Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 442 in 315 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2021-04-28, 01:00 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui thì thấy cô còn có tính cộng sãn hơn đó.... Nhưng thật sự tui cũng chưa tin cô hiểu gi từ 2 chữ Việt Cộng hay chống cộng... Tui vẫn thấy cô Cúc có khả năng nhiều hơn chị Đại trong cách suy nghĩ về hiện thực.
Tôi thấy she kia tri thức hơn
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2021-04-28, 01:01 PM)LamDdaiNgoc Wrote:
Bro Lãng đọc, nghe kỹ nhé Tui thấy cô hơi kỳ kỳ đó, muốn kết đồng minh hả.
Tui thì tui khinh thằng mắm đó rồi nên sẽ không lý gì tới nó nữa  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
(2021-04-28, 01:21 PM)lãng Wrote: Tui thấy cô hơi kỳ kỳ đó, muốn kết đồng minh hả.
Tui thì tui khinh thằng mắm đó rồi nên sẽ không lý gì tới nó nữa .
Tại 0 chơi chiêu gọi ông chủ site ra ban được
Nói dzi. chứ , thui phải cày tiếp.
Nhớ tới ngày xưa trong forum x vui thiệt, hời . thấm thoát cũng 16, 17 năm rồi đấy.
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 13,378
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-04-28, 01:25 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Tại 0 chơi chiêu gọi ông chủ site ra ban được
Nói dzi. chứ , thui phải cày tiếp.
Nhớ tới ngày xưa trong forum x vui thiệt, hời . thấm thoát cũng 16, 17 năm rồi đấy.
Công nhận bà mắm này chơi dơ
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
(2021-04-28, 01:27 PM)Ech Wrote: Công nhận bà mắm này chơi dơ Ngộ tả nị ..chết giờ 💣🤺💣💣
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2021-04-28, 12:01 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ không tin vào tình yêu yêu ấm áp gì nữa đâu. Xạo Sự phụ đừng nhìn vào chú kia mà nản lòng, sự thật có tình yêu trên cả tuyệt vời.
Posts: 5,482
Threads: 45
Likes Received: 3,589 in 1,805 posts
Likes Given: 2,746
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2021-04-28, 02:03 PM)Thuctinh Wrote: Sự phụ đừng nhìn vào chú kia mà nản lòng, sự thật có tình yêu trên cả tuyệt vời.
Trong thế giới Tiên của chúng ta có thứ tình yêu đó chứ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-04-28, 10:48 AM)TBTT Wrote: Có thể rồi sẽ vắng thêm tui nữa đó mod cook2! Đm mài hăm quài,người ta chết đi đầu thai 8 kiếp mài vẫn lết nhím trong này
Cải lương quá mài ơi
Posts: 13,378
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-04-28, 03:28 PM)Hải đăng Wrote: Đm mài hăm quài,người ta chết đi đầu thai 8 kiếp mài vẫn lết nhím trong này
Cải lương quá mài ơi
Tui làm chứng
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-04-28, 03:36 PM)Ech Wrote: Tui làm chứng Đóng mộc củ khoai liền
Khoai đâu? Đóng xuống
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-04-28, 03:45 PM)TBTT Wrote: Câu tui nói đó là "hăm" hả? Mới biết! Cô tự ĐM cô đi há, tui không biết làm như vậy đâu! Hãy tự xem lại ngôn ngữ của cô đi, giống gì há! Tội mày ghê..may đâu biết ĐM mài đòi leo lên đầu người ta chịt chịt
Mày biết trộn đồ ăn với quần què thôi
Tau vậy đó..ngôn ngữ tau vậy đó..tau chua bao giờ nói tu tự răn tự hãm mình như mày
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
Đừng bắc chước Bắc cờ khách sáo kiu tau bằng cô,tau thẹn lắm
Bà mẹ tau nghe kiu cô cô tau muốn xách chổi tau đập ghê
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-04-28, 06:11 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui hỏng phải Bắc kỳ mà cũng kêu người ta bằng cô vậy à !!! Hỏng phải Bắc kỳ đả mua hay registered , copyright chử " Cô" rồi đâu nhe bà !.
Chuyen ong khac
Con chao huyet nao gio co kiu tui bằng cô đâu
Hôm nay dãnh mỏ dãnh mồng kiu cô cô
Muốn đập ghê
Posts: 13,378
Threads: 205
Likes Received: 1,690 in 780 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-04-28, 07:56 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Lớn rồi....Oh ! Già thúi rồi, phải tự biết đi, đừng giả vờ vô tư rồi không chịu trách nhiệm những lời mình đã nói ra... Ông Ếch, bà Nhiều Chuyện, Bà Chằng hay tui đâu có khùng như cô đâu mà cứ phải chửi cô hoài ??? Người ta nhiều khi dùng từ để nói mà cô không hiểu hay giả vờ không hiểu ( Công nhận bà chằng chửi độc thiệt ...) Còn nhiều người nữa....! Chỉ vì họ không muốn ra mặt thôi.,l
Nói ít để cô tự nghĩ ra, chứ nói nhiều thì cô sẽ chịu không nỗi đâu! Không phải ai cũng giống ai, cho nên tìm cách sống hoà đồng và nói chuyện bớt cay độc cho thiên hạ nhờ... Tui hay giỡn và nói nhiều khi cũng làm người khác mích lòng, tui cũng sẽ cố gắng để nói rỏ hơn...Để khắc phục bản thân.
Tui nói với con mẻ là tui giống y như con mẻ hà, cũng nói chuyện cay độc, cũng bụng dạ ác độc, nên tui là người hiểu con mẻ hơn ai hết  Úi chời, có con vợ vậy, tha hồ hàng ngày chửi lộn hén
Nói nào ngay, ông không có cái bụng ác độc, nên ông không hiểu đâu
|