TÂM BỆNH
#31
(2021-12-04, 12:47 AM)tuyetvan Wrote: ok , tỉ dụ anh ở 1 nơi đang bị pháo kích vì chiến tranh

anh không biết số phận anh có chết ngày hôm đó không 

anh chui xuống gầm giường trốn

NHƯNG NẾU SỐ PHẬN ANH TỚI , ANH CÓ TRỐN DƯỚI GẦM GIƯỜNG ANH CŨNG CHẾT , DĨ NHIÊN ANH ĐÂU BIẾT ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NGÀY CUỐI CUẢ MÌNH KHÔNG 

Vân đâu thấy gì vô lý đâu  Shy

 Đâu có ai biết đi lính chết lúc nào nhưng người ta vẫn trốn đấy thôi:  quân phục lính rằn ri, xanh, nâu cho tiệp với màu đất, màu lá cây thiên nhiên. Bởi vì người chịu trách nhiệm trong quân đội, không muốn thấy lính của mình khơi khơi chết oan. Cho nên phải bằng mọi cách giảm xác suất "chết oan" xuống dưới mắt cá. Tuyết Vân cho rằng quân đội trên thế giới này đều sợ chết chăng? Người ta chỉ không muốn chết một cách oan uổng mà thôi.  Wink

PS: By the way, Tuyết Vân thích trốn dưới gầm giường vậy? Có kinh nghiệm gì kể bà con nghe mau! :-)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#32
(2021-12-04, 12:50 AM)Ech Wrote: Oh, em Vân này nằm luôn ở trỏng chứ đâu thèm đi guốc  Innocent

ở trỏng là ở trỏng đâu anh Ếch ??

Rollin
Reply
#33
(2021-12-04, 12:52 AM)tuyetvan Wrote: ở trỏng là ở trỏng đâu anh Ếch ??

Rollin

(2021-12-04, 12:47 AM)005 Wrote:  Hm, lại muốn đi guốc trong bụng 5.  Ở đây người không sợ người khác đi guốc trong bụnganh 3 Ếch. Tự vì bụng ảnh bự. 5 sợ à nha.  Wink
Becuoi

Reply
#34
(2021-12-04, 12:49 AM)tuyetvan Wrote: còn chuyện chích hay không chích

đố anh ... bây giờ tĩ dụ số Vân tới 

anh nghĩ .. Vân chích , Vân không chết 

really ??


Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

 Việc này tin chứ. Nếu TV đi chích, số phận TV nếu có, nó sẽ là số 9, đẹp như trăng rằm, không chết đâu.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#35
(2021-12-04, 12:51 AM)005 Wrote:  Đâu có ai biết đi lính chết lúc nào nhưng người ta vẫn trốn đấy thôi:  quân phục lính rằn ri, xanh, nâu cho tiệp với màu đất, màu lá cây thiên nhiên. Bởi vì người chịu trách nhiệm trong quân đội, không muốn thấy lính của mình khơi khơi chết oan. Cho nên phải bằng mọi cách giảm xác suất "chết oan" xuống dưới mắt cá. Tuyết Vân cho rằng quân đội trên thế giới này đều sợ chết chăng? Người ta chỉ không muốn chết một cách oan uổng mà thôi.  Wink

PS: By the way, Tuyết Vân thích trốn dưới gầm giường vậy? Có kinh nghiệm gì kể bà con nghe mau! :-)


hihi , anh muốn Vân kễ trốn dưới đít giường , nghề của nàng đó nha 


Vân lai tàu , ba tàu , má Việt ... ở nhà mấy anh em Vân biết nói tiếng Việt , chỉ có vài anh chị lớn biết nói chút tiếng tàu

mỗi lần có bà con bên nội tới chơi .. gặp tụi Vân , họ xỗ tiếng tàu , tụi Vân (mấy đứa nhỏ) không hiễu , nên hay bị họ la

thế là .. mổi lần thấy họ tới , tụi Vân trốn xuống đít giường .. nhìn chân họ đi qua đi lại , cũng vui vui .. kỹ niệm hồi nhỏ thôi , chứ bây giờ lớn rồi , chui xuống đít giường là mắc kẹt cứng  Rollin
Reply
#36
(2021-12-04, 12:56 AM)tuyetvan Wrote:  chui xuống đít giường là mắc kẹt cứng  Rollin

 TV nên kể tới đây thôi. Vụ kẹt cái gì không nên giới thiệu thêm.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#37
(2021-12-04, 12:55 AM)005 Wrote:  Việc này tin chứ. Nếu TV đi chích, số phận TV nếu có, nó sẽ là số 9, đẹp như trăng rằm, không chết đâu.


bây giờ tĩ dụ , Vân có vài cái bịnh tiềm ẫn

khiến immune system Vân yếu ,  giống như cái nhà còn có 1/2 chân


anh nghĩ , chích cho cố vào ... Vân chưa kịp chết vì covid , mà Vân đả chết vì bị chích

anh có nghe qua mấy chuyện , người ta chích xong rồi , lăn đùng ra chết không ???

chính vì vậy , có người làm police , doctor , nurse , họ chẳng thà mất job , chứ nhất định không chịu chích
Reply
#38
nói thiệt , Vân không ũng hộ bên nào

chích cũng ok

không chích cũng ok 

vì Vân tin , mỗi người có 1 cái số .. chích hay không chích , tới số chết , thì vẫn chết , không chết vì nguyên nhân này , thì cũng chết vì nguyên nhân khác .. Vân tin như vậy  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#39
(2021-12-04, 01:00 AM)tuyetvan Wrote: ba6y giờ tĩ dụ , Vân có vài cái bịnh tiềm ẫn

khiến immune system Vân yếu ,  giống như cái nhà còn có 1/2 chân


anh nghĩ , chích cho cố vào ... Vân chưa kịp chết vì covid , mà Vân đả chết vì bị chích

anh có nghe qua mấy chuyện , người ta chích xong rồi , lăn đùng ra chết không ???

chính vì vậy , có người làm police , doctor , nurse , họ chẳng thà mất job , chứ nhất định không chịu chích

 Cho nên đâu có ai khuyên mình chích mà không hỏi trước bệnh tình của mình. 
 Bên Đức khi chích đưa tới 3 tờ giấy: tờ giải thích thuốc chích từ A-Z, ký tên đã đọc và biết thuốc sắp chích ra sao,  tờ thứ hai là tờ khai bệnh tật tiền sử và hiện tại, tờ thứ ba là tờ ký tên đồng ý cho chích và chịu hậu quả. 

 Đâu có ai ép TV phải chích. Vì như đã nói từ tám trăm posts trước, không ai biết số phận của TV là số mấy. TV phải tự quyết định mà thôi.

Còn chuyện người chích xong lăn đùng ra chết là có, như con số quá nhỏ. Còn con số không chích mà lăn từ từ ra chết là quá lớn. Tuyết Vân có tin không?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#40
Vân nằm trong bụng anh 3 Ếch ??

hình như anh hiểu lầm câu anh 5 nói rồi 

hiểu lầm kiễu giống như câu

vợ chồng có 2 con vợ chồng hạnh phúc 


Tears-of-joy-smiley-emoticon
Reply
#41
(2021-12-04, 01:04 AM)tuyetvan Wrote: nói thiệt , Vân không ũng hộ bên nào

chích cũng ok

không chích cũng ok 

vì Vân tin , mỗi người có 1 cái số .. chích hay không chích , tới số chết , thì vẫn chết , không chết vì nguyên nhân này , thì cũng chết vì nguyên nhân khác .. Vân tin như vậy  Ok-sign-smiley-emoticon

 Như vậy là có phải hồi nhỏ nhà phụ huynh của TV  không có hút thuốc CAPSTAN phải hông?
 
 Cho anh phát súng tim anh nát
 Nhưng anh tin số phận anh còn

 Không nên buông xuôi vì cái số mà mình không hề biết là số .... mấy. Hãy sống tích cực và nắm chặt mỗi cơ hội và sau cùng là hãy tin vào khoa học.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#42
(2021-12-04, 01:05 AM)005 Wrote:  Cho nên đâu có ai khuyên mình chích mà không hỏi trước bệnh tình của mình. 
 Bên Đức khi chích đưa tới 3 tờ giấy: tờ giải thích thuốc chích từ A-Z, ký tên đã đọc và biết thuốc sắp chích ra sao,  tờ thứ hai là tờ khai bệnh tật tiền sử và hiện tại, tờ thứ ba là tờ ký tên đồng ý cho chích và chịu hậu quả. 

 Đâu có ai ép TV phải chích. Vì như đã nói từ tám trăm posts trước, không ai biết số phận của TV là số mấy. TV phải tự quyết định mà thôi.

Còn chuyện người chích xong lăn đùng ra chết là có, như con số quá nhỏ. Còn con số không chích mà lăn từ từ ra chết là quá lớn. Tuyết Vân có tin không?


không biết bên Mỹ thế nào

Vân ở Canada , Vân đả từng đi chích qua 2 mũi , họ không hề hỏi Vân có bịnh tiềm ẫn gì không 

thì anh 5 nghĩ sao ??
Reply
#43
(2021-12-04, 01:10 AM)tuyetvan Wrote: không biết bên Mỹ thế nào

Vân ở Canada , Vân đả từng đi chích qua 2 mũi , họ không hề hỏi Vân có bịnh tiềm ẫn gì không 

thì anh 5 nghĩ sao ??

 Là chính phủ y tế quá tệ. Hoặc là tờ viết khai bệnh tình có thiếu sót. Tuy nhiên TV có thể hỏi thẳng bác sĩ trước khi chích.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#44
(2021-12-04, 01:08 AM)005 Wrote:  Như vậy là có phải hồi nhỏ nhà phụ huynh của TV  không có hút thuốc CAPSTAN phải hông?
 
 Cho anh phát súng tim anh nát
 Nhưng anh tin số phận anh còn

 Không nên buông xuôi vì cái số mà mình không hề biết là số .... mấy. Hãy sống tích cực và nắm chặt mỗi cơ hội và sau cùng là hãy tin vào khoa học.


anh tin vào khoa học ???

vậy những người như vua , tỗng thống , Michael Jackson ... không xữ dụng khoa học để được sống sống và sống .. mà họ phải chấp nhận cái chết ??
Reply
#45
(2021-12-04, 01:12 AM)005 Wrote:  Là chính phủ y tế quá tệ. Hoặc là tờ viết khai bệnh tình có thiếu sót. Tuy nhiên TV có thể hỏi thẳng bác sĩ trước khi chích.

Vân thiệt ra thì không có bịnh gì cả 

nhưng Vân nói luật Canada , không xét người chích có tiểu sữ như thế nào 

Vân nghĩ bên Mỹ cũng thế thôi

Đức ... thì hơi kỹ đó  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply