Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-12-29, 01:31 AM)LýMạcSầu Wrote: Bởi vậy mới thành thầy trò  Rollin
Mất lòng tin là điều đáng sợ.  Wink

Em còn may là chưa tới lúc bị mất lòng tin Lol. Em cầu mong mãi mãi là không.
Những ngày cuối năm, hình như bận rộn trong tâm trí nhiều hơn. Đã 3 năm kể từ con virus Corona xuất hiện, nó vẫn ám ảnh chưa nguôi. Người ta vẫn bất chấp khi có dịp xổ lồng, và kết quả là lây lan khủng hoảng. Những ngày này, tìm một chổ trống để thử nghiệm, y chang như lúc đầu người ta tranh nhau tìm nơi chích ngừa, vô cùng nãn.

Viết gì cho ngày cuối năm 2021? Tôi ráng nhớ coi mình đã có lần nào họp mặt count down chưa? Chỉ ấn tượng một lần khi tôi vừa rời Việt Nam sang Pháp. Đêm 31 cùng các cô chú tham gia đón giao thừa ngoài trời trong cái rét của mùa Đông Châu Âu, bạn bè các cô chú ôm nhau, ôm tôi, hôn chụt chụt lên má, Bon Année. Thấm thoát đã hơn 30 năm.

Ngày cuối cùng của năm, vẫn là ngày ngồi ôn lại kỷ niệm, lẩn quẩn trong một chử tình.

Nhớ có một hôm cách đây không lâu, coi Paris By Night, vô tình nhìn thấy anh NMT, anh già đi nhiều, tôi bấm đứng mạng hình để nhìn người vợ sau của anh. Lần cuối gặp anh, có lẻ đã 10 năm trước, hôm đó là ngày tiệc họp mặt cựu Ban Điều Hành của nhà thờ. Ngày xưa, khi gặp anh chị trong nhóm chia sẻ lời Chuá mỗi tuần, tôi luôn ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng anh. Anh đàn, chị hát, hạnh phúc biết bao. Đâu ai biết được chuyện ngày sau phải không?
Anh nói với tôi, em nhìn vẫn như xưa, không thay đổi gì nhiều.  Tôi cười cám ơn, thầm nghỉ, em đã có nhiều thay đổi chứ, từ con bé gầy còm nhút nhát, bây giờ đã là một thiếu phụ, dù vẫn nhút nhát Shy 
Hôm ấy, chị không có mặt. Chị hứa sẽ đến, nhưng cuối cùng, chị đã không đến.  Chị ẩn dật sau lần anh lầm lỗi không thể quay lại được. Như tôi bây giờ, ẩn dật sau khi chọn cho mình một hướng đi. Trải qua nhiều bể dâu, đến hiện tại, tôi không còn dám phán xét ai đúng ai sai. Trong tình cảm, trái tim luôn làm những điều mà đối với người ngoài cuộc, không thể giải thích. Những mùa hè trước dịch bệnh, vì công việc của clinic, tôi có trở lại nhà thờ cũ dù lòng không muốn. Thật ra đối diện với những cặp mắt ngạc nhiên, tò mò của họ, không đáng sợ như tôi tưởng tượng. 

Một năm trôi qua, có nỗi buồn của sinh ly, tử biệt, có niềm vui của hội ngộ, sum vầy, có vài người bước ra, và có vài người bước vào cuộc đời. Tôi cắt đứt một mối quan hệ, làm lành với mối quan hệ khác, gặp người muốn gặp, xa người muốn xa, mạnh mẽ quyết đoán hơn. Buồn vui trộn lẫn, tạo màu sắc của đời mình. Quả là một năm trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc.

Ngoài kia vọng lại vài tiếng pháo nổ sớm. Một năm sắp trôi qua. Cheer


[Image: hny%2B2022%2Bw%2B-%2Bhappy%2Bnew%2Byear%...2%2529.jpg]


Không thể quên 

[Image: 36ec95317ed6da8d08de4662bbaf80be.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


Một năm mới nhiều sức khoẻ, nỗi vui, nghị lực và luôn bền vững niềm tin nha Sầu  Tulip4 

Em TT ở trọ nơi đây nên anh phai chúc TT năm mới hạnh phúc bình an và mãi hồn nhiên, vô tư, vị tha.

[Image: 2022-01-01-100112.png]

Happy New Year hai thầy trò Sầu Tulip4 và Tỉnh Nhi Tulip4 .

Lời chúc bonus: chúc hai thầy trò có thêm can đảm để si mê anh phai nhiều hơn năm cũ   Lol .
Cám ơn anh Phai và anh Vịt, Happy New Year 🎊   Clinking-beer-mugs4
Vấn thế gian, tình là chi...


[Image: 9-B8-D4221-79-BA-4053-BE86-46-C65-ED42-E27.gif]
(2022-01-01, 10:25 AM)phai Wrote: Một năm mới nhiều sức khoẻ, nỗi vui, nghị lực và luôn bền vững niềm tin nha Sầu  Tulip4 

Em TT ở trọ nơi đây nên anh phai chúc TT năm mới hạnh phúc bình an và mãi hồn nhiên, vô tư, vị tha.

[Image: 2022-01-01-100112.png]

Happy New Year hai thầy trò Sầu Tulip4 và Tỉnh Nhi Tulip4 .

Lời chúc bonus: chúc hai thầy trò có thêm can đảm để si mê anh phai nhiều hơn năm cũ   Lol .

Cám ơn anh Phai.  Năm 2022 Tỉnh nhi mê anh hơn năm 2021  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2022-01-01, 04:15 PM)Thuctinh Wrote: [Image: 9-B8-D4221-79-BA-4053-BE86-46-C65-ED42-E27.gif]

Chúc mừng năm mới Tỉnh Nhi và gđ Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-01, 04:58 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc mừng năm mới Tỉnh Nhi và gđ Tulip4

Dạ em cám ơn sư phụ Tulip4 Heavy-black-heart4.  Em chúc sư phụ với người thân luôn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Tỉnh nhi chúc anh Ech và chú Vịt năm mới dồi dào sức khoẻ.  Mộng gặp thêm tri kỷ sẽ như ý   Biggrin,
(2022-01-01, 06:24 PM)Thuctinh Wrote: Tỉnh nhi chúc anh Ech và chú Vịt năm mới dồi dào sức khoẻ.  Mộng gặp thêm tri kỷ sẽ như ý   Biggrin,

Cám ơn Tỉnh Nhi. Sức khoẻ thì lấy, tri kỷ không cần Becuoi Người ta nói cái gì mà biết đủ là hạnh phúc cái gì đó đó, mình ráng làm theo 2leluoi

(2022-01-01, 06:34 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy có gởi gạo để nuôi mấy tri kỹ còn nhỏ tuổi không ? Hay cứ chúc cho mơ tri kỷ thôi ?

Please

Anh Ech nói ráng làm theo, thấy đủ là hạnh phúc đó chú Vịt à banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Người ta có lòng chúc, mà còn đòi hỏi này nọ. Ham trẻ2leluoi
(2022-01-01, 06:24 PM)Thuctinh Wrote: Tỉnh nhi chúc anh Ech và chú Vịt năm mới dồi dào sức khoẻ.  Mộng gặp thêm tri kỷ sẽ như ý   Biggrin,

Mê anh phai quá nên đâu có dám chúc anh phai có thêm tri kỷ. 

Chỉ chúc hai ông kia thôi.
(2022-01-01, 06:57 PM)phai Wrote: Mê anh phai quá nên đâu có dám chúc anh phai có thêm tri kỷ. 

Chỉ chúc hai ông kia thôi.

Đúng hé, Tỉnh Nhi này có lòng riêng quá đáng thiệt Becuoi

Chúc cả nhà 1 năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng !!


[Image: loi-chuc-mung-nam-moi-2022-ban-be-01-1706.jpg]

(2022-01-01, 10:12 PM)SugarBabe Wrote: Chúc cả nhà 1 năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng !!


[Image: loi-chuc-mung-nam-moi-2022-ban-be-01-1706.jpg]

Cám ơn SB. Happy New Year em  Tulip4 Clinking-beer-mugs4
Vấn thế gian, tình là chi...