Chương Trình Vui Xuân Đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
(2022-02-06, 07:08 AM)Ninh Van Wrote: Kaos-1 Kaos-1 Cô 3 Trà, và anh Thiền Sư hát hay

Kì này anh Thiền sư đứng nhất rồi, hát chung 2 người đẹp nhất VB  2leluoi

Âm thanh hay, giọng hát nhẹ nhàng ( Câu hát đuổi rất khéo  ) 

[Image: X3lRC54.jpg]

Thanks, Ninh Van.   Tulip4

Ninh Vân... cưng dễ thương quá hè, lúc nào cũng ủng hộ anh Thiền sư. 

Tiếc là Ninh Vân ván đã đóng thuyền cũng đã... lâu, nếu không thì anh thiền sư sẽ tìm một chàng hào hoa phong nhã, hiền hoà, hiên ngang, bất khuất, khí độ lẫm lẫm để mai mối, để se nối duyên tơ hồng cho Ninh Vân.  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nướcEm đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành đào hoen nắng chan hoà!
Chim ca thương mến,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương,
dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân.

Điệp khúc:
Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua

Có muốn viết intro cho bài hát cũng thừa thãi vì chỉ cần nghe giai điệu và lời ca ta cũng thấy như tâm hồn hòa nhập với cái nhẹ nhàng lãng đãng của một thời xa xưa khi thế hệ trước chúng ta đã không bị những hệ lụy của vật chất đè nặng như bây giờ.
Và bài hát đã có dấu ấn của hai trong những nhạc sĩ tiến chiến tài hoa nhất cũng đủ nói lên giá trị của nó.

Hôm nay có người bạn với chất giọng nhỏ nhẹ mềm mại như tà áo lụa rung theo gió Xuân đến với c/t Tết của chúng ta, mời các bạn cùng "nghe ríu rít oanh ca" với giọng hát của O Bạch và bài Xuân ca đã 80 năm tuôi nhưng vẫn luôn mới mỗi độ Xuân về, bài Bến Xuân của hai cố nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy:

Bến Xuân (Văn Cao | Phạm Duy) O Bạch

[Image: BenXuan.png] 
Reply
(2022-02-07, 01:43 PM)phai Wrote: Không kể đâu hihi,

Những cuộc tình chông chênh ... đã đi vào quá khứ ... như con sóng bồng bềnh ... vỗ quanh một đời hư  Biggrin .


Vào khoe tiền lì xì thôi, trong đây chắc đâu có mấy bạn còn được tiền lì xì như tui.

[Image: IMG-20220207-133159.jpg]

Nhưng không đủ mua hộp nho nửa ký này để đãi tân niên các bạn VB

 [Image: IMG-20220206-172802.jpg]
em được lì xì it' hơn anh  Biggrin


nho gì mắc quá....chắc từ bên Nhật qua ah Admire   Rollin

Reply
(2022-02-07, 01:43 PM)phai Wrote: Không kể đâu hihi,

Những cuộc tình chông chênh ... đã đi vào quá khứ ... như con sóng bồng bềnh ... vỗ quanh một đời hư  Biggrin .


Vào khoe tiền lì xì thôi, trong đây chắc đâu có mấy bạn còn được tiền lì xì như tui.

[Image: IMG-20220207-133159.jpg]

Nhưng không đủ mua hộp nho nửa ký này để đãi tân niên các bạn VB

 [Image: IMG-20220206-172802.jpg]

Em cũng được lì xì nha. Năm ngoái thì không có, năm nay em có 2 người lì xì. Nhiều hơn anh chút đỉnh, dư mua nho luôn  Shy
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-02-06, 07:42 PM)TeaOla Wrote: @ Chị MYT & anh5
Anh chị hát nhạc Tây luôn ..bravo! Clap LOL-4 Kaos-1  
Anh chị cho em yêu cầu " Bài Ca Ngợi Tình Yêu " được không? đó là bài nhạc Pháp em rất thích Thankyou

Hello Tea

Đọc tên bài hát lạ hoắc, chị vô search youtube mới biết bài này bé Tea ơi, nên bài này chị xin khất nhe. Anh 5 biết bài này, bé níu áo ảnh nha Cheer Tulip4

Quote:Cô Ba Trà ơi, cho LL gửi lời cảm ơn anh Người Khách Lạ cùng song ca bài tân cổ nhen [Image: tulip4.png] . Cám ơn Mãi Yêu Thương viết intro hay quá, đọc lên nghe du dương không thua gì bài valse vừa hát á [Image: tulip4.png] . Và cám ơn các bạn đã tặng LIKE. 

LLP ơi  Smiling-face-with-halo4

Lần nào hát song ca cũng để LLP mix hết trơn. Hihihi. Bữa nào mình hát tiếp nhe. 

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-02-07, 08:36 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em cũng được lì xì nha. Năm ngoái thì không có, năm nay em có 2 người lì xì. Nhiều hơn anh chút đỉnh, dư mua nho luôn  Shy

Bởi vậy người ta mới nói Việt Nam mình giờ giầu hơn hải ngoại. Anh cũng có hai người lì xì mà công lại không đủ mua 1/4 hộp  Wink .
Reply
Tui chả có ai cho đồng nào, năm nay hẻo thật. Mad

Reply
(2022-02-07, 09:16 PM)phai Wrote: Bởi vậy người ta mới nói Việt Nam mình giờ giầu hơn hải ngoại. Anh cũng có hai người lì xì mà công lại không đủ mua 1/4 hộp  Wink .

Dạ phải, VN giàu hơn hải ngoại mà. Đó là chưa kể còn lì xì bằng chuyển khoản  Smiling-face-with-halo4

Em thì thích cầm bao lì xì hơn. 

Quote:Tui chả có ai cho đồng nào, năm nay hẻo thật. [Image: mad.png]

Biết vậy thì em đã không khoe cho anh khỏi tủi thân ha. Hihihi.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-02-07, 07:28 PM)SugarBabe Wrote: em được lì xì it' hơn anh  Biggrin


nho gì mắc quá....chắc từ bên Nhật qua ah Admire   Rollin

Ừa anh cũng không ngờ sao có loại trái cây mắc khiếp. 
Có hộp dâu kia anh đếm thấy vỏn vẹn 9 trái mà họ ghi giá $18.99, vây là hơn 2 đồng 1 trái dâu, phải chi họ bán lẻ từng trái anh cũng mua 1 trái ăn thử coi
có ngon như cô ... dâu không mà mắc vậy  Lol
Reply
(2022-02-07, 03:59 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Trời trời, ngũ ca mà kg biết bài classic ni huh?  Ngũ ca nói thật hay đùa ạ?

Bài ni muội nhớ mấy chữ này…

La mer, qu'au ciel d'été confond
Ses blancs moutons avec les anges si purs
La mer, bergère d'azur… infinie

 Bài này 5 hát năm 2006 dưới tựa đề là Beyond the Sea, 5 không biết bài này gốc Tây là thiệt chứ không đùa đâu. Shy
 Để hôm nào hát lại so sánh 2 Version một Anh một Pháp cách nhau 20 năm coi ra sao. Shy Lúc đó sẽ dán cả hai bài.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-02-07, 09:18 PM)Ech Wrote: Tui chả có ai cho đồng nào, năm nay hẻo thật.  Mad

 Tui không có lì xì từ 7 năm nay rồi, từ ngày mẹ tui về thế giới bên kia. Bù lại năm nào tui cũng lì xì con cái chuyển qua trương mục, mỗi năm càng  phải tăng số lượng lên vì kinh tế lạm phát. Mad Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-02-07, 11:14 PM)phai Wrote: Ừa anh cũng không ngờ sao có loại trái cây mắc khiếp. 
Có hộp dâu kia anh đếm thấy vỏn vẹn 9 trái mà họ ghi giá $18.99, vây là hơn 2 đồng 1 trái dâu, phải chi họ bán lẻ từng trái anh cũng mua 1 trái ăn thử coi
có ngon như cô ... dâu không mà mắc vậy  Lol

 Anh xúc tiến quầy trái cây trong diễn đàn này đi. Trong đây hằng ngày đi ăn cháo ngóng mì ngó cũng đã thèm, giờ thêm nho nghía nữa là "quàng hảo". hihihihi 

Becuoi

 Ai mua nho anh bán nho cho...
 Chẳng bán tình dziên ước hẹn họ  tèng tèng tèng.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-02-07, 05:46 PM)anattā Wrote: Thanks, Ninh Van.   Tulip4

Ninh Vân... cưng dễ thương quá hè, lúc nào cũng ủng hộ anh Thiền sư. 

Tiếc là Ninh Vân ván đã đóng thuyền cũng đã... lâu, nếu không thì anh thiền sư sẽ tìm một chàng hào hoa phong nhã, hiền hoà, hiên ngang, bất khuất, khí độ lẫm lẫm để mai mối, để se nối duyên tơ hồng cho Ninh Vân.  2leluoi

 Anh nói dài quá, nói ngắn gọn là nếu không anh hiến thân đền đáp là được rồi. hihihi Đầu năm đùa thôi nhe anh Tà, Ninh Vân. Đừng giận mất đẹp. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-02-07, 01:27 AM)005 Wrote: Cám ơn LLP, LLP ở Toronto hay Quebec cũng được, lên sân khấu làm một bài nhạc tiếng Tây cho 5 và MYT có bạn đồng hành nha. hihihi  Thankyou

Hihi, LL ở Montreal, LL chưa có bài mới anh Năm ui, chỉ có bài này là mới nhất trước khi chàng Sửu giã từ Smiling-face-with-halo4. Giờ này bàn dân VB đi dệt mộng gần hết rồi, chắc chỉ còn Ninh Vân với anh Năm thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4. LL dán cho vui hén.



Reply
(2022-02-07, 11:16 AM)Ninh Van Wrote: nàng LLP ui, Ta nghe nàng hát giống 1 nick KimAnh lúc trước ta quen bên MT? 

Cái kinh của ta mới có 5° thôi hà haha, kì này đợi có lương phải làm cái mới đọc cho kĩ  Rollin. Nhưng nhờ vậy có những nụ cười hơn thang thuốc bổ á Nàng

Oh KimAnh là cháu của BL? .... hihi, hong phải đâu là hong phải đâu  Rollin, vậy là NV vẫn chưa đoán ra được LL là ai hén, thui cứ để bí mật vậy đi rồi từ từ ... bật mí sau nha nàng  Rolling-on-the-floor-laughing4 Tulip4 

NV có độ mắt hơi cao ha, LL mới nghe người quen dụ khị mua cái kính bên VN, 100 đô, họ mang qua... mèn ơi, nhìn thì đẹp lắm mà mang vào nhức đầu hoa mắt thê thảm, không biết họ đo kiểu gì nữa, mà mắt LL chỉ cần kính lão thôi hà, giờ thì đành ngậm tâm.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply