Khởi động chương trình học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.
#16
Cám ơn anh Đạn.


Sài Gòn từ từ mở cửa lại thì người dân mới sống được  Hello Innocent


Anh cũng bảo trọng sức khỏe  Wink Wink


Phãi hình này anh muốn không? 

[Image: bow.gif]

Reply
#17
Dan phải cẩn thận, dù đã có chích ngừa hai mũi đi nữa, thì cũng nên thận trọng khi đi uỷ lạo, giúp đỡ các em học sinh và người nghèo.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
(2021-09-30, 06:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Công anh vất vả đội nắng dầm mưa, hiên ngang tung cánh hít thở không khí tự do đi làm việc lớn...  Lol

Ghẹo anh Đạn tí, như Kỳ đã hứa, gửi anh Đạn nghe nhạc cho tỉnh táo rồi đi làm việc lớn hỉ.   Biggrin

PS.  Sorry Kỳ làm biếng làm banner, bài này ít ai biết, sheet tự soạn dựa theo hợp âm của guitar.   Biggrin

Nhạc nghe hay, nhẹ  nhàng và êm tai lắm sis  Heavy-black-heart4 Tulip4

Reply
#19
(2021-09-30, 06:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Công anh vất vả đội nắng dầm mưa, hiên ngang tung cánh hít thở không khí tự do đi làm việc lớn...  Lol

Ghẹo anh Đạn tí, như Kỳ đã hứa, gửi anh Đạn nghe nhạc cho tỉnh táo rồi đi làm việc lớn hỉ.   Biggrin

PS.  Sorry Kỳ làm biếng làm banner, bài này ít ai biết, sheet tự soạn dựa theo hợp âm của guitar.   Biggrin

..............

Cảm ơn bạn hiền. Đang nghe.  Tulip4

Sài Gòn còn đang sớm, chưa đến 7 giờ sáng. Dạo này đang là cuối mùa mưa, bầu trời buổi sáng vẫn còn âm u, không có gì thú vị bằng ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và nghe một vài bản nhạc nhẹ nhìn thời gian đang chầm chậm lướt qua ngoài khung cửa sổ nhỏ trên căn gác đìu hiu. 

Mọi đồ nghề đã chuẩn bị xong. Gọi là đồ nghe cho nó oai chút chứ thật ra cũng chỉ là cái túi đeo ngực nho nhỏ, trong đó có chiếc máy ảnh, cục pile charge, cuốn sổ và cây viết, một xấp bao thư và một "cọc" đa-lô... (nổ chút cho vui.)...hì hì. Hôm nay hy vọng mấy cái tiệm dzàng họ mở cửa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Uống cà phê cho tỉnh táo rồi xuống nhà chuẩn bị "xiêm y", chút nữa lựa giờ lành phút tốt mới xuất hành, chắc phải lú cái đầu ra ngoài nhìn quanh nhìn quẩn xem có bà nào, cô nào đi ngang đầu ngõ thì thụt đầu dzô, chờ vắng vắng chút mới đi, ông bà bảo "dương khí" xuất hành mà đụng "âm khí" hổng hên.  Rollin

Quên nữa, chuyến này tui còn ráng mang theo cái mic tý hon để làm việc "lớn", hy vọng Kỳ và các bạn đón nghe những chiện "ly kỳ, rùng rợn" sắp xảy ra. Gì thì gì, tui cũng là vua bày trò khỉ chọc ghẹo người khác mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Anh Anattã: Cảm ơn anh.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
#20
(2021-09-30, 06:37 PM)SugarBabe Wrote: Cám ơn anh Đạn.


Sài Gòn từ từ mở cửa lại thì người dân mới sống được  Hello Innocent


Anh cũng bảo trọng sức khỏe  Wink Wink


Phải hình này anh muốn không? 

[Image: bow.gif]

Đúng rồi cô Đường, nhưng ông này nhìn già quá mà khoanh tay cúi đầu nhìn hổng có cu-te tý nào hết, phải chi có cái hình con nít bụ bẫm dễ thương khoanh tay cúi đầu thì giống tui hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cứ nhìn hình con nít khoanh tay cúi đầu Ạ một tiếng thì dù là ai đi nữa, hung dữ cỡ nào đi nữa cũng phải mỉm cười, mát ruột mát gan và đưa tay xoa đầu, bẹo má một cái, có khi còn ôm vào lòng luôn mới phê phê.  Becuoi
Love is now or never...
Reply
#21
Hihihi
[Image: pord-kid.gif]

[Image: giphy.gif]

Reply
#22
(2021-09-30, 06:57 PM)SugarBabe Wrote: Nhạc nghe hay, nhẹ  nhàng và êm tai lắm sis  Heavy-black-heart4 Tulip4

Cám ơn bạn Đường, buổi chiều trời hơi âm u, ngồi ở cửa sổ ngắm lá bắt đầu đổi màu, vài chiếc lá rơi lác đác nên nổi hứng nghịch ngợm tí.   Tulip4

Kỳ đang soạn bài khác để gửi vào góc Thu, hy vọng xong trước ngày bế mạc.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#23
(2021-09-30, 07:25 PM)Dan. Wrote: Đúng rồi cô Đường, nhưng ông này nhìn già quá mà khoanh tay cúi đầu nhìn hổng có cu-te tý nào hết, phải chi có cái hình con nít bụ bẫm dễ thương khoanh tay cúi đầu thì giống tui hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cứ nhìn hình con nít khoanh tay cúi đầu Ạ một tiếng thì dù là ai đi nữa, hung dữ cỡ nào đi nữa cũng phải mỉm cười, mát ruột mát gan và đưa tay xoa đầu, bẹo má một cái, có khi còn ôm vào lòng luôn mới phê phê.  Becuoi

Trời ơi, bạn hiền khó chìu quá à, còn đòi hỏi phải baby bụ bẫm nữa.

Nhưng mà bạn đã thích thì cũng ráng chìu bạn mình heng...  Lol

[Image: depositphotos_386501152-stock-illustrati...bowing.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#24
Cám ơn anh Đan. Cám ơn anh đã nhớ và luôn tỉ mỉ, cẩn thận, hết lòng với những điều được gởi gắm.

Nghĩ tới anh "xông pha" và đúng như vậy, xông pha để thực hiện những hoài bảo chung và riêng mà thấy lòng lo lắng.

Cỏ mong anh cẩn thận và bảo toàn sức khoẻ để được tiếp tục đọc những bài viết vừa dí dỏm, vừa ý nghĩa và hàm ý. Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#25
(2021-09-30, 11:41 PM)Green Grass Wrote: Cám ơn anh Đan. Cám ơn anh đã nhớ và luôn tỉ mỉ, cẩn thận, hết lòng với những điều được gởi gắm.

Nghĩ tới anh "xông pha" và đúng như vậy, xông pha để thực hiện những hoài bảo chung và riêng mà thấy lòng lo lắng.

Cỏ mong anh cẩn thận và bảo toàn sức khoẻ để được tiếp tục đọc những bài viết vừa dí dỏm, vừa ý nghĩa và hàm ý. Tulip4

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn hiền. Gì thì gì chứ được làm những việc này luôn là niềm vui của tui mà. Lát nữa đây bạn và các bạn khác sẽ được chứng kiến thành quả trong ngày hôm nay,  đảm có nhiều bất  ngờ thú vị.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng với bạn, chắc chắn ngày hôm nay sẽ đọng lại nhiều suy nghĩ, có thể hơn nhức  đầu một chút nhưng tui luôn tin rằng với khả năng cũng như bản lãnh của bạn, việc khó sẽ trở thành dễ, bởi tui luôn tin ở bạn.  Thumbs-up4
Love is now or never...
Reply
#26
Good Morning tất cả các bạn. Chúc một buổi sáng tốt lành.  Tulip4

Thú thật là không có gì thoải mái bằng việc được ra đường sau bao nhiêu ngày bị bó tay bó chân trong nhà, hết bò từ phòng này qua phòng khác, đêm nằm nhìn thằn lằn chơi trò yêu nhau trên trần mà thở dài não ruột tan mề.  Disappointed-face4

Sài Gòn những ngày đầu mở cửa tuy không đông đúc như xưa nhưng nhờ vậy mà có nhiều sức sống hơn, những hàng rào hôm nào tự nhiên biến mất chỉ sau một đêm, xua tan đi cái cảm giác ngột ngạt, tù túng. Phải công nhận người ta giỏi nhất trong việc sắp xếp cho đẹp đội hình, khả năng "quảng cáo" phải thuộc hàng chuyên nghiệp luôn.  Thumbs-up4

Cái đích đến của tui trong ngày hôm nay là quận Tân Bình, trong một cái ngõ hẻm nho nhỏ, nơi gần như có các em học sinh các bạn đang bảo trợ trú ngụ. Và người mà tôi muốn gặp đầu tiên trong ngày là cô bạn tên Vân. Cũng chẳng hiểu sao mà trong cuộc đời của mình tui luôn có "duyên nợ" với những bạn tên Vân, ngộ thiệt. Sỡ dĩ chữ "duyên nợ" được bọc trong ngoặc kép bởi nói thiệt, đó không phải chỉ là chuyện tình cảm mà nó lung tung xèng đủ thứ chuyện trong đó, tình cảm cũng có mà quê độ cũng có luôn. Nhớ hồi nhỏ đi học thì em tên bạn thân nhất cũng tên Vân, lúc đầu thì tui chẳng thèm dòm tới, có lúc qua nhà nó chơi chỉ bài vở cho ẻm học, tui hay nổi sùng ký đầu hoài, wê tui lắm mà không làm được gì. Sau này con người ta càng lớn càng trổ mã ra, dĩ nhiên tui hết dám ký đầu, bởi ai mà nỡ ký lên cái đầu xinh xinh có mái tóc đen dài  đẹp đẹp được nhỉ?, ác chết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em Vân này sau đó qua Úc (không phải qua xứ Cà-na nha), lấy chồng, giờ cũng tay bồng tay bế rồi, vẫn hận tui nhiều chuyện, không phải vì cái vụ ký đầu khi xưa mà hận tui vì lúc trước đã vô tình đứng chính giữa, chỉ làm chứng nhân cho cuộc tình giữa Ba cô ấy và một người phụ nữ khác thôi, chẳng qua chỉ là chuyện công việc thuần túy nên biết bà tiểu tam này chứ mình có làm mai làm mối gì đâu. Ấy vậy mà đến giờ cổ cũng xỉa xói, móc nghéo tui mỗi khi về VN mình qua ăn cơm chung với gia đình thằng bạn, nào là tội nối giáo cho giặc, nào là tội làm chim xanh chim đỏ cho ổng... Đúng là oan ơi ông Địa mà.  Lol

Còn cô Vân này thì là người bạn gái của tên bạn kia, tức là anh của em Vân bị ký đầu ngày xưa của tui. Hắn hiện nay đang ở Bắc Cali, làm cho chính phủ. Tui với hắn rất là thân nhau. Mà thân càng nhiều thì mỗi khi gặp nhau, nói chiện với nhau vẫn cãi nhau như mổ bò, dĩ nhiên chỉ toàn là chuyện chính chị chính em, đàn ông mà. Nói gì thì nói, tui rành mấy ông VK sáu câu, mấy ổng thở ra câu gì là tui biết ý ngay. Khổ nhất là việc hay kể lễ chuyện trên trời dưới đất, dĩ nhiên là trời Âu trời Mỹ thì nhiều, rằng thì là thế này thế kia, nhiều đêm khuya bên tui hứng chí gọi về, tui ráng đeo cái tai phone vào nghe rồi ngủ lúc nào kiết luôn. Nhưng hễ cứ nhắc đến cái trời Việt của tui là tui tỉnh ngủ liền, bởi tui quan niệm một cách đơn giản rằng, chỉ khi ở trong chăn mình mới biết con rận nó bi lớn, chăn tau đắp tau biết con rận của tau, chăn mài đắp mài biết con rận của mài, cớ sao mài nằm trong chăn của mài lại nhòm sang chăn của tau và nói như đúng rồi về con rận của tau?.  Rollin

Gần như ông nào về VN cũng có sẵn trong túi vài chục cái số điện thoại của những em gái hậu phương hết thôi, tùy theo cái gu của mỗi người mà số ấy nó đưa ta gặp những ai. Tên bạn của tui cũng không ngoại lệ, chưa đế mức chục số nhưng cũng được vài số. Và cái gu của hắn là chuyện chính chị chính em nên em gái của hắn cũng rất chi là hăng hái trong mấy chuyện này, điển hình là cô Vân này, giờ đã trở thành một người bạn của tui luôn. Và là một trong những cánh tay đắc lực của tui trong công việc thiện nguyện. Cũng qua cô này mà những suy nghĩ của tui với các cô theo một đạo giáo khác hoàn toàn thay đổi, đó là một sự thật luôn.  Smiling-face-with-halo4 

Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh khiến tui chạy lố đường, thế là phải quay lại, cuối cùng cũng găp cô Vân này. Câu đầu tiên luôn là một câu vừa chào hỏi vừa khen luôn, Ây da da, dịch bệnh ở mấy tháng nay nhìn xinh ra hén... Cái nghệ thuật nịnh đầm này tui học được từ Ba tui hồi nhỏ đến giờ, ổng hay nói với tui, phụ nữ sinh ra là để làm đẹp cho đời, cho người, tiếc gì một lời khen mà không nói ra. Mỗi người có một vẽ đẹp riêng, vấn đề là con phải tìm cho ra để khen cho đúng, thế thôi. 

Sau màn chào hỏi là hai anh em tui bắt tay vào công việc. Cũng may trong căn hẻm ấy có một băng ghế đá và một cái bàn, sau khi tính lại danh sách, chúng tôi cho tiền vào từng phong thư . Được sự cho phép của bạn Vân, xin gởi hình bạn ấy lên coi như chào hỏi của bạn Vân đến các bạn.  

[Image: IMG-8900.jpg]



Đếm tiền cho vào phong thư:

[Image: IMG-8902.jpg+]
Love is now or never...
Reply
#27
Ở nhà mấy ngày tháy anh Đạn y như Vân nghĩ 

Mình đồng , da sắt, bụng mỡ

Cô Vân trong hình thấy có nhiều nét giống Vân này, hihi

Anh Đạn gặp ai mà anh cú được, thì anh không tha đâu, may phước trước đây Vân chưa gặp anh .. hehe

Chúc anh vui vẻ nhiều và bảo trọng Hug

Btw Vân để ý hình như ngón tay cái anh dài thiệt, hèn gì anh đào hoa quá chừng
Reply
#28
Nơi anh em chúng tôi ghé thăm đầu tiên là nhà trọ của em Nguyễn Thị Thanh Trúc, năm nay là học sinh lớp 4 trường Hoàng văn Thụ Tân Bình. Em này được bạn Kỳ bảo trợ học bổng trong năm học này.

Khi chúng tôi đến thì em đang còn học online. Xin có một chút giải thích cho cái gọi là học online ở VN. Đó là một hình thức dạy và học trực tuyến, nơi thầy và trò chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình của máy vi tính, có webcam riêng, có loa riêng, Hình thức này không còn xa lạ với các em học sinh ở các nước tiên tiến, nhưng áp dụng tại VN thì quả thật đó là một gánh nặng cho gia đình các em, bởi chi phí để đầu tư các phương tiện ấy khá đắt đỏ. Nhất là với các em học sinh có hoàn cảnh nghèo, cha mẹ làm những công việc chỉ giúp họ có miếng cơm đưa vào miệng mỗi ngày là quý lắm rồi, lấy đâu ra tiền mà mua sắm mấy thứ xa xỉ đó. Bởi vậy mới nói người ta khi nhìn con cái của mình ngồi trước một bộ computer xịn xò, hình ảnh sắc nét, loa to loa nhỏ đủ kiểu mới nổi hứng lên ra cái lịnh học online, học online mà chẳng cần biết đến điều kiện thực tế của dân nghèo, của xã hội này, đúng là điên với khùng thiệt.
 
Như em Trúc, phương tiện hiện tại chỉ là một chiếc điện thoại nối mạng nhỏ xíu được người ta cho, wifi thì xin xái ké của người khác, chập chờn như đèn dầu trước bão kiểu này cũng là một may mắn lắm rồi, bởi theo cô Vân, lớp con của cô có sỹ số hơn 40 em nhưng chỉ có hơn 20 em học được, mấy em nhà nghèo khác coi như nhịn.

Căn nhà trọ quen thuộc nơi em và Mẹ đang ở:

[Image: IMG-8905.jpg]
 
Em Trúc đang học online:

[Image: IMG-8906.jpg]
 
Trong lúc ngồi chờ em học xong để trò chuyện thì tôi, cô Vân và mẹ em Trúc ngồi tám chuyện với nhau về trường hợp bị đưa đi cách ly vì dương tính với Covid rồi dẫn đến cái chết của Ba m Trúc. Nhân dịp này thì tôi thay mặt cho bạn Lục Tuyết Kỳ trao cho chị ấy số tiền học bổng cũng như tiền thêm vào mua quà đầu năm học là 200 USD, quy ra là bốn triệu sáu trăm ngàn tiền Việt cho em Trúc luôn.

Trao học bổng cho Mẹ em Trúc:

[Image: IMG-8910.jpg]
 
Điều đặc biệt trong năm nay là tôi có mang theo cái diện thoại cùi bắp của mình, loại mà dân giang hồ vẫn hay đùa, chọi chó chó chết luôn, cùng cái mic tý hon vẫn hay dùng để hú hét mỗi đêm với giấc mơ cháy bỏng làm ông hoàng nhạc sến của mình ra làm một phát thu âm luôn cho tiện. Mang về hì hục bỏ vào cái comp rồi con tới vert lui chuyển qua file mp3, bỏ lên appbox tính đăng lên trình làng cho nó oai oai chút, chứ cái trò viết thư cảm ơn như năm rồi xem ra hổng có hấp dẫn tý nào. Cũng may có nói chuyện với cô AB, cô này giơ tay xung phong làm giùm cho một cái video với hình ảnh minh họa cho lần ra mắt đầu tiên nó đường được một chút. Cảm ơn AB nhiều nha.

Xin mời bạn Kỳ và các bạn nghe chơi cho vui, nghe rồi cười hay khóc tui không chịu trách nhiệm dâu đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Tám chuyện:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c





Trò chuyện với em Trúc: Smiling-face-with-halo4





Giữ lời hứa, chú cháu tui làm luôn một tấm hình. Coi như năm nay tui xăm hết mình hết mẫy luôn, coi như vì các em học sinh của tui mà tui làm một chuyện trái "luân thường đạo lý" luôn, kệ đi...hì hì. 

[Image: IMG-8912.jpg]

Lần đầu thực hiện, có gì sai sót mong quý khán thính giả niệm tình tha thứ. Không niệm tình tha thứ cũng chẳng làm gì được nhau ý nhỉ?.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#29
Bắt đền anh Đạn, cô Kỳ có biệt hiệu là snow-icee mà sáng sớm đã làm mắt mũi người ta ướt.   Heavy-black-heart4 Tulip4

Cám ơn anh Đạn, cô bạn Vân và AB cùng tất cả mọi người góp sức trong chuyến đi này.  Tiền mình còn sức thì còn làm ra được, nhưng mang lại một tí hy vọng dù chỉ là một ngọn nến nhỏ xíu leo lét thật vô giá, nụ cười ấp ủ hy vọng của họ chính là hạnh phúc ấm áp cho mình.  

Mong anh và mọi người trong chuyến đi được bình an vô sự.   Heavy-black-heart4 Tulip4

Bé Trúc có tướng giống cô Kỳ thiệt, ngày xưa cô Kỳ bị ví như cây tre cây trúc đó.   Lol

PS.  Voted for "most handsome", trái tim đẹp ăn ảnh quá chừng kìa.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#30
(2021-10-01, 10:32 AM)Thu Giang Wrote: Xin chào Thiện Tâm Trang và Người Nổi Tiếng Shy Heavy-black-heart4  ,

Xin phép cho mình gọi Chú bằng Anh được không ạ ? Shy  .

Đọc bài của Anh vui nhiều mà cay cũng nhiều,  làm mắt mình nhoè đi.  Nghe tiếng nói hiền hiền của Anh mình thương chi lạ .

Mình muốn giúp một em $200, làm cách nào để gửi tiền (nặc danh) cho Anh ?  Mi`nh chưa bao giờ về Việt Nam, chưa từng gọi bên đó và cũng như gửi tiền về nên không biết cách thức ra sao.  Mong Anh chỉ giùm .

- vnhấtđao


Nếu anh Đạn không ngại và muốn nhận, anh Ếch tình nguyện nhận số tiền đó bên Mỹ và chuyển về VN cho Đạn. Đạn tính sao thì tùy.

Reply