Khởi động chương trình học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.
#1
Thân chào các bạn.  Tulip4
 
 
Đến hẹn lại lên, với cái hy vọng nhỏ nhoi rằng vào ngày mai, 1 tây tháng 10, người dân Sài Gòn lại được ra đường lại, tiếp tục cuộc sống mưu sinh của mình như trước kia. Bốn tháng "nằm mùng chống muỗi" xem ra là một khoảng thời gian đen tối cho tất cả mọi người dân Sài Gòn, mọi công ăn việc làm đều gác lại, ai ở đâu ở yên đó, sáng sáng có lú đầu nhìn ra đường cũng chỉ thấy những hàng rào chắn ngang ngõ hẹp, khung cảnh không khác chi thời chiến tranh có giới nghiêm với từng hàng thép gai che chắn người với người...
 
Với một số ít người dân Sài Gòn có được một điều kiện kinh tế tương đối ổn định, việc phong tỏa trong một thời gian dài vừa qua đã là một cực hình rồi, nói chi đến những mãnh đời cơ cục khác, những mãnh đời mà chúng tôi hay gọi đùa là mồ hôi chưa ráo tiền đã hết veo, những mãnh đời tay làm hàm nhai, tay không làm thì hàm khớp lại bởi có cái gì để đút vào miệng nhai đâu mà không khớp?. Nhất là với những em học sinh có duyên với mình trong thời gian vừa qua, ở nhà thuê nhà mướn, ngày ngày cha mẹ phải ra đường làm ăn vất vả kiếm từng đồng một, vừa lo cái ăn vừa lo cái mặc vừa lo chi phí cho con mình học hành, chỉ với một ước mơ duy nhất, hy vọng rằng sau này con mình thoát ra cái khổ cái cực mà mình đang vương mang, nặng nợ với cuộc đời này... Tui lại dài dòng vặn tự nữa rồi, cái tật hư thói xấu này không bao giờ bỏ được mà.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin đi vào vấn đề chính bằng việc trích dẫn lại số tiền còn đang giữ của các bạn. Thủ tục này hiện nay được gọi là sao kê, một chữ đang hót-hòn-họt trên mạng ảo, nghe đâu dược phát minh từ cửa miệng của một bà xê-ô xê-iếc nào đó thì phải, luôn được một đám “đầu trâu mặt ngựa” tục gọi là cộng đồng mạng, bám đuôi theo sau ủng hộ, cứ làm như tiền ấy được lấy ra từ nhà từ đường của dòng họ nhà chúng nó không bằng... hì hì.
 
- Anh Anatta:                 100 USD.
- Anh Ếch:                     100 USD.
- Anh bạn Ẩn Danh:        100 USD.
- Cô bạn Nước Mía:         100 USD.
- Bạn Green Grass:         150 USD.
- Bạn Autumn Breeze:     100 AUD.

Theo danh sách này thì ngoài bạn Cỏ Xanh và anh bạn Ẩn Danh đã bảo trợ cho hai em Trần Phát Đạt học sinh lớp 11, năm nay qua lớp 12, và em Trịnh Gia Huy, học sinh lớp 4, nay đã lên lớp 5 thì còn lại 4 anh chị chưa có ai để bảo trợ, đó là anh Anattã, anh Ếch, cô Nước Mía và cô AB. Các bạn yên tâm, gì chứ ba cái chuyện mai mối kiểu này tui mát tay lắm luôn, giới thiệu một phát dính luôn, không đẹp không ăn tiền.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngoài ra thì bạn Kỳ và hai bạn Khoa & Rosie còn có lời gởi gấm riêng cho tôi về trường hợp của 5 em học sinh khác, đó là hai em do bạn Kỳ bảo trợ trước đây nay vẫn tiếp tục bảo trợ, đó là em Nguyễn Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 3, nay đã lên lớp 4, em mà trong một vài posts trước tui có kể là cả gia đình đều dương tính với Covid, khi đi cách ly tập trung thì chẳng may Ba của em bị chết trong khu cách ly và em Trần Phú Quý, học sinh lớp 8 ở quận 8, em này thì do không liên lạc được trong thời gian vừa qua nên chưa biết tin tức gì. Và 3 em Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Nhã do anh Khoa và bạn Rosie bảo trợ lúc trước, nay vẫn được tiếp tục bảo trợ trong năm nay.
 
Xin được gom chung vào để thực hiện luôn một lần ở đây cho tiện, bởi dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng nên chấm dứt cho gọn ở ngay nơi chúng ta bắt đầu, dù cho vật đổi sao dời cỡ nào đi nữa thì chuyện này cũng không thay đổi được, đó là điều mà các bạn đã dặn dò tôi lúc trước.
 
Xin cảm ơn các Anh Chị và các bạn theo dõi. 
Cheer
 
 
Love is now or never...
Reply
#2
Như vậy thì nếu không có gì thay đổi, sang mai thì Đạn tui lại lên đường với chiếc máy ảnh cà tàng của mình đi làm nhiệm vụ tiếp cho xong việc.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói sơ qua về chiếc máy chụp hình chút, nó hiệu Canon, loại dành cho du lịch, vừa gọn trong lòng bàn tay thôi, nhưng được một cái là Zoom lens lên đến 20X, mỗi khi muốn chụp xa thì ống kính thò ra một khúc dài thấy ớn, nhờ đó mà tui hay canh me chụp trộm hình thiên hạ hoài, cứ thấy ở đâu có mấy anh nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đang loay hoay setup cho mấy em người mẫu là mình đứng xa thiệt xa chĩa tới bấm bấm coi cũng tạm được, không dám đứng gần chúng dzí uýnh lòi cơm.  Rollin

Một trong những nơi đến thăm đầu tiên chắc chắn sẽ là căn nhà trọ của em Nguyễn Thanh Trúc, hiện đang sống Mẹ, chị này bán vé số thôi, còn ông Cha thì đã mất trong khu cách ly tập trung trên đường Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, khi cả gia đình em đều dương tính với Covid trong những tháng ngày vừa qua. Ba người đi tập trung nhưng chỉ hai Mẹ con khỏi bệnh trở về nhà, thiếu mất một người.

Hình cũ:

[Image: Nguyen-Thanh-Truc-2.jpg]

Bạn Kỳ đã quyết định tài trợ cho em Trúc một phần học bổng toàn phần trong năm học này là 100 USD, đồng thời có nhắn tui gởi thêm cho em 100 USD nữa, để em dùng mua thêm dụng cụ, bút viết, sách vở, dồng phục đi học... Riêng  em Trần Phú Quý, học sinh lớp 8 năm rồi ở trường Trần Danh Lam, quận 8, cũng được bạn Kỳ bảo trợ học bổng trong đợt này với số tiền 150 USD cùng tặng thêm 50 USD tiền mua sách vở thì xin hẹn ngày khác để đến thăm vậy. Dĩ nhiên ở mỗi trường hợp riêng biệt này đều sẽ có hình ảnh tường trình kèm theo một món quà thật "đặc biệt", xin chờ xem.  Smiling-face-with-halo4

Thay mặt em Trúc và gia đình xin gởi lời chân thành cảm ơn đến bạn Lục Tuyết Kỳ ạ.  Tulip4

(Tìm hoài không ra cái icon Khoanh tay cúi đầu hén...).  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#3
Nhân vật thứ hai xin được đến thăm là nhà em Trần Phát Đạt, học sinh lớp 11 trường Hàn Thuyên, Phú Nhuận. Em này năm nay dã lên lớp 12, coi như cuối cấp, hết năm nay coi như hoàn thành xong bậc trung Học phổ thông. Cả hai Mẹ con em này ở nhờ nhà người Cậu ruột. Em này là hotboy của bạn Cỏ năm rồi, năm nay cũng được bạn Cỏ trao tặng một học bổng toàn phần trị giá 150 USD.

[Image: Tran-Phat-Dat.jpg]

Hy vọng với phần học bổng này em sẽ có thêm động lực để hoàn thành cho xong bậc trung Học của mình. Con đường phía trước mình cũng không biết sẽ ra sao, nhưng có trong tay tấm bằng tốt nghiệp Trung học cũng là một thành quả đáng ghi nhận với một em học sinh con nhà nghèo. Tôi còn một lời hứa với bạn Cỏ, đó là sẽ cho cháu địa chỉ email của cô Cỏ, hy vọng hai cô cháu họ có nhiều dịp tâm tình loài chim biển chim hải âu gì đó không biết, có khi sẽ giúp ích cho cháu thì sao.  Smiling-face-with-halo4

Cảm ơn bạn Cỏ thật nhiều.   Tulip4
Love is now or never...
Reply
#4
Ku đi đứng cũng ráng cẩn thận nhe, chuyện dịch dã bên VN nghe lạnh xương sống quá à. Tulip4

Reply
#5
Tiếp tục chương trình của ban Tùng Lâm sẽ là việc đến thăm gia đình chi  Nguyễn Ngọc Thanh, 1978. Nghề nghiệp Công Nhân Vệ Sinh. Có ba con:

- Nguyễn Văn Hoàn, 2009, lớp 6 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

[Image: Nguyen-Van-Hoang.jpg]

Đây là ba em đã được hai bạn Khoa & Rosie bảo trợ học bổng 3 tháng cuối năm học vừa qua với số tiền vừa là học bổng vừa là quà là 150 USD. Và chắc không quên hình ảnh đầy cảm động khi cậu con trai lớn Nguyễn Văn Hoàn cương quyết không chịu dùng tiền để mua quà riêng cho mình mà dành đưa hết cho Mẹ em để có cái chi dụng trong gia đình. Lúc cùng các bạn đi mua quà, dù rất thèm thuồng nhưng cương quyết không nghe lời "kẻ địch" dụ dỗ mà dùng tiền của mình mua một thứ gì cho mình, cuối cùng cũng bị dụ mua một đôi giày bằng tiền của một bạn trong nhóm Thiện Tâm. [Image: emoji14.png]

Năm nay bạn Rosie đã thay mặt bạn Khoa nhắn với tui rằng sẽ tiếp tục bảo trợ cho ba em, mỗi em một phần học bổng, cụ thể như sau:

- Em Nguyễn Văn Hoàn, học sinh  Trung Học, 150 USD.
- Em Nguyễn Thanh Nhàn, học sinh Tiểu Học, 100 USD.
- Em Nguyễn Thanh Nhã, học sinh Tiểu Học, 100 USD.

Ngoài ra cô Rosie còn thân ái tặng thêm cho 3 em, mỗi em 50 USD, dùng để mua thêm sách vở, bút viết, đồng phục, dụng cụ học tập trong năm học mới. Thay mặt các em và gia đình xin cảm tạ hai cô chú Khoa và Rosie ạ. [Image: emoji253.png]
Love is now or never...
Reply
#6
Sư phụ đi đường cẩn thận, nhớ giữ khoảng cách 6ft nhe, bị nhốt trong nhà lâu quá được tung cánh tự do nhớ no no no hugging, đứng xa xa mi gió mấy cô xinh xinh được rồi.   Biggrin

Cám ơn anh Đạn.   Heavy-black-heart4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#7
Một trong những em đã nhận được lời hứa bảo trợ từ trước của anh bạn Ẩn Danh anh là em Trịnh Gia Huy, học sinh lớp 4 trường Hoàng Văn Thụ, năm nay lên lớp 5, con của chị Trần Thị Ngọc Sương, 48t, bị bệnh ở nhà, mọi thu nhập đều do người chồng ngày ngày bán vé số mang về. Theo như lời cô bạn Vân cho biết thì cả 3 người của gia đình này đều dính Covid, đều bị đi tập trung cách ly, hên sao đều tai qua nạn khỏi, nay đã trở về nhà. Gọi là nhà cho oai vậy thôi chứ thật ra chỉ là cái mái che sau hiên nhà người, che nắng che mưa thì còn được được chút chút, che lạnh thì chắc là còn lâu.

[Image: Trinh-Gia-Huy-2.jpg]

Em Gia Huy này là một đứa trẻ rất hiếu động, lanh lợi, thông minh. Có điều học chắc cũng kém, cũng chưa biết năm nay có được lên lớp không nữa, mai đến "tính sổ' với ổng sau.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: Trinh-Gia-Huy-3.jpg]

Em này được anh bạn Ẩn Danh trao tặng một phần học bổng 100 USD. Thay mặt em Huy và gia đình xin cảm tạ bạn Ẩn Danh.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
#8
Cảm ơn anh Đạn đã lập dự án tiếp tục chương trình học bổng này cho các em . Anh chắc cả tháng nay đứng ngồi không yên, chỉ muốn được đi lại tự nhiên để đến thăm các em lắm ạ ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Thôi thì hy vọng từ mai trở đi, chính quyền sẽ nới lỏng chuyện đi đứng để dân chúng dễ thở một tí . 

Oh, chuyện cho thêm mỗi em tiền để mua quần áo, giấy bút là ý kiến của cả anh K nữa đó ạ, chứ không phải riêng Rosie đâu ạ  Cheer

Anh Đạn nhớ cẩn thận khi ra ngoài nha !  Thankyou
Reply
#9
Như vậy thì hiện tại chúng ta còn đến 4 người còn bồ cô bồ cút, bơ vơ giữa chợ đời đen bạc, coi như tứ cố vô thân đi hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đó là các bạn Ếch, cô Nước Mía, anh Anattã (nick ông này khó viết quá, bởi cái dấu ngã phía sau, phải dùng thủ thuật riêng mới viết được  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ) và bạn AB. Ngồi tính tới tính lui, dùng đến loại máy tính tối tân của hãng IBM bấm qua bấm lại mới tìm được đáp số cho bài toán nan giải này. Và đây là kết quả chính xác nhất do máy tính Deep Blue đưa ra đó nghe, không phải tui đưa ra đâu:  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Bạn Ếch sẽ bảo trợ học bổng 100 USD cho em Đào Văn Hiếu, sinh năm 2013, lớp 2, nay lên lớp 3, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. Mẹ là cô Trịnh Thị Ngọc Hiền,  Công Nhân.

[Image: aao-Gia-Hieu.jpg]

- Anh Anattã sẽ bảo trợ 100 USD cho em Nguyễn Huỳnh Nhân Mẫn, sinh năm 2010, học sinh lớp 4C, nay lên lớp 5, trường Tiểu học Mê Linh, quận 3, đang ở với mẹ là chị Nguyễn Thị Hồng, 29 tuổi, và bà ngoại là cô Huỳnh Thị Thảo, 55 tuổi. Có lẽ đây là một trong những trường hợp mà tôi đau xót nhất khi đến thăm, mọi gánh nặng đều đổ lên đầu bà ngoại, cả đời bươn chải ngoài chợ để nuôi đứa con gái tâm thần và đứa cháu ngoại của mình. Do gia đình em này ở bên quận 3, ngược đường nên chắc sẽ dành cho chuyến đi lần tới, nhưng chắc là riêng cá nhân tôi xin phép được phụ thêm cho em 100 USD để cả nhà được vui thêm một chút vậy.

[Image: nguyen-Huynh-Nhan-Man-5.jpg]

- Bạn AB sẽ bảo trợ cho em Hà Văn Nhựt, sinh năm 2012, học sinh lớp 3/9, nay lên lớp 4, trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, con của chị Hà Thị Như Ý. Gia đình này gồm 3 Mẹ con ở với nhau, dĩ nhiên là nhà thuê mướn rồi, hy vọng là trong đợt dịch vừa qua cà 3 còn trụ được ở nơi này. Em Nhựt cũng nhận được một phần học bổng toàn phần 100 USD, phần thiếu hụt giữa AUD và USD sẽ do tôi bù vào cho em nó được bằng chị bằng anh, mong cô AB không buồn lòng. Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-7986.jpg]

- Cuối cùng là phần học bổng của cô Nước Mía. Phần học bổng 100 USD của cô được dành cho em  Võ Hoàng Mai Vy, sinh năm 2012, học lớp 3/8, nay đã lên lớp 4, trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình, con của chị Hàng Thị Tuyết, bán vé số. Bé này có khuôn mặt dễ thương, có vẻ khác hẳn với khuôn mặt người Mẹ, thú thật lúc đầu gặp gỡ cũng khó tin là hai mẹ con luôn, sau này gặng hỏi cô Vân riết mới chắc đó là hai mẹ con, có điều cả hai vợ chồng không còn ở với nhau, cháu Vy ở với cha. Cũng không sao mà, có điều phen này tôi sẽ mang "nghề nghiệp" quay nước mía của cô bán Nước Mía ra chọc nó một bữa mới đươc.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG-7979.jpg]

Vậy là mọi "âm mưu", mọi "toan tính" đã lên kế hoạch, chỉ chờ ngày thực hiện nữa thôi. Cũng xin phép các Anh Chị và các bạn, trong đợt này tôi xin được giao hẳn các phần học bổng kể trên một lần bằng tiền mặt, (quy ra tiền Vệt luôn cho tiện) thay vì chia ra làm ba đợt  theo khoảng cách ba tháng một lần như dự tính, bởi trãi qua một mùa dịch gần 4 tháng nay, hầu như ai nấy đều kiệt quê hết rồi, đồng tiền đến đúng lúc tuy ít tuy nhiều cũng rất cần thiết cho tất cả.

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.

Đạn.
Love is now or never...
Reply
#10
(2021-09-30, 11:12 AM)Dan. Wrote: - Bạn Ếch sẽ bảo trợ học bổng 100 USD cho em Đào Văn Hiếu, sinh năm 2013, lớp 2, nay lên lớp 3, trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình. Mẹ là cô Trịnh Thị Ngọc Hiền,  Công Nhân.

[Image: aao-Gia-Hieu.jpg]
hihi hai má con nhìn cưng quá đi, mặt tròn vo nhìn giống ông quại ếch Becuoi

Reply
#11
(2021-09-30, 11:12 AM)Dan. Wrote: - Bạn AB sẽ bảo trợ cho em Hà Văn Nhựt, sinh năm 2012, học sinh lớp 3/9, nay lên lớp 4, trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, con của chị Hà Thị Như Ý. Gia đình này gồm 3 Mẹ con ở với nhau, dĩ nhiên là nhà thuê mướn rồi, hy vọng là trong đợt dịch vừa qua cà 3 còn trụ được ở nơi này. Em Nhựt cũng nhận được một phần học bổng toàn phần 100 USD, phần thiếu hụt giữa AUD và USD sẽ do tôi bù vào cho em nó được bằng chị bằng anh, mong cô AB không buồn lòng. Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-7986.jpg]

Đạn.


Anh Đạn cứ tuỳ tiện ứng xử cho em nó được bằng chị bằng anh, có thiếu hụt giữa AUD và USD thì cứ cho em hay, em sẽ gởi cho không thành vấn đề gì cả!

Cám ơn anh đã lo những công việt trên thật chu đáo !
Thankyou
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#12
(2021-09-30, 09:58 AM)Ech Wrote: Ku đi đứng cũng ráng cẩn thận nhe, chuyện dịch dã bên VN nghe lạnh xương sống quá à.  Tulip4

Yên tâm đi ku, anh mài được chích hai phát rồi, Astra nữa mới ghê. Ba bốn bữa còn được mang ra chọt chọt, ngoáy ngoáy cái lỗ mũi muốn chảy nước mắt, cuối cùng cũng âm tính. Giờ có "thẻ xanh" hẳn hoi, tha hồ chạy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phải chi mấy tháng trước mấy ổng mua thuốc về chích, cứ lựa Pfizer, Astra, Moderna... rồi đè dân ra mà  lụi thì đâu có tốn tiền chọt ngoáy tối ngày, khỏi giăng dây kéo kẽm gai chi cho cho mệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-09-30, 10:02 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Sư phụ đi đường cẩn thận, nhớ giữ khoảng cách 6ft nhe, bị nhốt trong nhà lâu quá được tung cánh tự do nhớ no no no hugging, đứng xa xa mi gió mấy cô xinh xinh được rồi.   Biggrin

Cám ơn anh Đạn.   Heavy-black-heart4 Tulip4

Yên tâm đi bạn hiền, dân Sài Gòn dạo này không có chuyện hug hiếc gì đâu, hồn ai nấy giữ mà. Sợ nhất cái cảnh này:

[Image: IMG_20210916_102837.jpg]

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#13
(2021-09-30, 10:40 AM)Rosie Wrote: Cảm ơn anh Đạn đã lập dự án tiếp tục chương trình học bổng này cho các em . Anh chắc cả tháng nay đứng ngồi không yên, chỉ muốn được đi lại tự nhiên để đến thăm các em lắm ạ ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Thôi thì hy vọng từ mai trở đi, chính quyền sẽ nới lỏng chuyện đi đứng để dân chúng dễ thở một tí . 

Oh, chuyện cho thêm mỗi em tiền để mua quần áo, giấy bút là ý kiến của cả anh K nữa đó ạ, chứ không phải riêng Rosie đâu ạ  Cheer

Anh Đạn nhớ cẩn thận khi ra ngoài nha !  Thankyou

Hỏi thiệt là ngộ nha, phàm là đàn ông thì ai mà không ham chuyện thăm mấy em?. Ông nào nói không thích chắc ông đó là gay quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Gởi lời cảm ơn đến Khoa giùm hén.  Tulip4

Mới nghe tin, vừa nới lõng ra một chút là cả ngàn người dân đã lũ lượt kéo về quê ở miền Tây, đang kẹt cứng ngoài cửa ngõ Bình Chánh, Tân An... luôn. Kiểu này lấy người đâu mà làm trời.

https://zingnews.vn/video-duong-ve-mien-...67657.html

Thật ra thì nhu cầu về quê ở với gia đình, người thân là rất lớn, ở lại chịu gì thấu với tiền nhà trọ, tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt. 

Kiểu này chưa biết mọi kế hoạch cho ngày mai sẽ ra sao đây nữa. Thôi thì tới đâu hay đến đó vậy.
Love is now or never...
Reply
#14
(2021-09-30, 12:23 PM)Dan. Wrote: Yên tâm đi bạn hiền, dân Sài Gòn dạo này không có chuyện hug hiếc gì đâu, hồn ai nấy giữ mà. Sợ nhất cái cảnh này:

[Image: IMG_20210916_102837.jpg]

Becuoi

Lol 

Đọc cái câu này mà thật sự là cười ra nước mắt.  

Xin cho hương linh bao ngàn người đã mất vì Covid được yên nghỉ, “dân đen” nên chẳng mấy người biết and/or nhớ đến họ.   🙏

PS.  Ngủ ngon lấy sức mai lên đường bình an nhe anh Đạn.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#15
Công anh vất vả đội nắng dầm mưa, hiên ngang tung cánh hít thở không khí tự do đi làm việc lớn...  Lol

Ghẹo anh Đạn tí, như Kỳ đã hứa, gửi anh Đạn nghe nhạc cho tỉnh táo rồi đi làm việc lớn hỉ.   Biggrin

PS.  Sorry Kỳ làm biếng làm banner, bài này ít ai biết, sheet tự soạn dựa theo hợp âm của guitar.   Biggrin

[Image: e4591b0af6e3649db2d474d977873d66.gif]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply