TÂM BỆNH
#16
(2021-12-04, 12:34 AM)tuyetvan Wrote: chuyện Vân chết khi nào , không phải do Vân chọn

vì Trời có kêu , thì Vân mới dạ

Trời không kêu , Vân có muốn dạ , cũng đâu có dạ được 


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 Tuyết Vân vẫn chưa trả lời được "trời" là ai?  Không biết ổng là ai sao phải đợi ổng kêu?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#17
ok , thôi bây giờ tạm dẹp chuyện chích qua 

anh không tin .. MỖI NGƯỜI CÓ CÁI SỐ ??

TỚI SỐ CHẾT , MÌNH CÓ MUỐN SỐNG , CŨNG KHÔNG SỐNG ĐƯỢC

MÀ CHƯA TỚI SỐ CHẾT , MÌNH MUỐN CHẾT , CŨNG KHÔNG CHẾT ĐƯỢC 


anh tin không ?
Reply
#18
(2021-12-04, 12:36 AM)tuyetvan Wrote: anh muốn nghĩ ông Trời là ai , đó là tuỳ anh

the point Vân muốn nói ở đây

- khi tới ngày mình đi , thì mình phải đi

- cho dù anh có chui xuống đít giường anh trốn , mà tới ngày anh đi , anh cũng không thoát được

 Chuyện đó liên hệ gì đến việc không chích ngừa thì xác suất chết sớm cao hơn sau này. Có hay không câu hỏi trời định chẳng liên quan gì.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#19
(2021-12-04, 12:38 AM)tuyetvan Wrote: ok , thôi bây giờ tạm dẹp chuyện chích qua 

anh không tin .. MỖI NGƯỜI CÓ CÁI SỐ ??

TỚI SỐ CHẾT , MÌNH CÓ MUỐN SỐNG , CŨNG KHÔNG SỐNG ĐƯỢC

MÀ CHƯA TỚI SỐ CHẾT , MÌNH MUỐN CHẾT , CŨNG KHÔNG CHẾT ĐƯỢC 


anh tin không ?

 Tuyết Vân đã biết số phận của mình rồi chăng?
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#20
(2021-12-04, 12:36 AM)005 Wrote:  Tuyết Vân vẫn chưa trả lời được "trời" là ai?  Không biết ổng là ai sao phải đợi ổng kêu?

the point của Vân , không phải ông Trời là ai


the point của Vân

KHI TỚI SỐ CHẾT , MÌNH CÓ CHUI XUỐNG ĐÍT GIƯỜNG , CHUI XUỐNG HẦM TRỐN , MÌNH CŨNG VẪN CHẾT 


anh có đọc câu Vân viết không cái đả 

Shy
Reply
#21
anh hay nói lạc hướng quá 

Vân hỏi anh .. tin hay không tin vào cái số sống và chết ???


BÂY GIỜ TĨ DỤ VÂN TỚI SỐ CHẾT , ANH NGHĨ VÂN CÓ CÁCH NÀO LÀM CHO VÂN SỐNG ĐƯỢC KHÔNG 


anh trả lời thẳng vào câu hỏi Vân nha
Reply
#22
(2021-12-04, 12:39 AM)tuyetvan Wrote: the point của Vân , không phải ông Trời là ai


the point của Vân

KHI TỚI SỐ CHẾT , MÌNH CÓ CHUI XUỐNG ĐÍT GIƯỜNG , CHUI XUỐNG HẦM TRỐN , MÌNH CŨNG VẪN CHẾT 


anh có đọc câu Vân viết không cái đả 

Shy

 Tuyết Vân tin vào số phận nên sợ chui xuống gầm giường vẫn bị lôi ra, nhưng Tuyết Vân không biết số phận của mình ra sao, vậy có hơi vô lý chăng?   Wink
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#23
vô lý chổ nào ??
Reply
#24
(2021-12-04, 12:40 AM)tuyetvan Wrote: anh hay nói lạc hướng quá 

Vân hỏi anh .. tin hay không tin vào cái số sống và chết ???


BÂY GIỜ TĨ DỤ VÂN TỚI SỐ CHẾT , ANH NGHĨ VÂN CÓ CÁCH NÀO LÀM CHO VÂN SỐNG ĐƯỢC KHÔNG 


anh trả lời thẳng vào câu hỏi Vân nha

 5 đâu phải ông trời của Tuyết Vân, không biết "cái số" của TV là số mấy, làm sao biết "sửa số" cho Tuyết Vân sống khi TV đã "tới số"?

 Người ta vẫn nói "ai biết chỗ nào mà gãi" la như vậy. Nếu TV biết, TV nói 5, 5 gãi hộ cho.  Wink
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#25
(2021-12-04, 12:42 AM)tuyetvan Wrote: vô lý chổ nào ??

 Vô lý chỗ không biết số phận ra sao vẫn đòi chui xuống gầm giường. Rồi lại sợ bị nắm ra.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#26
Vân nghĩ .. anh hiểu Vân muốn nói gì , mà anh giả bộ không hiễu  Tears-of-joy-smiley-emoticon
Reply
#27
(2021-12-04, 12:45 AM)tuyetvan Wrote: Vân nghĩ .. anh hiểu Vân muốn nói gì , mà anh giả bộ không hiễu  Tears-of-joy-smiley-emoticon

 Hm, lại muốn đi guốc trong bụng 5.  Ở đây người không sợ người khác đi guốc trong bụng là anh 3 Ếch. Tự vì bụng ảnh bự. 5 sợ à nha.  Wink
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#28
(2021-12-04, 12:44 AM)005 Wrote:  Vô lý chỗ không biết số phận ra sao vẫn đòi chui xuống gầm giường. Rồi lại sợ bị nắm ra.


ok , tỉ dụ anh ở 1 nơi đang bị pháo kích vì chiến tranh

anh không biết số phận anh có chết ngày hôm đó không 

anh chui xuống gầm giường trốn

NHƯNG NẾU SỐ PHẬN ANH TỚI , ANH CÓ TRỐN DƯỚI GẦM GIƯỜNG ANH CŨNG CHẾT , DĨ NHIÊN ANH ĐÂU BIẾT ĐÓ CÓ PHẢI LÀ NGÀY CUỐI CUẢ MÌNH KHÔNG 

Vân đâu thấy gì vô lý đâu  Shy
Reply
#29
còn chuyện chích hay không chích

đố anh ... bây giờ tĩ dụ số Vân tới 

anh nghĩ .. Vân chích , Vân không chết 

really ??


Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#30
(2021-12-04, 12:47 AM)005 Wrote:  Hm, lại muốn đi guốc trong bụng 5.  Ở đây người không sợ người khác đi guốc trong bụng là anh 3 Ếch. Tự vì bụng ảnh bự. 5 sợ à nha.  Wink

Oh, em Vân này nằm luôn ở trỏng chứ đâu thèm đi guốc Innocent

Reply