phá
(2026-05-12, 09:33 AM)lưu ly phố Wrote: Ah thì ra Tuesday mỗi tuần là khác nữa....   Wink
Vậy cũng đúng rồi, LL thấy nhiều người mùa hè trồng rau cũng vừa bán vừa cho đó mà, nên nghĩ anh Phai có sở thích vậy mà cứ mang về nhà hoài thì chỗ đâu mà cất, cũng phải đưa ra chứ hihi, nhiều người thích mà không làm được, mua hay trao đổi, mang về có cây cảnh trưng bày chăm sóc cũng vui mà.  Smiling-face-with-halo4

Tuesday mỗi tuần là của Village des Valeurs  Wink, và 1 cái local thrift store, họ đều có 30% off cho trưởng lão. 
GW chỉ có mỗi second Monday của mỗi tháng với 25% off cho trưởng lão, được cái GW không có thuế nên vẫn lợi hơn.

Hôm nay, lần đầu tiên không mua bất cứ thứ chi trong ngày thứ Ba dù đi đủ 4 tiệm Village des Valeurs và 3 tiệm đồ cũ khác, giỏi chưa  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Thấy nhiều thứ đẹp lắm cũng muốn mua, nhưng nghĩ lại thì nhà chật quá, mua về không có chỗ cất, nên tiếc nuối bỏ xuống.

Anh phai mà có nhà với sân, vườn, chắc sẽ làm cái business nhỏ trồng, và bán bonsai. Trên Marketplace có nhiều bà Ấn, Phi, Tầu làm chuyện này lắm. Có bà Ấn kia, bả chất cây nguyên hết cái phòng khách, đủ loại cây.
Reply
Mấy người chơi bonsai trên FB cứ khăng khăng cho rằng Juniper không thể trồng trong nhà nhưng tôi đã trồng một cây khá đẹp ở trong căn condo được 4 năm rồi.
Điều mắc cười là họ cứ phẳng tăng dần thời gian tối đa cho 1 cây Juniper trong nhà lên, từ vài tuần lên vài tháng rồi 1, 2 năm. Tới chừng tôi nói cây của tôi được 4 năm rồi thì họ nói "It will eventually die indoors", tôi mắc cười quá hỏi lại "Eventually is a very vague word; all living things die eventually. If you're a real bonsai doctor, can you tell me exactly when it will die?" Cái họ im.

Lần này tôi làm một cú double, vừa trồng trong nhà, vừa trồng ngược, chưa thấy ai thắc mắc Wink

[Image: 20260513-144956.jpg]
Reply
(2026-05-12, 06:08 PM)phai Wrote: Tuesday mỗi tuần là của Village des Valeurs  Wink, và 1 cái local thrift store, họ đều có 30% off cho trưởng lão. 
GW chỉ có mỗi second Monday của mỗi tháng với 25% off cho trưởng lão, được cái GW không có thuế nên vẫn lợi hơn.

Hôm nay, lần đầu tiên không mua bất cứ thứ chi trong ngày thứ Ba dù đi đủ 4 tiệm Village des Valeurs và 3 tiệm đồ cũ khác, giỏi chưa  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Thấy nhiều thứ đẹp lắm cũng muốn mua, nhưng nghĩ lại thì nhà chật quá, mua về không có chỗ cất, nên tiếc nuối bỏ xuống.

Anh phai mà có nhà với sân, vườn, chắc sẽ làm cái business nhỏ trồng, và bán bonsai. Trên Marketplace có nhiều bà Ấn, Phi, Tầu làm chuyện này lắm. Có bà Ấn kia, bả chất cây nguyên hết cái phòng khách, đủ loại cây.
 Marktplace nhiều người coi, hạp với hobby của anh, mấy mẩu đặc biệt của anh tự chế dể bán.

...bên mình có nhiều người tự trồng bonsai bán ở Marktplaats 
, giá hỏng rẻ
 Thường  bắt đầu mùa thu là các loại cây giảm 50%.
Anh Phai mà có vườn thì tha hồ ngấm vườn của anh.

Lâu lâu hên mình gặp mấy bác hỏng muốn chơi nửa bán mấy loại phong lan đặc biệt rẻ 50 % ... trong vài ngày là hết collection cùa họ.

Mổi lần đi đâu mà có mấy chậu lạ lạ, dể thương là nhớ đến anh Pha, thế nào ảnh củng ôm vài  cái hihihi
Be Vegan, make peace.
Reply
(2026-05-13, 02:23 PM)Chân Nguyệt Wrote:  Marktplace nhiều người coi, hạp với hobby của anh, mấy mẩu đặc biệt của anh tự chế dể bán.

...bên mình có nhiều người tự trồng bonsai bán ở Marktplaats 
, giá hỏng rẻ
 Thường  bắt đầu mùa thu là các loại cây giảm 50%.
Anh Phai mà có vườn thì tha hồ ngấm vườn của anh.

Lâu lâu hên mình gặp mấy bác hỏng muốn chơi nửa bán mấy loại phong lan đặc biệt rẻ 50 % ... trong vài ngày là hết collection cùa họ.

Mổi lần đi đâu mà có mấy chậu lạ lạ, dể thương là nhớ đến anh Pha, thế nào ảnh củng ôm vài  cái hihihi

Hân hạnh quá, có được chị CN nhớ tới mỗi khi thấy chậu trồng cây lạ  Wink .

Bonsai ở mấy xứ lạnh mắc giàn trời, bên tôi cũng mắc lắm. Tôi gia nhập mấy FB group về bonsai, thấy ở những nước có khí hậu ấm họ mua bonsai rẻ mà mắc ham.

Chỗ chị vẫn ấm hơn bên tôi, nên tôi nghĩ cây cảnh cũng rẻ hơn. Châu Âu diện tích tương đương Canada và có những quốc gia trong khối EU ở phía Nam khí hậu ấm như Tây Ban Nha, Bồ, Ý, Hy Lạp. Ở mấy nước đó họ trồng cây hay bonsai và bán qua những nước thuộc khối EU chắc dễ và cũng rẻ phải không chị CN?

Chứ như Mỹ và Canada thì không dễ tí nào. Có nhiều tiệm bonsai online của Mỹ, cây của họ rẻ và đẹp qúa chừng nhưng họ không ship qua Canada.  

Tôi có bán một mớ nhưng cây của tôi thuộc loại thường (ficus) và nhỏ nên không được giá, bán cho bớt chật nhà thôi.
Reply
(2026-05-13, 04:04 PM)phai Wrote: Hân hạnh quá, có được chị CN nhớ tới mỗi khi thấy chậu trồng cây lạ  Wink .

Bonsai ở mấy xứ lạnh mắc giàn trời, bên tôi cũng mắc lắm. Tôi gia nhập mấy FB group về bonsai, thấy ở những nước có khí hậu ấm họ mua bonsai rẻ mà mắc ham.

Chỗ chị vẫn ấm hơn bên tôi, nên tôi nghĩ cây cảnh cũng rẻ hơn. Châu Âu diện tích tương đương Canada và có những quốc gia trong khối EU ở phía Nam khí hậu ấm như Tây Ban Nha, Bồ, Ý, Hy Lạp. Ở mấy nước đó họ trồng cây hay bonsai và bán qua những nước thuộc khối EU chắc dễ và cũng rẻ phải không chị CN?

Chứ như Mỹ và Canada thì không dễ tí nào. Có nhiều tiệm bonsai online của Mỹ, cây của họ rẻ và đẹp qúa chừng nhưng họ không ship qua Canada.  

Tôi có bán một mớ nhưng cây của tôi thuộc loại thường (ficus) và nhỏ nên không được giá, bán cho bớt chật nhà thôi.

Nhờ Marktplaats mọi người có cơ hội ngấm hàng đặc biệt mà trong tiệm không có bán.
 
Thiệt đi về VN chơi vào dịp tết , chợ bông bài bán các loại chậu bonsai, rồng phụng, .... có thể nói là quá đẹp y như mình thấy trên net, mà bên mình chưa bán

Đầu xuân, mùa thu  Lidl có bán nhiều loại cây , bông .bonsai loại thường nhập từ Ý, Tây Ban Nha giá rẻ hơn so với tiệm cây , có thể nói là rẻ 50% mà mình lo giùm cho mấy tiệm bông , tiệm cây , nhóm trồng chơi ....mấy năm gần đây Lidl hạn chế nhập hàng, phải canh đúng ngày bán ...vì mau hết, trước Lidl nhập quá nhiều, bán hỏng hết phải hạ 50-75% đả rẻ lại rẻ thêm nửa. Có Lidl củng tiện bán đủ thứ, đi chợ gần hơn


Mình thì thích trồng đủ loại trái cây, chổ đâu mà trồng .. .cứ mua các loại chịu lạnh được,  trồng thành bonsai tree chơi hihihi tỉa gọn gọn vậy thôi,chớ hỏng dám uốn éo , bẻ tới bẻ lui như mấy thầy cô hướng dẩn trên net..
Be Vegan, make peace.
Reply
Tặng phai cưng

https://hakara.vn/recording/57317688?fro...e=copylink

Reply
(2026-05-14, 09:53 AM)Ech Wrote: Tặng phai cưng

https://hakara.vn/recording/57317688?fro...e=copylink

Cảm ơn Ếch cưng,

Nhưng mà, nếu em Lan ngâm bài thơ này mới thật cảm động, không những cảm động lòng người mà có thể cả lòng ông Trời  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Trước giờ tưởng hakara chỉ có hát ka ra thôi, giờ mới biết còn còn có Giang Hồ Nết Na ngâm thơ nữa  Lol

Cho lãng phai gửi lời cảm ơn Giang Hồ Nết Na và giọng đọc ...

xa | gần

tuy xa mà như gần
gọi cơn mưa mùa cũ
về lại bên bước chân
rơi hiền trên giấc ngủ

ngồi nghe tiếng Giang Hồ
Nết Na từ xa ngái
hồn bỗng nhập hư vô
theo từng âm vọng lại
 
bài thơ khẽ tạ ơn
giọng ai về chắp cánh
ru thêm chút linh hồn
câu chữ vơi hiu quạnh

cảm ơn nhé người ơi
tuy xa mà ấm vọng
đến rất gần bên đời
để bài thơ hoài ngóng 
Tulip4
Reply
(2026-05-14, 12:29 PM)phai Wrote: Cảm ơn Ếch cưng,

Nhưng mà, nếu em Lan ngâm bài thơ này mới thật cảm động, không những cảm động lòng người mà có thể cả lòng ông Trời  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Trước giờ tưởng hakara chỉ có hát ka ra thôi, giờ mới biết còn còn có Giang Hồ Nết Na ngâm thơ nữa  Lol

Cho lãng phai gửi lời cảm ơn Giang Hồ Nết Na và giọng đọc ...

xa | gần

tuy xa mà như gần
gọi cơn mưa mùa cũ
về lại bên bước chân
rơi hiền trên giấc ngủ

ngồi nghe tiếng Giang Hồ
Nết Na từ xa ngái
hồn bỗng nhập hư vô
theo từng âm vọng lại
 
bài thơ khẽ tạ ơn
giọng ai về chắp cánh
ru thêm chút linh hồn
câu chữ vơi hiu quạnh

cảm ơn nhé người ơi
tuy xa mà ấm vọng
đến rất gần bên đời
để bài thơ hoài ngóng 
Tulip4

Hihi....Lan đang nghĩ nếu Lan đọc; "đọc" thôi nha, chắc anh Ech không dám đăng lên đây đâu, nhưng mà nếu được đọc thì Lan sẽ cố gắng hết sức để bài thơ của anh phai sẽ gây nhiều cảm xúc hơn đối với người nghe.
Tears-of-joy-smiley-emoticon
(mèo khen mèo dài đuôi!)
                                                                                   
Reply
(2026-05-14, 12:29 PM)phai Wrote: Cảm ơn Ếch cưng,

Nhưng mà, nếu em Lan ngâm bài thơ này mới thật cảm động, không những cảm động lòng người mà có thể cả lòng ông Trời  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Trước giờ tưởng hakara chỉ có hát ka ra thôi, giờ mới biết còn còn có Giang Hồ Nết Na ngâm thơ nữa  Lol

Cho lãng phai gửi lời cảm ơn Giang Hồ Nết Na và giọng đọc ...

xa | gần

tuy xa mà như gần
gọi cơn mưa mùa cũ
về lại bên bước chân
rơi hiền trên giấc ngủ

ngồi nghe tiếng Giang Hồ
Nết Na từ xa ngái
hồn bỗng nhập hư vô
theo từng âm vọng lại
 
bài thơ khẽ tạ ơn
giọng ai về chắp cánh
ru thêm chút linh hồn
câu chữ vơi hiu quạnh

cảm ơn nhé người ơi
tuy xa mà ấm vọng
đến rất gần bên đời
để bài thơ hoài ngóng 
Tulip4

Cảm ơn cưng, đã chuyển cho người đọc...

Reply
Nàng gửi lời cảm ơn đến anh phai, bảo lần đầu tiên có người tặng thơ. Lâu rồi, nàng có đọc thơ của tao nè.. mà tiếc, tao đâu có giử được bài thơ nào đâu...

https://hakara.vn/recording/78389287?fro...e=copylink

Reply
(2026-05-14, 04:06 PM)Ech Wrote: Nàng gửi lời cảm ơn đến anh phai, bảo lần đầu tiên có người tặng thơ. Lâu rồi, nàng có đọc thơ của tao nè.. mà tiếc, tao đâu có giử được bài thơ nào đâu...

https://hakara.vn/recording/78389287?fro...e=copylink

Bên tao tháng 5 mà còn lạnh thấu xương, ngồi nghe nàng đọc thơ mày, thơ tao cũng thấy ... ấm lòng, cái này nói thật chứ không có ý gì  Wink , vì ngày vốn đơn điệu bỗng dưng có điều khác thường nên lòng vui.
Reply
Bên tao cũng vẫn còn hơi lạnh, sáng vẫn còn bận chiếc áo lạnh đi làm. Cuộc sống chúng ta thì vẫn cứ trôi qua, đôi lúc thấy nhanh một cách kỳ lạ. Những người bạn cũ giờ đã đi khỏi đời mình. Thấy nuối tiếc. Thấy nhớ Sầu. Nhớ Mãi. Thấy nhớ những ngày tháng cũ. Nhưng.. cuộc sống là vậy mà. Có đến có đi, có mến thương, có chia lìa, để ta biết quý những kỷ niệm. Cũng ước mong có dịp tao và mày khề khà bên ly rượu và nhắc đến những kỷ niệm, những người bạn của chúng ta. Nói rằng ta không quên họ. Họ luôn ở trong tim của chúng mình. Heavy-black-heart4

Reply
(2026-05-14, 05:52 PM)Ech Wrote: Bên tao cũng vẫn còn hơi lạnh, sáng vẫn còn bận chiếc áo lạnh đi làm. Cuộc sống chúng ta thì vẫn cứ trôi qua, đôi lúc thấy nhanh một cách kỳ lạ. Những người bạn cũ giờ đã đi khỏi đời mình. Thấy nuối tiếc. Thấy nhớ Sầu. Nhớ Mãi. Thấy nhớ những ngày tháng cũ. Nhưng.. cuộc sống là vậy mà. Có đến có đi, có mến thương, có chia lìa, để ta biết quý những kỷ niệm. Cũng ước mong có dịp tao và mày khề khà bên ly rượu và nhắc đến những kỷ niệm, những người bạn của chúng ta. Nói rằng ta không quên họ. Họ luôn ở trong tim của chúng mình.  Heavy-black-heart4

Đúng là có những người bạn thật đáng quý và đáng mến. Tao vẫn nhớ về họ và những kỷ niệm để mỉm cười vu vơ ... Mãi, Tàu Hũ, Sầu và nhiều những bạn hữu khác nữa luôn làm tao nhớ và cảm ơn họ đã đến và chia chung những nụ cười. 
Love themHeavy-black-heart4
Reply
Hôm nay bên hội bonsai Toronto mở bonsai show. Mỗi năm họ chỉ mở 2 lần vào đầu xuân và cuối thu, nên cũng ráng đi cho mở tầm mắt dù mất 2 tiếng BMW.

Và không bõ công chút nào, bonsai của họ đúng là chuyên nghiệp, đẹp đến hút hồn.

[Image: 20260516-115336.jpg]

[Image: 20260516-120203.jpg]

[Image: 20260516-120511.jpg]

[Image: 20260516-121104.jpg]

[Image: 20260516-121120.jpg]

[Image: 20260516-120102.jpg]
Reply
Đang chán nản vì thấy những cây bonsai của họ quá xá là gồ ghề thì thấy những cây này, và cả kiểu cách làm mình cũng đỡ cảm thấy cô đơn.  Wink

[Image: 20260516-120331.jpg]
Reply