Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

"Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình"
#76
(2021-06-03, 08:21 PM)vô_danh Wrote: thông vịt lộn : 
hoa rơi nước chảy , chắc hơn keo super-glue , có miệng câm như hến 
ký tên và đóng dấu
thông vịt xiu tùm bậy Rollin

Chỗ chủ topic đang đàm đạo, huynh vô đây phá là sao, cho quỳ gối giờ  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#77
(2021-06-03, 08:31 PM)vô_danh Wrote: tại hạ kiến như bất kiến Rollin

Kỳ đọc xớn xác tưởng huynh ngoài nghề đàn hát còn làm thêm job bắt kiến nữa chứ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#78
(2021-06-04, 12:48 PM)Tàu Hũ Wrote: Chỗ chủ topic đang đàm đạo, huynh vô đây phá là sao, cho quỳ gối giờ  Becuoi

Huynh phá quá tỷ tỷ bắt sư huynh quỳ gối vỏ dừa đi tỷ tỷ.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#79
(2021-06-03, 08:02 PM)TNNA Wrote: Anh biết hai chữ "vạn hoa" nữa mà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sư huynh "thông vịt lộn" giờ tiểu nữ thử làm thông dịch vật, xin Thầy Nho tiên sinh nhẹ tay chấm điểm cho tiểu nữ.    Biggrin

Cái cây ở giữa mười ngàn hoa mà thân chỉ có một lá.    Lol

PS. Chạy trước khi thầy ký đầu.    Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#80
(2021-06-04, 07:23 AM)TCNU Wrote: Chào bạn TNNA,

Câu này từ quyển tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng còn có tên khác là Thạch Đầu Ký của tác giả Tào Tuyết Cần. 

Nếu có nhã hứng, mời các hạ cùng đàm đạo.

Chào bạn TCNU,
Tại hạ có lúc thử đọc HLM mà mới vài trang đầu thì ngưng. Có lúc cũng nghĩ sẽ đọc lại nhưng chưa biết khi nào.
Reply
#81
(2021-06-04, 12:48 PM)Tàu Hũ Wrote: Chỗ chủ topic đang đàm đạo, huynh vô đây phá là sao, cho quỳ gối giờ  Becuoi
huynh bái thầy học nho Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#82
Thanh sơn hoang vu vắng vẻ, hân hạnh chào đón nhị vị cô nương.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#83
(2021-06-04, 03:05 PM)TNNA Wrote: Chào bạn TCNU,
Tại hạ có lúc thử đọc HLM mà mới vài trang đầu thì ngưng. Có lúc cũng nghĩ sẽ đọc lại nhưng chưa biết khi nào.

Chào bạn TNNA,

Loại bỏ phần ái tình éo le lăng nhăng của 3 nhân vật chính thì bộ tiểu thuyết này khá hay kết hợp quan niệm nhân sinh của Đạo giáo, Khổng Giáo, Phật Giáo.

Rất tiếc 40 hồi cuối của bộ truyện không phải do Tào Tuyết Cần viết mà là Cao Ngạc hoàn tất nên khá khác, không đủ chiều sâu với nguyên tác của phần đầu, từ si mê trần tục đến giác ngộ vô thường.

Thấu ngộ Xuân sắc cảnh vô thường.
Cà sa nhượng màu áo giai nhân.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#84
“Thiên kim dễ đắc, tri kỷ nan cầu”, ngàn vàng dễ được, tri kỷ khó tìm. Trong đường đời nhân sinh, đối với bất kỳ ai mà nói, bằng hữu là không thể thiếu. Nếu có thể gặp được một người tri kỷ thì đó là phúc phận không gì lớn hơn. Ngươi ấy chỉ có thể tùy duyên mà gặp chứ không thể cầu được.

Bằng hữu bình thường được chia làm hai loại, một loại là tương giao và một loại là tương tri. Tương giao thì rất dễ có mà tương tri thì rất khó tìm. Trong sách “Cảnh thế thông ngôn” của Phùng Mộng Long đời Minh viết: “Tương tri có mấy loại thế này: Kết giao ân đức gọi là tri kỷ, lòng dạ thấu hiểu gọi là tri tâm, thanh khí tương cầu gọi là tri âm”.

Rất nhiều người đều đang kiếm tìm tri âm tri kỷ của mình trong cõi hồng trần cuồn cuộn. Nhưng tri âm tri kỷ chân chính là gì? Người xưa thường lấy tích “Bá Nha đập đàn tạ tri âm” để miêu tả sự trân quý và khó tìm của những người như vậy

Tương truyền vào thời Xuân Thu, Thượng đại phu nước Tấn là Du Bá Nha trên đường trở về nước  phục mệnh sau khi đi sứ nước Sở thì gặp trận cuồng phong và mưa lớn, bèn neo thuyền dưới chân núi Quy Sơn. Một lúc sau, mưa tạnh trời trong, trăng tỏ sao thưa, Bá Nha thấy tâm tình khoáng đạt vui vẻ, bèn gảy cổ cầm bày tỏ tâm chí. Không ngờ tiếng đàn của ông khiến một người tiều phu là Chung Tử Kỳ đang kiếm củi dừng lại bình phẩm.

Bá Nha là đệ nhất cao thủ đàn cầm, vốn rất tự phụ, không ngờ Tử Kỳ thao thao bất tuyệt, từ cầm sử, cầm lý cho đến những khúc đàn mà Bá Nha chơi, không gì không thông hiểu tỏ tường. Điều này thực sự khiến Bá Nha kinh ngạc vô cùng.

Bá Nha đặt tâm chí ở núi cao. Tử Kỳ khen rằng: “Đẹp thay, sừng sững vời vợi, chí ở trên núi cao!”. Bá Nha lại tấu một bản nhạc đặt ý vào dòng nước chảy. Tử Kỳ lại khen rằng: “Đẹp thay, mênh mông bát ngát, tâm ý ở dòng nước chảy”.

Bá Nha biết Tử Kỳ là bậc hiền nhân ẩn cư nơi núi rừng. Một đêm mưa gió đã thành tựu kỳ duyên “Người gặp tri kỷ, cầm gặp tri âm”. Hai người tiếc rằng gặp nhau quá muộn, liền kết thành bạn thân, ước hẹn sang năm gặp lại.

Sang năm, Bá Nha đến nơi ước hẹn như đã định, không ngờ, Tử Kỳ bất hạnh đã ốm chết, chỉ thấy một bồi đất bên con đường mòn trong sơn dã. Bá Nha đau đớn mất tri âm, bi thống vạn phần, bèn ở ngay trước mộ Tử Kỳ đàn khúc “Cao sơn lưu thủy”. Sau đó ông cắt đứt dây, đập vỡ thân đàn, quyết tâm đến hết đời cũng không chơi đàn nữa.

Câu chuyện Bá Nha đập đàn tạ tri âm từ đó được lưu truyền cho đến ngày nay. Và khúc “Cao sơn lưu thủy” cũng trở thành một trong “Thập đại danh khúc” của Trung Hoa cổ đại.


Nguồn: Đại Kỷ Nguyên

Lời bàn:

Quan hệ vợ chồng hạnh phúc, vững bền là do hai người luôn coi đối phương là người bạn thân thiết nhất của mình. Một chuyên gia hôn nhân đã nói: "Phụ nữ luôn có những người bạn thân thiết bên ngoài quan hệ hôn nhân, nhưng người bạn thân mật nhất của người đàn ông luôn là người vợ của họ."

Theo các nghiên cứu của chuyên gia tâm lý hôn nhân, các ông chồng đều thống nhất vợ là người bạn tốt nhất của họ. Quan hệ tốt nhất là vợ cần phải coi chồng là người bạn tri kỷ của mình, sống và đối xử với chồng là người bạn thân thiết nhất của mình. Nếu người phụ nữ nhìn nhận chồng là người bạn thân thiết thì dễ tha thứ, bao dung cho những khuyết điểm của chồng và như vậy hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn. Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ, đó là sự thoải mái về dễ chịu khi ở cạnh nhau. Nếu còn e ngại, gượng gạo hoặc phải gồng mình lên thể hiện những điều không đúng với bản chất thật của bản thân, thì mối quan hệ ấy không bao giờ có thể duy trì được lâu dài. Những điều đó sẽ khiến người trong cuộc trở nên mệt mỏi, chán chường, dẫu ban đầu họ có cuồng nhiệt bao nhiêu thì chẳng mấy mà trở nên nguội lạnh. Tôn trọng con người thật của chồng mình và luôn tạo không khí thư giãn, vui vẻ khi hai người ở bên nhau. Đó là bước khởi đầu nếu người vợ muốn trở thành tri kỷ của chồng. Chỉ khi anh ấy có cảm giác bình yên khi ở cạnh người phụ nữ của mình, thì anh ấy mới có thể dốc cạn tâm tư được.


Trích từ: Vợ, hãy là tri kỷ của chồng

Để duy trì độ bền của một mối quan hệ, có tình yêu thôi chưa đủ, còn phải hiểu đối phương nữa. Mỗi con người là một cá thể riêng biệt, phải thật sự hiểu người ấy là người thế nào, ưu khuyết điểm cũng như người ấy thích hay ghét điều gì. Chỉ khi hiểu người ấy, mới có thể tạo ra sự ăn ý giữa hai người. Sự thấu hiểu và ăn ý là những điều không dễ dàng có được, đòi hỏi phải có sự tinh tế và đặt tâm tư vào đối phương. Khi nhìn ánh mắt của chồng hay vợ đã đủ hiểu người ấy đang nghĩ gì, nghe được câu nói nửa vời của chồng/vợ đã biết người ấy có ý định ra sao, sẽ khiến anh ấy hoặc vô ấy tự hào và hạnh phúc vô cùng.

Sống trên đời, có một người thật sự hiểu mình và hai người vô cùng ăn ý với nhau, đó là điều may mắn cỡ nào. Chia sẻ cho nhau mọi chuyện, cùng nhau làm mọi thứ trong cuộc sống, đó là yếu tố tiên quyết để sợi dây tình cảm không bao giờ đứt gãy.

Còn gì tuyệt vời hơn khi hai vợ chồng có thể nói với nhau tất cả mọi chuyện, từ chuyện dầu, gạo, mắm, muối đến các vấn đề chính trị thế giới và cả những khó khăn, khổ sở trong cuộc sống khó lòng chia sẻ với ai.

Quan tâm tới người vợ người chồng, thể hiện tình cảm thật lòng và tình yêu sâu sắc. Cử chỉ tao nhã, lắng nghe đối phương nói chuyện, không ngắt lời đối phương. Khoan dung nhường nhịn, "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê." Kìm nén tình cảm, luôn tự nhắc nhở người ấy và mình là đông tâm đồng mệnh đến suốt đời, quan hệ vợ chồng cần phải được chăm sóc, quan tâm nhiều hơn các mối quan hệ khác. 

Thật hạnh phúc khi người đàn ông có bất kể điều gì muốn chia sẻ, dù là chuyện vui hay chuyện buồn, người đầu tiên mà anh ấy tìm đến luôn chỉ có một người. Vừa là vợ vừa là tri kỷ của chồng, là người phụ nữ anh ấy tin tưởng, trân trọng, cho anh ấy cảm giác bình yên, an tâm khi ở cạnh.

Kết luận:

Trong cõi hồng trần, sinh mệnh là một loại duyên, tình cảm cũng là một loại duyên. Bởi vậy có thể thấy, “ngàn vàng dễ được, tri kỷ khó tìm” thật sự là một câu danh ngôn chí lý. 

Con người sống trên đời cần có tri kỷ. Người tri kỷ chân chính có thể cùng vinh nhục, cùng tiến thoái, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, dẫu có mưa to gió lớn cũng không sợ, cũng coi như nhìn không thấy. Có người tri kỷ như thế thì nhân sinh quả là không hối hận, hạnh phúc vợ chồng sẽ luôn tương thân tương ái, dù có gặp khó khăn cũng sẽ không dễ dàng đổ vỡ, và càng thêm sắc son bền vững.

Bách thế tu lai đồng thuyền độ, 
Thiên thế tu lai cộng chẩm miên.
Nhất nhật phu thê, bách thế nhân duyên.
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#85
Quote:Quan hệ vợ chồng hạnh phúc, vững bền là do hai người luôn coi đối phương là người bạn thân thiết nhất của mình. Một chuyên gia hôn nhân đã nói: "Phụ nữ luôn có những người bạn thân thiết bên ngoài quan hệ hôn nhân, nhưng người bạn thân mật nhất của người đàn ông luôn là người vợ của họ."

Theo các nghiên cứu của chuyên gia tâm lý hôn nhân, các ông chồng đều thống nhất vợ là người bạn tốt nhất của họ. Quan hệ tốt nhất là vợ cần phải coi chồng là người bạn tri kỷ của mình, sống và đối xử với chồng là người bạn thân thiết nhất của mình. Nếu người phụ nữ nhìn nhận chồng là người bạn thân thiết thì dễ tha thứ, bao dung cho những khuyết điểm của chồng và như vậy hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn.


[Image: abused-wife.png]

https://metro.co.uk/2020/11/18/battered-...-13616074/

Bà Tina Talbot giết chồng, người từng hãm hiếp và đánh đập bà, được tự do sau 20 tháng nằm tù



https://www.wxyz.com/news/i-do-deserve-h...rom-prison

'Tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc .'  Bà Tina Talbot nói như vậy trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ ngày được trả tự do .  Bà nguyện sẽ giúp đỡ các nạn nhân bị đánh đập trong hôn nhân .  
Reply
#86
(2021-06-04, 03:30 PM)vô_danh Wrote: huynh bái thầy học nho Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi ăn nho cho chắc huynh ơi  Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#87
(2021-06-04, 01:27 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Huynh phá quá tỷ tỷ bắt sư huynh quỳ gối vỏ dừa đi tỷ tỷ.   Lol
ăn hiếp huynh Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#88
(2021-06-05, 08:18 AM)Tàu Hũ Wrote: Thôi ăn nho cho chắc huynh ơi  Biggrin
huynh thích rượu nho Rollin
Reply
#89
Chào bạn LeThanhPhong, 

Đa tạ các hạ đã chia sẻ bản tin, một câu chuyện thương tâm.

Cuộc sống không có giá trị tuyệt đối, nhưng luôn có sự cân đối. Một chuyện thương tâm và một câu chuyện viên mãn.

"Có một người yêu và nhớ đến mình suốt 50 năm, giờ người ấy trở thành tri kỷ để trò chuyện mỗi ngày, không cần giàu sang hay quyền lực, đời tôi chỉ cần như thế là quá đủ".

https://laodong.vn/gia-dinh-hon-nhan/cuu...754677.ldo
Tương tâm thi thủy thanh trần sát
Chuyển hải triều âm tỉnh mộng hồn
Reply
#90
Niềm vui và hạnh phúc bao người mong muốn. Cám ơn anh đã chia sẽ cho tụi em xem cùng.
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply