Ý Vân? hay Ý Kinh thánh?
#31
God's love letter for you








Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
#32
à , có cái này Vân nghĩ mình cần nói rỏ ở đây


CÓ NHIỀU NGƯỜI NGHĨ ... KHÔNG PHẢI CÔNG GIÁO , THÌ LÀ TIN LÀNH



nhưng sự suy nghĩ này sai hoàn toàn 

Vân không biết nhiều nhóm lắm

nhưng Vân biết .. có những nhóm .. KHÔNG PHẢI CÔNG GIÁO , MÀ CŨNG KHÔNG PHẢI TIN LÀNH  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon


đó là những nhóm như

- Jehovah Witness ... mình có thể coi mục sư nói ở trên ... post 20

- Mormon ... mình cũng coi mục sư nói ở trên ... post 26

- Do thái giáo - Jewish

- Hồi giáo - Islam

- Seventh Day Adventism ....  PART 1 .... PART 2 ... "Cơ đốc phục lâm"
Reply
#33
Người Tin lành đứng trước luật "đồng tình luyến ái"





Reply
#34
Tại sao có nhiều giáo hội Tin lành








[Image: maxresdefault-2021-06-24-T191457-884.jpg]
Reply
#35
các bạn có bao giờ thấy qua cái logo này chưa ??


đây là logo của "Alliance Church"


[Image: 1200px-USVA-headstone-emb-30-svg.png]    Cross (Sự Cứu Rỗi) .... Cái ly (Rữa sạch tội lỗi) .... Cái bình (Chữa bịnh) ... Crown (Vua)






The Cross: Christ our Saviour
“…God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” John 3:16
The cross stands for salvation through the death and resurrection of Jesus Christ, the Son of God.



The Laver: Christ our Sanctifier
“May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it.” 1 Thessalonians 5:23-24
The laver (wash basin) is representative of sanctification, that daily cleansing from sin by the power of the indwelling Holy Spirit.”



The Pitcher: Christ our Healer
“Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted… and by his wounds, we are healed.” Isaiah 53:4, 5b
The pitcher speaks of oil for divine life and physical healing that come through obedience to God’s Word.



The Crown: Christ our Coming King
“This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.” Acts 1:11b
The crown symbolizes the return of our Lord Jesus Christ as King of kings and Lord of lords.
Reply
#36
Thấy cô ngồi lảm nhảm một mình cũng buồn, tui vào trò chuyện với cô cho cô vui, cho cô bớt đơn độc, cho cô hiểu rằng dù tui thiệt tình không thích cách cô nói, cách cô giải quyết vấn đề nhưng tui hoàn toàn không ghét gì cô. Ok?.

Tui biết cô luôn mang một nỗi ấm ức trong lòng, điển hình ở đây, chắc là bị thiên hạ tẩy chay, chửi rủa (theo cách cô nói) nhiều quá nên giờ cô dùng cái biện pháp tạm gọi là Đổ Văn Thừa để nhắn với mọi người rằng tôi không đáng bị như thế, những gì tôi nói đều dựa trên lời Chúa (của cô), trên Kinh Thánh, có chửi thì chửi Chúa, chửi những cái đó, đừng chửi tôi. Nói vậy thì chẳng khác gì việc cô tự cho mình là Chúa rồi răn dạy cho những gì mà người khác tin theo những gì cô nói giống như tin Chúa (của cô), chống cô là chống Chúa, chắc chắn sẽ xuống địa ngục, theo cô là lên Thiên Đường (!). Điều này luôn gây cho người khác một sự khó chịu vì sự ngạo mạn của nó, phản ứng đầu tiên của mọi người luôn là sự không phục, không thích, đôi khi là không muốn nghe tiếp.

Vì sao?. Vì cô nên nhớ những tập tục, tập quán từ ngàn đời trước của con người VN luôn có trước các tôn giáo, kể cả trên thế giới, thời hồng hoang, khi con người không thể giải thích các hiện tượng của tự nhiên, tỷ như sấm sét, động đất, núi lửa, sóng thần... chẳng hạn, họ tự tin, họ tự huyễn hoặc với nhau rằng những cái đó là do các vị Thần, vị Thánh gây ra để trừng phạt con người chẳng hạn. Và khi Chúa, Phật cùng các giáo chủ của các tôn giáo khác ra đời thì con người ta mới có một chỗ, một người để tin vào, ai tin Chúa sẽ theo Chúa, ai tin Phật sẽ theo Phật, kể cả ai còn tin vào Thánh, vào Thần xin cứ tự nhiên, chẳng ai cấm ai được cả. Tôn giáo luôn dựa vào Niềm Tin là chính, bảo phải chứng minh ra một cách rõ ràng đố ai làm được, kể cả cô, bởi cô tin Chúa (của cô) qua những lời ngài nói và được người khác viết lại, diễn dịch lại (kinh thánh nào mà viết bằng Tiếng Việt nguyên bản đâu, cô chưng ra tui mới tin), chứ thật ra cô có bao giờ được gặp Chúa (của cô) một cách trực tiếp, được ôm hôn chân ngài, được bắt tay với ngài đâu mà cô mang ngài ra kể lễ, rồi đổ văn thừa?.

Phải chấp nhận một điều căn bản ngay từ đâu rằng, cuộc sống luôn có những điều khác biệt, từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như việc cô thích ăn hủ tíu tui thích ăn phở cho trị, đến những khác biệt có tính chất lớn lao khác như những khác biệt về tôn giáo, chính trị, tình yêu. Ai thích, ai tin cái gì đều là quyền tự do của họ, mình không thể và không nên nhân danh cái niềm tin của mình mà đả kích cái niềm tin của người khác, đó là điều tối kỵ, tôi thích ăn phở vì thấy nó ngon (à mà phở ngon hơn cơm là cái chắc rồi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ) cô thích ăn hủ tíu vì cô thấy nó ngon, đó là việc của cô, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, hà cớ gì tôi phải nhân danh phở mà chê bai hủ tíu của cô?. Chê kịch liệt, chổng mờ-ông lên chê, sùi bọt mép lên chê, chê ỏng chê eo, leo lên bàn thờ người ta mà chê...hê hê... Chê kiểu đó cô không về nhà tắm rửa thay quần áo mới tui làm con cô, bởi sẽ có chuyện nguyên cái bát phở tui đang ăn sẽ bay lên đầu cô tức thì.  Rollin

Như đã có lần tui kể ra ở đây, tui có rất nhiều bạn bè, nam cũng như nữ theo đạo Tin Lành. Và nói thiệt nha, chưa từng gặp một người nào quá khích như cô. Họ luân tuân theo những gì Chúa (của họ) dạy với một niềm tin to lớn, không thay đổi. Và nhất là không mở miệng ra, nhân danh Chúa (của họ) mà dạy dỗ tôi điều gì, đứng nói đến việc ra rả chỉ trích sự khác biệt như cô đã và đang làm. Họ chinh phục tôi bằng sự kiên định không xúc phạm. Điều đó luôn gây cho mình một sự cảm phục, đến suýt chút nữa tôi xiêu lòng yêu họ rồi. Đến nhà tôi khi có đám giỗ, họ cũng vào nấu nướng, chiên xào các cái, phụ bày biện mâm cúng nhưng khi vào ăn thì nhất định không ăn, dù tôi có dỗ dành cỡ nào thì không cũng hoàn không.

Rồi có lần về quê, vào một “vùng sâu vùng xa” làm cho một ông Mục sư kia cái nhà nguyện, có dịp trò chuyện cùng ông, nhưng không hề hỏi về cái tin đồn trong làng ấy về việc bà con bàn tán rằng nếu ai trong làng chịu từ bỏ cái bàn thờ ông bà đang có trong nhà thì sẽ được ông xây cho một căn nhà mi71 khang trang hơn, giúp đỡ vốn liếng làm ăn, sinh sống, bởi tôi hiểu ngầm rằng, dù sao đó cũng là một cách để người ta chinh phục, một cách làm xem ra cũng khá là sòng phẳng và theo tôi, chẳng có gì là ép buộc ở dây hết, và rất khác với cái cách của cô ở đây, thay vì giải thích cho cái việc tại sao không nên thờ cúng ông bà thì cô lại quay qua đả kích, chê bai, có khi là phỉ báng cho cái mà cô xem là không đúng khi chỉ dựa hoàn toàn trên Kinh Thánh. Đả kích cái mà người khác hiện đang tin theo có phải là biện pháp tốt nhất, theo cô?. Tui tin nó chẳng tốt chút nào, hậu quả có khi còn ngược lại là khác.
 
Viết cũng dài rồi, có dịp tôi sẽ viết thêm, nếu hứng thú. Hy vọng cô sẽ chịu khó đọc để biết điều tôi muốn nói. Chẳng phải là dạy khôn dạy dại gì cho cô, chẳng qua dạo này rảnh rỗi, bịnh ngứa mõ nó hành hạ tôi còn ghê hơn mối nguy về dịch Covid nhiều, lại không có gì làm và không có gì để viết nên viết cho cô đọc, cô khỏi buồn mà tôi cũng khỏi bực, lợi đôi dường.
 
Phải chi cô chỉ nêu ra như thế này:


(2021-06-24, 06:16 PM)tuyetvan Wrote: ...........

- nếu nói về Kinh thánh ... thì Kinh thánh Công giáo và Tin lành hoàn toàn giống nhau .. bạn có thể đem 2 cuốn ra so sánh (nếu có khác , thì chĩ khác cách DÙNG CHỮ , nhưng Ý thì hoàn toàn giống nhau Thumbs-up4 ... CỨ TỰ NHIÊN ĐEM 2 CUỐN RA SO SÁNH)


- nếu nói về 10 Điều Răn ... thì bên Công giáo khác với bên Tin lành .. vì bên Công giáo loại bỏ ra đoạn Kinh thánh Xuất Ê díp tô ký 20:3-6 .. vì đoạn này cấm thờ hình tượng (nên đả bị loại bỏ đi) ... và điều răn thứ 10 Xuất Ê díp tô ký 20:17 ... thì được bẻ ra làm 2 điều răn ... để có đủ tỗng cộng 10 điều răn

Và không thêm phần ý kiến riêng của cô thì hay biết mấy, Ai tin thì tin, ai không tin tùy người ta, thế giới sẽ bình yên liền.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#37
anh lại cái tật viết dài quá .. viết ngắn lại thôi 


Tôi nói riêng từng chi tiết với anh


- tỉ dụ 1 mục sư đem Lời Chúa ra giãng ... nên chữi họ ?? hay nên chữi Chúa ??

- tại sao chữi họ , khi họ đem Lời Chúa ra nói ?? chứ không phải lời họ ??
Reply
#38
(2021-06-24, 08:56 PM)tuyetvan Wrote: anh lại cái tật viết dài quá .. viết ngắn lại thôi 


Tôi nói riêng từng chi tiết với anh


- tỉ dụ 1 mục sư đem Lời Chúa ra giãng ... nên chữi họ ?? hay nên chữi Chúa ??

- tại sao chữi họ , khi họ đem Lời Chúa  ra nói ?? chứ không phải lời họ ??

Bởi vì cái tội làm biếng không đọc nên chẳng biết ý của người ta nói gì.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngắn gọn nè cô:

- Lời giảng nó không quan trọng bằng cách giảng, cách thuyết phục người khác. Cách của ông Mục sư kia khác hoàn toàn với cách của cô, đừng ví cô như ổng, tội nghiệp cho người ta vì cô là cô, ổng là ổng, ổng nói tui dễ nghe hơn cô gấp ngàn lần.

- Khi đem lời của bất cứ ai ra nói thì ngoài việc phải lựa lời nào nên nói, lời nào chưa nên nói và lời nào không nên nói. Đó là một sự khôn ngoan và là phép lịch sự tối thiểu của con người với nhau, nhất là khi mình tự nhận mình chỉ là một "messenger" méc-sing-giết gì đó nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vào nhà tui mà chỉ trỏ bảo tôi dẹp ngay cái bàn thờ tổ tiên mà không giải thích vì sao phải dẹp, khi đó hậu quả nó như thế nào chắc cô cũng hiểu hén. Rồi còn nói thêm, Chúa (của tôi) bảo thế thì câu trả lời lại càng khó nghe hơn.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
Reply
#39
bởi vậy .. anh đừng lo tôi sẻ không bao giờ bước chân vào nhà anh  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon


còn Lời Chúa ... lời nào nên nói , lời nào không nên nói ??

anh lấy quyền gì mà dám bảo rằng ... CÓ NHỮNG LỜI CHUÁ KHÔNG NÊN NÓI ??

tại sao những lời đó không nên nói ??

nếu không nên nói , thì tại sao nó lại nằm trong Kinh thánh ??
Reply
#40
Giờ thì tui đã hiểu lý do tại sao cô post đi post lại với chỉ cùng một nội dung, cái mà người khác gọi là dzai như ghẻ rách, đó là do cô không đủ khả năng để viết dài, lại càng không thích đọc những bài dài dòng văn tự. Ok, tôi sẽ chơi theo cách của cô, thử làm một miếng giẻ rách để xem nó dzai như thế nào nha. Cách này cũng vui vui đáo. Thi xem tui với cô ai dzai hơn ai nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói trước, trao đổi là 9, vui là 10, cười cười là vàng 24 nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#41
tuỳ anh



tôi hầu 


Cheer


tôi không có khiếu đọc dài ... nếu anh viết dài , tôi chỉ đọc "khúc đầu"
Reply
#42
(2021-06-24, 09:33 PM)tuyetvan Wrote: bởi vậy .. anh đừng lo tôi sẻ không bao giờ bước chân vào nhà anh  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon


còn Lời Chúa ... lời nào nên nói , lời nào không nên nói ??

anh lấy quyền gì mà dám bảo rằng ... CÓ NHỮNG LỜI CHUÁ KHÔNG NÊN NÓI ??

tại sao những lời đó không nên nói ??

nếu không nên nói , thì tại sao nó lại nằm trong Kinh thánh ??

Tui chả lấy quyền gì hết, nhưng tui có quyền của tui, cũng như cô có quyền của cô. Quyền của cô là cứ nói những gì cô tin và quyền của tôi là chưa tin những gì cô nói, ok chưa?.

Kinh thánh là kinh thánh của cô, chưa phải là của tôi, thế thì tại sao tôi phải tin khi tui chưa thấy nó đúng?.
Love is now or never...
Reply
#43
anh nhảy như con cóc 



vậy anh tin Kinh thánh của anh ???

ở nhà , anh có Kinh thánh không ??
Reply
#44
(2021-06-24, 09:33 PM)tuyetvan Wrote: bởi vậy .. anh đừng lo tôi sẻ không bao giờ bước chân vào nhà anh  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Xạo không chớp mắt luôn kìa.  Rollin

Muốn lắm mà có ai mời đâu mà vào, vào tầm bậy tầm bạ tui cho con kiki ra cắn chạy sút quần luôn ah.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
Reply
#45
(2021-06-24, 09:42 PM)tuyetvan Wrote: anh nhảy như con cóc 



vậy anh tin Kinh thánh của anh ???

ở nhà , anh có Kinh thánh không ??

Bắt chước cô mà, cứ làm như một mình cô là vô địch type nhanh vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ở nhà tui chưa có kinh thánh, nhưng rồi chắc sẽ có, dĩ nhiên rất chi là khác với kinh thánh của cô. Giống cô chắc tui nhảy cầu tự tử sướng hơn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

À, mà có, trước giờ tui có một cuốn 'kinh thánh" riêng, trên đó không ghi KINH THÁNH rõ ràng như cô, chỉ là một cuốn sách đơn sơ, cũ kỹ, trong đó là những lời của Ông Bà, Cha Mẹ tui dạy cách tui làm NGƯỜI, khuyên ráng bỏ chữ CON để chỉ còn chữ NGƯỜI thôi.

Cô muốn học không, tui dạy lại cho. Bảo đảm free luôn.

Becuoi
Love is now or never...
Reply