Lời đề nghị.
#1
Để góp phần làm phong phú cho diễn đàn, cũng như có một nơi riêng tư cho các thành viên thoải mái ghi lại những kỷ niệm cá nhân, những suy nghĩ có tính chất riêng tư, tôi mạnh dạn gởi lời kính đề nghị đến Ban Điều Hành cùng các Mods nên mở một phòng đặc biệt, ưu tiên cho các thành viên của diễn đàn vào trút nỗi niềm của riêng mình, nơi mà các thành viên khác chỉ vào đọc được mà không thể reply hay quote quyết gì được.

Dĩ nhiên việc này rất khác so với Chợ Trời trước kia, vốn là nơi mà các nicks as guests đeo mask vào viết lung tung mình chẳng biết ai là ai, nội cái việc ngồi đoán người nào với người nào cũng đủ hao tốn tài nguyên neuron thần kinh của mình rồi, đoán đúng không nói làm chi, đoán sai tội nghiệp người vô tội.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Và dĩ nhiên cũng cần có nội quy, quy định thật rõ ràng, không được lợi dụng nơi đó để nói xấu người khác, bơi móc chuyện riêng tư của người khác hay lợi dụng để công kích người khác. Đại khái thế.

Có thể đặt tên cho phòng ấy một cách tao nhã là Không Gian Riêng, Góc Riêng Tư, Nơi Bày Tỏ... gì cũng được hoặc theo một cách vui vẻ, nhẹ nhàng, hài hước thì là Nơi Xả Xú-pắp, Góc Tuôn Trào, Tiếng Thét Nơi Rừng Hoang, Tiếng Gào Trong Đêm Tối... cũng ok, tùy ý kiến của mọi người.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chứ nói thật, nhiều khi muốn trút bầu tâm sự "trùng trùng điệp điệp" trong lòng ra mà tìm hoài không có chỗ hoặc đang có chỗ để trút ra thì thấy có người đang nhòm, đang ngó, đang rình... rồi chỉ chỏ, cười cợt, bàn tán... kể cũng ngượng ngùng thật.  Biggrin

Rất mong có phản hồi.

Đạn.
Love is now or never...
Reply
#2
Anh Đạn,

Ý kiến rất hay . Em sẽ thảo luận với Mod Team 

SB

Reply
#3
(2021-06-20, 09:45 PM)Dan. Wrote: Chứ nói thật, nhiều khi muốn trút bầu tâm sự "trùng trùng điệp điệp" trong lòng ra mà tìm hoài không có chỗ hoặc đang có chỗ để trút ra thì thấy có người đang nhòm, đang ngó, đang rình... rồi chỉ chỏ, cười cợt, bàn tán... kể cũng ngượng ngùng thật.  Biggrin

Rất mong có phản hồi.

Đạn.

Ý kiến cũng hay lắm, chắc từ từ BĐH cũng có thế làm được  Tulip4

Vân có thắc mắc là nếu không muốn người ta dòm ngó, thì sao không nói trong private, mà ra public nói, rồi không muốn người ta dòm ngó ... rủi người ta dòm ngó vì nó trong public thì sao ?
Reply
#4
Đọc kỹ ~ gì người khác viết thì thường 0 phải thắc mắc. Viết trong private thì còn nói làm gì.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#5
(2021-06-20, 11:53 PM)tuyetvan Wrote: Ý kiến cũng hay lắm, chắc từ từ BĐH cũng có thế làm được  Tulip4

Vân có thắc mắc là nếu không muốn người ta dòm ngó, thì sao không nói trong private, mà ra public nói, rồi không muốn người ta dòm ngó ... rủi người ta dòm ngó vì nó trong public thì sao ?

Thật ra thì với đầu óc hạn hẹp và nhiều định kiến như cô thì khó mà hiểu được cái lời đề nghị này lắm, bởi thư riêng (pm) khác một trời một vực với việc cần một nơi yên tĩnh để thành viên muốn viết, muốn bày tỏ một nỗi niềm riêng, một suy nghĩ riêng về một vấn đề gì đó mà không muốn bị người khác quấy rầy, làm phiền vì những câu hỏi có phần ngu ngốc, lạc đề, hiểu chưa?. 

À, dù sao có cô vào hỏi cũng là một minh chứng gần như rõ ràng cho sự làm phiền đó, chả nhẽ tôi phải nói thẳng ra rằng lời đề nghị này là để tránh cho các thành viên khác đụng phải một người chuyên đi gây rắc rối cho thiên hạ, hoặc nhằm cấm cửa những người hay đi kiếm chuyện như cô sao?.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng với cá nhân của cô thì có lẽ lời đề nghị này không cần thiết, bởi tôi thấy gần như thread nào của cô lập ra thì nó cũng là Không Gian Riêng của cô hết, bởi chẳng có ai thèm vào reply lấy nửa chữ, cần gì riêng với tư há. 

Becuoi

Viết thêm chút:

Dù sao thì cũng chỉ là lời đề nghị bình thường thôi, có thể được chấp nhận, có thể không, ai biết được. Chứ thật ra thì "ước mơ" của tôi nó còn "to lớn" hơn nhiều, trong gian phòng riêng tư ấy, người ra thread có thể set as default members nào vào viết chung với mình, người nào không được vào thì hay biết mấy. Nếu không được thì đôi khi trò chuyện với cái đầu gối của mình vậy mà hay hơn ah. 

Mơ mà, free of charge, tội gì không mơ cho to cho bự?. 

Biggrin
Love is now or never...
Reply
#6
Có tay trái và tay phải. Criticism cũng y như vậy tốt/xấu. 

Ai mà cứ đi theo em khen/nịnh đầm là em khoái tít. Nhất là mót.   Lol


Anh Đạn vẫn khỏe chứ?  Hello
Reply
#7
(2021-06-21, 06:43 AM)Saolấplánh Wrote: Có tay trái và tay phải. Criticism cũng y như vậy tốt/xấu. 

Ai mà cứ đi theo em khen/nịnh đầm là em khoái tít. Nhất là mót.   Lol


Anh Đạn vẫn khỏe chứ?  Hello

Cảm ơn bạn, mình vẫn khỏe.  Cheer

Thật ra thì sự chỉ trích hay sự khen ngợi luôn cần có nhau, luôn đi đôi với nhau, không thể tách ra được. Miễn là ĐÚNG thì vẫn tốt mà.
Love is now or never...
Reply
#8
(2021-06-21, 07:38 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn, mình vẫn khỏe.  Cheer

Thật ra thì sự chỉ trích hay sự khen ngợi luôn cần có nhau, luôn đi đôi với nhau, không thể tách ra được. Miễn là ĐÚNG thì vẫn tốt mà.

Nhờ có SAI sanh ra nên ĐÚNG hiện thực!

#lifeisnotperfect
Reply
#9
(2021-06-21, 08:07 AM)Saolấplánh Wrote: Nhờ có SAI sanh ra nên ĐÚNG hiện thực!

#lifeisnotperfect

Nói rất chính xác, nhờ có SAI nên ĐÚNG mới hiện thực, nhờ có ĐÚNG nên SAI mới rõ ràng được.  Thumbs-up4

Vấn đề còn lại chính là sự nhận thức của con người, đâu là ĐÚNG và đâu là SAI. Có nhiều người thấy ĐÚNG nhưng không được người khác công nhận, có người thấy SAI nhưng vẫn luôn khẳng định là mình ĐÚNG, gặp máy cases này thì bó tay bó chân luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#10
Vậy là 2 anh em mình có lúc đúng/sai nẫn nộn.

Lol
Reply
#11
Trong cuộc sống , believe it or not

thiệt sự ra .... có nhiều người không biết đúng , không biết sai , nhưng lại đòi hỏi nhiều ... cứ làm theo những gì họ đòi hỏi , thữ rồi xem sự việc sẽ xảy ra thế nào 

không làm thì đâu biết được ... HỌ MUỐN GÌ ??

Vân thì tán thành cho ý kiến này .. hy vọng BDH sớm làm những gì anh Đạn muốn ... để xem "mục đích" của anh là gì ... và dẫn tới sự việc gì


Cheer
Reply
#12
(2021-06-20, 09:45 PM)Dan. Wrote: Để góp phần làm phong phú cho diễn đàn, cũng như có một nơi riêng tư cho các thành viên thoải mái ghi lại những kỷ niệm cá nhân, những suy nghĩ có tính chất riêng tư, tôi mạnh dạn gởi lời kính đề nghị đến Ban Điều Hành cùng các Mods nên mở một phòng đặc biệt, ưu tiên cho các thành viên của diễn đàn vào trút nỗi niềm của riêng mình, nơi mà các thành viên khác chỉ vào đọc được mà không thể reply hay quote quyết gì được.

Dĩ nhiên việc này rất khác so với Chợ Trời trước kia, vốn là nơi mà các nicks as guests đeo mask vào viết lung tung mình chẳng biết ai là ai, nội cái việc ngồi đoán người nào với người nào cũng đủ hao tốn tài nguyên neuron thần kinh của mình rồi, đoán đúng không nói làm chi, đoán sai tội nghiệp người vô tội.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Và dĩ nhiên cũng cần có nội quy, quy định thật rõ ràng, không được lợi dụng nơi đó để nói xấu người khác, bơi móc chuyện riêng tư của người khác hay lợi dụng để công kích người khác. Đại khái thế.

Có thể đặt tên cho phòng ấy một cách tao nhã là Không Gian Riêng, Góc Riêng Tư, Nơi Bày Tỏ... gì cũng được hoặc theo một cách vui vẻ, nhẹ nhàng, hài hước thì là Nơi Xả Xú-pắp, Góc Tuôn Trào, Tiếng Thét Nơi Rừng Hoang, Tiếng Gào Trong Đêm Tối... cũng ok, tùy ý kiến của mọi người.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chứ nói thật, nhiều khi muốn trút bầu tâm sự "trùng trùng điệp điệp" trong lòng ra mà tìm hoài không có chỗ hoặc đang có chỗ để trút ra thì thấy có người đang nhòm, đang ngó, đang rình... rồi chỉ chỏ, cười cợt, bàn tán... kể cũng ngượng ngùng thật.  Biggrin

Rất mong có phản hồi.

Đạn.

Ý kiến của bạn Đạn rất hay!  Cheer Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#13
(2021-06-21, 10:20 AM)tuyetvan Wrote: Trong cuộc sống , believe it or not

thiệt sự ra .... có nhiều người không biết đúng , không biết sai , nhưng lại đòi hỏi nhiều ... cứ làm theo những gì họ đòi hỏi , thữ rồi xem sự việc sẽ xảy ra thế nào 

không làm thì đâu biết được ... HỌ MUỐN GÌ ??

Vân thì tán thành cho ý kiến này .. hy vọng BDH sớm làm những gì anh Đạn muốn ... để xem "mục đích" của anh là gì



Cheer

Xem ra cô Vân này có vẻ hứng thú với đề tài này há?. Ok luôn, cô thích thì tôi chìu cô tới bến nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mới đầu đọc khúc trên tôi tính không trả lời, nhưng nhìn lại thấy cô thêm khúc bôi đậm ở dưới vào và có nhắc đến tên tôi nên tôi cũng ráng hạ cố mà vào trả lời cho cô rõ thêm cái mà cô muốn biết, đó là mục đích của tôi là gì.

Mục đích cũng như mụt nhọt của tôi rất đơn giản, chỉ đề nghị BĐH nghiên cứu cho thêm vào diễn đàn một phòng hơi đặc biệt một chút, tạm gọi là phòng Không Gian Riêng, là nơi dành cho một số thành viên ưa chuộng hòa bình, không thích chiến tranh, không muốn cãi cọ, tranh luận vô bổ, không muốn hơn thua, vào chỉ để chia xẻ một hình ảnh đẹp, một câu chuyện hay, một suy nghĩ riêng tư về một vấn đề xã hội nào đó, thậm chí có thể sáng tác một bài thơ hay, một câu chuyện hay chẳng hạn. Nên nhớ một điều quan trọng là diễn đàn của chúng ta còn có rất nhiều người tài giỏi, có tài, có nhu cầu rất lớn để được bày tỏ, viết ra, sáng tác ra hoặc chia xẻ ra, nhưng nói thật một điều, theo cảm nhận của riêng tôi, sự ngại ngần khi bước vào một chỗ lao xao, lộn xộn, nơi mình có thể bị quấy rầy, khiêu khích, kiếm chuyện hoặc có thể bàn tán lạc đề, ông nói gà bà nói vịt chẳng hạn thì sẽ khiến người ta ngại ngùng. Diễn đàn nào cũng có thượng vàng hạ cám, vàng nhiều thì cũng cần có cám, nhưng cám nhiều quá thì cũng cần có vàng vào mới cân bằng, đúng không?. Và dĩ nhiên tôi cũng không dám cho mình là vàng bạc gì, nói là nói cho người khác thôi. Thế nên mới xin giùm. Nếu được chấp thuận thì chưa chắc gì mỗi một mình tôi hưởng lợi, thành ra cô khỏi mất công tìm hiểu mục đích mụt nhọt của tôi làm gì cho mệt.

Tôi nói vậy có làm hài lòng cô chưa?. Còn nếu như nhân cơ hội này cô muốn giải quyết rốt ráo chuyện cá nhân giữa tôi và cô thì cứ nói, tôi cũng sẵn sàng hầu tiếp cô luôn cho một lần xong chuyện rồi thôi. Dạo này làm ở nhà, cũng rảnh rỗi sinh nông nổi một chút, chơi luôn hén?.  

Cô yên tâm, tôi hứa sẽ không dùng lời lẽ thô tục, vi phạm nội quy để trao đổi với cô đâu, bởi khi cần thiết thì tôi cũng có thể biến hình từ một tên du côn du đãng mất dạy để trở thành một tay công tử hào hoa phong nhã mà "phun châu nhả ngọc' với cô được mà, chỉ có điều lời lẽ ấy hơi khó nghe, khó hiểu với cô một chút thôi, yêu cầu cô ráng nghe ráng hiểu, thích thì nhích nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#14
Hmm....    Hmm.....  Xin góp ý thêm .....  là chỉ người mời bài mới được quyền post thêm vào những bài mình viết....   Thôi cho thêm vài cái tên nữa.....  

Một Đường Cuộc Đời.
Nơi Than Thở Không Được Ý Kiến.
Không Cần Gỡ Rối (Tơ Lòng).
Chỉ Mình Ên.
Nơi Ghi Dấu Chân Người.
Góc Riêng Nhưng Không Riêng Tư
Lưu Bút Phiêu Du.
Lưu Lại Cuộc Đời.
Lưu Lại Một Thời.
Chỉ Có Vậy Thôi.

.....     Tính yêu cầu lập thành khu vực .....     Lựu Nhưng Không Đạn .......      Vì vào có có thể Nổ (aka viết) mà không sợ ăn Đạn....    Vì chỉ có 1 người viết mọi người khác thì được đọc nhưng không được quyền viết trả lời.....        Nhưng cái đó lại dính chữ "Đạn" chắc không được chấp nhận......    Hahahahahahahahahahahaha.....     Until then....   Good Luck...

Ps...    Biết Gì Đâu ....   Biết Gì Đâu......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#15
(2021-06-21, 11:51 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Hmm.....  Xin góp ý thêm .....  là chỉ người mời bài mới được quyền post thêm vào những bài mình viết....   Thôi cho thêm vài cái tên nữa.....  

Một Đường Cuộc Đời.
Nơi Than Thở Không Được Ý Kiến.
Không Cần Gỡ Rối (Tơ Lòng).

Chỉ Mình Ên.
Nơi Ghi Dấu Chân Người.
Góc Riêng Nhưng Không Riêng Tư
Lưu Bút Phiêu Du.
Lưu Lại Cuộc Đời.
Lưu Lại Một Thời.
Chỉ Có Vậy Thôi.

.....     Tính yêu cầu lập thành khu vực .....     Lựu Nhưng Không Đạn .......      Vì vào có có thể Nổ (aka viết) mà không sợ ăn Đạn....    Vì chỉ có 1 người viết mọi người khác thì được đọc nhưng không được quyền viết trả lời.....        Nhưng cái đó lại dính chữ "Đạn" chắc không được chấp nhận......    Hahahahahahahahahahahaha.....     Until then....   Good Luck...

Ps...    Biết Gì Đâu ....   Biết Gì Đâu......

Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply