7 ngăn, phân chia AM & PM để thuốc vô đó để mình uống mỗi ngày 1 lần sẽ không sợ là uống overdose nữa, Lan cũng có khi quên nhưng khi biết là mình quên thì lan skip 1 lần đó luôn chứ không uống đâu. Cái hộp đó như vầy nè anh phai, Nắng 👇🏻

[Image: 51iGI2ATYXL._AC_SX679_.jpg]

Anh phai mua rồi, mua tới hai loại, loại giống hình trên và loại tròn nhưng xài một thời gian cái ... làm biếng bỏ thuốc vào hộp  Lol
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TTTT
Reply
(2024-05-20, 12:08 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Lan  Tulip4, N có thấy mà nghĩ mình có hai viên nên chưa mua đó hihi.

(2024-05-20, 12:13 PM)phai Wrote: Anh phai mua rồi, mua tới hai loại, loại giống hình trên và loại tròn nhưng xài một thời gian cái ... làm biếng bỏ thuốc vào hộp  Lol

Đúng là Trùm Sò với Chúa Lười! Becuoi Becuoi
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • lưu ly phố
Reply
(2024-05-20, 10:48 AM)lưu ly phố Wrote: Hola anh Phai, chị Sầu, anh Ba, chị Lan, Jay, Tàn Thu ....  Hello

Bởi vậy phải uống thuốc đều đặn, anh Phai ơi, thử máu hàng năm. Uống bữa nhớ bữa quên giống cô nhỏ N quen mới ngoài 40 đã bị rồi, giờ mỗi lần ghé đó mua thịt heo quay vịt quay thì lại nhớ tiếng cười giòn tan, khuôn mặt xinh xắn sau lớp kính cận, không biết bao giờ mới gặp lại, nghe chạnh lòng. 

Chị Sầu  Tulip4 . Diễn viên Đức Tiến, em có xem qua 1,2 bộ phim, và xem vài clips gần đây, em cũng thấy sao tự dưng làm diễn viên điện ảnh, người mẫu mà lên ký hơn trước, thấy là lạ, và giờ hay tin đã mất. RIP.

Bên đây nghỉ lễ Victoria Day nên N ghé vào tán dóc xíu xiu.... Tuần mới vui nha các anh chị và các bạn.  Tulip4 Tulip4 Tulip4

Hi LLP, hình như mấy người trước khi bị nghẹt mạch máu, người hay bị sưng phù lên. Chị bị cao mỡ nhưng chưa đến nổi phải uống thuốc. Năm nào thử máu, cũng tăng lên 1 chút, mà chị thấy mình có ăn gì khác hơn đâu, chắc di truyền.
Chị giống LLP và anh Phai, tối uống 3 viên thuốc chống allergy, chóng mặt và melatonin, vậy mà có hôm do dự không nhớ mình đã uống chưa. Ôi già Rolling-on-the-floor-laughing4

LLP enjoy ngày nghỉ nhe Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Ech, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2024-05-20, 12:46 PM)TTTT Wrote: Đúng là Trùm Sò với Chúa Lười!  Becuoi  Becuoi

Chúa Lười thì đúng nhưng Trùm Sò thì sai vì cái hộp loại này chỉ khoảng 1 ~ 2 tì ở dollar stores thôi. Anh phai thấy rẻ nên mua 2 loại về xài được vài lần thấy mất công nên bỏ luôn  Wink  . 

.

Hôm qua đi thăm anh chàng bị stroke mà bùi ngùi. Anh chàng từng rất ngầu đời ba bứa, một két bia 24 chai không thể hạ gục hắn ta được, uống với hắn là những tên tham chiến trên bàn nhậu phải gục hết hắn mới ngưng. Thế mà bây giờ nằm ngơ ngác trên giường bệnh nhìn tội thì thôi.
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Ech, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2024-05-20, 02:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi LLP, hình như mấy người trước khi bị nghẹt mạch máu, người hay bị sưng phù lên. Chị bị cao mỡ nhưng chưa đến nổi phải uống thuốc. Năm nào thử máu, cũng tăng lên 1 chút, mà chị thấy mình có ăn gì khác hơn đâu, chắc di truyền.
Chị giống LLP và anh Phai, tối uống 3 viên thuốc chống allergy, chóng mặt và melatonin, vậy mà có hôm do dự không nhớ mình đã uống chưa. Ôi già  Rolling-on-the-floor-laughing4

LLP enjoy  ngày nghỉ nhe  Tulip4

Cảm ơn chị  Tulip4, em ở nhà nghỉ ngơi và làm oshin cao cấp  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Nói chứ có một ngày không phải xách xe đi cũng nhẹ nhàng xíu. 

Em thấy nhiều người không muốn uống thuốc, nhưng choles. em uống hơn 10 năm rồi, còn thuốc hạ tension thì chần chừ hoài cả 2 năm và rốt cuộc cũng uống. BS nói uống dose thấp rồi tăng lên từ từ vẫn tốt hơn là không uống gì. Em nghĩ mình cũng lớn tuổi rồi, uống cho an toàn trên xa lộ.  Lol
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TTTT
Reply
(2024-05-20, 12:46 PM)TTTT Wrote: Đúng là Trùm Sò với Chúa Lười!  Becuoi  Becuoi

Hihi, N hong phải Trùm Sò, nhưng thấy có hai viên thôi mà thêm hộp này kia trong nhà hoa mắt quá...  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TTTT
Reply
Hi anh phai và các bạn, 

Bác sĩ nói Cỏ tim đập hơi chậm, exercise nhiều?

Không quá nhiều, nhưng có thể vì vậy đôi khi bị chóng mặt, nhưng vẫn chưa bị uống gì hết

Trưa Calcium, tối thuốc bổ, chỉ là quên không uống, chứ uống thì biết mình đã uống

Stroke, cao mở đôi khi do cơ thể mỗi người và di truyền dù sống lành mạnh

Muốn mình đi thì đi cho rồi không kịp từ giả cũng được. Sống làm khổ người khác, bản thân càng thấy đau hơn
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]


[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • Ech
Reply