Lối sống “living apart together” của người độc thân “có tuổi”
#1
Heart 
223110697

Ngày càng có những người độc thân yêu nhau khi đã lớn tuổi, nhưng lại không thích kết hôn hoặc phải về “chung một mái nhà”.


Không muốn “người này phục vụ người kia”
Bà Hoa Linh Trần, 70 tuổi, cư dân thành phố Garden Grove, góa chồng năm 2017. Ba năm sau, bà quen với một người đàn ông Mexico, lớn hơn năm tuổi, góa vợ. Sau vài lần đi ăn uống chung, ông ngỏ lời muốn “đưa bà về dinh” vì ông sống một mình. Bà từ chối thẳng. Shy

Bạn bè biết chuyện, thắc mắc vì sao bà không về ở chung với ông ấy, cho sớm khuya có người tâm sự. Bà giải thích: “Ông ấy đâu còn khỏe khoắn gì. Bị tiểu đường, mà chẳng biết kiêng khem. Tôi thương ông ấy, nhưng về ở chung thì dễ sinh chuyện.” Shy

Bà Hoa và “người yêu không bao giờ cưới” ở hai nơi chỉ cách nhau vài phút lái xe. Bà ở trong mobile home trên đường Bolsa, còn ông kia sống trong một apartment trên đường Brookhurst. Cả hai ông bà đều cho rằng họ rất hợp tính nhau. Tuy vậy, bà Hoa biết rằng hai người có hai văn hóa khác nhau, lối sống khác nhau, nên không muốn sống chung. Shy  Bà xin lỗi vì lời từ chối thẳng của mình nhưng vẫn khiến ông đau lòng.

Hồi đầu năm, ông bị nhiễm COVID-19 từ người con ở Los Angeles xuống chơi. Người con trai khỏe mạnh nên vượt qua dễ dàng. Ông sẵn bệnh tiểu đường, nên phải nằm bệnh viện mấy ngày. May mà có huyết thanh, ông lành bệnh, nhưng thể trạng vẫn rất yếu. Ông nhờ bà Hoa dùng tiền của ông tìm thuê người chăm sóc ông tại nhà. “Hiện thời, ông ấy đã hoàn toàn bình phục,” bà Hoa kể. “Tôi khuyên biết nghe, tôi bảo ăn gì ăn nấy, chứ không ăn tùm lum như trước. Cuối tuần nào chúng tôi cũng rủ nhau đi chơi đây đó hoặc cùng nhau nấu nướng ăn chung, nhưng về ở ‘dưới một mái nhà’ thì dứt khoát, không là không.”


Bà Hoa nói thẳng, thật sự bà cũng mong có một chỗ dựa tinh thần, nhất là khi có cảm giác cô đơn. Đôi khi bà cũng muốn… bước thêm bước nữa, nhưng lại “mệt quá đôi chân này”. Shy Bà sợ sự gắn bó sẽ khiến họ phải có trách nhiệm với nhau, người này phải phục vụ người kia.


“Living apart together”

Khi nghiên cứu các đôi tình nhân không còn trẻ, các nhà khoa học phát hiện nhiều người chọn lối sống LAT (Living apart together).

“Living apart together” là thuật ngữ chỉ những mối quan hệ tình cảm đã cam kết lâu dài, nhưng không muốn hoặc không có ý định về sống chung một nhà. Shy Chưa nghiên cứu nào đi sâu về những người có mối quan hệ LAT, nhưng các nhà khoa học cho rằng, điều kiện kinh tế của những người này thường khá tốt, đủ để duy trì cuộc sống độc lập.

Ingrid Arnet Connidis, Giáo sư xã hội học ở Đại học Western University, Ontario, Canada, cho biết: “Một điểm hấp dẫn ở LAT là tránh khả năng trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho đối tác” theo New York Times.


Giáo sư Connidis nhận định LAT là “lựa chọn phổ biến” ở Mỹ và Canada. Năm 2011, nhà xã hội học Huijing Wu của Đại học Western University khảo sát những người ngoài 50 tuổi chưa kết hôn nhưng có người yêu, cho thấy 38% mới dừng ở mức hẹn hò, 32% LAT và 30% sống cùng nhau.


Nhà xã hội học Jenny de Jong Gierveld của Đại học Vrije Universiteit Amsterdam, Hòa Lan lại cho rằng hiện tượng LAT không mới mẻ gì. Tại châu Âu, mối quan hệ LAT ở người cao niên xuất hiện từ thập niên 1990, đến thời buổi hiện nay, số người lớn tuổi độc thân yêu mà không cưới ngày càng nhiều hơn.


Theo các nhà khoa học, người cao niên chọn khuynh hướng quan hệ LAT để tận hưởng sự thân mật và sự hỗ trợ về mặt tình cảm, mà vẫn tránh được gánh nặng chăm sóc nhau. Tiến sĩ Gierveld cùng đồng nghiệp phát hiện một số ông bà LAT vẫn chăm sóc lẫn nhau, nhưng không toàn thời gian. “Một khi bắt đầu mối quan hệ, hai người sẽ quan tâm đến nhau hơn, nhưng không nhất thiết ở mức độ như vợ chồng,” giáo sư Connidis nhận định.

Ở New York có “đôi tình nhân luống tuổi” Jill Spoon, 73 và John Backe, 74, đã duy trì mối quan hệ LAT được gần 10 năm. Khi gặp và yêu nhau, ông bà chọn cách sống riêng, gặp nhau mỗi tuần bốn, năm lần. Spoon, cựu nhân viên hành chính, lúc đó vẫn làm việc và muốn duy trì cuộc sống độc lập. Cách đây ba năm, ông Backe phải mổ tim để đặt stent, Spoon cùng hai con gái của Backe, một y tá và vài bạn bè chăm sóc cho ông. Họ cùng nhau giúp ông, chứ không ai trong số đó muốn trở thành người chăm sóc chính.


“Tôi yêu John, có thể chăm sóc cho ông ấy, nhưng giờ tôi không còn trẻ, sức khỏe không như xưa, không thể ở cùng ông ấy 24/7,” Spoon nói. Bà nói vì không có con, nên nếu ốm đau, bà sẽ dùng tiền bảo hiểm để thuê người chăm sóc, chứ chẳng muốn làm phiền ông.


So với những đôi vợ chồng bình thường, các cặp LAT không kỳ vọng được nửa kia chăm sóc. Tuy vậy, theo Giáo sư Allison Forti ở Đại học Wake Forest University, khuyên rằng ngay từ đầu mối quan hệ, hai người nên thảo luận về việc chăm sóc cho nhau. Cuộc trò chuyện này càng cụ thể càng tốt để làm rõ nguyện vọng cũng như nguồn lực tài chính, hoàn cảnh gia đình của mỗi người trong trường hợp đổ bệnh. Giáo sư Forti lưu ý thêm, cả hai nên chuẩn bị tinh thần rằng “phía bên kia” có nguyện vọng khác mình.


[/url]Với bà Hoa, bà hài lòng về cuộc sống hiện tại vì đã có mối quan hệ đáp ứng nhu cầu của mình, mà không tạo ra thêm trách nhiệm. “Tôi có những cô bạn chỉ hẹn hò người trẻ hơn 10-15 tuổi, vì sợ gánh nặng sau này. Tôi thì không như vậy. Ông bạn tôi là một người tốt, ngọt ngào và mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Thế là được rồi.” Heavy-black-heart4
[url=https://saigonnhonews.com/saigon-lockdown/]CHUYÊN ĐỀ Đ
Sài Gòn LOCKDOWN[Image: Nhung-nguoi-doc-than-lon-tuoi-Alex-Blajan-Unsplash.jpg]
[size=undefined][color=var( --e-global-color-secondary )]Cứ yêu nhau đi nhưng đừng bắt cưới. Minh họa: Alex Blăjan/Unsplash
[/color]
[/size]
[size=undefined]https://saigonnhonews.com/doi-song/loi-song-living-apart-together-cua-nguoi-doc-than-co-tuoi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=loi-song-living-apart-together-cua-nguoi-doc-than-co-tuoi[/size]
Reply
#2
Hi, Mi...Chắc mình già trước tuổi nên mình cũng có ý nghĩ giống như mấy Bác gái trong post của Mi đăng vậy....Với mình thì đúng thật là mình rất mong có được ai đó hủ hỉ, xoa dịu những khi buồn, hay cùng chia sẽ với nhau những khi gặp chuyện bế tắc trong cuộc sống nhưng nghĩ tới phải sống chung chạ với nhau rồi thế nào cũng không tránh khỏi những va chạm, xích mích vì con cái, vì ba mẹ thì chắc chắn sẽ khó thở lắm. Sợ hơn nữa là cái viễn cảnh buồn bực, đau lòng như của quá khứ sẽ lại tái diễn nên mình quyết định: nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài, thêm thời buổi sợ bị lây lan vì thằng Covid này nữa nên mạng ai nấy giữ cho khỏe. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Edit: Mới thêm chữ "như" vô câu cho tròn ý nghĩa hơn 😜
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#3
không co' gì quý hơn độc lập tự do

nhà ai nâý ỡ , tiêǹ ai nâý xaì 


Biggrin Biggrin Biggrin

Reply
#4
Heart 
(2021-09-18, 07:20 PM)TBTT Wrote: Hi, Mi...Chắc mình già trước tuổi nên mình cũng có ý nghĩ giống như mấy Bác gái trong post của Mi đăng vậy....Với mình thì đúng thật là mình rất mong có được ai đó hủ hỉ, xoa dịu những khi buồn, hay cùng chia sẽ với nhau những khi gặp chuyện bế tắc trong cuộc sống nhưng nghĩ tới phải sống chung chạ với nhau rồi thế nào cũng không tránh khỏi những va chạm, xích mích vì con cái, vì ba mẹ thì chắc chắn sẽ khó thở lắm. Sợ hơn nữa là cái viễn cảnh buồn bực, đau lòng của quá khứ sẽ lại tái diễn nên mình quyết định: nhà ai nấy ở, tiền ai nấy xài, thêm thời buổi sợ bị lây lan vì thằng Covid này nữa nên mạng ai nấy giữ cho khỏe. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hello NL.  Đồng ý 100% với NL luôn nè  Cheer Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn  Lol Tiền ai nấy xài, phòng ai nấy ngủ là phẻ nhất  Lol
Reply
#5
Heart 
(2021-09-18, 07:30 PM)SugarBabe Wrote: không co' gì quý hơn độc lập tự do

nhà ai nâý ỡ , tiêǹ ai nâý xaì 


Biggrin Biggrin Biggrin

Hello Mod Sugar & Mod KD,

Mod Đường còn trẻ mà cũng tán thành lối sống như vầy thì hơi khó đó ha  Shy
Reply
#6
Heart 
Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4








[Image: 50147722052_be3f7e3304_b_kindlephoto-420616508.jpg]

love love love

Reply
#7
Cặp bồ trẻ hơn15t, ra ngoài họ tưởng mẹ con, buồn chết   Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#8
Heart 
(2021-10-04, 11:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Cặp bồ trẻ hơn15t, ra ngoài họ tưởng mẹ con, buồn chết   Rollin

Lol Chị S. Hình như ... mốt mới, trào lưu của thế kỷ 21  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c đang thịnh hành thì phải. Thử hong chị  Rollin
Reply
#9
Heart 
Rảnh rỗi và ngớ ngẩn nên sinh nhiều chuyện thiên hạ  Shy Sáng nay cầm tờ báo, vô tình lật trúng ngay trang Kết Bạn Bốn Phương  Shy Mắt dán trúng đoạn này:
 

Đàn ông 75t, Bắc, có kiến thức, diện lịch sự nơi công cộng, có QT Mỹ.  Đã ly dị, cs ổn định.  Mê xem đá banh, nhạc tình cảm, DVD, CD, Film Mỹ, đọc sách,báo , chính trị.  Muốn tìm woman tuổi 55-60t.  Độc thân, Bắc (or Nam).  Công giáo, ở SG, Biên Hoà, Hố Nai.  Mặt tròn(vuông), cao, da trắng, tóc dài. Ngôn ngữ nhỏ nhẹ, hiền hậu, văn hoá trung bình.  Sẽ có qùa tặng gửi người ý hợp tâm hợp. Tulip4 Tulip4 

Shy Admire Thumbs-up4 Admire Shy
Reply
#10
Hello cả nhà, mình thấy vài cặp 55+ đều học cao, công việc ổn định mà nhà ai nấy ở , mình thấy sao sao á , buồn hỉ bên chờ bên thì hỏng tính tới chuyện ở đời thấy tội làm sao
 , gặp họ mình làm thin thôi  Mình củng buồn buồn, tủi giùm cho người bị thiệt thòi, vì yêu củng chịu đựng
Be Vegan, make peace.
Reply
#11
Còn 70+ thì nhà ai nấy ở , thăm viếng thường xuyên, có gì kêu réo ơi ới trước vườn ,sau vườn , mình ở chính giữa nghe vui lắm hihihi, kêu qua uống cafe hahaha , sẵn đi chợ nhờ  mua giùm luôn, có bệnh hoạn thì có bác sĩ y tá lo rồi thì mình thấy ok  thiệt , vậy họ đỡ cô đơn
Be Vegan, make peace.
Reply
#12
Heart 
(2021-10-06, 02:14 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hello cả nhà, mình thấy vài cặp 55+ đều học cao, công việc ổn định mà nhà ai nấy ở , mình thấy sao sao á , buồn hỉ bên chờ bên thì hỏng tính tới chuyện ở đời thấy tội làm sao
 , gặp họ mình làm thin thôi  Mình củng buồn buồn, tủi giùm cho người bị thiệt thòi, vì yêu củng chịu đựng

Hello Chị CN,

Mi thì nghĩ họ chọn lối sống như vậy thì ít nhiều họ cũng cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nên họ mới tiếp tục đồng hành với nhau trên con đường đó  Shy.  

Giống như người không thích chơi bài bạc, kéo máy v.v....mà thấy ai chơi thì nghĩ uổng tiền, khổ thân, mệt mỏi qúa nhưng người chơi thì đâu cảm nhận vậy đâu nên họ mới chơi  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .  Người thích nhạc giựt gân thì đâu mua vé coi cải lương , hay hồ quảng Shy
Reply
#13
(2021-10-06, 04:46 PM)Mi. Wrote: Hello Chị CN,

Mi thì nghĩ họ chọn lối sống như vậy thì ít nhiều họ cũng cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nên họ mới tiếp tục đồng hành với nhau trên con đường đó  Shy.  

Giống như người không thích chơi bài bạc, kéo máy v.v....mà thấy ai chơi thì nghĩ uổng tiền, khổ thân, mệt mỏi qúa nhưng người chơi thì đâu cảm nhận vậy đâu nên họ mới chơi  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .  Người thích nhạc giựt gân thì đâu mua vé coi cải lương , hay hồ quảng Shy

Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Clap
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#14
(2021-10-06, 01:56 PM)Mi. Wrote: Rảnh rỗi và ngớ ngẩn nên sinh nhiều chuyện thiên hạ  Shy Sáng nay cầm tờ báo, vô tình lật trúng ngay trang Kết Bạn Bốn Phương  Shy Mắt dán trúng đoạn này:
 

Đàn ông 75t, Bắc, có kiến thức, diện lịch sự nơi công cộng, có QT Mỹ.  Đã ly dị, cs ổn định.  Mê xem đá banh, nhạc tình cảm, DVD, CD, Film Mỹ, đọc sách,báo , chính trị.  Muốn tìm woman tuổi 55-60t.  Độc thân, Bắc (or Nam).  Công giáo, ở SG, Biên Hoà, Hố Nai.  Mặt tròn(vuông), cao, da trắng, tóc dài. Ngôn ngữ nhỏ nhẹ, hiền hậu, văn hoá trung bình.  Sẽ có qùa tặng gửi người ý hợp tâm hợp. Tulip4 Tulip4 
Má ui! Ông già này đúng là gừng càng già càng cay! Lạy ổng trước đã rồi mới dám cười sau! [Image: 520358822.gif][Image: 520358822.gif][Image: 520358822.gif][Image: 3471349975.gif][Image: 3471349975.gif]
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#15
(2021-10-06, 04:46 PM)Mi. Wrote: Hello Chị CN,

Mi thì nghĩ họ chọn lối sống như vậy thì ít nhiều họ cũng cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nên họ mới tiếp tục đồng hành với nhau trên con đường đó  Shy.  

Giống như người không thích chơi bài bạc, kéo máy v.v....mà thấy ai chơi thì nghĩ uổng tiền, khổ thân, mệt mỏi qúa nhưng người chơi thì đâu cảm nhận vậy đâu nên họ mới chơi  Grinning-face-with-smiling-eyes4  .  Người thích nhạc giựt gân thì đâu mua vé coi cải lương , hay hồ quảng Shy

Thế hệ bây giờ lại có suy nghỉ khác nhau rồi, thích có gia đình ấm áp, cùng nhau xây dựng cho tương lai ...

Còn nhóm 55+ thì vẩn còn nạn làm bạn thân thiết một thời gian sau đó tìm người khác... Chỉ làm mất thời gian mà thôi mà không đi đến đâu hết ...nhóm này sau này về hưu sẻ thấm thía cuộc đời, trong viện dường lảo người thì con cháu đến thăm thường xuyên, người thì một người thân củng không có, ngồi khóc, ghanh tị ....cảnh này mình thấy hằng ngày.

Hiện nay mỗi khu chung cư mới xây cất xong sẻ có một khu dành cho nhóm độc thân, sức khỏe còn tốt, còn đi làm, họ cùng chung sống, phân chia công việc mổi ngày, cùng nhau ăn sáng , trưa ,tối ...nghe bà bạn nói vui lắm, đủ thứ trương trình
Be Vegan, make peace.
Reply