2021-10-29, 09:04 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Lục Sơn Thanh Khê
|
2021-10-29, 09:43 PM
(2021-10-29, 09:04 PM)vô_danh Wrote: bạch y rảnh vô pt hrvs Dạ Kỳ kg có PT, Kỳ uninstalled nó rồi giờ install lại phiền quá, sư tổ làm biếng. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-29, 10:09 PM
(2021-10-29, 08:29 PM)Be 3 Wrote: You're very welcome Be 3, sharing is caring, caring is love. ![]() Cám ơn Be 3, your wittiness is so cute. ![]() Kỳ chia sẻ với nàng một chút về quyển sách gối đầu giường của Kỳ, Nước Mắt & Hạnh Phúc. Đây là một quyển sách suy niệm về những ưu tư, những sóng gió mà mỗi còn người chúng ta ai cũng gặp phải hằng ngày trong cuộc sống và build up lòng cậy trông phó thác trong lời cầu nguyện để mình được vững lòng hơn. Cái mà Kỳ yêu thích ở quyển sách này là những u uẩn mà Cha viết lên từ nội tâm của mỗi người và mình thấy được chính mình qua từng câu viết rất giản dị, thực tế, kg màu mè. Ví dụ trong một đoạn Cha nói về Tình Yêu và lòng trung thành trong tình yêu. "Cuộc sống chỉ là tương đối. Tôi không thể làm người bạn đời trọn vẹn hạnh phúc. Người bạn đời cũng chẳng thể cho tôi mọi ước mơ. Vì cả hai đều yếu đuối và mắc nhiều lỗi lầm, cả hai không là thiên thần mà là người. Là người nên tôi không thể làm thỏa mãn người được. Không làm thỏa mãn người được cũng có nghĩa là người cũng chẳng thể làm thỏa mãn được tôi. Như thế, hạnh phúc là cùng nhau lắng nghe tiếng hót của con họa mi. Cùng chịu gió lạnh của mưa. Chịu khổ của bão. Hạnh phúc trong hôn nhân là cùng nhau góp một ước mơ. Cùng nhau gánh nỗi đau của đời. Cái chua của chanh, cái ngọt của đường làm nên ly nước mát chứ không riêng có đường, không hẳn chỉ là chanh." Quyển thứ hai mà Kỳ đã đọc đi đọc lại mấy lần là Hoa Sen Trên Tuyết, đây là một quyển sách tuy nói về Phật Giáo Tây Tạng nhưng thật ra là một quyển sách đi tìm chính mình của mỗi người chúng ta mà tác giả dùng chính ông để miêu tả lại. Khi đọc mình có thể relate được với tâm tư của ông, như chính mình đang ngồi trên chiếc toa xe lửa cũ kỹ và tìm về một nơi vô định, mà trong sách là ở trên một ngọn núi luôn luôn có tuyết phủ Himalayas. Khi mà cuộc sống của mình đã có mọi thứ danh vọng tiền bạc, rồi những trắc trở bế tắc mà mình kg có câu trả lời, thật sự ý nghĩa cuộc sống của mình là gì... ?
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-30, 09:41 AM
2021-10-30, 12:15 PM
(2021-10-30, 09:41 AM)vô_danh Wrote: giang hồ tụ tập chơi sn Oh dạ sorry. Happy Birthday. 🎂🍾 PS. Mấy chị em O với Kỳ chỉ có giỏi quậy nồi niêu thôi à sư huynh ơi, hôm nay học O làm cơm rượu. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-30, 02:17 PM
MỘT TỘI ÁC - TÒA ÁN LƯƠNG TÂM
(Phán quyết mà Thẩm phán Tòa án Mỹ đưa ra cho kẻ trộm) Một bé trai 15 tuổi bị bắt vì trộm từ một Cửa hàng ở Mỹ. Khi cố gắng để trốn thoát, cậu bé cũng đã làm hư một cái kệ. Sau khi Thẩm phán nghe được vụ án, ông ấy hỏi cậu bé: ~ Cháu có thật sự ăn cắp gì không? Cháu ăn cắp bánh mì, phô mai và làm hư cái kệ. Cậu bé xấu hổ, cúi đầu xuống, trả lời: - Dạ đúng vậy. Thẩm phán hỏi: ~ Tại sao cháu lại đi ăn cắp? Đứa bé trả lời: - Vì nó cần thiết. Thẩm phán lại hỏi: ~ Sao Cháu không mua mà ăn cắp nó. Cậu bé nói: - Cháu không có tiền. Thẩm phán nói: ~ Cháu có thể xin tiền Cha mẹ. Cậu bé nói: - Cháu chỉ có Mẹ, bà ấy bị bệnh không có việc làm và Cháu ăn cắp bánh mì, phô mai là để cho Mẹ ăn. Thẩm phán hỏi: ~ Cháu không làm gì à? Cháu không có việc làm sao? Cậu bé trả lời: - Cháu làm việc ở tiệm rửa xe. Cháu nghỉ để phụ Mẹ bệnh nên bị đuổi việc. Thẩm phán nói: ~ Cháu không tìm kiếm thứ gì khác để làm việc nơi khác sao? Sau cuộc trò chuyện với cậu bé kết thúc. Thẩm phán tuyên bố phán quyết: ~ Ăn cắp đặc biệt là ăn cắp bánh mì là MỘT TỘI ÁC đáng xấu hổ. Và đây tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Tất cả mọi người trong phòng xử án hôm nay, trong đó có Tôi, đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Do đó ai đang hiện diện cũng bị phạt 10 Dollars, không ai đi ra khỏi đây mà không bị phạt 10 Dollars. Thẩm phán lấy tờ tiền 10 Dollars từ túi áo ông ấy, lấy cây bút và bắt đầu viết. Ngoài ra, Tôi còn phạt 1.000 Dollars Chủ Cửa hàng vì giao một đứa trẻ đói bụng cho Cảnh Sát. Nếu không đóng phạt trong vòng một giờ, Cửa hàng sẽ bị đóng cửa." Mọi người ở đây đều xin lỗi cậu bé và nộp phạt 10 Dollars. Thẩm phán đã rời khỏi phòng xử án cùng với những giọt nước mắt của cậu bé. Sau khi nghe phán quyết, tất cả mọi người trong phòng án đã rơi nước mắt. Tôi tự hỏi liệu xã hội, hệ thống Tòa án của chúng ta có thể đưa ra một phán quyết như vậy không? Thẩm phán nói thêm: ~ Nếu một người bị bắt quả tang ăn cắp bánh mì, tất cả thành viên của Cộng đồng, Xã hội và Đất nước này phải xấu hổ.! CANG HUYNH Lược dịch từ Tuần báo Paris Match ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-30, 02:56 PM
(2021-10-29, 10:09 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: You're very welcome Be 3, sharing is caring, caring is love. Hi sis Kỳ, Như vậy là mình phải thay đổi "cách nhìn" về cuộc đời này heng. Nhìn trái chanh mà thấy ly nước chanh mát lạnh. Cha Nguyễn Tầm Thường có dạy giáo lý hôn nhân không? Có người hỏi bé 3 làm sao một tu sĩ mà giỏi giải quyết vấn đề hôn nhân được, phải là người trong cuộc mới hiểu được chứ..?. ![]() Bé 3 thích câu này của sis " Sharing is Caring, Caring is Love". Neu mình có thể tránh cái "ghet " thì lòng mình sẽ nhẹ nhàng lắm luôn. Be 3 sẽ cố ....ghét ....ít...ií thôi... ![]() ![]()
2021-10-30, 05:08 PM
(2021-10-30, 02:56 PM)Be 3 Wrote: Hi sis Kỳ, Thật ra nhiều người hỏi câu này vì họ kg muốn nghe lời khuyên giải thôi, lời khuyên của linh mục hay sư thầy đều tương tự nhau, lấy tình thương, từ bi, đức ái mà hoá giải mâu thuẫn. Linh mục nào cũng có vai trò counseling trong đó có cả marriage counseling đó nàng. Tuy các Cha kg chính thức sống đời sống vợ chồng nam nữ nhưng các ngài và người chồng/vợ có cùng một giao ước giống nhau. Mỗi ngày các Cha lắng nghe hằng trăm lời xưng tội, hàng chồng đống hồ sơ xin ly hôn của các đôi vợ chồng nên sự hiểu biết của các cha trong các vấn đề xảy ra trong hôn nhân kg kém hơn người trong cuộc, mà ngược lại các cha còn hiểu nhiều hơn. Giao ước của các Cha là dìu dắt họ sống đời sống hôn nhân theo Lời Chúa, còn giao ước của họ là sống yêu thương theo Lời Chúa cho đến trọn đời, ‘til death do us part. Kỳ rất thích cách chia sẻ của Cha Nguyễn Tầm Thường vì lời giảng của Cha nhẹ nhàng, thực tế và gần gũi với tâm tư mình. Có lẽ một phần vì Cha là nhà văn nên nghe Cha giảng cứ êm đềm nhẹ nhàng như thơ thấm từng giọt vào trong tâm hồn mình. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-30, 05:45 PM
CỘNG SẢN LÀ SỐ MỘT TRÊN THẾ GIỚI!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một người Việt, qua Trung Cộng, ghé vào cửa hàng bán nội tạng. Nhìn qua gian hàng bán tim, anh thấy bày bán trái tim nhà sư, trái tim linh mục, …. Trái tim linh mục giá chỉ có $1,000 Đô, trái tim cộng sản giá cao ngất, tới $50,000 Đô. Khách hàng ngạc nhiên hỏi chủ tiệm: "Tại sao trái tim người tu hành rẻ, trái tim cộng sản lại mắc thế?" Chủ tiệm: "À, nó mắc vì quá hiếm, cả triệu thằng cộng sản, may ra mới có 1 thằng có trái tim." Khách hàng nhìn qua gian hàng bán não …. Não của bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, khoa học gia, giá $1,000 Đô, não cộng sản giá trên trời $50,000 Đô Khách hàng: "Uả cộng sản có học hành gì, mà não của nó đắc thế, bộ nó hiếm lắm à?" Chủ tiệm: "À nó không hiếm mà quý lắm, tụi cộng sản từ khi sinh tới khi chết, nó không dùng tới não, mà tiền của vô ào ào." Ghé mắt qua gian hàng bao tử lực sĩ, võ sĩ, cầu thủ, giá chỉ $1,000 Đô, bao tử cộng sản đến $50,000 Đô, lần này anh khách hàng không nén được tức tối. "Này này ông chủ, ông đừng bảo quý với hiếm nữa nhé, vì sao bao tử cộng sản giá lại sốc thế?" Chủ tiệm điềm nhiên: "Dạ vâng, bao tử cộng sản không quý, không hiếm, nhưng tốt nhất. Ông nhìn đi, chúng nó ăn đất, ăn ruộng, ăn xương máu đồng bào, đồng chí của chúng nó, ăn xi măng cốt thép vv. .. cái gì ăn vô đều tiêu hoá hết." Lượm ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-30, 08:51 PM
(2021-10-30, 12:15 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Oh dạ sorry. Happy Birthday. 🎂🍾 Birthday ai vậy trò? Nếu là Birthday của sư huynh trò thì thầy chúc ké nha ![]() Happy Birthday ![]() ![]() All the best to người mừng SN ![]()
2021-10-31, 09:41 AM
(2021-10-30, 08:51 PM)phai Wrote: Birthday ai vậy trò? Nếu là Birthday của sư huynh trò thì thầy chúc ké nhacảm ơn phai cưng tinh thần tôi dạo này rất tồi tệ bữa khác tôi mời lại anh bạn ![]()
2021-10-31, 09:44 AM
2021-10-31, 04:53 PM
(2021-10-31, 09:44 AM)vô_danh Wrote: không sao Dạ thượng lộ bình an nhe sư huynh, mấy chị em tỷ muội chờ sư huynh kể chuyện xứ kangaroo á. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-31, 06:48 PM
TRẢ NỐT CHO DUYÊN...
Trả ai cái Kiếp luân hồi Về nơi cố quận mà ngồi thong dong Trả luôn mấy bận lưng còng Gá thân, rồi tự đèo bồng nghiệp duyên Trả bao tâm thức đảo điên Theo con sóng biển tan miền đại dương Trả tình mấy bận tơ vương Dùng dằng lũy kiếp mù sương, gập ghềnh. ..Liêu xiêu bóng trúc qua thềm Sông thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi Còn gì sót lại trong tôi Thả theo mây trắng bên trời loãng tan.. Trả ai cơn mộng trần gian Nghìn năm mở mắt.. mơ màng lối xưa! Bàn chân nhịp điệu mơ hồ Giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu, Trả trời, đất thuở âm u Trả luôn nhịp võng lời ru mẹ hiền. Tấm thân sinh tử, ưu phiền Kiếp tằm mấy độ oan khiên tự ràng. Trả rừng thu ngọn lá vàng Trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về ''mặt mũi xưa, nay'' Vạn duyên, hoàn lại chốn này vạn duyên…! Như Nhiên PS. Hôm nay vào rừng nhặt lá vàng mà lá còn xanh, tìm được một góc thanh tịnh giữa dòng đời bôn ba. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2021-10-31, 08:44 PM
(2021-10-30, 05:08 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thật ra nhiều người hỏi câu này vì họ kg muốn nghe lời khuyên giải thôi, lời khuyên của linh mục hay sư thầy đều tương tự nhau, lấy tình thương, từ bi, đức ái mà hoá giải mâu thuẫn. Linh mục nào cũng có vai trò counseling trong đó có cả marriage counseling đó nàng. Tuy các Cha kg chính thức sống đời sống vợ chồng nam nữ nhưng các ngài và người chồng/vợ có cùng một giao ước giống nhau. Mỗi ngày các Cha lắng nghe hằng trăm lời xưng tội, hàng chồng đống hồ sơ xin ly hôn của các đôi vợ chồng nên sự hiểu biết của các cha trong các vấn đề xảy ra trong hôn nhân kg kém hơn người trong cuộc, mà ngược lại các cha còn hiểu nhiều hơn. Giao ước của các Cha là dìu dắt họ sống đời sống hôn nhân theo Lời Chúa, còn giao ước của họ là sống yêu thương theo Lời Chúa cho đến trọn đời, ‘til death do us part. Kỳ ơi, ![]() Đọc Kỳ viết về cha Nguyễn Tầm Thuong bé 3 thích. Sao tên cha nghe khiêm nhường quá, chắc cha đổi tên lại sau khi tu quá ![]() ![]() Bé 3 cũng nhớ có nghe tên cha đâu đó nhưng chưa có cơ hội ..biết về cha nhiều. Có phải cha sống ở SJ? |
« Next Oldest | Next Newest »
|