2021-06-02, 04:19 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
🍀 Loi hay y dep 🍀
|
2021-06-02, 04:21 PM
2021-06-02, 04:22 PM
2021-06-02, 04:26 PM
(2021-06-02, 04:21 PM)DaiNgu Wrote: Mình rất không đồng ý cách nói của bạn, mình lúc nào cũng kết thúc câu nói của mình bằng Thời nay vì Cô Vi nên bị đeo khẩu trang, thấy được một cây răng nào đâu? Chứng tỏ không đúng.
2021-06-02, 04:33 PM
(2021-06-02, 04:26 PM)RungHoang Wrote: Thật lòng nha bro, tôi thấy nhiều người post lời hay ý đẹp, post những tư tưởng triết học siêu việt, hoặc post kinh kệ, ... Không ít những người post cho người ta đọc chứ bản thân họ thì không thích những thứ đó, toàn làm ngược lại Có lần hỏi thằng Ếch về chuyện này. Nó nói nó hay đăng mấy lời yêu thương trời mây bồng bềnh vì tình nó khô như củi mục; hay những lời cao siêu huyền ảo vì nó thích nghiền ngẫm những gì nó hiểu lờ mờ ![]()
2021-06-02, 04:35 PM
Xin lỗi cô Hoa Mắc Cỡ, vào đây phá thread cô, chứ thật lòng rất thích những gì cô đăng ở đây. Rất cám ơn cô nhe.
![]()
2021-06-02, 04:36 PM
(2021-06-02, 04:31 PM)RungHoang Wrote: Có thằng kia thất tình, bạn nó khuyên: đừng buồn nữa, không duyên phận thì thôi, mai này mày sẻ tìm được 1 người con gái khác tốt hơn.... thằng kia vừa khóc vừa trả lời: tao biết mà, mấy câu này lúc trước tao cũng khuyên người ta hoài....... Chí lý, BN kể từ kinh nghiệm phải kg? ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-06-02, 04:54 PM
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
2021-06-02, 06:17 PM
May chu noi chuyen vui qua
![]() Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
|
« Next Oldest | Next Newest »
|