Hai Đảng phái Dân Chủ & Cộng Hoà
(2021-04-11, 03:19 PM)RungHoang Wrote: À quên, và cũng xin thêm 1 câu : Làm người đừng có hăng hăng quá , lúc nào cũng muốn gây chuyện với mọi người xung quanh. Sống như vậy cũng rất khổ

Innocent

Ai vào đây gây trước vậy ? Không phải 1 lần mà hơn 1 lần . Ai sống khó hơn ai ?  Tui vui với những gì tôi làm without sự đóng gốp của bạn .

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 03:19 PM)RungHoang Wrote: À quên, và cũng xin thêm 1 câu : Làm người đừng có hăng hăng quá , lúc nào cũng muốn gây chuyện với mọi người xung quanh. Sống như vậy cũng rất khổ

Innocent

Ai sao tui không biết , nhưng vào online mấy cha già mắc dịch già dê tránh xa bao nhiêu lợi bấy nhiêu 

Ai đàng hoàng Tử tế thì khác à .

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Giờ mới thấy signature mới của sis  Rollin

Sis dzui thiệt  Rollin cười mà phải ho muốn nổ cổ .

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-04-11, 03:30 PM)Cúc Wrote: 2 chứ hiểu khác nhau

Trong 1 bài viết dài có bao nhiêu ý nghĩa tại sao khong được khác nhau mà phải hiểu theo những gì tôi hiểu thì bạn mới là người cùng phe cùng phái 

Cũng vậy tự do dân chủ theo đúng Nghĩa thì Không nen chèn ép hoặc buộc Người khác phải Theo ý mình .

Không phải vậy. Đọc , phải hiểu tâm tư và tình cảm của tác giả mới gọi là đọc, đọc phải hiểu được tư tưởng và nội dung của chính tác giả mới gọi là đọc. Một bài viết hay 1 quyễn kinh, mình không nên phăng bừa theo ý của mình đó mới là Hiểu biết và Tôn trọng. Không phải là "Tôi muốn hiểu kiểu nào thì tuỳ tôi" -- Người ta sẻ bảo đó là bóp méo ý người viết, dẫn lạc người đọc 

Bạn này không hiểu gì về tự do và dân chủ, nghĩ rằng tự do dân chủ thì muốn là gì thì làm. Như vậy, CS cũng có cái quyền "muốn làm gì thì làm" đó, thì họ cũng là tự do chứ không độc tài. Và mang câu này vào tù nói với những kẻ trộm cướp giết người, họ càng hoan nghênh . Gọi là tri kỷ
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-04-11, 04:02 PM)RungHoang Wrote: Không phải vậy. Đọc , phải hiểu tâm tư và tình cảm của tác giả mới gọi là đọc, đọc phải hiểu được tư tưởng và nội dung của chính tác giả mới gọi là đọc. Một bài viết hay 1 quyễn kinh, mình không nên phăng bừa theo ý của mình đó mới là Hiểu biết và Tôn trọng. Không phải là "Tôi muốn hiểu kiểu nào thì tuỳ tôi" -- Người ta sẻ bảo đó là bóp méo ý người viết, dẫn lạc người đọc 

Bạn này không hiểu gì về tự do và dân chủ, nghĩ rằng tự do dân chủ thì muốn là gì thì làm. Như vậy, CS cũng có cái quyền "muốn làm gì thì làm" đó, thì họ cũng là tự do chứ không độc tài. Và mang câu này vào tù nói với những kẻ trộm cướp giết người, họ càng hoan nghênh . Gọi là tri kỷ

Bạn không hiểu cũng không nen nghĩ người khác khongi hiẻu . Hoặc hiểu theo ý ban cũng khong nên bắt buộc người khác hiểu theo ý bạn , ý bạn chưa chắc là ý Của tác giả vì bạn không phải là tác giả

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 03:47 PM)Cúc Wrote: Ai vào đây gây trước vậy ? Không phải 1 lần mà hơn 1 lần . Ai sống khó hơn ai ?  Tui vui với những gì tôi làm without sự đóng gốp của bạn .

Tôi đọc xong vào để khen vị Hiếu Chân đó "Viết cũng rất khá"

Chắc lại xỉn rồi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-04-11, 03:52 PM)Cúc Wrote: Ai sao tui không biết , nhưng vào online mấy cha già mắc dịch già dê tránh xa bao nhiêu lợi bấy nhiêu 

Ai đàng hoàng Tử tế thì khác à .

Chắc thất tình trầm trọng lắm nên cứ tự tự an ủi rằng có ai đó đang thích mình .....



Thật ra tôi cũng tự confused . Câu đầu nói tôi vào kiếm chuyện chửi lộn . Liền ngay sau đó nói vào dê ......

Chắc xỉn quá rồi ......
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-04-11, 04:05 PM)Cúc Wrote: Bạn không hiểu cũng không nen nghĩ người khác khongi hiẻu . Hoặc hiểu theo ý ban cũng khong nên bắt buộc người khác hiểu theo ý bạn , ý bạn chưa chắc là ý Của tác giả vì bạn không phải là tác giả

Vậy mai này không nên nói là "Ai muốn hiểu theo kiểu nào thì hiểu -- Đó mới là dân chủ tự do" nhé .

Nói bậy không phải là dân chủ tự do đâu. Muốn làm gì thì làm coi chừng người tự do dân chủ bắt bỏ tù đó.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-04-11, 04:05 PM)RungHoang Wrote: Tôi đọc xong vào để khen vị Hiếu Chân đó "Viết cũng rất khá"

Chắc lại xỉn rồi



(2021-04-11, 04:09 PM)RungHoang Wrote: Chắc thất tình trầm trọng lắm nên cứ tự tự an ủi rằng có ai đó đang thích mình .....



Thật ra tôi cũng tự confused . Câu đầu nói tôi vào kiếm chuyện chửi lộn . Liền ngay sau đó nói vào dê ......

Chắc xỉn quá rồi ......


Dân gian có câu : miệng chó khó mọc ngà voi

Mở niệng gán ghép cho người khác thân cộng kết giao việt cộng .
Gán người là hũ hèm

Quân tử đàn ông hèn nhát . Khác gì Việt cộng đâu

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 04:12 PM)RungHoang Wrote: Vậy mai này không nên nói là "Ai muốn hiểu theo kiểu nào thì hiểu -- Đó mới là dân chủ tự do" nhé .

Nói bậy không phải là dân chủ tự do đâu. Muốn làm gì thì làm coi chừng người tự do dân chủ bắt bỏ tù đó.

Chỉ có người hèn như bạn mới gán cho người khác xỉn này xỉn nọ .

Tôi không hèn làm như thế .

Muốn bắt Bỏ tù phải có bằng chứng .

Bạn vu khống người khác xỉn mới phạm luật  Vu khống

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 04:13 PM)Cúc Wrote: Dân gian có câu : miệng chó khó mọc ngà voi

Mở niệng gán ghép cho người khác thân cộng kết giao việt cộng .
Gán người là hũ hèm

Quân tử đàn ông hèn nhát . Khác gì Việt cộng đâu

Nóng giận quá mất lý trí đó .....

- Tôi vào để khen vị Hiếu Chân , chắc ai cũng thấy
- Bạn vừa nói tôi vào kiếm chuyện vừa nói tôi vào dê. -- Dê và kiếm chuyện chửi lộn là 2 thái cực, người tỉnh làm sao có thể bỏ chung 1 lúc ra nói ???.....

Đi ngủ đi , mai thưc dậy tỉnh táo nói chuyện chắc sẻ biết lý lẻ hơn
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-04-11, 04:18 PM)RungHoang Wrote: Nóng giận quá mất lý trí đó .....

- Tôi vào để khen vị Hiếu Chân , chắc ai cũng thấy
- Bạn vừa nói tôi vào kiếm chuyện vừa nói tôi vào dê. -- Dê và kiếm chuyện chửi lộn là 2 thái cực, người tỉnh làm sao có thể bỏ chung 1 lúc ra nói ???.....

Đi ngủ đi , mai thưc dậy tỉnh táo nói chuyện chắc sẻ biết lý lẻ hơn

Xin làm người xa lạ nhé !
Tránh voi chẳng xấu mặt nào .

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 04:21 PM)RungHoang Wrote: hehehe...... tiếu lâm

Biggrin

Vu khống bằng chứng còn sờ sờ 

Biggrin Chói cãi gì được mà không cười trừ

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 04:18 PM)RungHoang Wrote: Nóng giận quá mất lý trí đó .....

- Tôi vào để khen vị Hiếu Chân , chắc ai cũng thấy
- Bạn vừa nói tôi vào kiếm chuyện vừa nói tôi vào dê. -- Dê và kiếm chuyện chửi lộn là 2 thái cực, người tỉnh làm sao có thể bỏ chung 1 lúc ra nói ???.....

Đi ngủ đi , mai thưc dậy tỉnh táo nói chuyện chắc sẻ biết lý lẻ hơn

Nếu tôi là người hăng hăng tôi sẽ nói với bạn rằng : bạn Và tôi là 2 thái cực khác nhau vậy sau này bài tôi đăng bạn có khen thì mở thread mà khen đừng Vào kiếm chuyện chướng mắt .

Bạn đâng nhiều cái cũng khác với suy nghĩ của tôi nhưng tôi chọn Giữ im lặng và tôn trọng bạn nên chưa bao giờ tôi vào thread của bạn nói năng lố bịch gì

Đó là Tôn Trọng tự do đó .

Và đó là Cách người biết lý lẽ ứng xử 

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-04-11, 04:12 PM)RungHoang Wrote: Vậy mai này không nên nói là "Ai muốn hiểu theo kiểu nào thì hiểu -- Đó mới là dân chủ tự do" nhé .

Nói bậy không phải là dân chủ tự do đâu. Muốn làm gì thì làm coi chừng người tự do dân chủ bắt bỏ tù đó.

Đúng đó nói bậy không phải dân chủ tự do đâu .

Đừng bạ đâu cũng thấy người xỉn ngay cả người không bít ún rụ .
Giận quá mất khôn vu khống người ta xỉn mà thử đọ cồn không có là mang tội nói bậy , sủa bậy

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply