TÂM BỆNH
#1
TÂM BỆNH.
* Một nhà khoa học muốn kiểm tra lý thuyết của mình :
Ông ta cần một tình nguyện viên chết vào phút cuối. 
Cuối cùng ông ta tìm thấy, đó là một người đàn ông bị kết án tử hình trên ghế điện.
Nhà khoa học đề nghị người tử tù, tham gia vào một thí nghiệm khoa học giảm nhịp tim xuống mức thấp nhất khi máu chảy từ từ đến giọt cuối cùng.
Nhà khoa học giải thích với người tử tù có một cơ hội sống sót tối thiểu, nhưng cái chết sẽ đến mà không phải chịu đựng đau đớn trên ghế điện.
Người tử tù đồng ý vì chết như thế này vẫn tốt hơn ngồi ghế điện. 
Người tử tù bị đeo cáng và trói lại để anh ta không thể cử động. 
Nhà khoa học sau đó thực hiện một vết cắt nhỏ trên cổ tay và đặt một chiếc dĩa nhôm dưới cổ tay.
Vết cắt nhỏ chỉ ngoài da, nhưng người tử tù tin rằng tĩnh mạch của mình đã bị cắt. 
Một ống dây dẫn nhỏ có van nhỏ điều chỉnh giọt nước nhễu vào dĩa nhôm.
Người tử tù nghe thấy tiếng động nhễu và đếm từng giọt, anh ta nghĩ là máu của mình. 
Cho đến khi nhà khoa học chỉnh van giảm giọt nước chậm hơn, khiến người tử tù tin rằng mình đã cạn máu.
Vài phút sau, khuôn mặt người tử tù thất sắc và nhịp tim tăng dần. 
Khi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, nhà khoa học đóng van ngừng giọt nước và trái tim người tử tù cũng dừng ngay. 
Người tử tù đã chết.
Nhà khoa học này có thể chứng minh rằng tất cả những gì chúng ta cảm nhận được, dù tích cực hay tiêu cực đều ảnh hưởng đến toàn bộ tâm lý của chúng ta.
Khi người ta nói rằng có một loại Virus chết người, mọi người sợ hãi về nó. 
Khi chúng ta thu thập thông tin, cả ngày lẫn đêm chúng ta tràn ngập nỗi sợ hãi và khả năng miễn dịch ngày càng suy yếu bởi nỗi sợ hãi.
Hôm nay mọi người biết rằng nguy cơ tử vong do Virus thực sự là có. 
Nhưng tâm trí của bạn sợ hãi. 
Trên thực tế sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của bạn. 
Không Vi.ru.s nào có sức mạnh gây nguy hiểm nếu sức khỏe của bạn tốt và bạn không sợ hãi phi lý
Có lẽ đây cũng là lý do khiến nhiều trẻ em sống sót trong những tình trạng rất nghiêm trọng bởi vì tâm trí của chúng không biết sợ hãi phi lý.
Vì vậy, hãy cẩn thận với những suy nghĩ nỗi sợ hãi và những gì bạn đặt niềm tin vào sức khỏe của chính mình.
St.
Reply
#2
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Chúng ta nên tích cực chủng ngừa. Như vậy, nếu có rủi ro mắc bệnh, cơn bệnh sẽ nhẹ rất nhiều. 

Hàng năm, LTP chích ngừa bệnh cúm. Ngoài ra, LTP cũng chích ngừa các loại bệnh khác như phong đòn gánh, sưng phổi, vân vân.

Nhờ có thuốc chủng, nhiều chứng bệnh hầu như biến mất.
Reply
#3
chúc Phong sống đến ngàn tuổi 


Tulip4
Reply
#4
(2021-12-03, 11:36 PM)tuyetvan Wrote: chúc Phong sống đến ngàn tuổi 


Tulip4

Chúc Vân vạn tuế.

Bouquet4
Reply
#5
(2021-12-03, 03:11 PM)abc Wrote: TÂM BỆNH.
* Một nhà khoa học muốn kiểm tra lý thuyết của mình :
Ông ta cần một tình nguyện viên chết vào phút cuối. 
Cuối cùng ông ta tìm thấy, đó là một người đàn ông bị kết án tử hình trên ghế điện.
Nhà khoa học đề nghị người tử tù, tham gia vào một thí nghiệm khoa học giảm nhịp tim xuống mức thấp nhất khi máu chảy từ từ đến giọt cuối cùng.
Nhà khoa học giải thích với người tử tù có một cơ hội sống sót tối thiểu, nhưng cái chết sẽ đến mà không phải chịu đựng đau đớn trên ghế điện.
Người tử tù đồng ý vì chết như thế này vẫn tốt hơn ngồi ghế điện. 
Người tử tù bị đeo cáng và trói lại để anh ta không thể cử động. 
Nhà khoa học sau đó thực hiện một vết cắt nhỏ trên cổ tay và đặt một chiếc dĩa nhôm dưới cổ tay.
Vết cắt nhỏ chỉ ngoài da, nhưng người tử tù tin rằng tĩnh mạch của mình đã bị cắt. 
Một ống dây dẫn nhỏ có van nhỏ điều chỉnh giọt nước nhễu vào dĩa nhôm.
Người tử tù nghe thấy tiếng động nhễu và đếm từng giọt, anh ta nghĩ là máu của mình. 
Cho đến khi nhà khoa học chỉnh van giảm giọt nước chậm hơn, khiến người tử tù tin rằng mình đã cạn máu.
Vài phút sau, khuôn mặt người tử tù thất sắc và nhịp tim tăng dần. 
Khi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, nhà khoa học đóng van ngừng giọt nước và trái tim người tử tù cũng dừng ngay. 
Người tử tù đã chết.
Nhà khoa học này có thể chứng minh rằng tất cả những gì chúng ta cảm nhận được, dù tích cực hay tiêu cực đều ảnh hưởng đến toàn bộ tâm lý của chúng ta.
Khi người ta nói rằng có một loại Virus chết người, mọi người sợ hãi về nó. 
Khi chúng ta thu thập thông tin, cả ngày lẫn đêm chúng ta tràn ngập nỗi sợ hãi và khả năng miễn dịch ngày càng suy yếu bởi nỗi sợ hãi.
Hôm nay mọi người biết rằng nguy cơ tử vong do Virus thực sự là có. 
Nhưng tâm trí của bạn sợ hãi. 
Trên thực tế sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của bạn. 
Không Vi.ru.s nào có sức mạnh gây nguy hiểm nếu sức khỏe của bạn tốt và bạn không sợ hãi phi lý
Có lẽ đây cũng là lý do khiến nhiều trẻ em sống sót trong những tình trạng rất nghiêm trọng bởi vì tâm trí của chúng không biết sợ hãi phi lý.
Vì vậy, hãy cẩn thận với những suy nghĩ nỗi sợ hãi và những gì bạn đặt niềm tin vào sức khỏe của chính mình.
St.

 
 Tâm lý cá nhân khác với tâm lý cộng đồng. 

 Những người làm khoa học có trách nhiệm phải nói toàn bộ sự thật về căn bệnh.

 Những người làm chính trị có bổn phận lèo lái xã hội vượt qua cái dịch. 

 Người dân có bổn phận tự chăm sóc bản thân bằng cách tìm hiểu căn bệnh theo khoa học. Vì khoa học có nền tảng chứng minh nhưng thuyết âm mưu thì không. 

Người phổ biến thuyết âm mưu là thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
lái xe ngoài đường cũng nguy hiễm lắm 

vậy mình ... không nên lái xe ??


Suytu


mấy người hút thuốc , uống rượu , biết nguy hiễm cho sức khoẽ , nhưng họ vẫn làm ... thì sao ??

có ai tin không ??? chết có nhiều cách chết lắm , chứ không phải chỉ có COVID mới làm người ta chết

chắc không ai tin ??

trước khi có COVID , hình như cũng có .. người chết 

chứ đâu cần phải có COVID , con người mới biết , để sợ chết 


Suytu
Reply
#7
(2021-12-03, 11:59 PM)tuyetvan Wrote: lái xe ngoài đường cũng nguy hiễm lắm 

vậy mình ... không nên lái xe ??


Suytu


mấy người hút thuốc , uống rượu , biết nguy hiễm cho sức khoẽ , nhưng họ vẫn làm ... thì sao ??

có ai tin không ??? chết có nhiều cách chết lắm , chứ không phải chỉ có COVID mới làm người ta chết

chắc không ai tin ??

trước khi có COVID , hình như cũng có .. người chết 

chứ đâu cần phải có COVID , con người mới biết , để sợ chết 


Suytu
  • Nếu kỹ năng lái xe kém quá thì nên ở nhà. Không nên viện lý do không sợ chết mà ra đường. Vì ra đường là hại mình và hại người.
  • Những người biết hại cho sức khỏe dẫn đến ung thư phổi, ung thư gan ..v.v. mà vẫn làm là không biết tự bảo vệ mình. Đáng chết. Nhưng nếu uống rượu và hút thuốc gây hại đến người chung quanh thì đáng phạt.
  • Trước khi có dịch covid-19 cũng có bệnh và tai nạn khiến cho người chết. Nhưng không phải vì thế mà xem nhẹ covid. Người có suy nghĩ thông thường học tập được cách sống không lần vào vết xe cũ. 
  • Nếu mình không sợ chết, không hại ai thì không có gì đáng nói. Còn không sợ chết mà gieo những thuyết âm mưu khiến người chung quanh xem thường mối nguy hiểm là người nên loại ra khỏi xã hội. Vì ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ví dụ như ông mục sư Tin Lành nào đó bên Mỹ xem thường dịch covid-19, chống đối việc chích ngừa. Đã chết hôm qua sau khi bị nhiễm covid 3-4 tuần. Nếu vị mục sư này chỉ "chết mình ên", "chết êm thấm" thì đó là chuyện của y và gia đình y. Nhưng nếu ông này có cả một cái đài phát thanh và phổ biến việc mình chống việc chích ngừa và khiến nhiều người khác trong xã hội bị ảnh hưởng, tin theo, thì ông này đáng bị phạt.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2021-12-04, 12:17 AM)005 Wrote:
  • Nếu kỹ năng lái xe kém quá thì nên ở nhà. Không nên viện lý do không sợ chết mà ra đường. Vì ra đường là hại mình và hại người.
  • Những người biết hại cho sức khỏe dẫn đến ung thư phổi, ung thư gan ..v.v. mà vẫn làm là không biết tự bảo vệ mình. Đáng chết. Nhưng nếu uống rượu và hút thuốc gây hại đến người chung quanh thì đáng phạt.
  • Trước khi có dịch covid-19 cũng có bệnh và tai nạn khiến cho người chết. Nhưng không phải vì thế mà xem nhẹ covid. Người có suy nghĩ thông thường học tập được cách sống không lần vào vết xe cũ. 
  • Nếu mình không sợ chết, không hại ai thì không có gì đáng nói. Còn không sợ chết mà gieo những thuyết âm mưu khiến người chung quanh xem thường mối nguy hiểm là người nên loại ra khỏi xã hội. Vì ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ví dụ như ông mục sư Tin Lành nào đó bên Mỹ xem thường dịch covid-19, chống đối việc chích ngừa. Đã chết hôm qua sau khi bị nhiễm covid 3-4 tuần. Nếu vị mục sư này chỉ "chết mình ên", "chết êm thấm" thì đó là chuyện của y và gia đình y. Nhưng nếu ông này có cả một cái đài phát thanh và phổ biến việc mình chống việc chích ngừa và khiến nhiều người khác trong xã hội bị ảnh hưởng, tin theo, thì ông này đáng bị phạt.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- những tay đua xe , lái giỏi , cũng vẩn có thể chết vì lái xe như thường ... mình lái giỏi , nhưng gặp người khác sơ hở , mình cũng vẫn chết như thường 


- đâu phải ai dính Covid đều bị chết .... 

nếu immune system của họ mạnh , họ vẫn có thể vượt qua

nhưng người chết là vì , họ có immune system yếu , giống như họ có những bịnh khác tiềm ẫn , khiến immune system họ yếu , thì khi gặp con vi trùng này , họ sẽ bị gục ngã liền

chứ đâu phải ai dính con vi trùng này đều phải chết đâu (cái này là nói chuyện trước khi chuyện chích đưa ra)
Reply
#9
bây giờ Vân hỏi anh 5  , có ai không chết không ??

mà ngồi đó nói ... tại người này thế này , họ chết .. tại người kia thế nọ , họ chết

vậy anh không thế nào cả , anh nghĩ anh ... sẽ không chết ??


ANH CÓ NGHE NGƯỜI TA NÓI CÂU .. TRỜI KÊU AI NẤY DẠ KHÔNG ?


Suytu
Reply
#10
(2021-12-04, 12:29 AM)tuyetvan Wrote: bây giờ Vân hỏi anh 5  , có ai không chết không ??

mà ngồi đó nói ... tại người này thế này , họ chết .. hay người kia thế nọ , họ chết

vậy anh không thế nào cả , anh nghĩ anh ... sẽ không chết ??


Suytu

Không ai sống mãi cả. Nhưng chết ngay vì xem nhẹ cơn dịch, không chịu chích ngừa, hay nhiều năm nữa mới già chết Tuyết Vân chọn cái nào?  Muốn ở lâu bên người thân của mình hay thích đi cho sớm?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#11
bây giờ tĩ dụ , anh có bịnh tiềm ẫn , immune system của anh yếu ... anh nghĩ anh chích vào , thì anh sẽ không chết ???


1 khi thể xác anh có bịnh tiềm ẫn ...

immune system anh yếu đi rồi

bây giờ có chích 20 mũi thuốc cho anh 

immune system của anh cũng không mạnh lại được



thì khi con virus vô , anh vẫn chết như thường 

anh tin không ??
Reply
#12
(2021-12-04, 12:29 AM)tuyetvan Wrote: ANH CÓ NGHE NGƯỜI TA NÓI CÂU .. TRỜI KÊU AI NẤY DẠ KHÔNG ?


Suytu

 Có nghe. Ý nói mỗi người nân chấp nhận một số phận đã định qua ông ... trời.  Vậy Tuyết Vân cho biết ông trời là ai?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#13
chuyện Vân chết khi nào , không phải do Vân chọn

vì Trời có kêu , thì Vân mới dạ

Trời không kêu , Vân có muốn dạ , cũng đâu có dạ được 


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#14
(2021-12-04, 12:33 AM)tuyetvan Wrote: bây giờ tĩ dụ , anh có bịnh tiềm ẫn , immune system của anh yếu ... anh nghĩ anh chích vào , thì anh sẽ không chết ???


1 khi thể xác anh có bịnh tiềm ẫn ...

immune system anh yếu đi rồi

bây giờ có chích 20 mũi thuốc cho anh 

immune system của anh cũng không mạnh lại được



thì khi con virus vô , anh vẫn chết như thường 

anh tin không ??

 5 tin vào khoa học nhiều hơn suy diễn. Nếu số người chưa chích chết ít hơn số người đã chích rồi thì 5 tin tưởng vào việc chích. Tuyết Vân không phân biệt được sự việc này chăng?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#15
(2021-12-04, 12:34 AM)005 Wrote:  Có nghe. Ý nói mỗi người nân chấp nhận một số phận đã định qua ông ... trời.  Vậy Tuyết Vân cho biết ông trời là ai?

anh muốn nghĩ ông Trời là ai , đó là tuỳ anh

the point Vân muốn nói ở đây

- khi tới ngày mình đi , thì mình phải đi

- cho dù anh có chui xuống đít giường anh trốn , mà tới ngày anh đi , anh cũng không thoát được
Reply