Posts: 4,699
Threads: 153
Likes Received: 2,195 in 900 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2024-03-03, 04:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: VTD dù có tình cảm với LTA nhưng lại kg có can đảm nhìn nhận, cứ lừng chừng lửng lơ con cá vàng kg rõ ràng nên làm cho mối duyên đẹp từ yêu thành hận. 
VTD là nhân vật có thật nhe sư muội. Được Kim Dung gắn thêm Lâm Triều Anh vào cho lâm ly bi đát, ướt át tình cảm. Ông không phải không dám thừa nhận tình yêu của mình mà vì sự nghiệp chống giặc Kim của ông chưa thành. Ông không muốn lôi cuốn bà Lâm Triều Anh vào tình cảm. Nghĩa là ông yêu LTA còn hơn yêu bản thân, cho nên mới gạt chân tình ra mặt để bảo vệ người yêu. Nghĩa là hàng độc thời đó á.
Bên tình bên lước, bên lào lặng hơn.
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-03-06, 01:43 AM)005 Wrote: VTD là nhân vật có thật nhe sư muội. Được Kim Dung gắn thêm Lâm Triều Anh vào cho lâm ly bi đát, ướt át tình cảm. Ông không phải không dám thừa nhận tình yêu của mình mà vì sự nghiệp chống giặc Kim của ông chưa thành. Ông không muốn lôi cuốn bà Lâm Triều Anh vào tình cảm. Nghĩa là ông yêu LTA còn hơn yêu bản thân, cho nên mới gạt chân tình ra mặt để bảo vệ người yêu. Nghĩa là hàng độc thời đó á.
Bên tình bên lước, bên lào lặng hơn. 
Dạ ổng là anh hùng tuấn kiệt vì nước vì dân mà, điểm này này muội có công nhận á ngũ ca. Nhưng mà cảm nhận của phụ nữ về nhân vật của ổng trong truyện, mặt trái góc khuất của bậc anh hùng này là kẻ phụ tình, kg dám đối diện với tình cảm của mình. Ổng từ chối tình cảm của LTA lúc đánh giặc thì thôi đi, đánh giặc xong đấu trí thua LTA thì đi tu làm đạo sĩ. 😂 Với cái nhìn của muội là phụ nữ thì dù ổng có tình cảm với LTA nhưng tình yêu của ổng dành cho LTA kg đủ lớn bằng cái ego của ổng. Thua bà quê quá nên thà làm đạo sĩ ở đối diện với Cổ Mộ nữa chứ, sao kg đi xa xa chút mà ở gần sát bên mấy chục năm, tiến thì kg dám mà lùi thì kg đành, lửng lơ con cá vàng là vậy. 😂
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,485
Threads: 45
Likes Received: 3,603 in 1,809 posts
Likes Given: 2,753
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2024-03-06, 01:43 AM)005 Wrote: VTD là nhân vật có thật nhe sư muội. Được Kim Dung gắn thêm Lâm Triều Anh vào cho lâm ly bi đát, ướt át tình cảm. Ông không phải không dám thừa nhận tình yêu của mình mà vì sự nghiệp chống giặc Kim của ông chưa thành. Ông không muốn lôi cuốn bà Lâm Triều Anh vào tình cảm. Nghĩa là ông yêu LTA còn hơn yêu bản thân, cho nên mới gạt chân tình ra mặt để bảo vệ người yêu. Nghĩa là hàng độc thời đó á.
Bên tình bên lước, bên lào lặng hơn. 
Sao VTD vĩ đại giống bác Hồ Chí Minh quá. Làm gì có thứ tính yêu lạ kỳ như thế? Người nhạy cảm như Sầu chắc không bao giờ hiểu thấu cái tình cảm xem ra là sự ích kỷ.
Sao không như Quách Tỉnh và Hoàng Dung sát cánh bên nhau chống giặc, sống chết có nhau?
Hi Kỳ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-03-06, 12:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Sao VTD vĩ đại giống bác Hồ Chí Minh quá. Làm gì có thứ tính yêu lạ kỳ như thế? Người nhạy cảm như Sầu chắc không bao giờ hiểu thấu cái tình cảm xem ra là sự ích kỷ.
Sao không như Quách Tỉnh và Hoàng Dung sát cánh bên nhau chống giặc, sống chết có nhau?
Hi Kỳ 
Mèn, chị làm em cười sặc cọng phở luôn, may chưa chạy lên mũi thành ra môn võ mới.
Ấy ấy chị Sầu nói trúng tim đen ý em nè. Nếu mà ổng can đảm hay khù khờ như Quách Tĩnh, thích ai yêu ai thì nói toẹt ra, tính tình của LTA sẽ kề vai sát cánh với VTD, kg chừng nhờ có người đẹp kế bên mà ổng thắng giặc Kim luôn heng chị. Em kg ưa cái kiểu đạo mạo, anh hùng mà yêu kg dám nhận, đi làm đạo sĩ mà còn tương tư người đẹp hàng xóm nên kg ngạc nhiên chút nào khi đám đồ tôn của ổng bị KD gán cho ba chữ “đạo sĩ thúi”.
Ông Mã Ngọc cũng bỏ tình theo đạo, ai ngờ Tôn Bất Nhị kg tha, “ông tu ở đâu, tôi tu ở đó.” Nhờ vậy mới có Toàn Chân Thất Tử. 😂🤣
Mấy ông đọc phụ nữ mình luận “anh hùng” trong truyện KD chắc ứa gan lắm á chị. Hahaha…
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,485
Threads: 45
Likes Received: 3,603 in 1,809 posts
Likes Given: 2,753
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2024-03-06, 03:58 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mèn, chị làm em cười sặc cọng phở luôn, may chưa chạy lên mũi thành ra môn võ mới.
Ấy ấy chị Sầu nói trúng tim đen ý em nè. Nếu mà ổng can đảm hay khù khờ như Quách Tĩnh, thích ai yêu ai thì nói toẹt ra, tính tình của LTA sẽ kề vai sát cánh với VTD, kg chừng nhờ có người đẹp kế bên mà ổng thắng giặc Kim luôn heng chị. Em kg ưa cái kiểu đạo mạo, anh hùng mà yêu kg dám nhận, đi làm đạo sĩ mà còn tương tư người đẹp hàng xóm nên kg ngạc nhiên chút nào khi đám đồ tôn của ổng bị KD gán cho ba chữ “đạo sĩ thúi”.
Ông Mã Ngọc cũng bỏ tình theo đạo, ai ngờ Tôn Bất Nhị kg tha, “ông tu ở đâu, tôi tu ở đó.” Nhờ vậy mới có Toàn Chân Thất Tử. 😂🤣
Mấy ông đọc phụ nữ mình luận “anh hùng” trong truyện KD chắc ứa gan lắm á chị. Hahaha… 
Chưa nói đến sự ái kỷ, tự tôn, tự đại....của VTD chẳng những làm khổ LTA mà còn hệ lụy luôn đến thế hệ sau của LTA, tội đó tu hết đời cũng không thể chuộc lại.
Và nhất là làm LMS ta suốt đời sống dở chết dở vì tình, ta hận, ta hận
(Mà nói thật nha Kỳ, chị coi phim lâu quá rồi, không nhớ rõ tình tiết chuyện tình của họ và những lời dặn của LTA với đồ đệ, tại thấy anh 5 biện hộ dùm VTD nên chị bép xép  )
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-03-06, 04:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Chưa nói đến sự ái kỷ, tự tôn, tự đại....của VTD chẳng những làm khổ LTA mà còn hệ lụy luôn đến thế hệ sau của LTA, tội đó tu hết đời cũng không thể chuộc lại.
Và nhất là làm LMS ta suốt đời sống dở chết dở vì tình, ta hận, ta hận
(Mà nói thật nha Kỳ, chị coi phim lâu quá rồi, không nhớ rõ tình tiết chuyện tình của họ và những lời dặn của LTA với đồ đệ, tại thấy anh 5 biện hộ dùm VTD nên chị bép xép )
Dạ đấy đấy chính là vậy đó chị. 🤣😂
Trong film hai người đấu võ bất phân thắng bại, LTA mới ra chiêu đấu trí. Nói về thông minh kiến thức rộng thì LTA với Đông Tà same same hơn hẳn VTD. Bà ra đề với VTD ai dùng chỉ lực khắc chữ lên đá đẹp hơn thì thắng. VTD tự phụ nghĩ mình khắc gỗ còn khó với công lực của LTA thì làm gì khắc lên đá được thế là ông ta bảo bà nếu bà làm được thì lão tự nhận thua sẽ nghe lời bả, muốn gì cũng được. LTA viết bài thơ lên đá chọc tức ổng, ổng thua. Mà ai đời thua xong đâu có nghe lời LTA như giao kèo đâu. Thua rồi quê độ quá, đùng đùng, “ta tặng Cổ Mộ cho nàng còn ta quyết tâm sáng lập cung Trùng Dương dành cả đời nghiên cứu võ học.” Xem chỗ này muốn chọi lão này rổ cà chua hỏng ghê luôn, uổng cho danh xưng hào kiệt đại trượng phu. Ổng ôm trong lòng sự ê chề vì thua cho một nữ nhân, ấm ức ôm cục tức hỏi Đông Tà xem sao mà LTA viết được chữ lên đá để thẳng ổng. Đông Tà giải thích cho rồi thì thay vì nhận mình kém LTA về trí thông minh và kiến thức kg uyên bác bằng thì lại bán rao đánh tiếng là LTA thắng nhờ “chơi gian lận”. Tôn sư anh hùng gì mà kỳ quá, kg bản lĩnh bằng một cô gái chân yếu tay mềm nữa á chị. Mấy chục năm làm hàng xóm với nàng tìm kiếm cách thắng lại nàng mà thực tế thua vẫn là thua.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,485
Threads: 45
Likes Received: 3,603 in 1,809 posts
Likes Given: 2,753
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2024-03-07, 08:30 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ đấy đấy chính là vậy đó chị. 🤣😂
Trong film hai người đấu võ bất phân thắng bại, LTA mới ra chiêu đấu trí. Nói về thông minh kiến thức rộng thì LTA với Đông Tà same same hơn hẳn VTD. Bà ra đề với VTD ai dùng chỉ lực khắc chữ lên đá đẹp hơn thì thắng. VTD tự phụ nghĩ mình khắc gỗ còn khó với công lực của LTA thì làm gì khắc lên đá được thế là ông ta bảo bà nếu bà làm được thì lão tự nhận thua sẽ nghe lời bả, muốn gì cũng được. LTA viết bài thơ lên đá chọc tức ổng, ổng thua. Mà ai đời thua xong đâu có nghe lời LTA như giao kèo đâu. Thua rồi quê độ quá, đùng đùng, “ta tặng Cổ Mộ cho nàng còn ta quyết tâm sáng lập cung Trùng Dương dành cả đời nghiên cứu võ học.” Xem chỗ này muốn chọi lão này rổ cà chua hỏng ghê luôn, uổng cho danh xưng hào kiệt đại trượng phu. Ổng ôm trong lòng sự ê chề vì thua cho một nữ nhân, ấm ức ôm cục tức hỏi Đông Tà xem sao mà LTA viết được chữ lên đá để thẳng ổng. Đông Tà giải thích cho rồi thì thay vì nhận mình kém LTA về trí thông minh và kiến thức kg uyên bác bằng thì lại bán rao đánh tiếng là LTA thắng nhờ “chơi gian lận”. Tôn sư anh hùng gì mà kỳ quá, kg bản lĩnh bằng một cô gái chân yếu tay mềm nữa á chị. Mấy chục năm làm hàng xóm với nàng tìm kiếm cách thắng lại nàng mà thực tế thua vẫn là thua. 
Môt chữ TÔI to tổ bố hả Kỳ. Oải!
Để hôm nào chị coi lại phim cũ coi có nổi không
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 4,699
Threads: 153
Likes Received: 2,195 in 900 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2024-03-06, 12:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Sao VTD vĩ đại giống bác Hồ Chí Minh quá.
VTD đâu có con rơi. https://vantholacviet.com/nhung-dua-con-...-chi-minh/
The following 1 user Likes 005's post:1 user Likes 005's post
• LýMạcSầu
Posts: 4,699
Threads: 153
Likes Received: 2,195 in 900 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2024-03-06, 12:56 PM)LýMạcSầu Wrote: sự ích kỷ.
Sao không như Quách Tỉnh và Hoàng Dung sát cánh bên nhau chống giặc, sống chết có nhau?
Hay cho anh hùng Quách Tĩnh, lúc cuối truyện, nếu không có Dương Qua, Quách Tường đã chết queo vì "sư đầu nhọn" thiêu chết rồi. Đó gọi là "bên tình bên nước" bên nước nặng hơn. Con còn bỏ luôn huống chi vợ.  j/k
The following 1 user Likes 005's post:1 user Likes 005's post
• LýMạcSầu
Posts: 4,699
Threads: 153
Likes Received: 2,195 in 900 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
(2024-03-06, 11:53 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ ổng là anh hùng tuấn kiệt vì nước vì dân mà, điểm này này muội có công nhận á ngũ ca. Nhưng mà cảm nhận của phụ nữ về nhân vật của ổng trong truyện, mặt trái góc khuất của bậc anh hùng này là kẻ phụ tình, kg dám đối diện với tình cảm của mình. Ổng từ chối tình cảm của LTA lúc đánh giặc thì thôi đi, đánh giặc xong đấu trí thua LTA thì đi tu làm đạo sĩ. 😂 Với cái nhìn của muội là phụ nữ thì dù ổng có tình cảm với LTA nhưng tình yêu của ổng dành cho LTA kg đủ lớn bằng cái ego của ổng. Thua bà quê quá nên thà làm đạo sĩ ở đối diện với Cổ Mộ nữa chứ, sao kg đi xa xa chút mà ở gần sát bên mấy chục năm, tiến thì kg dám mà lùi thì kg đành, lửng lơ con cá vàng là vậy. 😂
Nàng Lâm Triều Anh giao hẹn rằng, nếu thua nàng sẽ tự tử. Đó là lý do khiến chàng họ Vương chỉ có thể thua. Người thời nay bảo là phải thua, thua từ vòng gửi xe. 
Chàng vốn dĩ là "Hoạt tử nhân". Tiểu thư họ Lâm đứng mắng chửi 7 ngày 7 đêm, khiêu khích cán bộ, thế nên chàng mới lộ diện. Chứ chàng từ đầu đâu có đi phong lưu cưa đổ ai mô. Cũng như em Dung theo cưa anh Tĩnh miết chứ ban đầu anh Tĩnh chỉ có Hoa Tranh công chúa thôi mà.
Posts: 4,699
Threads: 153
Likes Received: 2,195 in 900 posts
Likes Given: 558
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
Xem để thấy tâm sự chàng Trùng Dương cũng không phải chỉ là hàng hiệu ngoại vi, thiếu cả cái tình nội tâm  : https://www.facebook.com/cuuam.gosu.vn/v...511497095/
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-03-07, 09:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Môt chữ TÔI to tổ bố hả Kỳ. Oải!
Để hôm nào chị coi lại phim cũ coi có nổi không 
Dạ xem film cũ thập niên 70/80 thì xem vì diễn viên mình thích và cách diễn xuất thôi chị ơi, chứ kỹ xảo và ngoại cảnh chán lắm. 🤣😂
(2024-03-08, 01:21 AM)005 Wrote: Nàng Lâm Triều Anh giao hẹn rằng, nếu thua nàng sẽ tự tử. Đó là lý do khiến chàng họ Vương chỉ có thể thua. Người thời nay bảo là phải thua, thua từ vòng gửi xe. 
Chàng vốn dĩ là "Hoạt tử nhân". Tiểu thư họ Lâm đứng mắng chửi 7 ngày 7 đêm, khiêu khích cán bộ, thế nên chàng mới lộ diện. Chứ chàng từ đầu đâu có đi phong lưu cưa đổ ai mô. Cũng như em Dung theo cưa anh Tĩnh miết chứ ban đầu anh Tĩnh chỉ có Hoa Tranh công chúa thôi mà. 
Dạ thì lửng lơ con cá vàng mà. 🤣😂
Tự ổng còn nhận là tại ổng hèn nhát trước tình yêu để rồi hối hận đến chết nè ngũ ca.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,485
Threads: 45
Likes Received: 3,603 in 1,809 posts
Likes Given: 2,753
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2024-03-08, 02:59 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ xem film cũ thập niên 70/80 thì xem vì diễn viên mình thích và cách diễn xuất thôi chị ơi, chứ kỹ xảo và ngoại cảnh chán lắm. 🤣😂
Chị đang coi lại phim của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóng, cặp này tương xứng. Chị thích nét lạnh lùng của Lý Nhược Đồng, vừa đẹp, vừa lạnh, hợp với vai Cô Long
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,519
Threads: 24
Likes Received: 1,984 in 957 posts
Likes Given: 3,717
Joined: May 2020
Reputation:
48
(2024-03-03, 04:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hahaha... Kỳ đọc nàng viết trả lời sư huynh mà bật cười thành tiếng.
Kỳ nhớ ngày xưa có lần đọc bài phỏng vấn ông KD thì ông ấy nói cuộc đời ông ấy yêu phái đẹp, những nhân vật trong truyện cũng là được tạo ra từ những người mà ông có duyên gặp gỡ, ví dụ như Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên là được tạo dựng từ hình ảnh của người đẹp Hạ Mộng của thập niên 50 - 60 chẳng hạn, người mà ông trồng cây si và yêu đơn phương vì bà đã có chồng.
Với nhân vật LTA thì Kỳ rất thích, yêu hận rõ ràng. Kỳ cảm nhận được tình thương của bà dành cho hậu bối như tình thương của cha mẹ dành cho con mình, kg muốn con cái cái vướng vào cái bi lụy khổ ải khi bị tình phụ, vì nam nhân trên đời dù tốt đến mấy thì những chuyện nhi nữ tình trường chỉ là phụ, kg phải priority của họ, nên người đau khổ sẽ luôn là người kia. Tuy là set rules cấm để bảo vệ trái tim của đệ tử kg bị tổn thương nhưng bà cũng vẫn tin là thế gian dù hiếm nhưng vẫn có người đàn ông xứng đáng khi họ dám yêu và dám hy sinh tất cả cho người mình yêu. Ngọc Nữ Tâm Kinh của bà là bộ kiếm pháp dành cho hai người yêu nhau tâm linh tương thông thì mới có thể phát huy được sự huyền diệu của nó vì vậy Kỳ nghĩ deep down trong lòng bà cũng mong muốn hậu bối của bà sẽ may mắn gặp được người đàn ông đó - người đó là Dương Quá, nhân vật với tính cách trái ngược với chữ "tốt" dưới con mắt người đời, thậm chí còn bị liệt vào category "phản đồ" của Toàn Chân Giáo, con nuôi của đại ác nhân Tây Độc, con của một kẻ bán nước cầu vinh bị người đời khinh khi. Nhưng khí khái dám yêu dám nói dám thổ lộ và dám phụ hết người trong thiên hạ để bảo vệ tình yêu chàng dành cho TLN. Trong DQ có phảng phất cái ngạo nghễ của LTA. Có lẽ KD hiểu được nỗi niềm của phái yếu nên ông vạch ra trắng trợn cái bề trái của những "đại trượng phu anh hùng lỗi lạc". Họ là những anh hùng được người đời ca tụng nhưng góc khuất thì họ hèn nhát khi đối diện với tình cảm. VTD dù có tình cảm với LTA nhưng lại kg có can đảm nhìn nhận, cứ lừng chừng lửng lơ con cá vàng kg rõ ràng nên làm cho mối duyên đẹp từ yêu thành hận. 
Vậy là tiên sinh Kim Dung ga-lăng, hào hiệp với phái đẹp quá.  Jay cứ bật cười hahả mỗi khi nghĩ tới Dương Quá rắn mắt trêu chọc DST.
Khi yêu sâu đậm bao nhiêu, thì khi thất tình, sư đau khổ cũng tương tự, là trường hợp của bà Lâm Triều Anh. Nhưng có lẽ sự kết hợp của một trái tim đau thương, niềm tự hào, chí khí quyết không lùi bước là những tinh hoa kết thành tuyệt tác Ngọc Nữ Tâm Kinh.
Jay thì thấy sự hiền lành, nhân ái của Mục Niệm Từ qua Dương Qúa. Mồ côi cha mẹ, phải lo cho thân lúc còn nhỏ, lại bị hiểu lầm, rồi gặp ông thầy tiểu nhân, DQ phải tận dụng mọi khả năng, kể cả nhưng lúc rắn mắt, vượt qua những khó khăn, phải phấn đấu để tồn tại mới một cánh tay, luyện tật cho bản thân bản lãnh võ cộng thượng thừa, trở thành anh hùng cứu đời. Nói tới Dương Quá, không khỏi bùi ngùi về mối tình của Dương Khang và Mục Niệm Từ. Jay nhớ, chắc vương phủ đầy những tiểu thơ giầu sang phú quý, Dương Khang chỉ chung tình và yêu Mục Niệm Từ phải không, là đức tính tốt...
Posts: 6,401
Threads: 99
Likes Received: 3,445 in 1,755 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|