Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-04-01, 05:58 PM)phai Wrote: Ếch coi vậy mà ướt át hơn tui nha, tui vẫn chỉ thích coi phim đánh đấm huỳnh huỵch hay bắn súng đì đùng Wink .
Lâu thật lâu mới coi 1 phim tình cảm nhưng phải có chút hài hước ở trỏng mới thật sự thích. Mới rồi ku nói tui coi "Marry me" và coi 1 mách từ đầu tới cuối.

Tao cũng ít coi phim tình cảm lắm, biết trái tim mình yếu đuối nên không thích thử thách hihihi Biggrin Coi phim bắn đùng đùng cho chắc ăn. Vã lại mấy phim bây giờ hay tạo nhiều tình tiết éo le, hay có những nhân vật phản diện ác, mà tao thì ghét coi những màn như vậy lắm. Phim tình cảm tao cũng thích có chút tếu tếu, nhẹ nhàng, đừng éo le, và quan trọng nhất là kết cuộc đừng có bị ung thư máu chết nhăn răng là được rồi. Cứ cho chàng và nàng nắm tay nhau đi ăn kem hay lên giường gì cũng được Smiling-face-with-halo4

(2022-04-01, 06:05 PM)Ech Wrote: Tao cũng ít coi phim tình cảm lắm, biết trái tim mình yếu đuối nên không thích thử thách hihihi Biggrin Coi phim bắn đùng đùng cho chắc ăn. Vã lại mấy phim bây giờ hay tạo nhiều tình tiết éo le, hay có những nhân vật phản diện ác, mà tao thì ghét coi những màn như vậy lắm. Phim tình cảm tao cũng thích có chút tếu tếu, nhẹ nhàng, đừng éo le, và quan trọng nhất là kết cuộc đừng có bị ung thư máu chết nhăn răng là được rồi. Cứ cho chàng và nàng nắm tay nhau đi ăn kem hay lên giường gì cũng được  Smiling-face-with-halo4

Mày mộng mơ lãng mạn hé  Biggrin

Nói mày nghe, khi người ta viết chuyện, viết đến Công Chúa Bạch Tuyết hay Cinderella gặp Hoàng tử đẹp trai, họ đám cưới .... thì câu chuyện mau mau ngưng ở đó. Vì viết nữa là tới cái đoạn họ chửi nhau búa xua, đập nhau rầm rầm rồi

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Chồng người ta về Viêt Nam vui chơi, em lo cho vợ người ta nè.  Tối nay bị thức tiếp, giờ này mấy nàng trên đường sắp tới nhà em thôi đó sư phụ.


[Image: 4289-D1-A1-618-E-4165-8-DA3-0-CBA44-F894-A4.jpg]
(2022-04-01, 11:46 PM)Thuctinh Wrote: Chồng người ta về Viêt Nam vui chơi, em lo cho vợ người ta nè.  Tối nay bị thức tiếp, giờ này mấy nàng trên đường sắp tới nhà em thôi đó sư phụ.


[Image: 4289-D1-A1-618-E-4165-8-DA3-0-CBA44-F894-A4.jpg]

Sư phụ không biết nói gì luôn
Hy vọng Tỉnh Nhi đủ sức khỏe tới ngày họ về. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-02, 12:30 AM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ không biết nói gì luôn
Hy vọng Tỉnh Nhi đủ sức khỏe tới ngày họ về.  Shy

Họ đi 5 tuần

Có một người em không thể hiểu thấu nổi, biết ông chồng có bồ bên VN, cô vợ hỏi chọn bên nào? Ông trả lời chọn cả 2.  Về VN không thèm bàn với người vợ, vậy mà hôm nay người vợ gởi tiền về cho ông, sợ ông không đủ tiền xài thoải mái.  Bó tay.
(2022-04-02, 02:07 AM)Thuctinh Wrote: Họ đi 5 tuần

Có một người em không thể hiểu thấu nổi, biết ông chồng có bồ bên VN, cô vợ hỏi chọn bên nào? Ông trả lời chọn cả 2.  Về VN không thèm bàn với người vợ, vậy mà hôm nay người vợ gởi tiền về cho ông, sợ ông không đủ tiền xài thoải mái.  Bó tay.

Ông nào mà có phước đến vậy, chắc kiếp trước ổng cứu mạng cả nhà cô vợ này  Lol .
(2022-04-02, 07:23 AM)phai Wrote: Ông nào mà có phước đến vậy, chắc kiếp trước ổng cứu mạng cả nhà cô vợ này  Lol .

Giống như chuyện khó tin mà có thật trong thời buổi nay, người đàn bà chỉ biết nhịn nhục của VN thời xưa còn xót lại đây Lol.  Ông chồng còn gia trưởng lắm, lại biết nựng vợ nhìn vẻ giả tạo và cải lương, mua đôi giày cho ỗng $1000, tặng bồ nhí??? Tặng cho cô vợ $100.  Còn TT tự mua $10 Crying-face4

Hai vợ chồng này mới định cư ở Mỹ 2 năm, TT mới quen biết nên không rõ họ nên không biết khuyên cô vợ.
(2022-04-02, 09:13 AM)Thuctinh Wrote: Giống như chuyện khó tin mà có thật trong thời buổi nay, người đàn bà chỉ biết nhịn nhục của VN thời xưa còn xót lại đây Lol.  Ông chồng còn gia trưởng lắm, lại biết nựng vợ nhìn vẻ giả tạo và cải lương, mua đôi giày cho ỗng $1000, tặng bồ nhí??? Tặng cho cô vợ $100.  Còn TT tự mua $10 Crying-face4

Hai vợ chồng này mới định cư ở Mỹ 2 năm, TT mới quen biết nên không rõ họ nên không biết khuyên cô vợ.

Nghe mấy chuyện như vầy thấy ớn quá. Mad

(2022-04-02, 09:13 AM)Thuctinh Wrote: Giống như chuyện khó tin mà có thật trong thời buổi nay, người đàn bà chỉ biết nhịn nhục của VN thời xưa còn xót lại đây Lol.  Ông chồng còn gia trưởng lắm, lại biết nựng vợ nhìn vẻ giả tạo và cải lương, mua đôi giày cho ỗng $1000, tặng bồ nhí??? Tặng cho cô vợ $100.  Còn TT tự mua $10 Crying-face4

Hai vợ chồng này mới định cư ở Mỹ 2 năm, TT mới quen biết nên không rõ họ nên không biết khuyên cô vợ.

Mới qua Mỹ hai năm thì chắc đã có bồ từ bên VN. Cô vợ còn chân ướt chân ráo chưa vững nên phải chịu lép vế? Chờ ngày đủ lông đủ cánh rồi biết tay bà Wink hy vọng là vậy. Shy
Cái này gọi là nghiệp duyên của nhà Phật phải không? Đến lúc hết nợ tự duyên tan.
Vấn thế gian, tình là chi...


Heart 
Ông chồng đó cẩn thận thì hơn kẻo mừng hụt khi trở lại nhà thì không có ... cửa để vô  Lol  Cô nàng sẵn sàng tiễn ông ra khách sạn ở chờ ngày hoàn tất thủ tục thì thấy tía luôn á  Biggrin .  Mi đã có biết 1 trường hợp như vậy.  Cho ổng chơi xả láng, xả dzàng trước khi đường anh anh đi đường tui tui bước  Grinning-face-with-smiling-eyes4 chàng về từ VN bước trong ngỡ ngàng, bàng hoàng đến ...phòng trọ hoặc nhà con ở Astonished-face4

Yawning
(2022-04-02, 11:48 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Nghe như vậy mà mọi người tin 100% sao ? Mấy bà bên này phần đông là chằng ăn , trăn quắn! Dể gì mà có chuyện tự trả tiền cho chồng nuôi hay dê gái ??? Nói chuyện thì cũng phải suy tính theo logic ! Phải rõ căn nguyên mới sét đoán.

   Thằng chồng như vậy thì chém bỏ mịa nó...! Còn cô vợ như vậy thì đem dìm lồng heo, vì cái tội ngu mà bày đặt làm người nhân từ, đạo đức.

 Cuộc sống luôn công bằng khi có câu " Vỏ quít dày, có móng tay nhọn..." đối với người nói xấu vợ, chồng mình... Chì trừ khi họ thương yêu nhau thật lòng và trọng nghĩa tào khang thì câu nói đó không còn có nghĩa. Trong cuộc đời tui không bao giờ nghe sự kiện 1 chiều.....

 " Yêu là chết đi, là biết hy sinh cho người mình yêu..... " Chứ không phải cho nó tiền để phá hại thêm hạnh phúc gia đình mình. Trừ khi bị addicted to hís bazooka.

Please

Có ai tin 100% đâu chứ. Ai cũng nói mé mé vì đâu ai biết họ ra sao.
Đàn bà bên VN mới trằn ăn trăn quấn, chứ đàn bà bên Mỹ theo pháp luật mà dành quyền lợi của mình thôi, hiền thấy mồ Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-02, 01:07 PM)Mi. Wrote: Ông chồng đó cẩn thận thì hơn kẻo mừng hụt khi trở lại nhà thì không có ... cửa để vô  Lol  Cô nàng sẵn sàng tiễn ông ra khách sạn ở chờ ngày hoàn tất thủ tục thì thấy tía luôn á  Biggrin .  Mi đã có biết 1 trường hợp như vậy.  Cho ổng chơi xả láng, xả dzàng trước khi đường anh anh đi đường tui tui bước  Grinning-face-with-smiling-eyes4 chàng về từ VN bước trong ngỡ ngàng, bàng hoàng đến ...phòng trọ hoặc nhà con ở Astonished-face4

Yawning

Cái này là ổng ép vợ tuyệt tình Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-04-02, 09:15 AM)Ech Wrote: Nghe mấy chuyện như vầy thấy ớn quá.  Mad

Tao nghỉ người vợ bị kẹt ở 1 chố nào hay đang tính đường gì đó. 

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình không biết đâu. Chưa chắc là bà ta ngu.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2022-04-02, 01:07 PM)Mi. Wrote: Ông chồng đó cẩn thận thì hơn kẻo mừng hụt khi trở lại nhà thì không có ... cửa để vô  Lol  Cô nàng sẵn sàng tiễn ông ra khách sạn ở chờ ngày hoàn tất thủ tục thì thấy tía luôn á  Biggrin .  Mi đã có biết 1 trường hợp như vậy.  Cho ổng chơi xả láng, xả dzàng trước khi đường anh anh đi đường tui tui bước  Grinning-face-with-smiling-eyes4 chàng về từ VN bước trong ngỡ ngàng, bàng hoàng đến ...phòng trọ hoặc nhà con ở Astonished-face4

Yawning

TT hy vọng cô nàng có thể dạng lên, đừng lệ thuộc quá vào ông chồng thế này.
(2022-04-02, 01:41 PM)RungHoang Wrote: Tao nghỉ người vợ bị kẹt ở 1 chố nào hay đang tính đường gì đó. 

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình không biết đâu. Chưa chắc là bà ta ngu.

Ông xã em nói giống anh.