Chuyện dài làng neo
#1
Ông chủ tiệm tuổi sồn tài cao.
Có một hơi hai vợ,hai bà sống hai nhà,schedule hai ,tư,sáu,ba,năm,bảy .
Ông có hai,ba cái tiệm nai.Mỗi bà coi 1 tiệm còn ỗng coi 1 tiệm
Có một bữa tiệm bà lớn đông khách quá,kêu bà nhỏ qua tiếp.
Con Tững là con thợ tánh khí khi nắng khi mưa,muốn ăn thì ăn muốn nói thì nói kg kiêng nể ai hết.Bởi vậy,nó có nick name là Tững
Mọi ngày,nó muốn nói gì thì nói bà lớn tánh tình dễ dãi ít để ý,hơn nữa bả lớn lên nên Mỹ nên chuyện gì đáng thì nói,kg thì thôi 
Cái hôm bà nhỏ qua dủa phụ,con Tững lúc chờ khách đi rữa tay,tự nhiên đứng lên phủi rộn rộn rồi lên tiếng…

Trời ơi lả trời sống chi ma khổ vậy trời? Sống vậy hỗng thấy nhục sao trời?
Bà nhỏ tỉnh bơ trả lời …đâu có gì đâu mà khổ
Ôi muốn khổ là khổ hà,mà muốn sướng là sướng hà…

Con Tững dội tạc đạn xin về lý do em nhức đầu chỏng mặt quá
Becuoi
Reply
#2
(2021-11-05, 03:03 PM)Hải đăng Wrote: Ông chủ tiệm tuổi sồn tài cao.
Có một hơi hai vợ,hai bà sống hai nhà,schedule hai ,tư,sáu,ba,năm,bảy .
Ông có hai,ba cái tiệm nai.Mỗi bà coi 1 tiệm còn ỗng coi 1 tiệm
Có một bữa tiệm bà lớn đông khách quá,kêu bà nhỏ qua tiếp.
Con Tững là con thợ tánh khí khi nắng khi mưa,muốn ăn thì ăn muốn nói thì nói kg kiêng nể ai hết.Bởi vậy,nó có nick name là Tững
Mọi ngày,nó muốn nói gì thì nói bà lớn tánh tình dễ dãi ít để ý,hơn nữa bả lớn lên nên Mỹ nên chuyện gì đáng thì nói,kg thì thôi 
Cái hôm bà nhỏ qua dủa phụ,con Tững lúc chờ khách đi rữa tay,tự nhiên đứng lên phủi rộn rộn rồi lên tiếng…

Trời ơi lả trời sống chi ma khổ vậy trời? Sống vậy hỗng thấy nhục sao trời?
Bà nhỏ tỉnh bơ trả lời …đâu có gì đâu mà khổ
Ôi muốn khổ là khổ hà,mà muốn sướng là sướng hà…

Con Tững dội tạc đạn xin về lý do em nhức đầu chỏng mặt quá
Becuoi


Con Tững đi về, bỏ khách, nên mất tiền tip, mới thực sự khổ, phải không HH ?  

Có lẽ tiệm gặp giờ ế khách ?
Reply
#3
(2021-11-05, 03:32 PM)LeThanhPhong Wrote: Con Tững đi về, bỏ khách, nên mất tiền tip, mới thực sự khổ, phải không HH ?  

Có lẽ tiệm gặp giờ ế khách ?

Hỗng có nó chờ khách ra Sơn xong lụm bạc rồi mới dìa Quân sư ơi
Reply
#4
(2021-11-05, 03:38 PM)Hải đăng Wrote: Hỗng có nó chờ khách ra Sơn xong lụm bạc rồi mới dìa Quân sư ơi

Nó khôn quá  Biggrin .

10_point
Reply
#5
Biggrin Biggrin

Reply
#6
Hình như Ông Hai có đọc qua chuyện nầy bên xóm chợ cá của 8 Cò ???

Confused Confused Confused
Reply
#7
(2021-11-05, 08:46 PM)Ong Hai Wrote: Hình như Ông Hai có đọc qua chuyện nầy bên xóm chợ cá của 8 Cò ???

Confused Confused Confused

Xạo quá ong Hai ơi
Reply