Posts: 2,871
Threads: 1
Likes Received: 3,123 in 1,713 posts
Likes Given: 6,691
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
 Có người bị nhột rồi kìa! Hihi....
Đố ai tránh được chữ buồn
Dưng không nó cũng nhẹ luồn vào tâm
Nó luôn vuốt nhẹ âm thầm
Vào từng cảm giác khi gần khi xa
Posts: 5,994
Threads: 48
Likes Received: 4,687 in 2,329 posts
Likes Given: 3,759
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-11-20, 12:12 PM)Ech Wrote: Ôi đàn bà, có biết gì về đàn ông đâu mà nói hươu nói vượn 
Tội nghiệp đàn ông quá
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,530
Threads: 205
Likes Received: 2,110 in 935 posts
Likes Given: 2,073
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Nói thật thì sự thông minh, sự dịu dàng, sự tài hoa của người phụ nữ đối với tui cũng hấp dẫn như sắc đẹp của họ vậy. Trong quá khứ thì tui đã từng yêu những người con gái không có nhan sắc nhưng có tính tình thật là phù hợp với tui, đem lại cho tui những giây phút thật vui vẻ. Và dường như mối quan hệ đó lại kéo dài hơn là những mối tình đến với nhau vì nhục dục hay sắc đẹp.
Như các bạn biết đấy, bất cứ mối quan hệ nào cũng đầy rẩy những bất trắc, những conflicts... Cho nên nếu tính tình hợp nhau thì chuyện lâu bền luôn là chuyện hợp lý, phải không?
Posts: 2,871
Threads: 1
Likes Received: 3,123 in 1,713 posts
Likes Given: 6,691
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2022-11-20, 12:32 PM)Ech Wrote: Nói thật thì sự thông minh, sự dịu dàng, sự tài hoa của người phụ nữ đối với tui cũng hấp dẫn như sắc đẹp của họ vậy. Trong quá khứ thì tui đã từng yêu những người con gái không có nhan sắc nhưng có tính tình thật là phù hợp với tui, đem lại cho tui những giây phút thật vui vẻ. Và dường như mối quan hệ đó lại kéo dài hơn là những mối tình đến với nhau vì nhục dục hay sắc đẹp.
Như các bạn biết đấy, bất cứ mối quan hệ nào cũng đầy rẩy những bất trắc, những conflicts... Cho nên nếu tính tình hợp nhau thì chuyện lâu bền luôn là chuyện hợp lý, phải không?
Ech nói rất đúng; nhưng những người có nhan sắc luôn được ưu tiên để mấy anh để ý trước có đúng không?
Đố ai tránh được chữ buồn
Dưng không nó cũng nhẹ luồn vào tâm
Nó luôn vuốt nhẹ âm thầm
Vào từng cảm giác khi gần khi xa
Posts: 13,530
Threads: 205
Likes Received: 2,110 in 935 posts
Likes Given: 2,073
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-11-20, 12:37 PM)TTTT Wrote: Ech nói rất đúng; nhưng những người có nhan sắc luôn được ưu tiên để mấy anh để ý trước có đúng không? 
Điều này thì tui không phủ nhận. Đàn ông yêu bằng mắt mà. Dễ bị rung động bằng một sắc đẹp. Dĩ nhiên có 1 số người cũng khác khác một chút. Thí dụ như đa số đàn ông sẽ thích thể thao, không bao giờ đọc truyện ngôn tình. Còn tui thì nằm trong thiểu số còn lại nên dễ dàng rung động bằng một hành động dịu dàng của một người đàn bà. Đó là yếu điểm.
Posts: 2,871
Threads: 1
Likes Received: 3,123 in 1,713 posts
Likes Given: 6,691
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Đố ai tránh được chữ buồn
Dưng không nó cũng nhẹ luồn vào tâm
Nó luôn vuốt nhẹ âm thầm
Vào từng cảm giác khi gần khi xa
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Posts: 7,554
Threads: 150
Likes Received: 6,560 in 2,778 posts
Likes Given: 3,181
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2022-11-20, 12:32 PM)Ech Wrote: Nói thật thì sự thông minh, sự dịu dàng, sự tài hoa của người phụ nữ đối với tui cũng hấp dẫn như sắc đẹp của họ vậy. Trong quá khứ thì tui đã từng yêu những người con gái không có nhan sắc nhưng có tính tình thật là phù hợp với tui, đem lại cho tui những giây phút thật vui vẻ. Và dường như mối quan hệ đó lại kéo dài hơn là những mối tình đến với nhau vì nhục dục hay sắc đẹp.
Như các bạn biết đấy, bất cứ mối quan hệ nào cũng đầy rẩy những bất trắc, những conflicts... Cho nên nếu tính tình hợp nhau thì chuyện lâu bền luôn là chuyện hợp lý, phải không?
Tao đồng ý với mày rằng sự thông minh, tinh tế và nhân hậu của một người phụ nữ cũng thường làm tim những gã đàn ông chai sạn lăn long lốc trên đường mòn  .
Tao từng được người con gái như vậy đến trong đời nhưng rồi thời thế lúc đó nên đành chia xa, giờ cũng chăng biết người ta ở đâu ... một lần nào cho tôi gặp lại em .
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
(2022-11-20, 01:04 PM)phai Wrote: Tao đồng ý với mày rằng sự thông minh, tinh tế và nhân hậu của một người phụ nữ cũng thường làm tim những gã đàn ông chai sạn lăn long lốc trên đường mòn .
Tao từng được người con gái như vậy đến trong đời nhưng rồi thời thế lúc đó nên đành chia xa, giờ cũng chăng biết người ta ở đâu ... một lần nào cho tôi gặp lại em .
Em lại thấy những phụ nữ có tính cách như vậy thường xuyên bị thiệt thòi trong tình cảm. Vì quá nghĩ tới cảm giác của người bạn đời/ người yêu / bạn bè mà quên mất mình cũng cần được người khác nâng niu, quan tâm.
Cứ làm một phụ nữ thật xinh đẹp, đặt bản thân mình lên vị trí đầu tiên lại được cưng chiều, có khi lại hay hơn. Vì bản chất của người đàn ông là chinh phục.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 7,554
Threads: 150
Likes Received: 6,560 in 2,778 posts
Likes Given: 3,181
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2022-11-20, 01:19 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em lại thấy những phụ nữ có tính cách như vậy thường xuyên bị thiệt thòi trong tình cảm. Vì quá nghĩ tới cảm giác của người bạn đời/ người yêu / bạn bè mà quên mất mình cũng cần được người khác nâng niu, quan tâm.
Cứ làm một phụ nữ thật xinh đẹp, đặt bản thân mình lên vị trí đầu tiên lại được cưng chiều, có khi lại hay hơn. Vì bản chất của người đàn ông là chinh phục.
Em nói cũng có lý.
Thật là đàn ông khó hiểu hay khó chiều  . Có lúc họ chỉ muốn về một nơi bình yên giản dị nhưng cũng có lúc họ lại muốn ngang dọc giang hồ như em nói "chinh phục khắp thiên hạ"  . Anh không nói tất cả đàn ông đều giống nhau nha.
Thành thử, tuy không là Phật tử nhưng anh Ếch và anh vẫn hay nói với nhau "hình như duyên/kiếp/nợ gì gì đó ở đời trước hay sao mà có những thứ dây mơ rễ má từ đâu đó cứ quyện vào cuộc đời của mỗi người".
Posts: 5,994
Threads: 48
Likes Received: 4,687 in 2,329 posts
Likes Given: 3,759
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2022-11-20, 01:19 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em lại thấy những phụ nữ có tính cách như vậy thường xuyên bị thiệt thòi trong tình cảm. Vì quá nghĩ tới cảm giác của người bạn đời/ người yêu / bạn bè mà quên mất mình cũng cần được người khác nâng niu, quan tâm.
Cứ làm một phụ nữ thật xinh đẹp, đặt bản thân mình lên vị trí đầu tiên lại được cưng chiều, có khi lại hay hơn. Vì bản chất của người đàn ông là chinh phục.
Chị đồng ý với Mãi, những người phụ nữ có tính cách như vậy thường chịu thiệt thòi và không được trân trọng.
Có người khuyên nên chọn người có tấm lòng nhân hậu để kết duyên, chắc vì những người như vậy dể tha thứ , nhưng dù sao trong một mối quan hệ tình cảm, nên cho - nhận để duy trì sự bền vững. Rất tiếc...
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Posts: 7,554
Threads: 150
Likes Received: 6,560 in 2,778 posts
Likes Given: 3,181
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2022-11-20, 01:36 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Đàn ông dù sao cũng dễ hiểu hơn phụ nữ mà anh.
Mà phụ nữ, ít ai có được tính cách vừa hư hư vừa thông minh, tinh tế, nhân hậu dịu dàng đi chung với nhau. Nên không phải khi nào phụ nữ tử tế cũng gặp được người trân quý mình. Cứ EQ càng cao càng dễ bị tổn thương.
Nếu vậy, nói chính xác hơn là "đàn ông khó ... chiều", "cả thèm chóng chán" "được voi đòi tiên", phải không cưng?
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
(2022-11-20, 01:40 PM)phai Wrote: Nếu vậy, nói chính xác hơn là "đàn ông khó ... chiều", "cả thèm chóng chán" "được voi đòi tiên", phải không cưng?
Đáng tiếc là phụ nữ cũng vậy đó anh. Được voi đòi tiên cũng không phải là hiếm ở phái nữ. Em không bênh vực bất kỳ phái nào.
Hìhi
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
(2022-11-20, 01:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị đồng ý với Mãi, những người phụ nữ có tính cách như vậy thường chịu thiệt thòi và không được trân trọng.
Có người khuyên nên chọn người có tấm lòng nhân hậu để kết duyên, chắc vì những người như vậy dể tha thứ , nhưng dù sao trong một mối quan hệ tình cảm, nên cho - nhận để duy trì sự bền vững. Rất tiếc... 
Dạ phải.
Thật đáng tiếc cho những người phụ nữ tử tế lại thường xuyên gặp thiệt thòi như vậy. Tất cả phụ nữ đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng khi tấm lòng tử tế đó cho đi mà không nhận được lại tương tự thì càng thương cảm hơn.
Cho - nhận - cho- nhận thực sự quan trọng, là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
|