Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-03-15, 10:07 PM)Thuctinh Wrote: Sao lúc này mọi người tâm trạng dễ ảnh hưởng theo thời tiết vậy?

Em trai chuyên gia tâm lý nổi tiếng nhất thế giới của sư phụ về lại VB, mình có quà gì tặng mừng cho chú không sư phụ?

Chắc là bị trầm cảm theo mùa hay theo tuổi. Shy

Tỉnh Nhi là cháu, thay sư phụ chúc mừng là đủ rồi Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-15, 10:11 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc là bị trầm cảm theo mùa hay theo tuổi. Shy

Tỉnh Nhi là cháu, thay sư phụ chúc mừng là đủ rồi   Winking-face4

Em thấy nhiều người bị lắm, còn trẻ vẫn bị đó sư phụ. Em mừng là em chưa bị.

Thây trò mình cùng múa gướm chào mừng chú nhe sư phụ.
(2022-03-15, 10:17 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Chắc phải gởi 2 thầy trò bà cho cách mạng để cải tạo tư tưởng quá ! Người ta type nhanh thì thường dư hay thiếu dấu thôi, chứ không có phải là sai chính tả . Đúng là Nhiều Chuyện mà !

Please

Còn nhiều chuyện được là còn có phước Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-15, 10:21 PM)Thuctinh Wrote: Em thấy nhiều người bị lắm, còn trẻ vẫn bị đó sư phụ. Em mừng là em chưa bị.

Thây trò mình cùng múa gướm chào mừng chú nhe sư phụ.


Nghe nói lúc này tửu lượng của Tỉnh Nhi khá lắm, hay Tỉnh Nhi cụng ly với chú coi ai say trước Lol
Nói chứ hình như chú tạt vô xong là bay rồi, không rảnh vô tiếp Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-15, 10:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Nghe nói lúc này tửu lượng của Tỉnh Nhi khá lắm, hay Tỉnh Nhi cụng ly với chú coi ai say trước Lol
Nói chứ hình như chú tạt vô xong là bay rồi, không rảnh vô tiếp  Shy

Mong chú đừng bay nữa, ở lại em mài đao bén cho chú.  Lúc này anh Ech ngồi thiền thường quá, anh Phai thì hiền, chú Vịt thì khó chịu nhiều.

Em uống rượu đỏ thôi, mấy nàng ở đây uống rượu mạnh giỏi lắm.
(2022-03-15, 10:47 PM)Thuctinh Wrote: Mong chú đừng bay nữa, ở lại em mài đao bén cho chú.  Lúc này anh Ech ngồi thiền thường quá, anh Phai thì hiền, chú Vịt thì khó chịu nhiều.

Em uống rượu đỏ thôi, mấy nàng ở đây uống rượu mạnh giỏi lắm.

Mấy anh lạ nhỉ, chắc tới tuổi hồi xuân Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lúc trước sư phụ quen nhóm bạn kia, les có, straight có, họ uống rượu mạnh thấy sợ luôn, mấy ông uống không lại.
Sư phụ bị dị ứng với rượu mạnh, có thử 1 lần nhưng bị ngưá quá nên không dám uống nữa.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-15, 10:57 PM)LýMạcSầu Wrote: Mấy anh lạ nhỉ, chắc tới tuổi hồi xuân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lúc trước sư phụ quen nhóm bạn kia, les có, straight có, họ uống rượu mạnh thấy sợ luôn, mấy ông uống không lại.
Sư phụ bị dị ứng với rượu mạnh, có thử 1 lần nhưng bị ngưá quá nên không dám uống nữa.

Nhóm em quen, phần nhiều mấy ông hiền hơn mấy bà, mấy bà uống xỉn được mấy ông thương chở về nhà.  Mấy bà sành điệu, biết sửa soạn chưng diện làm đẹp, riêng em thì luôn bị chê là nhà quê Crying-face4
(2022-03-16, 10:05 AM)Thuctinh Wrote: Nhóm em quen, phần nhiều mấy ông hiền hơn mấy bà, mấy bà uống xỉn được mấy ông thương chở về nhà.  Mấy bà sành điệu, biết sửa soạn chưng diện làm đẹp, riêng em thì luôn bị chê là nhà quê Crying-face4

Nhóm bạn đó của sư phụ rất đơn giản, bình dân. Nhưng giờ sư phụ không gặp họ nữa, vì dịch và vì sư phụ không biết uống, tới đó ngồi cười mỏi miệng Rolling-on-the-floor-laughing4
Tỉnh Nhi trẻ đẹp tự nhiên, sửa soạn tí xiú được rồi. Không cần bắt chước đua đòi giống người ta chi cho mệt túi tiền của mình Tỉnh Nhi ơi! Mình có phong cách riêng của mình, ai chê kệ họ. Làm gì cho bản thân mình thấy vui là ok Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-15, 10:57 PM)LýMạcSầu Wrote: Mấy anh lạ nhỉ, chắc tới tuổi hồi xuân  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lúc trước sư phụ quen nhóm bạn kia, les có, straight có, họ uống rượu mạnh thấy sợ luôn, mấy ông uống không lại.
Sư phụ bị dị ứng với rượu mạnh, có thử 1 lần nhưng bị ngưá quá nên không dám uống nữa.

Bà nhe, đụng chút là nói mấy ông hồi xuân Shy Có phải suy bụng ta ra bụng mình hông? Suytu

(2022-03-16, 01:45 PM)Ech Wrote: Bà nhe, đụng chút là nói mấy ông hồi xuân Shy Có phải suy bụng ta ra bụng mình hông?  Suytu

Hehehhe..... Ếch gan cùng mình

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
(2022-03-16, 01:45 PM)Ech Wrote: Bà nhe, đụng chút là nói mấy ông hồi xuân Shy Có phải suy bụng ta ra bụng mình hông?  Suytu


Tui nghe nói từ hồi xuân chỉ dành cho đàn ông Shy
oh quên hén. Ếch còn trẻ mà hồi xuân gì, chắc là dậy thì lần thứ 2 Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-16, 01:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhóm bạn đó của sư phụ rất đơn giản, bình dân. Nhưng giờ sư phụ không gặp họ nữa, vì dịch và vì sư phụ không biết uống, tới đó ngồi cười mỏi miệng Rolling-on-the-floor-laughing4
Tỉnh Nhi trẻ đẹp tự nhiên, sửa soạn tí xiú được rồi. Không cần bắt chước đua đòi giống người ta chi cho mệt túi tiền của mình Tỉnh Nhi ơi! Mình có phong cách riêng của mình, ai chê kệ họ. Làm gì cho bản thân mình thấy vui là ok Wink


Thầy trò mình là tiên nữ đẹp không cần tốn tiền và tốn thời gian cho sữa soạn Lol

Em không biết chưng diện và phần tiếc tiền nữa, nên không thể nào bắt chước đua đòi được như người ta.  Ai bình dân thì khuyên em không nhuộm tóc nên để tóc tự nhiên của em, còn nhóm này luôn xúi em nhuộm tóc vàng tóc nâu và mua túi xách hiệu khoe với thiên hạ....tóc vàng cũng là em, tóc đen cũng là em, nên em không muốn tốn tiền và bị khô tóc, chỉ muốn giữ nét đẹp tự nhiên của tiên nữ Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4
(2022-03-16, 01:48 PM)RungHoang Wrote: Hehehhe..... Ếch gan cùng mình

Biggrin

Chắc anh Ech ăn cháo Vịt hôm nay Lol

Anh RH đang dậy thì lần thứ 2 giống anh Ech hay đang hồi xuân?
(2022-03-16, 05:15 PM)Thuctinh Wrote: Thầy trò mình là tiên nữ đẹp không cần tốn tiền và tốn thời gian cho sữa soạn Lol

Em không biết chưng diện và phần tiếc tiền nữa, nên không thể nào bắt chước đua đòi được như người ta.  Ai bình dân thì khuyên em không nhuộm tóc nên để tóc tự nhiên của em, còn nhóm này luôn xúi em nhuộm tóc vàng tóc nâu và mua túi xách hiệu khoe với thiên hạ....tóc vàng cũng là em, tóc đen cũng là em, nên em không muốn tốn tiền và bị khô tóc, chỉ muốn giữ nét đẹp tự nhiên của tiên nữ Rollin Rolling-on-the-floor-laughing4

Đúng rồi Tỉnh Nhi, sư phụ vẫn thích tóc đen hơn. Á Châu mà tóc vàng nhìn dị quá, sư phụ cổ lổ sĩ lắm Shy
đợi có tóc bạc nhiều rồi tính sau Tỉnh Nhi.
Sư phụ không xài hàng hiệu. Nếu giàu thì mua hiệu ít ai có, nhưng mình không giàu thì liệu cơm gắp mắm, hơn thua gì chuyện đó, lổ mình. Nhưng không đến nổi lấy túi nylong làm bóp như chú Vịt khuyên Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-16, 05:43 PM)LýMạcSầu Wrote: Đúng rồi Tỉnh Nhi, sư phụ vẫn thích tóc đen hơn. Á Châu mà tóc vàng nhìn dị quá, sư phụ cổ lổ sĩ lắm Shy
đợi có tóc bạc nhiều rồi tính sau Tỉnh Nhi.
Sư phụ không xài hàng hiệu. Nếu giàu thì mua hiệu ít ai có, nhưng mình không giàu thì liệu cơm gắp mắm, hơn thua gì chuyện đó, lổ mình. Nhưng không đến nổi lấy túi nylong làm bóp như chú Vịt khuyên Lol

Nếu mình đại gia, mua hàng hiệu xem như xài tiền lẻ. Mình không giàu lấy tiền chạy theo mua cái tên, lổ thiệt. Đại gia chú Vịt dùng túi nylon nhìn rất sang.