Posts: 7,733
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Hôm bữa ông anh nói muốn cái máy chụp hình cũ của ông không thật sự tôi cũng không cần lắm vì trong nhà cũng có vài cái mà có bao giờ xài nhưng vì máy này loại mirrorless tôi chưa xài bao giờ nên vớt luôn.
Máy cũ hiệu Olympus, hiệu này một thời cũng thuộc hàng "ngũ nhạc kiếm phái" của camera nhưng vì cellphone càng này càng tối tân nên đã khuynh đảo phần lớn thị trường của camera nên chưởng môn Olympus buộc lòng phải gỡ bảng hiệu treo kính quy ẩn giang hồ.
Vừa mới coi "ảnh phổ" (manual  ) và chụp thử vài tấm hình những nụ lan mới nở.
Posts: 1,859
Threads: 1
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Đẹp quá anh ơi.
Em thích lang thang cả ngày chụp hình không ngán. Tiếc là bây giờ thú vui đó cũng thành xa xỉ với em.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 7,733
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2022-11-16, 12:41 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Đẹp quá anh ơi.
Em thích lang thang cả ngày chụp hình không ngán. Tiếc là bây giờ thú vui đó cũng thành xa xỉ với em.
Đẹp thiệt không em hay em nói cho vui. Đúng ra anh cũng không tìm hiểu nhiều về kỹ thuật chụp hình những cái như khẩu độ, tốc độ, ánh sáng vv anh biết sơ về khái niệm nhưng không hề học kỹ để áp dụng  .
Loay hoay phá
Tấm này tặng em
Posts: 2,963
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,859
Threads: 1
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Đẹp thiệt mà anh. Anh thử nhìn lại mấy hình anh chụp bằng điện thoại sẽ thấy khác biệt nhiều mà.
 chị 4T
Hình đẹp, hoa đẹp nên mọi người cùng nhau ngắm. Chị vô trước ngắm trước mà. Hìhi.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 7,733
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Sáng nay giọt nắng đong đưa
Cho ngày rộn rã như vừa chớm xuân
Cúc hoa vài đóa ngại ngần
Vàng tươi giọt nắng xa gần quanh đây
Mùa đông buốt lạnh trùng vây
Chợt nghe giọt nắng ru ngày xôn xao
Đời như có chút ngọt ngào
Lời thơ bất chợt nghiêng chao quay về
Posts: 7,733
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Posts: 7,733
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Mấy nay trời lạnh và tuyết rơi tá lả ăn mì gói hoài cũng ngán nên mua bánh mì vừa gặm vừa coi phing chưởng  .
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-11-19, 06:06 PM)phai Wrote: Mấy nay trời lạnh và tuyết rơi tá lả ăn mì gói hoài cũng ngán nên mua bánh mì vừa gặm vừa coi phing chưởng .
![[Image: 20221119-173442.jpg]](https://i.postimg.cc/pL1zD5vj/20221119-173442.jpg)
Anh Phai ăn 1 lần hết nhiêu đó không? Hay ăn 2-3 bữa?
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,733
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2022-11-19, 09:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh Phai ăn 1 lần hết nhiêu đó không? Hay ăn 2-3 bữa?
Hết chứ. Một ổ thấy bụng hơi thiếu thốn chút xíu hai ổ lại quá no nên 1.5 ổ là êm ả bụng dạ  .
Sao hỏi kỹ vậy chắc đang ngẫm nghĩ "người đâu ăn nhiều thế sao nuôi nổi ", phải không?
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,733
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Posts: 1,859
Threads: 1
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
|