Xàm Xí Xú
Cũng giống tác giả bài viết này, thuở nhỏ tui chửi thề liền miệng. Rồi sau này nó biến mất một cách tự nhiên. Tuy vậy, gặp lại đám bạn thời trung học, nó vẫn xuất hiện lại, tự nhiên như chưa từng lìa xa tui...

"Đù má"
Ngô Đình Hải

☘ Một số người Sài Gòn ưa chửi thề khi nói chuyện. Chửi thề như tiếng đệm. Nó lấp cái khoảng trống, cái khoảng lặng giữa hai câu nói. Nó làm cho câu chuyện suôn sẻ, mạch lạc hơn. Nó hầu như không mang một ý gì xấu. Nó chỉ như một tán thán từ. Nó xoá đi cái ranh giới e ngại, dè chừng. Nó cho thấy tính xởi lởi, khoáng đạt và thoải mái của người nói. Đó cũng là một trong những tính cách làm nên con người Sài Gòn, con người của miền đất hội tụ dân giang hồ tứ xứ. Nó làm cho người nghe và người nói thấy thân tình và gần nhau hơn. Nhưng nếu bạn không quen, nếu bạn khó tính, bạn sẽ khó chịu, khó chấp nhận điều này. Bạn sẽ thấy nó bình dân, thấy nó tục tĩu, báng bổ, và hạ thấp tư cách người phát ngôn ra nó. Tất nhiên là không phải ai ở Sài Gòn cũng có thói quen chửi thề, cũng không phải lúc nào bạn cũng nghe thấy tiếng chửi thề. Có vướng thói quen “đù má” này mấy, thì người dùng nó, vẫn phải tự giới hạn, vẫn phải cân nhắc. Và như vậy cuộc trò chuyện sẽ lịch sự, sẽ có..."văn hoá", nhưng sẽ khô khan và thiếu tình cảm hơn. Đọc tới đây chắc chắn có bạn sẽ la lên: "...là cái lý sự cùn của một tên mang tật xấu". Thì đúng quá rồi gì nữa! Hồi trẻ đi học, đi chơi, nhiễm hồi nào đâu biết. May mà cũng còn biết, chỉ chửi thề khi ngồi với bạn bè thân thiết. Về nhà hay vào lớp chớ có dám. Chừng ra đi làm, quanh quẩn với công việc, với đồng nghiệp. Phải thủ thế, phải đóng vai tử tế, quên bẵng đi mất. “Đù má” là thiếu tôn trọng người đối diện, là nhận ngay lấy sự khinh rẻ của người nghe nó!
Chỉ khi nào tình cờ gặp lại tên bạn cũ:
- ĐM, sao dạo này ốm quá dzậy?
- Tao lấy vợ rồi, ĐM...,mới có một đứa mà chới với!...
Đại khái chỉ có vậy, mà lâu không có thì nhớ, thì thèm. Cái tiếng chửi thề lại thành ra thân thương và dễ nghe biết chừng nào. Nó như chiếc nôi êm ái đong đưa giấc mộng cũ, như con đò mang chở đầy kỷ niệm thiếu thời. Là cánh diều lơ lững giữa bầu trời, che đi những câu nệ, những lễ nghi phù phiếm thường ngày. Có khi chỉ cần “đù má” một tiếng là thấy nhẹ người trong mọi chuyện. Mọi ranh giới tị hiềm, mọi khoảng cách e ngại, ngay lập tức bị xóa bỏ. Tiếng “đù má” đánh đồng mọi nghi ngại, mọi gian trá! Tiếng “đù má” thân thiện, làm người với người cảm thông nhau dễ hơn! Nhưng đừng tưởng chỉ cần “đù má” vài tiếng là trở thành người Sài Gòn. Không đâu! Người Sài Gòn rộng lượng, thích kết giao. Người Sài Gòn phát âm “đù má” ngọt xớt khi coi bạn là...bạn. “Đù má” xong, sơ cũng thành thân tức thì.
Lại có khi nghe chủi thề mà xót xa, mà quặn ruột, mà rơi nước mắt vì đau:

"...Ngày ta vác súng vô rừng thẳm
Nghe cô ca sĩ hát trên đài
“ Thương lính xa nhà đi đánh trận”
Đù má ! Sao mà mắt cứ cay
.......
Đù má ! Lỡ làm thằng thi sĩ
Thi sĩ đời sầu như khói bay
Vướng mắt em hồng nhan tri kỷ
Khói sầu đời thương ta trắng tay..."
( Linh Phương - Đời sầu ta sầu đời hơn)

Reply
Cũng là hai chữ đ.m mà sao đ.m của người Nam nghe nó nhẹ nhàng xởi lởi và rất nhiều lúc dễ thương hơn đ.m của người Bắc nhiều.
Đ.m của người Bắc nghe nặng nề thô lỗ thì thôi tui là Bắc cờ nhưng có cái may là lớn lên ở khu có nhiều người Nam nên khi biết học chửi thề là xử dụng tiếng của người Nam riết thành quen. Sau này lớn thêm chút nữa nhà tôi mới dọn về ổ B.K lúc đó dĩ nhiên là kết bạn mới và nghe tụi nó xổ nho đ.m kiểu Bắc Kỳ oải thì thôi vì vậy trong một đám BK đó có mỗi mình tui là đ.m kiểu người Nam.

Tôi nhớ có lần kể đi hớt tóc, đang ngồi cho bà chủ tiệm xẹt xẹt cái đầu bỗng có một thằng cha Ấn độ chạy tới nói cái chi đó với người thợ bên ngoài bà chủ tự nhiên thốt lên "Đù má, cái thằng mặt l-- này bảo nó đợi nó không đợi tới chừng người ta bận túi bụi nó nhào dzô hỏi chừng nào hớt cho nó được". Tui bật cười không dằn được.
Reply
Quote:Dường như đã một thời gian dài lắm rồi đời mình toàn giông bão... Mình thích nghĩ vậy cho nó lãng mạn Grinning-face-with-smiling-eyes4 Có lẽ với ai đó thì những gì xảy ra với mình chỉ là mụt ghẻ ngoài da của họ thôi, nhưng mình sẽ vẫn thích bóp méo nó và biến nó thành những cơn bão cuồng nộ trong đời. Mình sẽ ngồi đó than thở với thơ và nhạc, với những đêm mất ngủ, với những cơn thịnh nộ xót xa nỗi lòng. Mình bảo thế giới chả ai hiểu mình hết, mình nói mình cô đơn trong cái thế giới của riêng mình và mình bổng dưng yêu sao cái thế giới đó. Mình vẫn sẽ lắng nghe một bài nhạc nào đó, nghe tới nghe lui, nghe đến khi mà những lời nhạc tự nó bay nhảy trong đầu mình bằng những vũ điệu mà chỉ mình mới thấy được. Mình sẽ không kể cho bạn nghe những âm điệu đó đã làm dịu lòng mình như thế nào hôm nay, hay nó làm mình thổn thức như thế nào hôm kia; mình không nhớ rỏ nữa, và có lẽ mình cũng không quan tâm lắm. Vì mình sẽ tiếp tục nghe lại bản nhạc đó, ngày lại ngày. Bạn có muốn cùng mình nghe không?



Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply
[Image: 306782319-1120010828627385-6787667138241591865-n.jpg]

Reply
[Image: 309343164-3235892003292717-1845267880963629377-n.jpg]

Reply
Đọc thấy mắt của Ếch không khỏe, nếu mờ nhanh vậy, hay ông đi vào ER check coi có bị gì khác không Ếch .
Chúc ông mắt ông mau khỏe lại Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-09-30, 03:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Đọc thấy mắt của Ếch không khỏe, nếu mờ nhanh vậy, hay ông đi vào ER check coi có bị gì khác không Ếch .
Chúc ông mắt ông mau khỏe lại  Tulip4

Tui cũng chả biết nữa, sao tự dưng ngủ một đêm, mắt bị mờ quá chừng, nhìn chữ nó cứ nhạt nhoà đọc không ra luôn. Có thể bị stress, mất ngủ... hầm bà lằng thứ cộng lại. Hôm nay thấy coi bộ đở hơn chút xíu, kép cái màn hình gần lại, rồi set cái scale trong màn hình lên tới 125% nên nhìn cũng tạm chút. Nói với xếp là sẽ làm việc ở nhà 100% cho đến khi mắt khá hơn, nó nói ok, vậy cũng đỡ chút. Có bị khó chịu hay nhức đầu vì cố nhìn thì chỉ cần nằm nghĩ cũng đỡ chút. Tui bị lâu rồi, nhưng đột nhiên nó trở nặng không kịp biết luôn. Ku bác sĩ cứ bảo yên tâm, không sao đâu, đã chữa bằng laser rồi đó chứ, thấy tệ hơn. Kỳ này tui sẽ đi gặp ông bác sĩ chữa cataract, nghiên cứu sơ sơ, họ sẽ thay cái võng mạc bằng loại lens gì đó. Nếu tốn khoảng 4K hay gì đó thì sẽ khỏi phải đeo kính luôn, coi bộ cũng có lý. Miễn sao thấy đường là được rồi, tui chịu khổ sờ mấy năm nay rồi, lái xe đôi lúc không thấy đường rỏ ràng cũng ớn lắm.

Reply
(2022-09-30, 04:29 PM)Ech Wrote: Tui cũng chả biết nữa, sao tự dưng ngủ một đêm, mắt bị mờ quá chừng, nhìn chữ nó cứ nhạt nhoà đọc không ra luôn. Có thể bị stress, mất ngủ... hầm bà lằng thứ cộng lại. Hôm nay thấy coi bộ đở hơn chút xíu, kép cái màn hình gần lại, rồi set cái scale trong màn hình lên tới 125% nên nhìn cũng tạm chút. Nói với xếp là sẽ làm việc ở nhà 100% cho đến khi mắt khá hơn, nó nói ok, vậy cũng đỡ chút. Có bị khó chịu hay nhức đầu vì cố nhìn thì chỉ cần nằm nghĩ cũng đỡ chút. Tui bị lâu rồi, nhưng đột nhiên nó trở nặng không kịp biết luôn. Ku bác sĩ cứ bảo yên tâm, không sao đâu, đã chữa bằng laser rồi đó chứ, thấy tệ hơn. Kỳ này tui sẽ đi gặp ông bác sĩ chữa cataract, nghiên cứu sơ sơ, họ sẽ thay cái võng mạc bằng loại lens gì đó. Nếu tốn khoảng 4K hay gì đó thì sẽ khỏi phải đeo kính luôn, coi bộ cũng có lý. Miễn sao thấy đường là được rồi, tui chịu khổ sờ mấy năm nay rồi, lái xe đôi lúc không thấy đường rỏ ràng cũng ớn lắm.

Tao cũng bị mổ và thay võng mạc rồi nhưng chỉ khi nhìn xa không phải mang kính còn nhìn gần phải mang kính ... lão  Mad .

Bêm tao nhà nước bao lense (hạng bét) nếu muốn loại tốt hơn phải trả thêm tiền. Hồi đó tao cũng chỉ dùng lense nhà nước cho vì nghe nhiều người đã mổ rồi và cả những người làm trong ngành optical nói vậy, cũng o.k.

Ráng cho con mắt tịnh dưỡng đi ku, cứ lo nhìn gái đẹp hoài là vậy đó  Wink  .
Reply
(2022-09-30, 04:55 PM)phai Wrote: Tao cũng bị mổ và thay võng mạc rồi nhưng chỉ khi nhìn xa không phải mang kính còn nhìn gần phải mang kính ... lão  Mad .

Bêm tao nhà nước bao lense (hạng bét) nếu muốn loại tốt hơn phải trả thêm tiền. Hồi đó tao cũng chỉ dùng lense nhà nước cho vì nghe nhiều người đã mổ rồi và cả những người làm trong ngành optical nói vậy, cũng o.k.

Ráng cho con mắt tịnh dưỡng đi ku, cứ lo nhìn gái đẹp hoài là vậy đó  Wink  .

Cô làm chung với Sầu cũng thay giống anh Phai, bs kêu bỏ thêm tiền để thay loại đọc khỏi đeo kính lão nhưng cổ sợ không làm.
Có thời gian Sầu đeo loại contact lens cho cận và lão, để không thấy mình già, nhưng rồi nhìn xa nhìn gần gì cũng không rõ, khó chịu quá nên đành đeo đúng độ cận và đeo kính lão để đọc Rolling-on-the-floor-laughing4

Ếch ráng tịnh dưỡng mắt nhe, ráng ngủ nhiều cho mắt bớt mệt.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-09-30, 05:31 PM)LýMạcSầu Wrote: Cô làm chung với Sầu cũng thay giống anh Phai, bs kêu bỏ thêm tiền để thay loại đọc khỏi đeo kính lão nhưng cổ sợ không làm.
Có thời gian Sầu đeo loại contact lens cho cận và lão, để không thấy mình già, nhưng rồi nhìn xa nhìn gần gì cũng không rõ, khó chịu quá nên  đành đeo đúng độ cận và đeo kính lão để đọc  Rolling-on-the-floor-laughing4

Ếch ráng tịnh dưỡng mắt nhe, ráng ngủ nhiều cho mắt bớt mệt.

Nhưng lúc thay chỉ có 1 đường binh, nhìn gần hay nhìn xa chỉ được một thôi. Chọn nhìn xa rõ chắc đúng hơn chứ phải không? Thấy người ta thấp thoáng bên đường đã biết rõ đôi mắt có buồn như mưa thu hay không còn hơn để họ lại thật gần mới thấy hihi.

Anh phai cũng lanh chanh làm 1 cái kính hai tròng nửa dưới nhìn gần nửa trên nhìn xa nhưng rồi cũng thấy khó chịu nên bỏ.
Reply
Tạm biệt tháng 9 và ráng tận hưởng những ngày còn nắng đẹp. Building màu xanh phía xa là nơi Hồ phai ẩn thân đi bộ 5 phút ra ngã tư này có quán Sài Gòn tạp hóa bán tùm lum mấy đồ khô của VN. Mắc hơn siêu thị nhưng tôi cũng hay ra mua coi như ủng hộ và nhất là gần nhà quá tiện.  
[Image: 20220930-125720.jpg]

Mấy nay nhiệt độ ban đêm đã xuống tới 4 ~ 5 độ C mà chậu bông giấy của nhà hàng này vẫn đẹp quá chừng.
Không biết tối họ có đem vô nhà hay không ta.
[Image: 20220930-132416.jpg]



Tao posted lộn nhà, nhà mày mà tao tưởng "tạp nham lâu" nhưng thôi kệ đi hihi.
Reply
(2022-09-30, 07:08 PM)phai Wrote: Nhưng lúc thay chỉ có 1 đường binh, nhìn gần hay nhìn xa chỉ được một thôi. Chọn nhìn xa rõ chắc đúng hơn chứ phải không? Thấy người ta thấp thoáng bên đường đã biết rõ đôi mắt có buồn như mưa thu hay không còn hơn để họ lại thật gần mới thấy hihi.

Anh phai cũng lanh chanh làm 1 cái kính hai tròng nửa dưới nhìn gần nửa trên nhìn xa nhưng rồi cũng thấy khó chịu nên bỏ.

Nói tới mắt buồn, Sầu vô Google, bệnh viện thẩm mỹ coi tướng số và cách khắc phục mắt buồn là đi cắt mắt Rollin
Xạo không, trừ khi móc mắt thay tròng thì hoạt may Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-09-30, 07:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Nói tới mắt buồn, Sầu vô Google, bệnh viện thẩm mỹ coi tướng số và cách khắc phục mắt buồn là đi cắt mắt  Rollin
Xạo không, trừ khi móc mắt thay tròng thì hoạt may Rolling-on-the-floor-laughing4

Người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cũng lạ phải không Sầu, cũng là một đôi mắt để sống với đời mà có đôi mắt nhìn vào là thấy như chất chứa một nét buồn man mác. Chưa cần học nhiều về tướng số nhưng nhìn đôi mắt đó cũng đoán được cuộc đời của chủ nhân nó niềm vui mãi ít hơn nỗi buồn.

Nhiều người nói tại cái tâm buồn sẵn nên nỗi buồn đó biểu hiện ra hai "cửa sổ" nhưng có những đôi mắt đã ẩn chứa một nét buồn khi còn rất nhỏ, vậy là sao?
Reply
(2022-09-30, 07:31 PM)phai Wrote: Người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cũng lạ phải không Sầu, cũng là một đôi mắt để sống với đời mà có đôi mắt nhìn vào là thấy như chất chứa một nét buồn man mác. Chưa cần học nhiều về tướng số nhưng nhìn đôi mắt đó cũng đoán được cuộc đời của chủ nhân nó niềm vui mãi ít hơn nỗi buồn.

Nhiều người nói tại cái tâm buồn sẵn nên nỗi buồn đó biểu hiện ra hai "cửa sổ" nhưng có những đôi mắt đã ẩn chứa một nét buồn khi còn rất nhỏ, vậy là sao?

Chắc là tướng trời sinh rồi Shy
Hôm đưa đám cha của Sầu, đứng nói chuyện với những người bạn của ông, có một bác nói với Sầu, con có đôi mắt biết cười, không lẻ lúc đó nhờ ông coi tướng Rolling-on-the-floor-laughing4
Hôm nay Sầu google vì không hiểu lắm mắt biết cười ra sao, thấy họ cho thí dụ nè

[Image: mat-cuoi.jpg]

Giờ Sầu hiểu tại sao người Đại Hàn sửa mắt kiểu này rất nhiều, và kỹ thuật makeup cũng chỉ vẻ thêm để tạo nên bọng mắt kiều này, interesting. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-09-30, 08:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc là tướng trời sinh rồi Shy
Hôm đưa đám cha của Sầu, đứng nói chuyện với những người bạn của ông, có một bác nói với Sầu, con có đôi mắt biết cười, không lẻ lúc đó nhờ ông coi tướng Rolling-on-the-floor-laughing4
Hôm nay Sầu google vì không hiểu lắm mắt biết cười ra sao, thấy họ cho thí dụ nè

[Image: mat-cuoi.jpg]

Giờ Sầu hiểu tại sao người Đại Hàn sửa mắt kiểu này rất nhiều, và kỹ thuật makeup cũng chỉ vẻ thêm để tạo nên bọng mắt kiều này, interesting. Shy

Ủa vậy mắt Sầu có bọng mắt biết cười hả? Anh phai chỉ thấy hai tấm hình lúc còn nhỏ xíu và lúc Sầu 16 tuổi và chỉ được thấy trong phút chốc nên không để ý lúc đó Sầu có bọng mắt không?
Nhưng trong hai tấm hình đó đều có một nét buồn rất nhẹ trong đôi mắt.

Giờ cho anh phai coi thử cái bọng mắt biết cười của Sầu đi  Lol .
Reply