phá
(2026-03-04, 09:31 AM)phai Wrote: Hôm qua thứ Ba, ngày trưởng lão của Value Village, tôi lại mò lên đó như hôm bữa đã dặn lòng Shy .

Cô gái Việt đã có người rinh, chỉ còn lại cô nàng xứ Phù Tang và cái chân nến màu đen tôi kết. Rồi thấy tượng Đức Mẹ nằm chơ vơ một góc nên tôi rước Đức Mẹ về, vào những tiệm đồ cũ này từ lâu rồi mà lần này mới thấy một tượng Đức Mẹ nhỏ gọn như vậy. 

[Image: 20260303-134413.jpg]

o0o

Kỳ này kết hoa Đỗ Quyên nên ráng đi tìm mua thêm một cây

[Image: 20260304-091644.jpg]


Thanh nhã, bình yên, thoát tục...  Tulip4 Tulip4 Tulip4

Tuần nào cũng có hàng mới về ah anh Phai?... Shy
Reply
(2026-03-04, 10:44 AM)lưu ly phố Wrote: Thanh nhã, bình yên, thoát tục...  Tulip4 Tulip4 Tulip4

Tuần nào cũng có hàng mới về ah anh Phai?... Shy

Cảm ơn LL  Tulip4 .

Đúng là hầu như tuần nào cũng có hàng mới. Có tuần còn 2, 3 lần  Shy vì mấy tiệm đó họ rủ nhau sale  Wink .

Giờ chỉ còn cái thú giải trí này là lành mạnh nhất, sẵn đã tới tuổi được đi BMW miễn phí nên cứ thế mà lang thang. Hôm qua đi gần hết nửa ngày, coi Samsung Health thấy báo được hơn 12.000 bước, cũng là chuyện tốt cho sức khỏe vì nếu bảo xuống phố đi khơi khơi bằng đó bước lại chẳng thể nào đi được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .
Reply
(2026-03-04, 11:43 AM)phai Wrote: Cảm ơn LL  Tulip4 .

Đúng là hầu như tuần nào cũng có hàng mới. Có tuần còn 2, 3 lần  Shy vì mấy tiệm đó họ rủ nhau sale  Wink .

Giờ chỉ còn cái thú giải trí này là lành mạnh nhất, sẵn đã tới tuổi được đi BMW miễn phí nên cứ thế mà lang thang. Hôm qua đi gần hết nửa ngày, coi Samsung Health thấy báo được hơn 12.000 bước, cũng là chuyện tốt cho sức khỏe vì nếu bảo xuống phố đi khơi khơi bằng đó bước lại chẳng thể nào đi được  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Tuần này ở đây có nắng mà đi bộ lạnh lắm anh Phai, hôm qua không trùm kín khi đi ga-ra sửa xe về là thấy tai lùng bùng cả hai ngày nay. Tuần sau thời tiết ấm hơn, hy vọng hết tuyết, đừng hát bài "tombe la neige" nữa...  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Trời ấm dần mới đi bộ được nhiều hơn hihi.
Reply
(2026-03-04, 09:31 AM)phai Wrote: Hôm qua thứ Ba, ngày trưởng lão của Value Village, tôi lại mò lên đó như hôm bữa đã dặn lòng Shy .

Cô gái Việt đã có người rinh, chỉ còn lại cô nàng xứ Phù Tang và cái chân nến màu đen tôi kết. Rồi thấy tượng Đức Mẹ nằm chơ vơ một góc nên tôi rước Đức Mẹ về, vào những tiệm đồ cũ này từ lâu rồi mà lần này mới thấy một tượng Đức Mẹ nhỏ gọn như vậy. 


o0o

Kỳ này kết hoa Đỗ Quyên nên ráng đi tìm mua thêm một cây

[Image: 20260304-091644.jpg]

Anh Phai có duyên với Đức Mẹ. Hoa hồng rực rỡ Tulip4

Nhà Sầu nhiều tựợng ảnh của Đức Mẹ lắm, thường là được tặng . I love Đức Mẹ so much Heavy-black-heart4
Vẫn thấy áy náy khi rời VN đã bỏ lại bức tượng Đức Mẹ bên mình từ bé. Lúc đó được đi mừng quá, má không cho đem theo gì sợ tụi VC làm khó dễ Crying-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Mới thay chậu cho cây Juniper. Chậu cũ tôi độ lại để trồng cho đúng chất "phá" nên giờ muốn lấy cây ra phải đập chậu.

Hồi đó cây nhỏ xíu nên ráng lùa bộ rễ qua cái lỗ khoan bên hông chậu. Sau 4 năm bộ rễ giờ lớn hơn cái lỗ đó nhiều nên chỉ có cách đập chậu.

[Image: 20260304-123027.jpg]


[Image: 20260304-130019.png]
Reply
(2026-03-01, 06:05 PM)phai Wrote: Và những căn nhà khác cho ficus, các bạn có ý kiến gì không?  Shy


[Image: 20260301-175101.jpg]


Hôm nay thay chậu cho cây ficus.
[Image: 20260306-135613.jpg]

Cả hai cây, juniper và ficus, nhìn đẹp hẳn ra trong nhà mới.
Cảm ơn các bạn đã giúp ý kiến Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4

[Image: 20260306-143615.jpg]
Reply
(2026-03-06, 02:43 PM)phai Wrote: [Image: 20260306-143615.jpg]

Mới thấy trong Bonsai Group có người post hình những chậu bonsai trong 1 tiệm ở phố Tầu Toronto, có hai cái hơi giống chậu tôi mới trồng cây juniper nên zoom lên dòm giá, một cái $59, cái kia $39.
Trong khi đó bình tôi mua ở GW có $3, không nói chắc chẳng ai biết.  


[Image: pots.png]
Reply
(2026-03-06, 02:43 PM)phai Wrote: Hôm nay thay chậu cho cây ficus.
[Image: 20260306-135613.jpg]

đẹp quá Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-06, 09:25 PM)LýMạcSầu Wrote: đẹp quá  Tulip4

Đúng là đẹp hơn khi cây trong chậu đen. Màu lá giờ nổi hơn trên nền bình và đường uốn lượn của cành như thanh thoát hơn cạnh thân chậu thuôn tròn.
Chờ khi cành cây đủ cứng cáp để gỡ hết những khúc dây uốn, sẽ đẹp hơn nhiều.
Reply
Hôm nay có lẽ là ngày đẹp trời nhất từ 3 tháng nay, 19º C và nắng chan hòa đất trời, lại là ngày trưởng lão của GW nên ... đến hẹn lại đi.
Sau 3 tháng trời ì ạch với những đôi giầy mùa đông nặng trĩu, hôm nay được mang lại đôi walking shoes, ta nói nó phan phái thì thôi, đi bộ mà cứ như là thi triển khinh công  Wink .

Vào đó thấy mấy món này cũng tính mua, bỏ vào xe đẩy đi lòng vòng xong lại bỏ về chỗ cũ.

[Image: 20260309-142640.jpg]


Cái này ghi giá $25. Phải chi rẻ chút còn mua về phá được. 
[Image: 20260309-133516.jpg]
Reply
(2026-03-09, 05:58 PM)phai Wrote: Hôm nay có lẽ là ngày đẹp trời nhất từ 3 tháng nay, 19º C và nắng chan hòa đất trời, lại là ngày trưởng lão của GW nên ... đến hẹn lại đi.
Sau 3 tháng trời ì ạch với những đôi giầy mùa đông nặng trĩu, hôm nay được mang lại đôi walking shoes, ta nói nó phan phái thì thôi, đi bộ mà cứ như là thi triển khinh công  Wink .



Cái này ghi giá $25. Phải chi rẻ chút còn mua về phá được. 
[Image: 20260309-133516.jpg]

Chỉ là khung cảnh thôi hả anh Phai? Nhìn đẹp, nhưng $25 thì còn mắc Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-09, 07:34 PM)LýMạcSầu Wrote: Chỉ là khung cảnh thôi hả anh Phai? Nhìn đẹp, nhưng $25 thì còn mắc  Shy

Nó là một cái khối chữ nhật giống như cục gạch, chẳng hiểu dùng để làm cái chi, chắc không phải để nung rồi kẹp sưởi trong mùa đông đâu  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Hai mặt lớn có hình như trên, hai mặt nhỏ hơn có hình này:
[Image: 20260309-133532.jpg]

Nhìn đẹp thật, nhưng giá $25 với 25% off cho trưởng lão thành $18.75 cũng vẫn mắc.

Thêm cái nhà chật không có chỗ chất nữa.
Reply
(2026-03-09, 07:56 PM)phai Wrote: Nó là một cái khối chữ nhật giống như cục gạch, chẳng hiểu dùng để làm cái chi, chắc không phải để nung rồi kẹp sưởi trong mùa đông đâu  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Hai mặt lớn có hình như trên, hai mặt nhỏ hơn có hình này:
[Image: 20260309-133532.jpg]

Nhìn đẹp thật, nhưng giá $25 với 25% off cho trưởng lão thành $18.75 cũng vẫn mắc.

Thêm cái nhà chật không có chỗ chất nữa.

vậy chắc là cái gối trong phim Tàu thời xưa người ta hay dùng Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-03-09, 08:44 PM)LýMạcSầu Wrote: vậy chắc là cái gối trong phim Tàu thời xưa người ta hay dùng  Rolling-on-the-floor-laughing4

Sầu nói làm anh phai để ý thấy cái khối đó nó hơi lõm vào trong như thể để cho đầu ai đó khỏi trượt ra ngoài. Rồi anh phai nhớ lại những cái gối gỗ cũa nhiều người già ngày xưa.
Vậy thì rất có thể đó là một cái gối đầu bằng sứ thời nhà Thanh hay nhà Minh, đã từng được một kiếm khách, công tử hay mỹ nhân nào đó đặt cái đầu lên trên  Lol  . 
Ui cha, có khi anh phai gặp đồ cổ mà không biết  Wink
Reply
(2026-03-09, 09:23 PM)phai Wrote: Sầu nói làm anh phai để ý thấy cái khối đó nó hơi lõm vào trong như thể để cho đầu ai đó khỏi trượt ra ngoài. Rồi anh phai nhớ lại những cái gối gỗ cũa nhiều người già ngày xưa.
Vậy thì rất có thể đó là một cái gối đầu bằng sứ thời nhà Thanh hay nhà Minh, đã từng được một kiếm khách, công tử hay mỹ nhân nào đó đặt cái đầu lên trên  Lol  . 
Ui cha, có khi anh phai gặp đồ cổ mà không biết  Wink


Hên là anh Phai không mua à. Anh Phai có coi phim Kỳ Án Nhà Thanh của TVB không? Cái gối có hồn ma bị nhốt ở trỏng Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply