Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
Sáng mùng một nhìn ra ban công thấy 1 trời nắng quá đẹp. Sau những ngày quanh mùa Giáng Sinh rất u ám nên nhìn những vạt nắng ấm áp mà tưởng như quà của ông Giời  .
nhưng khi mở cánh cửa kính để ra ngoài ban công (cũng là sunroom/computer room/ eating room/ độc ẩm room  ) để bưng mấy chậu lan mới nở ra hứng ánh nắng mùa Xuân thì cảm thấy sao mà lạnh quá chừng nên mở PC ra check thời tiết bên ngoài.
Ai từng ở xứ tuyết hẳn cũng biết vào mùa Đông khi nắng lên đầy thường là những ngày lạnh tái tê.
Happy 2026 to me và khách nào có nhã ý ghé ngang
Posts: 2,840
Threads: 0
Likes Received: 3,077 in 1,688 posts
Likes Given: 6,634
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
 Anh phai.  Happy New Year 2026 to anh phai và quán phá. 🌹🌹✨✨
Năm mới Lan chúc anh phai luôn vui khỏe, sức khỏe luôn bình an . 💖🥂
Bên anh hình như lạnh hơn bên Lan nha. Lan không check coi thời tiết lạnh bao nhiêu độ nhưng thật là lạnh lắm luôn! Bên Lan giờ cũng có nắng nhưng không đủ nóng để làm tan băng do mưa với tuyết rơi từ tối hôm qua. Trên sidewalk chổ nào không rải muối hóa học chổ đó giống y như trời đem tấm chiếu băng trơn láng trãi lên vậy. Lúc nảy dẫn Tina ra ngoài mà cả hai chủ tớ không dám đi xa quá ngỏ nhà mình luôn đó anh.
Posts: 1,229
Threads: 25
Likes Received: 2,035 in 875 posts
Likes Given: 2,209
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Haha hong phải quà của ông Giời đâu anh Phai ui  , nắng lên càng mạnh càng "hỗn hào" là lạnh te tua. Đã vậy mặt trời chiếu xuống phản ngược lại mặt băng chóa lòe mắt luôn. Năm ngoái LL lái xe lên tiệm có xiu xiu mà một lão bà chạy ngược chiều, càng tới gần càng đi thẳng vào đầu xe mình nữa chứ.... bóp kèn quá chừng mà hên là phía sau người ta chạy chậm, bên phải hong có ai nên mình lạng qua phải, thì ra bà ấy không thấy đường vì ông Giời hihi... gần sát đầu xe LL bà mới chuyển qua bên phải của bà (là đúng lane), mèn ui  ... thiệt là oải luôn. Mà đoạn đường đó gần nhà, chạy cũng chậm 30km/h là cùng ah.
Hôm qua đọc lại LL hong thấy gì ngoài ly champagne "cách không" mời anh Phai mà ảnh lại cười là sao ta? hihi....
Nghe Lan  tả là bên Lan còn đang "dễ thở" lắm đó. Bên LL giờ mới te tua nè. LL mang crampons vào để đi quét tuyết xe đây, hẹn ... tái nạm hihi.
Happy New Year 2026.
Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-01-01, 11:40 AM)TTTT Wrote: Anh phai. Happy New Year 2026 to anh phai và quán phá. 🌹
Năm mới Lan chúc anh phai luôn vui khỏe, sức khỏe luôn bình an . 💖
Bên anh hình như lạnh hơn bên Lan nha. Lan không check coi thời tiết lạnh bao nhiêu độ nhưng thật là lạnh lắm luôn! Bên Lan giờ cũng có nắng nhưng không đủ nóng để làm tan băng do mưa với tuyết rơi từ tối hôm qua. Trên sidewalk chổ nào không rải muối hóa học chổ đó giống y như trời đem tấm chiếu băng trơn láng trãi lên vậy. Lúc nảy dẫn Tina ra ngoài mà cả hai chủ tớ không dám đi xa quá ngỏ nhà mình luôn đó anh.
Cảm ơn Lan  ghé qua quán và để lại lời chúc tốt đẹp.
Vậy là bên anh phai lạnh hơn. Tối qua quên không mở cái heat nhỏ ở ban công nên sáng ra ngoài lạnh run luôn. Hy vọng tụi cây không phàn nàn.
(2026-01-01, 11:55 AM)lưu ly phố Wrote: Haha hong phải quà của ông Giời đâu anh Phai ui , nắng lên càng mạnh càng "hỗn hào" là lạnh te tua. Đã vậy mặt trời chiếu xuống phản ngược lại mặt băng chóa lòe mắt luôn. Năm ngoái LL lái xe lên tiệm có xiu xiu mà một lão bà chạy ngược chiều, càng tới gần càng đi thẳng vào đầu xe mình nữa chứ.... bóp kèn quá chừng mà hên là phía sau người ta chạy chậm, bên phải hong có ai nên mình lạng qua phải, thì ra bà ấy không thấy đường vì ông Giời hihi... gần sát đầu xe LL bà mới chuyển qua bên phải của bà (là đúng lane), mèn ui ... thiệt là oải luôn. Mà đoạn đường đó gần nhà, chạy cũng chậm 30km/h là cùng ah.
Hôm qua đọc lại LL hong thấy gì ngoài ly champagne "cách không" mời anh Phai mà ảnh lại cười là sao ta? hihi....
Nghe Lan tả là bên Lan còn đang "dễ thở" lắm đó. Bên LL giờ mới te tua nè. LL mang crampons vào để đi quét tuyết xe đây, hẹn ... tái nạm hihi.
Happy New Year 2026.
Đúng là vậy, mùa đông càng có nắng càng lạnh nhưng nếu chỉ ngồi trong nhà ngắm nắng thì tuyệt vời
Ly champagne cách không của LL mời đúng vào lúc anh đang muốn uống một ly rượu giao thừa mà không có vì nhà hết rượu mà trời lạnh nên không đi mua. Thấy ly rượu của LL rồi zoom in đọc hàng chữ làm bật cười thành tiếng luôn
Vui khỏe luôn heng, LL
Posts: 912
Threads: 4
Likes Received: 2,011 in 975 posts
Likes Given: 2,193
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2026-01-01, 08:41 AM)phai Wrote:
Sáng mùng một nhìn ra ban công thấy 1 trời nắng quá đẹp. Sau những ngày quanh mùa Giáng Sinh rất u ám nên nhìn những vạt nắng ấm áp mà tưởng như quà của ông Giời  .
nhưng khi mở cánh cửa kính để ra ngoài ban công (cũng là sunroom/computer room/ eating room/ độc ẩm room  ) để bưng mấy chậu lan mới nở ra hứng ánh nắng mùa Xuân thì cảm thấy sao mà lạnh quá chừng nên mở PC ra check thời tiết bên ngoài.
Ai từng ở xứ tuyết hẳn cũng biết vào mùa Đông khi nắng lên đầy thường là những ngày lạnh tái tê.
Happy 2026 to me và khách nào có nhã ý ghé ngang
Bên Cỏ mưa suốt mấy ngày nay, lạnh và gió nhưng chắc với anh phai mặc cái áo thun cũng không cảm thấy gì
Anh phai đỡ nhiều chưa? Mấy cây bonsai và lan có cứu được không anh phai?
Hình đẹp, hoa màu đẹp, ánh sáng chiếu vào rất nghệ thuật. Người chụp thấy vui, người nhìn cũng rất vui theo. Hihihi
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-01-01, 10:21 PM)Dewdrop Wrote: Bên Cỏ mưa suốt mấy ngày nay, lạnh và gió nhưng chắc với anh phai mặc cái áo thun cũng không cảm thấy gì 
Anh phai đỡ nhiều chưa? Mấy cây bonsai và lan có cứu được không anh phai?
Hình đẹp, hoa màu đẹp, ánh sáng chiếu vào rất nghệ thuật. Người chụp thấy vui, người nhìn cũng rất vui theo. Hihihi
Cỏ nhắc làm anh phai nhớ bao nhiêu năm về trước cũng vào mùa Đông qua Cali chơi ngồi nhậu dưới mái hiên ngoài sân sau. Nhậu chút xíu cái người nóng ran, anh phai mỗi lần vào nhà vô đi w.c là cởi từ từ cuối cùng chỉ còn cái quần short và áo thung  . Mấy tay ngồi nhậu chung cũng là bà con lại thuộc vai dưới nên anh phai cũng không hề e dè, mấy tay cũng phải nể nang "đúng là dân xứ tuyết, tụi em đang lạnh run muốn kéo vào nhà mà tại nhậu thì phải hút thuốc nên ngồi ngoài."  .
.
Có vài cây bonsai nhìn vào thấy tương lai chúng bấp bênh quá. Không biết tụi nó có đang ngủ trong một mùa đông hay không, hy vọng là vậy.
trước....
bây giờ...
nhưng mà cũng có niềm an ủi là cây Golden Dewdrop  lại xanh tươi quá chừng chừng. Làm như anh phai hạp với cái chi đó trong tên cây
trước, cây bên tay phải
bây giờ...
Posts: 912
Threads: 4
Likes Received: 2,011 in 975 posts
Likes Given: 2,193
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Anh phai ui ùi úi ui,
Ở đâu riết rồi quen với khí hậu ở đó. Cỏ qua chỗ lạnh, sao mà lạnh quá; người xứ lạnh, qua chổ Cỏ càm ràm, ở chổ gì mà nóng quá, mở quạt, mở A/C tùm lum trong khi mình đi mặc thêm áo. Hihihi
Lúc trước mấy cây bonsai của Cỏ, có cây cũng lắc lư con tàu, Cỏ nhờ bác quen, bác nói cây bị sâu
Bác tỉa lại từng nhánh cây, từng chiếc lá, hỏng có bông, cây còn ngáp ngáp, lấy chi còn bông. Rồi bác bỏ phân, cho thuốc, thay/thêm đất gì đó. Rồi uốn nhánh lại.
Bác la, "mi tưới nước răng mà không ướt xuống dưới rể". Hihihi, tưới thấy nó ướt rồi biết làm răng bây chừ
(2026-01-02, 11:23 AM)phai Wrote:
nhưng mà cũng có niềm an ủi là cây Golden Dewdrop lại xanh tươi quá chừng chừng. Làm như anh phai hạp với cái chi đó trong tên cây 
Câu hay nhất của năm 2026.
Mong mấy cây bonsai sẽ lại xanh tươi nha anh phai
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ
Lình bình, khình khình, rứa mới là mình
Vui là chính, chính là vui cho mình
Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ ...
Posts: 1,784
Threads: 102
Likes Received: 1,134 in 650 posts
Likes Given: 925
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
Qua giờ đọc tin tức chung quanh việc biệt kích Mỹ lụm vợ chồng anh chàng Maduro ngay tại ... giường ngủ.
Đọc tin và đọc những bình luận trên FB mà mắc cười hơn cả coi phim diễu.
Posts: 1,229
Threads: 25
Likes Received: 2,035 in 875 posts
Likes Given: 2,209
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-01-04, 10:18 AM)phai Wrote: Qua giờ đọc tin tức chung quanh việc biệt kích Mỹ lụm vợ chồng anh chàng Maduro ngay tại ... giường ngủ.
Đọc tin và đọc những bình luận trên FB mà mắc cười hơn cả coi phim diễu.
Hihi, đúng rồi anh Phai . LL cũng đọc rồi xem rồi coi rồi cười... quên ngủ
Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-01-04, 11:28 AM)lưu ly phố Wrote: Hihi, đúng rồi anh Phai . LL cũng đọc rồi xem rồi coi rồi cười... quên ngủ 
Anh phai mắc cười nhất là có người viết câu " một tên lái xe bus 63 tuổi làm sao chống lại một ông trùm bất động sản 79 tuổi được" - họ nhái câu của một ông tướng VC nào đó nói về Zelensky và Putin "thằng hề 43 tuổi Zelensky làm sao có thể chống được một ông già KGB trên 70 như Putin".
Anh phai đọc xong mà bật cười thành tiếng.
Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
Hôm nay tự nhiên có một ngày thật ấm 13C lẽ ra xuống phố đi lòng vòng cho sảng khoái nhưng lại nghĩ tới mấy cái cây dự đính phá nên lôi chúng ra.
Kỳ này phá kiểu "trunk fusion" ép những thân cây vào làm một, hòa hợp thần công  .
Giang hồ net biểu phải chờ khoảng 1 năm.
Posts: 7,470
Threads: 149
Likes Received: 6,393 in 2,701 posts
Likes Given: 3,114
Joined: May 2021
Reputation:
69
Dạo này tôi "hơi bị" hư nên mê uống Coke và ăn fast food hoặc potato chips, nhất là những lúc ngồi xem ... fing  . Coke nếu mua bình lớn chắc tôi sẽ uống tì tì không ngừng nên chỉ mua lon nhổ và mỗi lần uống một lon thôi.
Giờ mới biết Coke làm tại Canada ít ngọt hơn loại làm bên Mỹ, lúc xưa qua Mỹ hoài nhưng không để ý vì khi đó chỉ uống beer. Không biết có thật vậy không, chẳng lẽ Canada chỉ có người uống Coke là ngọt hơn thôi sao  .
Posts: 5,870
Threads: 48
Likes Received: 4,466 in 2,216 posts
Likes Given: 3,528
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-01-10, 04:17 PM)phai Wrote: Dạo này tôi "hơi bị" hư nên mê uống Coke và ăn fast food hoặc potato chips, nhất là những lúc ngồi xem ... fing . Coke nếu mua bình lớn chắc tôi sẽ uống tì tì không ngừng nên chỉ mua lon nhổ và mỗi lần uống một lon thôi.
Giờ mới biết Coke làm tại Canada ít ngọt hơn loại làm bên Mỹ, lúc xưa qua Mỹ hoài nhưng không để ý vì khi đó chỉ uống beer. Không biết có thật vậy không, chẳng lẽ Canada chỉ có người uống Coke là ngọt hơn thôi sao .
![[Image: 20260110-152600.jpg]](https://i.postimg.cc/66MDqqWp/20260110-152600.jpg)
Kinh nghiệm của người ghiền Coke đó anh Phai
Ngày xưa 1 ngày Sầu uống 2 cans Coke loại regular. Bây giờ 1 tháng, Sầu uống chừng 1-3 lon mini. Cử quen rồi uống lại, đôi lúc thấy nó ngọt gắt cổ.
Mỗi lần Sầu có dịp qua Vancouver BC chơi, đều mua Coke đem về
Hồi xưa, Sầu hay nghe mấy bạn Mỹ khen người Canada rất dễ thương
Vấn thế gian, tình là chi...
|