Tác phẩm điêu khắc từ xương gà
#46
(2021-08-04, 12:24 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Duyên chưa tới thôi chị yêu ơi. 

Anh Ếch, anh RH ngó nghiêng xung quanh có ai ổn giới thiệu liền liền cho chị TT gieo tú cầu chọn phu quân nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.

hihi , em ui ! chị quay mặt lại , trai bỏ chạy hết , tú cầu ai lụm Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#47
(2021-08-04, 01:49 PM)anattā Wrote: Một mình thì còn đếm lá thu rơi rơi, còn thả hồn bềnh bồng chơi vơi được, chứ hai mình thì đếm gì nổi nữa. Biggrin

Lúc đó, e rằng anh ấy đòi đếm tóc mai của TanThu xem bao nhiêu sợi, đây là sợi ngắn và kia là sợi dài. Khi đó thì lá thu có rơi rơi bay bay trong gió, có đẹp, có lãng mạn đến thế nào thì hai người có biết gì nữa đâu. Vì trong khoảng thời gian đó thì... "trong đôi mắt em, anh là tất cả, trong đôi mắt anh, (tóc mai) em là tất cả." 2leluoi

Phải không TanThu? :)

oh ! anattã hôm nay ngã mặn uh , hay ngẫu hứng viết văn lãng mạn quá chừng , đốn tim nhiều nàng như chơi

Tình yêu chỉ đẹp lúc mới ban đầu , dài lâu tùy theo mỗi đối tượng , hay hoặc là như trồng cây , tưới nước sẽ đơm hoa kết trái tươi mãi theo thời gian

Tình yêu như pha lê dể vỡ , chỉ phút ơ hờ , rồi đôi ngã chia ly để người quên kẻ nhớ

Hôm nay Thu được thọ giáo , rất vui Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#48
(2021-08-04, 03:25 PM)TanThu Wrote: oh ! anattã hôm nay ngã mặn uh , hay ngẫu hứng viết văn lãng mạn quá chừng , đốn tim nhiều nàng như chơi

Tình yêu chỉ đẹp lúc mới ban đầu , dài lâu tùy theo mỗi đối tượng , hay hoặc là như trồng cây , tưới nước sẽ đơm hoa kết trái tươi mãi theo thời gian

Tình yêu như pha lê dể vỡ , chỉ phút ơ hờ , rồi đôi ngã chia ly để người quên kẻ nhớ

Hôm nay Thu được thọ giáo , rất vui Tulip4


Viết vài lời vui vui thôi. :)

Đọc mấy câu của TanThu viết khiến trúng cọng dây nói của anattā nên tản mạn thêm vài lời. Biggrin

Nếu mà trong tâm trí mình có suy nghĩ cố định rằng, tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu, ái tình như pha lê dễ vỡ, vô tình thờ ơ mà đôi đường cách biệt... thì tương lai nếu mình gặp mối tình mới hay khác nữa thì kết quả sẽ như thế. Nếu không, thì là một sự may mắn vô cùng, sự kiện hiếm hoi.

Tình yêu nó đẹp và bền vững hay không là do ở quan niệm về lối sống ở đời của cả hai người, là một sự tương giao từ hai phía. Tình yêu như là một trường đời, cả hai phải tìm hiểu, học hỏi chia sẻ cùng nhau từ lúc hai người mới bắt đầu yêu cho đến chung cuộc của kiếp người. Nó là sự tìm học  phát triển những tiềm năng tích cực của tinh thần hay nội tâm của mình (cả hai). Người ta thường dùng từ "thăng hoa" tâm hồn trong đời sống tình yêu và hôn nhân gia đình là để chỉ về tiến trình làm phát khởi những tiềm năng tinh thần này.

Cuộc sống tình cảm an vui hay buồn tẻ thê lương là do ở tư tưởng, ở sự chọn lựa cách sống của  mình.

Có điều này quan trọng: "nồi nào úp vun nấy." Có nhiều cách hiểu câu này, đây là một trong những cách hiểu. Một người đàn bà có tâm hồn thanh cao thì không thể sống lâu dài được với người đàn ông lỗ mãng và thô bỉ.

anattā tự nhiên cảm hứng thì nói dông dài vậy thôi, TanThu cứ xem như là sự tán gẫu là được rồi. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#49
(2021-08-04, 07:47 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tôm khô🍤🍤🍤 rẻ hơn, anh còn chưa mua, anh mời em ăn tôm🍤🍤🍤 rồi bắt anh lột vỏ hồi nào mà anh quăng 💣💣💣💣 dữ vậy chớ. Tính chia rẽ tình cảm chị em của tụi em hả?

Nhớ hôm đó rõ ràng lột tôm cho Mãi ăn. Giựt mình thức dậy mũi còn ngữi được mùi tôm nướng...

Smiling-face-with-halo4
Reply
#50
(2021-08-04, 11:36 AM)TanThu Wrote: nàng xem đấy , SH đem tụi mình ra tặng khơi khơi Lol

Móc mồi thả nhẹ xuống đó muội 

Mai mình kéo lưới 

Cheer
Reply
#51
(2021-08-04, 11:39 AM)TanThu Wrote: ai thèm cái mông mà SH muốn đấu giá Lol

Hẳn nhiên phái nữ không thèm rồi.  Nhưng huynh biết mặt hàng này rất hút ở 1 thị trường khác

Hehe......  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#52
(2021-08-04, 04:38 PM)anattā Wrote: ,............
....

anattā tự nhiên cảm hứng thì nói dông dài vậy thôi, TanThu cứ xem như là sự tán gẫu là được rồi. 2leluoi

Nè anh Anatta, 

Nếu "mình xem như sự tán gái là được rồi " >> Có được hong hả  Lol

Làm 1 ly trà nha, ấm giọng nói tiếp. Nghe phê quá

Cheer
Reply
#53
Trước giờ cứ định bái anh Hoang làm thầy, giờ mới thấy anh Tà mới đúng là bậc thầy chân chính  Biggrin

Reply
#54
(2021-08-04, 07:16 PM)RungHoang Wrote: Nè anh Anatta, 

Nếu "mình xem như sự tán gái là được rồi " >> Có được hong hả  Lol

Làm 1 ly trà nha, ấm giọng nói tiếp. Nghe phê quá

Cheer

(2021-08-04, 07:32 PM)Ech Wrote: Trước giờ cứ định bái anh Hoang làm thầy, giờ mới thấy anh Tà mới đúng là bậc thầy chân chính  Biggrin

Anh Hoang và anh Ếch chọc em út hoài. Lol 

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#55
(2021-08-04, 04:38 PM)anattā Wrote: Viết vài lời vui vui thôi. :)

Đọc mấy câu của TanThu viết khiến trúng cọng dây nói của anattā nên tản mạn thêm vài lời. Biggrin

Nếu mà trong tâm trí mình có suy nghĩ cố định rằng, tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu, ái tình như pha lê dễ vỡ, vô tình thờ ơ mà đôi đường cách biệt... thì tương lai nếu mình gặp mối tình mới hay khác nữa thì kết quả sẽ như thế. Nếu không, thì là một sự may mắn vô cùng, sự kiện hiếm hoi.

Tình yêu nó đẹp và bền vững hay không là do ở quan niệm về lối sống ở đời của cả hai người, là một sự tương giao từ hai phía. Tình yêu như là một trường đời, cả hai phải tìm hiểu, học hỏi chia sẻ cùng nhau từ lúc hai người mới bắt đầu yêu cho đến chung cuộc của kiếp người. Nó là sự tìm học  phát triển những tiềm năng tích cực của tinh thần hay nội tâm của mình (cả hai). Người ta thường dùng từ "thăng hoa" tâm hồn trong đời sống tình yêu và hôn nhân gia đình là để chỉ về tiến trình làm phát khởi những tiềm năng tinh thần này.

Cuộc sống tình cảm an vui hay buồn tẻ thê lương là do ở tư tưởng, ở sự chọn lựa cách sống của  mình.

Có điều này quan trọng: "nồi nào úp vun nấy." Có nhiều cách hiểu câu này, đây là một trong những cách hiểu. Một người đàn bà có tâm hồn thanh cao thì không thể sống lâu dài được với người đàn ông lỗ mãng và thô bỉ.

anattā tự nhiên cảm hứng thì nói dông dài vậy thôi, TanThu cứ xem như là sự tán gẫu là được rồi. 2leluoi

hi Anattā , dường như chưa ai định nghĩa được tình yêu , chỉ có thể tư duy riêng của mỗi người , bỗng dưng thấy mình trao ra nhiều quá mà không nhận được chút gì , thì phải dừng lại thôi , nhưng mang tiếng là bội bạc

Thu đồng ý với anattā "nồi nào úp vun nấy." đôi bên không thích hợp , khó mà dài lâu , miễn cưỡng cũng chỉ thời gian nào thôi .

Dường như những khuyết điễm được giấu kín nơi góc tối nào đó , sống chung hoặc tiếp xúc với nhau dần dần mới thấy rõ

Muốn giữ tình đẹp mãi như lúc ban xơ cũng khó lắm , tất cả xoay vòng theo vũ trụ , thời gian chưa dừng lại bao giờ , tránh không khỏi sự thay đổi , trừ khi chấp nhận số phận

Cũng có những mối tình đẹp , định mệnh trớ trêu phải đôi bờ , nhờ vậy ! nhạc sĩ , thi sĩ , nhà văn đã sáng tác được nhiều tình khúc tuyệt tác ,lãng mạn

Cãm xúc theo ý văn của Anattā , có lẽ nội tâm Tàn Thu hơi bi quan  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#56
(2021-08-04, 07:07 PM)RungHoang Wrote: Móc mồi thả nhẹ xuống đó muội 

Mai mình kéo lưới 

Cheer

xì ! tụi em đâu phải mồi để câu cá

SH muốn bán bóng bán gió Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#57
(2021-08-07, 12:24 PM)TanThu Wrote: xì ! tụi em đâu phải mồi để câu cá

SH muốn bán bóng bán gió Biggrin

Thấy TanThu muội muội và anh Anatta nói chuyện với nhau thấy hạp gơ đó.  Heavy-black-heart4

Cheer
Reply