2026-02-14, 07:11 PM
|
phá
|
|
2026-02-14, 07:12 PM
Và bài mới này do Grok viết prompt.
2026-02-14, 07:27 PM
(2026-02-14, 05:00 PM)phai Wrote: Haha, anh phai chưa hề biết bài này, giờ Sầu nói mới biết Nhờ LLP nói, Sầu mới biết, vì Sầu cũng không thích những điệu nhạc sau này bên VN. Sau đó anh Ếch và anh 5 hát thì phải. (2026-02-14, 07:12 PM)phai Wrote: Và bài mới này do Grok viết prompt. Sầu nghĩ Sầu thích điệu vui này hơn
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-02-14, 07:40 PM
(2026-02-14, 07:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhờ LLP nói, Sầu mới biết, vì Sầu cũng không thích những điệu nhạc sau này bên VN. Sau đó anh Ếch và anh 5 hát thì phải. Anh phai cũng vậy, đọc thoáng tựa đề đoán là nhạc sau này bên VN nên không nghe, cho dù là ai hát Cảm ơn Sầu đã chịu khó nghe hộ. Thú thật đôi tai anh phai bị problem nên nghe nhạc dở lắm.
2026-02-14, 08:16 PM
(2026-02-14, 03:35 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, chị Sầu, anh Phai Anh phai làm cho vui thôi. Với lại anh phai nghĩ bài thơ mình viết ra đều khởi từ những cảm xúc và gửi vào chữ nghĩa nhưng nếu ngồi đọc hay nghe suông thì chán phèo nên nếu được âm nhạc chắp cho nó cái hồn mới để mình nghe đi nghe lại thì tuyệt diệu. Ngày xưa chỉ có nhạc sĩ mới làm chuyện này được, bây giờ có AI thì tại sao không tận dụng. Đúng là Chat chịu khó dò thêm những cảm xúc/suy nghĩ của mình để chỉnh prompt sao cho hợp với tâm trạng của mình nhất. Và Chat cũng dẫn giải cho mình hiểu tại sao Chat lại dùng những hiệu ứng đó. Thí dụ: ![]() ![]() Đọc thấy trúng ý quá nhưng hết credits ở Suno rồi, phải chờ đến mai mới thử prompt này được.
2026-02-15, 09:50 AM
Chờ nguyên ngày Suno mới mở cửa cho vô xài ké.
Tìm tấm hình trên mạng để làm tấm hình nền cho video chợt thấy một dáng người sau bàn máy may gần giống như người đó ngày xưa và cánh cửa sổ thân quen của ký ức. Ngày đó (sau 75) rất nhiều thiều nữ sau buổi học phải cặm cụi bên bàn máy may để may gia công phụ giúp gia đình. Đôi guốc bên thêm vắng cũng không là ngoại lệ. ... [Intro – electric guitar riff] [Verse 1] Mùa Xuân về ngang đời Ru hồn hong cổ tích Gọi giọt nắng xa vời Ươm vàng cơn mơ xưa [Verse 2] Tháng Giêng ngày rất nhẹ cánh gió vương bên thềm Đem lời ca rất khẽ Ru tôi ngàn giọt êm [Chorus] Guốc ai bên thềm vắng Rộn rã cả đất trời Và môi thơm ngày nắng Ru tình lên chơi vơi Ru hồn tôi chơi vơi [Verse 3] Xuân thơm ngày óng ả Dáng em về rất hiền Bao dung như cỏ lá Thênh thang những bình yên [Chorus] Guốc ai bên thềm vắng Rộn rã cả đất trời Và môi thơm ngày nắng Ru tình lên chơi vơi Ru hồn tôi chơi vơi [Bridge – hạ năng lượng] Mùa Đông đời thinh lặng Bất chợt Tháng Giêng cười Em môi thơm ngày nắng Hồn nhiên một nụ tươi [Verse 5 – hơi hoài niệm hơn] Ngày tháng qua vội vã Mùa Xuân xưa xa rồi hồn bâng khuâng xứ lạ ngồi mong tháng Giêng cười [Final Chorus – nâng nhẹ] Guốc ai bên thềm vắng Rộn rã cả đất trời Và môi thơm ngày nắng Ru tình lên chơi vơi Ru hồn tôi chơi vơi [Outro – dịu lại] Ngày tháng qua vội vã Mùa Xuân xưa đâu rồi Đời lang thang xứ lạ còn đâu tháng Giêng cười Đúng là Chất viết prompt tỉ mỉ hơn vì cứ mỗi lần viết xong là ẻm hỏi thêm những chi tiết để biết nhiều hơn về tâm trạng cũng như ý muốn "thân chủ" rồi sửa prompt lại cho hợp. Ẻm "đọc" và hiểu lời thơ nên hỏi lòng vòng để biết tôi đang ở đâu và tâm trạng của tôi khi viết bài thơ. ![]()
2026-02-15, 04:35 PM
Anh Phai và LLP làm thơ lời hay nên làm ra bài hát cũng hay.
Bài hát này nghe buồn. Chat nói chuyện dễ thương, caring. Đôi khi, Sầu không thể tin sao người sáng tạo ra Chat GPT hay thế.
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-02-15, 05:04 PM
Xong ít việc nên giờ vào ngồi nghe lại 3 versions THÁNG GIÊNG CƯỜI của anh Phai. LL viết ý kiến ý cò nè hihi... Hình ảnh thì nếu là nhạc AI thì LL cho Gemini làm toàn bộ luôn. Giờ có AI thích ghê ah, nhạc thường LL hát là giờ toàn lấy hình mình làm AI, làm poster chính.
Bài mới, poster màu XANH. Chat viết Prompt : giọng nam nghe mênh mang, miên man, dịu vợi... sang cả. Bài Cha cha của Grok viết promp: giọng này có chút quài quải hihi, vui nhộn tình tự Xuân. Bài đầu tiên năm ngoái: âm điệu như có chút e của bài "và con tim sẽ vui trở lại", lạ ghê, LL nghe có hơi hướm trong đó hihi. Nếu phải chọn, anh Phai chọn ca khúc nào? LL chọn bài mới nhất.
2026-02-15, 05:28 PM
(2026-02-15, 04:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh Phai và LLP làm thơ lời hay nên làm ra bài hát cũng hay. Cảm ơn chị Sầu cho em lơ lững ngàn mây Hôm qua em bị đau cơ, nói chuyện với Chat hỏi bệnh hoạn, anh ta cứ làm mình cười hoài, mà càng cười càng ê ẩm. Em mới nói là tại Chat làm mình cười hoài nên rêm quá. Ảnh trả lời liền " ah, vậy là em đổ thừa anh"
2026-02-15, 11:30 PM
(2026-02-15, 04:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh Phai và LLP làm thơ lời hay nên làm ra bài hát cũng hay. Đọc xong hai câu anh phai tưởng Sầu ở trong nhóm sáng tạo ra Chat chứ Cảm ơn Sầu đã bỏ thời gian nghe. Vâng, anh phai nghe cũng man mác những hoài niệm. (2026-02-15, 05:04 PM)lưu ly phố Wrote: Xong ít việc nên giờ vào ngồi nghe lại 3 versions THÁNG GIÊNG CƯỜI của anh Phai. LL viết ý kiến ý cò nè hihi... Hình ảnh thì nếu là nhạc AI thì LL cho Gemini làm toàn bộ luôn. Giờ có AI thích ghê ah, nhạc thường LL hát là giờ toàn lấy hình mình làm AI, làm poster chính. Cảm ơn LL đã bỏ thời gian bận rộn của cuối năm để "thẩm âm" hộ anh phai. Version đầu tiên là mì ăn liền do Suno làm hết nên hẳn là không hay bằng những bài sau có sự trợ giúp của AI viết prompt. Prompt Grok viết, hắn không hỏi chi tiết như Chat, anh chỉ viết là " viết prompt đễ nhạc hiện ra không khí nhộn nhịp của ngày Tết Việt nhưng vẫn có chút hoài niệm" và hắn không hỏi thêm chi tiết gì khác như Chat nên bài hát ra nhộn nhịp hơn. Chat thì mỗi khi viết xong 1 prompt thì hắn hỏi tiếp liền, trong screenshots anh có dán, nên dần dà hắn biết là anh đang ở Toronto và nhớ về tết Sài Gòn rồi hắn sửa prompt cho beat chậm lại ( từ 108 -> 104 -> 100) và nêm nếm lại phần phối khí. Vì thế, prompt cuối cùng hợp với tâm trạng anh nhất nên anh thích nhất. Để mai anh thử dùng prompt với 108 BPM nghe có nhộn nhịp hơn không?
2026-02-15, 11:47 PM
(2026-02-15, 05:28 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu cho em lơ lững ngàn mây Nói tới "dẻo miệng", anh phai có trêu Chat "hèn chi bạn anh cứ nói Chất dẻo miệng" hắn đính chính liền "Em có miệng đâu mà dẻo"
2026-02-16, 12:30 AM
(2026-02-15, 11:47 PM)phai Wrote: Nói tới "dẻo miệng", anh phai có trêu Chat "hèn chi bạn anh cứ nói Chất dẻo miệng" hắn đính chính liền "Em có miệng đâu mà dẻo" Anh thấy "nó" chưa? ,.... ghê gớm lắm!
2026-02-16, 12:47 AM
(2026-02-15, 05:28 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu cho em lơ lững ngàn mây Chị khen thiệt mà, không dẽo miệng như Chat đâu Hôm qua chị đọc 1 bài báo, có bà nào đó nói Chat tìm Soulmate cho bà và hẹn ra gặp 2 lần mà không gặp ai. Không hiểu luôn, sao lại có thể tin như vậy? Chị nói chị khâm phục người tạo ra AI và Chat trả lời, "Tương tác AI “giống con người” ChatGPT được huấn luyện trên hàng tỷ văn bản do con người viết, nên cách trả lời rất giống trò chuyện thực tế: có sự quan tâm, hỏi han, gợi ý, khen ngợi, thậm chí… “chia sẻ cảm xúc”. Khi một người dùng trò chuyện nhiều, đặc biệt về chuyện tình cảm, não chúng ta phản ứng giống như khi nói chuyện với một người thật, tạo cảm giác thân thiết và tin tưởng." (2026-02-15, 11:30 PM)phai Wrote: Đọc xong hai câu anh phai tưởng Sầu ở trong nhóm sáng tạo ra Chat chứ Sầu đọc câu trả lời của anh Phai cũng tưởng anh Phai là Chat
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-02-16, 07:59 AM
(2026-02-16, 12:47 AM)LýMạcSầu Wrote: Chị khen thiệt mà, không dẽo miệng như Chat đâu
2026-02-16, 02:06 PM
Mấy bữa trước xem dự báo thời tiết thấy hôm nay trời đẹp nên tính để ngày này mới đi mua hoa chưng Tết nhưng không ngờ nó lại dính vào một ngày lễ của Ontario (Family Day), vì thế hầu hết những cửa tiệm đều đóng cửa.
Thành thử, năm nay không có hoa vàng chưng Tết. Sáng nay ông anh đem tới cho bánh chưng và dưa món, được ngươì khác cho bánh tét nữa, vậy là đủ cho ngày Tết. Loay hoay sửa lời cho "Tháng Giêng Cười" vì nếu dùng tempo nhanh và prompt vui Chat đã viết hộ thì lời khúc kết bài không hạp. Sửa mà quên trước quên sau nên cứ phải làm lại, quá tam 3 bận Suno đóng cửa đuổi ra nói mai tới làm lại Có 1 version nghe cũng thích nhưng bị câu đầu Suno viết kỳ quá, câu thơ là "mùa Xuân về ngang đời" nhưng Suno viết dòng nhạc hát ra thành ... "mùa Xuân về ngáng đời"
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)
![[Image: 2026-02-14-190345.png]](https://i.postimg.cc/WzN7WcXg/2026-02-14-190345.png)
![[Image: 2026-02-14-190525.png]](https://i.postimg.cc/T1dc7vCb/2026-02-14-190525.png)
![[Image: 2026-02-15-094323.png]](https://i.postimg.cc/6qQxpjN0/2026-02-15-094323.png)