Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cỏ cưng cưng ơi .....
#31
(2021-07-26, 09:37 PM)RungHoang Wrote: Nói oan BN nè ..... Không nhớ thì trong đầu không nỗi lên chữ "Cỏ nơi mô ???" 

heheeh.... Nịnh thì có chút chút  Biggrin

Cái gì mà chút chút, BN đi “tây ninh” rinh cái cục “nặng” hơn núi Bà Chúa Xứ nữa.   Lol

Nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ lòng thành.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#32
(2021-07-26, 09:24 PM)Háo Sắc Wrote: Cũng có khi có người giả bộ nhớ cho đỡ sinh thêm tội hay lương tâm không cắn rứt thêm chứ đâu biết chừng hắn ngồi rung đùi uống bia coi TV  Lol .

Cao thủ hé Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#33
(2021-07-26, 09:35 PM)RungHoang Wrote: Dạ .... Chòi ạ, dạo này "Bị dạy" mỗi ngày  Crying-face4

Ngoan rùi TK ạ

Lol

Ngoan, may mắn lắm mới “được” dạy bảo kỹ càng đó nhe.  Nếu kg thì lại nằm vắt tay lên trán đếm thằn lằn, “ba đồng một mớ đàn ông, đem bỏ vào lồng cho kiến cho tha” thì lại khổ thân chàng, TK sẽ kg giúp được đâu.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#34
(2021-07-26, 09:41 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cái gì mà chút chút, BN đi “tây ninh” rinh cái cục “nặng” hơn núi Bà Chúa Xứ nữa.   Lol

Nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ lòng thành.   Biggrin

Lòng thành có đầy đủ . Cỏ cho địa chỉ thì BN sẻ gởi 1 vài thùng lòng thành qua

Hưa đó  Tulip4

Sẳn ra bưu điện gời sang luôn cho TK 1 thùng "Lòng thành"

Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#35
(2021-07-26, 09:43 PM)TNNA Wrote: Cao thủ hé Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chời ạ , anh ta viết tôi đọc không hiểu cho lắm đó.

Phen này RH hứa đi học lại 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#36
(2021-07-26, 09:46 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ngoan, may mắn lắm mới “được” dạy bảo kỹ càng đó nhe.  Nếu kg thì lại nằm vắt tay lên trán đếm thằn lằn, “ba đồng một mớ đàn ông, đem bỏ vào lồng cho kiến cho tha” thì lại khổ thân chàng, TK sẽ kg giúp được đâu.   Lol

TK, hôm trước có nghe ai đó bảo rằng :

"Dạy con từ thuở ngây ngô
Dạy chồng từ thuở là bồ mới quen"


Rollin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#37
(2021-07-26, 08:29 PM)RungHoang Wrote: Cỏ cưng cưng Tulip4  , 

Lâu quá sao không gặp vậy ? 

Em lặn nơi mô ???.......

Nhớ Cỏ nhiều , và nhiều người nhớ Cỏ ......

Heavy-black-heart4

Để tôi kêu phụ với anh: Cỏ cục cưng ơi, có anh RH nhớ Cỏ nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#38
(2021-07-26, 09:46 PM)RungHoang Wrote: Lòng thành có đầy đủ . Cỏ cho địa chỉ thì BN sẻ gởi 1 vài thùng lòng thành qua

Hưa đó  Tulip4

Sẳn ra bưu điện gời sang luôn cho TK 1 thùng "Lòng thành"

Heavy-black-heart4

TK kg cần thùng “lòng thành” của BN đâu, nấu cháo kg được mô, kg thèm.   Lol

Phụ nữ rất rộng lượng, lòng khoan dung thì bao la, chỉ xem đàng ấy có bao nhiêu chân thật trong nỗi nhớ nhung kia.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#39
(2021-07-26, 09:54 PM)TNNA Wrote: Để tôi kêu phụ với anh: Cỏ cục cưng ơi, có anh RH nhớ Cỏ nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh và tôi, 1 , 2 , 3....


Cỏ cưng cưng ơi ..................  Tulip4 Tulip4 Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#40
(2021-07-26, 09:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TK kg cần thùng “lòng thành” của BN đâu, nấu cháo kg được mô, kg thèm.   Lol

Phụ nữ rất rộng lượng, lòng khoan dung thì bao la, chỉ xem đàng ấy có bao nhiêu chân thật trong nỗi nhớ nhung kia.   Lol

Ui .... cái gì mà "Khoan dung" mô ?

Làm như BN làm lỗi gì huh TK ?

Yêu không có tội, nhớ không có tội  Lol Lol Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#41
(2021-07-26, 09:50 PM)RungHoang Wrote: TK, hôm trước có nghe ai đó bảo rằng :

"Dạy con từ thuở ngây ngô
Dạy chồng từ thuở là bồ mới quen"


Rollin

Lol

Quyển kinh sách nào vậy BN, chỉ đường cho TK đến nhập đạo.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#42
(2021-07-26, 09:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TK kg cần thùng “lòng thành” của BN đâu, nấu cháo kg được mô, kg thèm.   Lol

Phụ nữ rất rộng lượng, lòng khoan dung thì bao la, chỉ xem đàng ấy có bao nhiêu chân thật trong nỗi nhớ nhung kia.   Lol

Đáng ấy chân giả thì lắm, chân thật bị bỏ lạc
Reply
#43
(2021-07-26, 10:00 PM)Thuctinh Wrote: Đáng ấy chân giả thì lắm, chân thật bị bỏ lạc

Lol

TT ơi là TT, nàng làm Kỳ cười sặc sụa.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#44
(2021-07-26, 10:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Quyển kinh sách nào vậy BN, chỉ đường cho TK đến nhập đạo.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Lol

Cái này ...... hình như thầy ấy chưa viết xong. Nghe thầy nói quyễn ấy mới chỉ viết 2 câu  Lol

TK order và trả tiền trước, viết xong gởi sang liền

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#45
(2021-07-26, 10:00 PM)Thuctinh Wrote: Đáng ấy chân giả thì lắm, chân thật bị bỏ lạc

Umm .... bó toàn thân rồi TT

Bó luôn 2, 3 cái chân giả lẫn thật

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply