Posts: 2,991
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-16, 04:33 PM)TTTT Wrote: Không biết là họ đã bỏ công sức ra bao nhiêu năm mới có thành quả đẹp tới như vậy há anh phai? Đẹp thật đó!😍
30, 40 năm là thường. Có những cây bonsai được truyền lại từ đời ông tới đời cháu đó.
Và nhiều người có điều kiện, họ lặn lội vô rừng để đào cây đem về ép thành bonsai.
Posts: 2,991
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-05-16, 04:51 PM)phai Wrote: 30, 40 năm là thường. Có những cây bonsai được truyền lại từ đời ông tới đời cháu đó.
Và nhiều người có điều kiện, họ lặn lội vô rừng để đào cây đem về ép thành bonsai.
Wow!!!! Phải gọi những nghệ nhân trồng bonsai là Thánh Kiên Nhẫn mới đúng nha!
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-16, 04:58 PM)TTTT Wrote: Wow!!!! Phải gọi những nghệ nhân trồng bonsai là Thánh Kiên Nhẫn mới đúng nha!
Đúng rồi, một trong những nền tảng của nghệ thuật bonsai là kiên nhẫn. Và nhiều người đã nói rằng bonsai đã giúp họ tu tâm dưỡng tánh rất hiệu quả, nhưng trong số họ chưa có anh phai  .
Cũng hơi bất ngờ, tưởng rằng bonsai chỉ là thú vui của những ông già khó chịu (giống ai đó  ) nhưng đi coi show mới thấy ngoài những grumpy old man ra còn có nhiều những cô gái trẻ măng đi với nhau để ngắm nghía và trầm trồ từng cây một.
Posts: 2,991
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-05-16, 05:12 PM)phai Wrote: Đúng rồi, một trong những nền tảng của nghệ thuật bonsai là kiên nhẫn. Và nhiều người đã nói rằng bonsai đã giúp họ tu tâm dưỡng tánh rất hiệu quả, nhưng trong số họ chưa có anh phai .
Cũng hơi bất ngờ, tưởng rằng bonsai chỉ là thú vui của những ông già khó chịu (giống ai đó ) nhưng đi coi show mới thấy ngoài những grumpy old man ra còn có nhiều những cô gái trẻ măng đi với nhau để ngắm nghía và trầm trồ từng cây một.
Với sở thích kiểu phá cách của anh thì anh sẽ được trải nghiệm cái thời gian tu tâm dưỡng tánh đó thôi...Tới đó chắc anh phai hết còn care tới những thú vui tầm phàm khác rồi héng.
Các cô gái trẻ đó chắc chỉ vô ngắm vẽ đẹp cũa bonsai thôi chứ chưa chắc gì biết chiêm nghiệm cái thực giá của sự kiên nhẫn và tinh thần sung sướng với thành quả của người trồng đâu.
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Nói thì nói nhưng thấy tả phim đánh võ ỳ xèo, tôi cũng leo tường vào xem.
Kỹ thuật đánh đấm họ quay hay thật, và mặt mũi đào kép trong phim không khó ưa như trong nhiều phim khác. Nói túm lại là phim coi dược.
Posts: 6,752
Threads: 107
Joined: Jun 2020
Reputation:
178
(2026-05-17, 04:03 PM)phai Wrote: Nói thì nói nhưng thấy tả phim đánh võ ỳ xèo, tôi cũng leo tường vào xem.
Kỹ thuật đánh đấm họ quay hay thật, và mặt mũi đào kép trong phim không khó ưa như trong nhiều phim khác. Nói túm lại là phim coi dược.
Dạ cho trò khiếu nại...
Chuyện là thầy cưng để tấm hình mà kg để tên film, trò mò youtube ai ngờ bị trang đó gạt, treo hình này mà chiếu film khác làm tốn hết 5 phút fast forward và gãi đầu mình đang xem cái gì vậy trời.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-17, 09:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cho trò khiếu nại...
Chuyện là thầy cưng để tấm hình mà kg để tên film, trò mò youtube ai ngờ bị trang đó gạt, treo hình này mà chiếu film khác làm tốn hết 5 phút fast forward và gãi đầu mình đang xem cái gì vậy trời. 
Dạo này thầy chớm lẩm cẩm nên lúc nhớ, lúc quên
Đây nè trò cưng, đánh võ mãn nhãn lắm
https://xemphimss.com/xem/4729/phim-vu-lam-linh
Thầy ít xem trên YT nên chỉ biết mấy rạp lậu thôi.
Posts: 6,752
Threads: 107
Joined: Jun 2020
Reputation:
178
(2026-05-17, 10:09 PM)phai Wrote: Dạo này thầy chớm lẩm cẩm nên lúc nhớ, lúc quên 
Đây nè trò cưng, đánh võ mãn nhãn lắm
https://xemphimss.com/xem/4729/phim-vu-lam-linh
Thầy ít xem trên YT nên chỉ biết mấy rạp lậu thôi.
Dạ cám ơn thầy cưng mà hình như server bị down rồi, trò vô hoài kg được. Trò mò được link này để xem trộm.
https://sofaflix.site/xem-phim/vu-lam-linh/tap-01?sv=1
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-17, 11:27 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn thầy cưng mà hình như server bị down rồi, trò vô hoài kg được. Trò mò được link này để xem trộm.
https://sofaflix.site/xem-phim/vu-lam-linh/tap-01?sv=1
Hmm, lạ heng. Qua giờ thầy vẫn xem được mà.
Anyway,
Xem ở đâu cũng là xem trộm
Việc chi phải chộn rộn tâm tư
Linh Lung múa võ nhuyễn nhừ
Ta ngồi xem trộm, dù hư cũng đành
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Hôm đi coi bonsai show cũng có ý định vào đó để mua cây, nhưng cây nào cây nấy đều mắc qúa chừng chừng. Có cây > 2 ngàn, rẻ và coi tạm được cũng phải hơn 100, cái bang chịu đời không thấu  .
Bởi vậy, thấy mấy người chơi bonsai trên mạng, ai cũng than bonsai ở Canada mắc giàn trời.
Chẳng lẽ đi không lại về rồi (hơn 4 tiếng ngồi BMW) nên cũng tìm mua được 1 cây, nhỏ xíu như vầy mà cũng $50.
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Kung fu sư phụ, 1 năm sau
Hình trước khi gỡ lớp nylon
Trước và sau 1 năm
Bộ rễ mọc khá đúng như ý muốn.
Dùng dây rafia cột bộ rễ ép vào thân tượng.
Bọc lại bằng nylon như 1 năm trước và lại chờ khoảng 1 năm nữa
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Bonsai Âu Dương Phong
Air-layer một cành ficus từ 4/26. Như vậy là gần 1 tháng, rễ đủ nhiều để cắt ra từ cây mẹ.
Lấy một bình sake trong hai bình hôm bữa cái bang online được, bình được chọn đã hỏi qua ý kiến của "họ"  .
Cắt 1 lỗ lớn phía trên để bỏ đất và tưới nước cho dễ
Khoan lỗ dưới đáy bình để luồn cây vào kiểu ngược đời. Cắt một miếng lưới để giữ đất khỏi rớt xuống
Cắt nhánh cây ra khỏi cây mẹ.
Thế là xong, trên thành bình in chữ " 酒 | tửu" và bình tửu này phải treo lên cao nên có người gọi nó là "hũ nổi"
Posts: 2,991
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,770
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-05-21, 03:09 PM)TTTT Wrote:
Chào anh phai, chị CN, LL....
Sau 1 năm Thái sư phụ và cây bonsai của anh phai thay đổi nhiều quá...Thái sư phụ thì giống như đang cải lão hoàn đồng vì râu tóc của ông đã trờ màu nâu sậm chứ không bạc trắng nữa. Còn cây bonsai của anh phai thi giờ ra lá cành quá xum xuê tràn đầy sức sống...Cho Lão thái sư phụ với cây bonsai bế quan thêm 1 năm nữa chắc sẽ đẹp lắm đây! 
Chào em Lan,
Nếu mà người cũng được như Thái sư phụ, đem chôn sống chỉ lòi cái chỏm đầu, một năm sau moi lên thấy trẻ lại thì em Lan có chịu làm theo không  ?.
Nói đùa thôi, anh phai đang buồn vì không có ai nhậu cùng, em Lan nhậu  với anh phai không? Ngẫm nghĩ một hồi và đoán rằng chỉ có em Lan mới đủ đô nhậu với anh phai  .
Em Lan cứ việc làm thơ nhớ ai, anh phai không màng chuyện đó. Chỉ cần có em Lan lâu lâu chịu ngồi nhậu  chung là anh phai vui rồi 
Dzzzô...
|