2021-08-04, 11:50 AM
(2021-08-04, 11:49 AM)TanThu Wrote: Em théc méc , Anh mua để làm gì
Anh đầu tư, sẽ bán lại cho người khác
Tác phẩm điêu khắc từ xương gà
|
2021-08-04, 11:50 AM
(2021-08-04, 11:49 AM)TanThu Wrote: Em théc méc , Anh mua để làm gì Anh đầu tư, sẽ bán lại cho người khác
2021-08-04, 11:54 AM
(2021-08-04, 11:50 AM)Ech Wrote: Anh đầu tư, sẽ bán lại cho người khác chòi , em tưởng voi , mình giống trái banh cho mấy anh
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
2021-08-04, 11:56 AM
(2021-08-04, 11:54 AM)SugarBabe Wrote: Các tác phẩm xương gà Họ tĩ mĩ từng chút để hoàn thành , đúng là tuyệt tác há Babe
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
2021-08-04, 12:00 PM
(2021-08-04, 11:54 AM)TanThu Wrote: chòi , em tưởng voi , mình giống trái banh cho mấy anh Chết rồi, anh hiểu lầm là đang rao bán RH nên anh định đầu tư Chứ biết là em thì anh mua không nổi
2021-08-04, 12:04 PM
(2021-08-04, 12:00 PM)Ech Wrote: Chết rồi, anh hiểu lầm là đang rao bán RH nên anh định đầu tư Chứ biết là em thì anh mua không nổi SH lụm hình của ai hõng biết , đâu phải em mừ em đâu có đặt giá vậy , ế như bánh bao chiều
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
2021-08-04, 12:08 PM
(2021-08-04, 12:04 PM)TanThu Wrote: SH lụm hình của ai hõng biết , đâu phải em Người khiêm tốn ghê anh thấy nhiều hình của em rồi mà
2021-08-04, 12:11 PM
(2021-08-04, 12:08 PM)Ech Wrote: Người khiêm tốn ghê anh thấy nhiều hình của em rồi mà Chỉ là hình thôi anh , chắc gì là em Hàng giã xinh hơn hàng thiệt đó anh
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
2021-08-04, 12:13 PM
Dáng người chị TT đứng bên cửa sổ nhìn mềm mại, nhẹ nhàng như một nàng thơ , làm sao mà ế được nè.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2021-08-04, 12:14 PM
(2021-08-04, 11:56 AM)TanThu Wrote: Họ tĩ mĩ từng chút để hoàn thành , đúng là tuyệt tác há Babe Thấy cũng mất 4 năm luôn mới hoàn thành Tuyệt tác
2021-08-04, 12:20 PM
(2021-08-04, 12:13 PM)gMãi Yêu Thương Wrote: Dáng người chị TT đứng bên cửa sổ nhìn mềm mại, nhẹ nhàng như một nàng thơ , làm sao mà ế được nè. Tại chị gìa kén chẹn hon , đếm lá thu rơi một mình
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
2021-08-04, 12:21 PM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
2021-08-04, 12:24 PM
(2021-08-04, 12:20 PM)TanThu Wrote: Tại chị gìa kén chẹn hon , đếm lá thu rơi một mình Duyên chưa tới thôi chị yêu ơi. Anh Ếch, anh RH ngó nghiêng xung quanh có ai ổn giới thiệu liền liền cho chị TT gieo tú cầu chọn phu quân nha . Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
2021-08-04, 01:07 PM
(2021-08-04, 07:18 AM)RungHoang Wrote: Cái đó là tù binh hạng A mới được đút. Huynh chưa đủ tư cách được bắt làm tù binh. Xin làm tù binh hạng F nhưng đơn chưa được duyệt Tưởng BN đang bận xây nhà trong rừng phong chứ.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-08-04, 01:49 PM
(2021-08-04, 12:20 PM)TanThu Wrote: Tại chị gìa kén chẹn hon , đếm lá thu rơi một mình Một mình thì còn đếm lá thu rơi rơi, còn thả hồn bềnh bồng chơi vơi được, chứ hai mình thì đếm gì nổi nữa. Lúc đó, e rằng anh ấy đòi đếm tóc mai của TanThu xem bao nhiêu sợi, đây là sợi ngắn và kia là sợi dài. Khi đó thì lá thu có rơi rơi bay bay trong gió, có đẹp, có lãng mạn đến thế nào thì hai người có biết gì nữa đâu. Vì trong khoảng thời gian đó thì... "trong đôi mắt em, anh là tất cả, trong đôi mắt anh, (tóc mai) em là tất cả." Phải không TanThu? :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
|
« Next Oldest | Next Newest »
|