Tạp nham lâu
(2022-05-28, 11:22 PM)Ech Wrote: Becuoi câu hỏi muôn đời hỉ?

Signature của tui mà Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-05-27, 08:29 AM)Ech Wrote: Thầy phai cẩn thận, có đệ tử nhiều quá coi chừng bị kiện nhen Rollin

Cô dạy võ ở Arizona bị truy tố tội lạm dụng tình dục đệ tử

May 26, 2022

PEORIA, Arizona (NV) – Một cô dạy võ ở Peoria, Arizona, bị truy tố hàng loạt tội lạm dụng tình dục sau khi cảnh sát cho hay cô ta liên tục lạm dụng tình dục cậu võ sinh 13 tuổi, theo tạp chí PEOPLE hôm Thứ Năm, 26 Tháng Năm.
Cô Elsa Cristina Flores, 22 tuổi, bị bắt trong tháng này và bị truy tố bảy tội quấy nhiễu tình dục người chưa đủ tuổi và một tội dụ dỗ người chưa đủ tuổi.
[Image: TS-co-day-vo.jpg]

Cô Elsa Cristina Flores. (Hình: Peoria Police)
[size=undefined]
Theo báo cáo của cảnh sát về việc bắt giữ cô Flores mà trang web tin tức Azfamily.com có được, cảnh sát biết vụ này sau khi cha mẹ thiếu niên nêu trên nhìn thấy tin nhắn lãng mạn và gợi dục trên điện thoại anh ta.
Cô Flores nhiều lần nhắn tin cho cậu võ sinh này và họ gọi nhau là “cục cưng,” theo báo cáo. Thiếu niên này khóa điện thoại và không chịu đưa mật mã cho cha mẹ, nên cha mẹ anh ta đi gặp cô Flores, theo báo cáo.
Khi gặp cha mẹ cậu võ sinh này, cô Flores nói cô “xấu hổ” và hứa không liên lạc với anh ta nữa, theo báo cáo. Sau khi biết được sự việc, phòng tập võ của cô Flores liên lạc với cảnh sát.
Cảnh sát nghi vụ lạm dụng tình dục này bắt đầu hồi Tháng Giêng và cô Flores gửi hình gợi dục cho cậu đệ tử. Cảnh sát nghi cô Flores quấy nhiễu tình dục thiếu niên này trên xe cô ta ngoài bãi đậu xe, và có lần cô Flores gửi tin nhắn cho hay cô phải uống thuốc ngừa thai.
Trong buổi phỏng vấn với Azfamily.com, mẹ thiếu niên này tỏ ra tức giận.
“Cho con đi tập thể dục thể thao vì cứ nghĩ mấy nơi đó an toàn,” người mẹ này nói. “Vậy mà chuyện này xảy ra ở mấy nơi đó thì đáng báo động.”
Cô Flores bị giam và tiền thế chân tại ngoại là $50,000. Cô ta chưa nhận tội hay phủ nhận tội. (Th.Long) [qd][/size]

Hôm nọ tớ có viết câu nịnh đầm đâu đó quên rồi, đại khái phụ nữ không có ai xấu, chỉ không biết làm đẹp cho mình. Sau khi nhìn hình nữ võ sư này hơi có ý định rút lại câu nói hôm nọ. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-28, 08:38 PM)LýMạcSầu Wrote: sẵn sàng chết vì tui (bằng hành động chứ không phải sweet talks à) Rolling-on-the-floor-laughing4

 Điều kiện này làm sao chứng minh. Winking-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-28, 07:17 PM)phai Wrote: [Image: 20220528-190248.png]

[Image: 20220528-190924.jpg]



Ăn xong thấy như chưa ăn hy vọng trước khi đi ngủ không thèm ... thịt  Wink

 Đó là tại nấu dở. Rảnh rảnh tìm bà nội (trợ) nào nấu chay ăn ngon ngon về se duyên đi. Muốn có người nấu chay ngon, chỉ việc lên chùa, người ta cầu tự, mình cầu thê. Chị em làm công quả nấu trai soạn thiếu gì. Thế nào cũng có người bằng lòng, nếu chưa bằng mặt thì bận sau thoa thêm lớp kem dưỡng da. Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-05-29, 02:08 AM)005 Wrote:  Đó là tại nấu dở. Rảnh rảnh tìm bà nội (trợ) nào nấu chay ăn ngon ngon về se duyên đi. Muốn có người nấu chay ngon, chỉ việc lên chùa, người ta cầu tự, mình cầu thê. Chị em làm công quả nấu trai soạn thiếu gì. Thế nào cũng có người bằng lòng, nếu chưa bằng mặt thì bận sau thoa thêm lớp kem dưỡng da. Happy-smiley-emoticon

Chê quá xá nha thầy 5  Rolling-on-the-floor-laughing4 .
Tui mới làm thử đồ chay dã chiến ăn tạm thôi. Vậy chứ tối lên ổ nằm mà không cảm thấy đói bụng và thèm thịt sảng đó thầy, chắc tui sắp tu được rồi hihi.
 
Bà nội thì ... người đi qua đời tôi cũng đã vài phùa nên giờ không muốn cất công "tìm" ai nữa nhưng ai "tìm" mình thì rất hân hạnh  Lol

Nói chứ đâu phải ai cũng thuộc loại gương mẫu như thầy 5, tui thuộc type lãng tử nên cuộc đời nó chảy theo cái hướng khác. Và còn có những cái rắc rối chủ quan lẫn khách quan của cuộc đời nên giờ thây kệ đi ... lâu rồi đời mình cũng qua   Shy .
Reply
(2022-05-29, 02:04 AM)005 Wrote:  Điều kiện này làm sao chứng minh. Winking-face4

Đây chỉ là 1 cách nói ám chỉ sự trân trọng, yêu thương thật lòng. Chứng minh thì cần thời gian để cảm nhận. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Thời sự thế giới đang nóng hồi về chiến tranh giữa tụi Nga phát xít và nước Ukraine yếu thế bị xâm lăng.
Mọi người đều lo lắng chiến tranh sẽ lan rộng thành thế chiến III và thành chiến tranh hạt nhân.
Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra không biết toàn thể nhân loại có bị xóa sổ hay không?
Nếu không chắc chỉ có một vài chỗ trên trái đất là tạm thời không bị quét sạnh bởi đầu đạn hạt nhân.
Những nơi này phải ở nơi cô lập, cách xa những lò lửa của chiến tranh và không có một vị trí chiến lược nào cả.

Những nơi này theo tôi nghĩ chắc là: Tân Tây Lan, đảo Tasmania (Úc), những nước nhỏ ở Nam Mỹ, Nam Phi.

Trong đó Tây Tây Lan có lẽ là đất nước lý tưởng nhất.
Reply
Có vài chậu lan sao mà lá cứ vàng ra rồi rụng cuối cùng chỉ còn 1, 2 lá. Kéo ra và bỏ hết lớp moss thì thấy bộ rễ hư hết rồi nên tỉa bớt và nhúng nước thử. 
[Image: h1.png]


Nhiều cây khác cũng như vậy, lá không vàng thì cũng héo queo héo quắt ghét quá đem ra nhúng nước hết. 
[Image: 20220604-170236.jpg]


Xong xuôi đi ăn chay  Wink
[Image: 20220604-193817.jpg]
Reply
(2022-05-31, 07:25 PM)phai Wrote: Thời sự thế giới đang nóng hồi về chiến tranh giữa tụi Nga phát xít và nước Ukraine yếu thế bị xâm lăng.
Mọi người đều lo lắng chiến tranh sẽ lan rộng thành thế chiến III và thành chiến tranh hạt nhân.
Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra không biết toàn thể nhân loại có bị xóa sổ hay không?
Nếu không chắc chỉ có một vài chỗ trên trái đất là tạm thời không bị quét sạnh bởi đầu đạn hạt nhân.
Những nơi này phải ở nơi cô lập, cách xa những lò lửa của chiến tranh và không có một vị trí chiến lược nào cả.

Những nơi này theo tôi nghĩ chắc là: Tân Tây Lan, đảo Tasmania (Úc), những nước nhỏ ở Nam Mỹ, Nam Phi.

Trong đó Tây Tây Lan có lẽ là đất nước lý tưởng nhất.

Nhắc chuyện Thế chiến III thì tôi nhớ hôm trước có đọc một tài liệu ngắn nói về vài loại vũ khí hiện đại của Mỹ, trong đó trích câu nói của nhà bác học Albert Enstein (sau khi ông nhận thấy sự hủy diệt tàn phá của Thế chiến II) khi được hỏi vũ khí gì sẽ dùng trong World War III, thì ông trả lời dí dỏm như sau: "I have no idea what weapons we'll be using in World War III, but World War IV will be fought with sticks and stones".  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-06-04, 08:10 PM)phai Wrote: Có vài chậu lan sao mà lá cứ vàng ra rồi rụng cuối cùng chỉ còn 1, 2 lá. Kéo ra và bỏ hết lớp moss thì thấy bộ rễ hư hết rồi nên tỉa bớt và nhúng nước thử. 
[Image: h1.png]


Nhiều cây khác cũng như vậy, lá không vàng thì cũng héo queo héo quắt ghét quá đem ra nhúng nước hết. 
[Image: 20220604-170236.jpg]


Xong xuôi đi ăn chay  Wink
[Image: 20220604-193817.jpg]


Cho Cỏ xin cái trứng với khoảng chừng 6 miếng đậu hũ, để dành lại cho anh phai 1 miếng và nhường lại cho anh cái chi chi ở giữa. Shy

Hoa lan Cỏ tặng mấy người cùng chổ làm thì nó tươi tốt tới mấy năm, còn của Cỏ được tặng thì nó chết quách từ đời thưở nào. Ấy dzaaaa.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2022-06-04, 10:35 PM)Green Grass Wrote: Cho Cỏ xin cái trứng với khoảng chừng 6 miếng đậu hũ, để dành lại cho anh phai 1 miếng và nhường lại cho anh cái chi chi ở giữa. Shy

Hoa lan Cỏ tặng mấy người cùng chổ làm thì nó tươi tốt tới mấy năm, còn của Cỏ được tặng thì nó chết quách từ đời thưở nào. Ấy dzaaaa.

Anh có 7 miếng đậu hũ mà Cỏ đòi 6 rồi, không sao anh mời Cỏ luôn miếng còn lại cho nó khỏi lẻ loi còn anh ngồi ngắm Cỏ ăn cũng được, còn Cỏ mà ăn được thì anh gọi Cỏ bằng ... bằng gì ta   Wink .

Cái chi chi ở giữa là gạo trộn hạt quinoa nấu thành cơm đó Cỏ. Hạt quinoa ít carb và nhiều fiber hơn rice nên trộn vào nấu thành cơm ăn cho ... nó lành  Wink .

Mấy lan của anh mới bị năm nay à, mấy năm trước hoa nở tưng bừng.
Reply
(2022-06-04, 11:04 PM)phai Wrote: Anh có 7 miếng đậu hũ mà Cỏ đòi 6 rồi, không sao anh mời Cỏ luôn miếng còn lại cho nó khỏi lẻ loi còn anh ngồi ngắm Cỏ ăn cũng được, còn Cỏ mà ăn được thì anh gọi Cỏ bằng ... bằng gì ta   Wink .

Cái chi chi ở giữa là gạo trộn hạt quinoa nấu thành cơm đó Cỏ. Hạt quinoa ít carb và nhiều fiber hơn rice nên trộn vào nấu thành cơm ăn cho ... nó lành  Wink .

Mấy lan của anh mới bị năm nay à, mấy năm trước hoa nở tưng bừng.

Cỏ cũng ăn vậy, nhưng mua gói làm sẵn, liệng vô microwave là xong hoặc oatmeal.

Hy vọng mấy cây hoa của anh sẽ mau trổ hoa.

Cỏ mà ăn được thì anh gọi Cỏ bằng ... bằng gì ta. Thì gọi là ... thảo ăn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2022-06-05, 01:18 AM)Green Grass Wrote: Cỏ cũng ăn vậy, nhưng mua gói làm sẵn, liệng vô microwave là xong hoặc oatmeal.

Hy vọng mấy cây hoa của anh sẽ mau trổ hoa.

Cỏ mà ăn được thì anh gọi Cỏ bằng ... bằng gì ta. Thì gọi là ... thảo ăn. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cỏ mà ăn được thì anh gọi Cỏ bằng ... bằng gì ta. Thì gọi là ... thảo ăn ... gian   Lol
Reply
Còn vài cây nữa lôi ra thấy bộ rễ cũng hư gần hết, hèn chi nó cứ tà tà vàng lá rồi ngủm.
Lại tỉa rễ hư và nhúng nước.

[Image: lan01.png]



Giờ ngồi ... chờ.
[Image: 20220605-103714.jpg]



Bù lại mấy cây lan người ta cho hôm bữa chợt ra lan tiếp.
[Image: 20220604-173457.jpg]
Reply
(2022-06-04, 08:10 PM)phai Wrote: Có vài chậu lan sao mà lá cứ vàng ra rồi rụng cuối cùng chỉ còn 1, 2 lá. Kéo ra và bỏ hết lớp moss thì thấy bộ rễ hư hết rồi nên tỉa bớt và nhúng nước thử. 
[Image: h1.png]


Nhiều cây khác cũng như vậy, lá không vàng thì cũng héo queo héo quắt ghét quá đem ra nhúng nước hết. 
[Image: 20220604-170236.jpg]


Xong xuôi đi ăn chay  Wink
[Image: 20220604-193817.jpg]
tôi vừa bị lấy viên kim cương trong thận ra
giờ cũng phải ăn chay Cheer
Reply